Bài viết mới | Tuổi trẻ phải yêu như Emma Watson by Trà Mi Today at 09:52
7 chữ by Tinh Hoa Today at 00:25
Happy Birthday by mytutru Yesterday at 22:41
Khoa Học & Đời Sống by mytutru Yesterday at 19:44
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:43
Thơ Mytutru qua Youtube và Hình đẹp by mytutru Yesterday at 00:10
Đường luật by Tinh Hoa Yesterday at 00:01
Thành ngữ tục ngữ Hán Việt by Phương Nguyên Fri 17 Jan 2025, 11:01
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 Jan 2025, 16:36
Điển tích truyện Kiều by Trà Mi Thu 16 Jan 2025, 08:11
ĐA THỜI CHÁNH NIỆM THIỀN by mytutru Wed 15 Jan 2025, 23:17
ĐA THỜI CHÁNH NIỆM by mytutru Wed 15 Jan 2025, 11:32
Biệt Nghiệp Trong Cộng Nghiệp by mytutru Mon 13 Jan 2025, 21:57
SƯ Minh Tuệ by mytutru Mon 13 Jan 2025, 19:36
Chuối by Phương Nguyên Mon 13 Jan 2025, 10:28
8 chữ by Tinh Hoa Sun 12 Jan 2025, 04:16
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sat 11 Jan 2025, 20:56
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 11 Jan 2025, 15:50
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Thu 09 Jan 2025, 12:23
CHÁNH NIỆM LÀ TRÌ KINH NIỆM PHẬT by mytutru Wed 08 Jan 2025, 00:10
Tình yêu không phân tuổi tác by Ai Hoa Tue 07 Jan 2025, 14:47
Bước Chân Thiền Hành by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:36
ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:31
BÁC SĨ. LỜI TỰ TIM MÌNH by phambachieu Wed 01 Jan 2025, 06:31
Lịch Âm Dương by mytutru Wed 01 Jan 2025, 01:19
HUYÊN THIÊN - HUYÊN THUYÊN - LUYÊN THUYÊN - LIÊN THIÊN by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:50
Kính Thầy và Tỷ Trà My ơi by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:27
HAPPY NEW YEAR 2025 by mytutru Tue 31 Dec 2024, 03:41
Chúc mừng Giáng Sinh & Năm mới by Phương Nguyên Tue 24 Dec 2024, 15:51
CHÚC MỪNG NOEL CUỐI NĂM by mytutru Tue 24 Dec 2024, 01:28
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
NguyenDo
Tổng số bài gửi : 32 Registration date : 19/12/2012
| Tiêu đề: Re: Châu Về Hợp Phố Tue 01 Jan 2013, 11:42 | |
| Thuyền Thu Đêm Tháng Tám
Đêm tháng Tám trăng nửa vành lơ lửng Trên ngàn sao từa tựa chiếc Thuyền Thu Ai cầm sào chèo bơi giưã mịt mù Đi về đâu, tìm đào viên thi các
Ở đâu đó vọng về như tiếng nhạc Giưã không trung, thánh thót đến vô cùng Từ kiếp nào, rộn ràng những nhớ nhung Em Chức Nữ, anh chàng Ngưu thưở trước
Chiếc Thuyền Thu dẫn ta về mộng ước Đêm bình an, hạnh phúc thật, khoan thai Chèo thuyền đi, vào sâu thẳm miệt mài Trên cao vút giưã thiên hà thăm thẳm
Ôi giây phút, lạc sóng tình, chìm đắm Đêm thu nào, tâm cảm viết lời thơ Trầm hương mơ, hạnh phúc, giữa dật dờ Đêm tháng Tám, trăng thuyền thu lơ lửng
Nguyên Đỗ |
| | | Thuyền Thu
Tổng số bài gửi : 167 Registration date : 13/12/2012
| Tiêu đề: Re: Châu Về Hợp Phố Wed 02 Jan 2013, 09:29 | |
| |
| | | NguyenDo
Tổng số bài gửi : 32 Registration date : 19/12/2012
| Tiêu đề: Re: Châu Về Hợp Phố Wed 02 Jan 2013, 15:53 | |
| - Thuyền Thu đã viết:
- Thuyền Thu vào thăm Thi Sĩ được đọc một bài thơ về mảnh trăng thu thật đẹp,thật tài hoa hiihihihi
Năm mới TT kính chúc Thi Sĩ cùng gia đình Hạnh phúc ấm áp nụ cười Tài Hoa Tai Hoạ Chữ tài liền với chữ tai, một Vần Nguyễn Du Xưa cụ Nguyễn " Tài với tai một vận " Ôi tài hoa, tại hoạ chắc liền đôi Người yêu thơ thường rắc rối cuộc đời Nên phải viết thương đau cùng nhân thế Cứ đọc xem bao đời bao thế hệ Các nhà thơ, Đỗ Phủ, Chế Lan Viên ... Bao nhiêu tai, bao nhiêu hoạ liền liền Nên tiếng khóc thở than còn vang mãi Ta đã nhớ đã thương người con gái Đất Thừa Thiên, cố đố Huế năm xưa Ta đã yêu người con gái xứ dừa Và thương mãi Nha Trang, vùng Rạch Giá Mẹ bảo ta yêu người chung một dạ Suốt đời ta yêu mãi chỉ người thương Nhưng người đi, biền biệt biết đâu lường Ta tìm kiếm bốn phương cùng trời đất Ta thương mãi Người Thương đến trầm uất Trời thênh thang, nhưng đất chật, ... tìm đâu Trong nghén đau, như ai đó ... mang bầu Ta thơ viết biết đâu là tai hoạ Thiện Tai! Thiên Tài & Thiện Tai! Nguyên Đỗ |
| | | NguyenDo
Tổng số bài gửi : 32 Registration date : 19/12/2012
| Tiêu đề: Re: Châu Về Hợp Phố Tue 08 Jan 2013, 00:14 | |
| Tình Ca Mùa Đông
Em tìm đến đưa anh vào thi đạo Nhịp nhàng thơ đàn sáo bổng trầm cung Bao xuyến xao tha thiết đến vô cùng Lời tình tự rộn ràng vang xa mãi
Em tìm đến đưa nhau vào huyền thoại Ngàn bài thơ vạn nỗi nhớ tương tư Buổi trăng non lấp loé sáng hiền từ Lúc trăng đầy trên cao vành vạnh chiếu
Em tìm đến trăng sao nhiều tín hiệu Ngước nhìn lên đoán hiểu dấu yêu thƯơng Anh lang thang, trên sa mạc tìm đường Em thiên sứ đẫn anh vào Đất Hứa
Em Dấu Ái, Em Tình Yêu muôn thửở Em Người Thương, Bạn Tri Kỷ, Nàng ThƠ Giọt sương mai, nắng hồng nóng mong chờ Giưã đồng vắng muà đông dài lạnh cóng
Em tìm đến gieo hạt mầm hy vọng Sưởi ấm lòng, ngấm ngầm mọc giữa đông Chờ muà xuân nắng hồng chiếu trên đồng Như thảo hoa tuyết vừa tan sẽ nở
Em tìm đến như suối nguồn, luồng gió Đồng tươi xanh hoa nở khắp nơi nơi Vườn thơ xinh rực rỡ ước mơ đời Hương thơm ngát tình ca cung trầm bổng
Nguyên Đỗ
|
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| | | | NguyenDo
Tổng số bài gửi : 32 Registration date : 19/12/2012
| Tiêu đề: Re: Châu Về Hợp Phố Wed 09 Jan 2013, 01:59 | |
| Hớp Hồn
Sáng mùa Đông, giọt sương mai trên cỏ Đã đóng băng lấp lánh tựa kim cương Đồng cỏ xanh băng tuyết đọng bên đường Em chớp mắt, sắm vòng cho em nhé
Vòng kim cương dám đeo không, cô bé ? Đeo vào rồi, thêm chiếc nhẫn, đôi bông Với buồng cau mâm ngũ quả ... tơ hồng ... Quỳ lạy mẹ, quỳ thưa ba má nữa!!!
Thật hả anh, tin em đi em hứa ... Cạnh bên anh lúc mạnh khoẻ, yếu đau Mãi yêu anh như cái thưở ban đầu Khi còn trẻ đến khi anh già lão
Em hớp hồn anh, anh hóa bạo Không liều, can đảm tránh xa yêu Vì yêu sướng khổ đủ trăm điều Mấy ai biết được tình vĩnh viễn
Nguyên Đỗ
|
| | | Thuyền Thu
Tổng số bài gửi : 167 Registration date : 13/12/2012
| Tiêu đề: Re: Châu Về Hợp Phố Thu 10 Jan 2013, 08:30 | |
| Thuyền Thu vào thăm và đọc thơ của Thi Sĩ,những vần thơ tình thật ngọt ngào và lãng mạn quá đi hiihihi Em hớp hồn anh, anh hóa bạo Không liều, can đảm tránh xa yêu Vì yêu sướng khổ đủ trăm điều Mấy ai biết được tình vĩnh viễn Nguyên Đỗ ------------ Mấy ai tránh xa được tình yêu Muốn quên thêm nhớ,nhớ thật nhiều Một ngày không gặp nghe buồn vỡ Tê tái hoàng hôn nát cả chiều Thuyền Thu Hihiihi TT vào bịa thêm mấy câu thơ lấy vui ạ.Chúc nhà thơ một ngày vui nhé |
| | | NguyenDo
Tổng số bài gửi : 32 Registration date : 19/12/2012
| Tiêu đề: Re: Châu Về Hợp Phố Mon 14 Jan 2013, 12:04 | |
| - Thuyền Thu đã viết:
- Thuyền Thu vào thăm và đọc thơ của Thi Sĩ,những vần thơ tình thật ngọt ngào và lãng mạn quá đi hiihihi
Em hớp hồn anh, anh hóa bạo Không liều, can đảm tránh xa yêu Vì yêu sướng khổ đủ trăm điều Mấy ai biết được tình vĩnh viễn
Nguyên Đỗ ------------
Mấy ai tránh xa được tình yêu Muốn quên thêm nhớ,nhớ thật nhiều Một ngày không gặp nghe buồn vỡ Tê tái hoàng hôn nát cả chiều
Thuyền Thu
Hihiihi TT vào bịa thêm mấy câu thơ lấy vui ạ.Chúc nhà thơ một ngày vui nhé
Y Dài I Ngắn Nghe em kể chuyện y dài i ngắn Chuyện văn thơ truyền thống, sáng tạo vui Vui chơi thơ xin chớ để ngậm ngùi Đời thật ảo khó lường nha em nhá Đừng cứ tưởng ai cũng nai tơ cả Có nai bà nai cụ nai sừng ngạc li chi Chuyện văn thơ đọc liếc vội cười phì Cho khoây khoả chớ tin buồn giận dữ Chuyện người ta kệ người ta nhiễu sự Tým y dài i ngắn cũng tým thôi Tým Tình Yêu tým ngăn ngắt tuyệt vời Những ký hiệu những lướt la ngổ ngáo Em làm thơ đâu có làm báo cáo Chút vị thơ chút sáng tạo hào hoa Chút duyên, chút lả lướt hiền hoà Trâu già kia cắt sừng đi làm nghé Nguyên Đỗ |
| | | NguyenDo
Tổng số bài gửi : 32 Registration date : 19/12/2012
| Tiêu đề: Re: Châu Về Hợp Phố Fri 18 Jan 2013, 20:54 | |
| Ai nói ai cười mặc kệ ai !!!
Lên dốc đồi thông cả mấy vòng Duyên thời tao ngộ biết đâu mong Cờ khi gặp gió bay phần phật Lỡ phận ế duyên chuyện vợ chồng
Quán nhỏ chiều nay có mấy người Nhìn quanh cô gái miệng cười tươi Một chàng trai trẻ quay nhìn ngắm Mắt biếc thu hồn, Lạy Chúa tôi!
Khách nói cô em thật tuyệt vời Nụ cười thân thiện cuốn hồn tôi Cho xin phép dược làm người bạn Nếu phải tôi yêu suốt một đời
Chớp mắt ngượng ngùng giữa quán chiều Gặp người xứng hợp khó bao nhiêu Trai già gái trẻ xưa nay thế Trái ngược duyên se cũng phải liều
Ánh mắt làn môi phận đức, tài Xem nghe viết vội tặng cho ai Thời cơ chụp lấy, duyên tao ngộ Ai nói ai cười mặc kệ ai !!!
Nguyên Đỗ |
| | | Thuyền Thu
Tổng số bài gửi : 167 Registration date : 13/12/2012
| Tiêu đề: Re: Châu Về Hợp Phố Sat 19 Jan 2013, 07:08 | |
| "Quán nhỏ chiều nay có mấy người Nhìn quanh cô gái miệng cười tươi Một chàng trai trẻ quay nhìn ngắm Mắt biếc thu hồn, Lạy Chúa tôi!" Nguyên Đỗ ----- Thuyền Thu vào thăm và đọc thơ của thi sĩ... Wow Wow Cái cô nàng trong thơ thi sĩ xinh đẹp như vậy thì thu mất hồn khách đa tình cũng đúng thôi kìa hihihihi Chúc thi sĩ một ngày vui nhé |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Châu Về Hợp Phố | |
| |
| | | |
Trang 3 trong tổng số 5 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |