Bài viết mới | Chút tâm tư by Trà Mi Today at 12:50
SONG TỬ LẠC LOÀI . by Trà Mi Today at 12:46
TẾT NGUYÊN ĐÁN: Lịch sử, nguồn gốc, ý nghĩa by Trà Mi Today at 12:25
Nguồn gốc và ý nghĩa phong tục mừng tuổi ngày Tết by Trà Mi Today at 10:52
Đòi lại Tết Âm lịch by Trà Mi Today at 10:46
CHỢ TẾT by Ai Hoa Today at 09:13
Lục bát by Tinh Hoa Today at 05:38
Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Today at 01:37
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:13
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Yesterday at 20:04
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 05:40
TÌNH YÊU LAN 3 by buixuanphuong09 Yesterday at 01:28
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 11 by buixuanphuong09 Yesterday at 00:25
8 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 00:00
KỈ NIỆM 70 NĂM LÀM THƠ by buixuanphuong09 Sat 28 Jan 2023, 15:52
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Fri 27 Jan 2023, 14:43
Lịch Âm Dương by mytutru Fri 27 Jan 2023, 05:19
ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Fri 27 Jan 2023, 01:52
CHÚC TẾT THẦY XUÂN QUÝ MÃO by mytutru Fri 27 Jan 2023, 01:47
BÀI THƠ SỐNG VÀ BÀI THƠ CHÊT by mytutru Thu 26 Jan 2023, 04:46
Con Mèo Hay Con Thỏ? by Trăng Wed 25 Jan 2023, 21:01
TRỌN NHỞ ƠN THẦY by buixuanphuong09 Wed 25 Jan 2023, 12:55
NHỮNG TỪ NGỮ LÝ THÚ NGÀY XUÂN by buixuanphuong09 Wed 25 Jan 2023, 12:01
Thơ Văn Lồng Vạn Vật Đời và Đạo.. by mytutru Wed 25 Jan 2023, 10:54
NGUYÊN ĐÁN CHÚC THẦY by buixuanphuong09 Tue 24 Jan 2023, 14:53
CHÚC TẾT TRÀ MI by buixuanphuong09 Tue 24 Jan 2023, 14:43
CHÚC TẾT PHƯƠNG NGUYÊN by Phương Nguyên Tue 24 Jan 2023, 10:50
TRĂNG ĐẦU XUÂN 2023 by Trăng Mon 23 Jan 2023, 20:44
BẬU ƠI, TẾT RỒI......... by Trăng Mon 23 Jan 2023, 20:42
Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười by Trăng Mon 23 Jan 2023, 20:39
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 28511 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Sat 02 Nov 2013, 14:55 | |
| DỐT NHẤT THẾ GIAN! Người dốt nhất thế gian này Chính là tôi! Cứ ngô ngây...nguềnh ngoàng! Mấy ngày xoay dọc, xoay ngang Mà sao không được? Càng làm càng sai Cái đầu củ chuối của tôi Bổ ra ngàn mảnh...thế thôi...thấy gì??? May sao! Cháu gái vừa về Chỉ cho...là lại hả hê...Được rồi! Phụ lòng em, phụ Shiroi Bởi tôi dốt quá! Làm hoài vẫn không! Bây giờ mọi việc hanh thông Tuy vui mà vẫn thấy lòng xót xa Giờ đây mới thấm thân già!!! BXP 02.11.2013 Chiều 30/10/2013 tôi vào ĐV, tìm mục "VCĐVII", ấn vào ngôi sao như thường lệ định đăng bài, đột nhiên khung nội dung mờ đi, chữ rất nhỏ, tôi không nhìn thấy gì, mò mẫm nhờ người đọc, gửi tin nhắn cho Ý Nhi, nhưng Ý Nhi đang ở xa, tôi gửi Email cho chú em (người hướng dẫn VT cho tôi), chú em chỉ dẫn nhưng tôi làm theo không được, hôm nay nhận tin của Ý Nhi cũng thế. Mấy ngày không vào được ĐV nhớ quá, cứ gửi Meo cho chú em liên tục, chú ấy sốt ruột phải bảo cháu gái tôi đang học ở HN, thứ 7 tranh thủ về... Nó vào máy, trời ạ! Đơn giản quá! Khi vào mạng ĐV, nhìn lên thang trên cùng có ô "Hiển thị", ấn vào đó, tiếp dòng thu phóng...., cũng ra chữ Ctril++ (to), Ctrl+- (nhỏ), nhưng không cần ấn phím Ctril++ mà kích thẳng vào đây là tùy ý phóng to, thu nhỏ... Cũng thế cả thôi, nhưng Ý Nhi và chú em hướng dẫn qua mạng thì tôi làm không được, cháu hướng dẫn trực tiếp ở máy thì lại thấy rất đơn giản. Chỉ vì tôi dốt quá mà! Chuyện cười ra nước mắt!!! Ý Nhi ơi! Tôi còn trụ diễn đàn này thì còn làm phiền Ý Nhi nhiều đấy! Cảm thông cho lão nông dân này nhé! BXP |
|  | | Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Sun 03 Nov 2013, 02:38 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- DỐT NHẤT THẾ GIAN!
Người dốt nhất thế gian này Chính là tôi! Cứ ngô ngây...nguềnh ngoàng! Mấy ngày xoay dọc, xoay ngang Mà sao không được? Càng làm càng sai Cái đầu củ chuối của tôi Bổ ra ngàn mảnh...thế thôi...thấy gì??? May sao! Cháu gái vừa về Chỉ cho...là lại hả hê...Được rồi! Phụ lòng em, phụ Shiroi Bởi tôi dốt quá! Làm hoài vẫn không! Bây giờ mọi việc hanh thông Tuy vui mà vẫn thấy lòng xót xa Giờ đây mới thấm thân già!!! BXP 02.11.2013 Chiều 30/10/2013 tôi vào ĐV, tìm mục "VCĐVII", ấn vào ngôi sao như thường lệ định đăng bài, đột nhiên khung nội dung mờ đi, chữ rất nhỏ, tôi không nhìn thấy gì, mò mẫm nhờ người đọc, gửi tin nhắn cho Ý Nhi, nhưng Ý Nhi đang ở xa, tôi gửi Email cho chú em (người hướng dẫn VT cho tôi), chú em chỉ dẫn nhưng tôi làm theo không được, hôm nay nhận tin của Ý Nhi cũng thế. Mấy ngày không vào được ĐV nhớ quá, cứ gửi Meo cho chú em liên tục, chú ấy sốt ruột phải bảo cháu gái tôi đang học ở HN, thứ 7 tranh thủ về... Nó vào máy, trời ạ! Đơn giản quá! Khi vào mạng ĐV, nhìn lên thang trên cùng có ô "Hiển thị", ấn vào đó, tiếp dòng thu phóng...., cũng ra chữ Ctril++ (to), Ctrl+- (nhỏ), nhưng không cần ấn phím Ctril++ mà kích thẳng vào đây là tùy ý phóng to, thu nhỏ... Cũng thế cả thôi, nhưng Ý Nhi và chú em hướng dẫn qua mạng thì tôi làm không được, cháu hướng dẫn trực tiếp ở máy thì lại thấy rất đơn giản. Chỉ vì tôi dốt quá mà! Chuyện cười ra nước mắt!!! Ý Nhi ơi! Tôi còn trụ diễn đàn này thì còn làm phiền Ý Nhi nhiều đấy! Cảm thông cho lão nông dân này nhé! BXP Bác BXP ơi, bác đừng nghĩ vậy, bác có những kiến thức mà thời đại chúng cháu không còn biết được nữa, và những điều này rất cần để gìn giữ văn hoá nước nhà. Mong bác vui và nhiều sức khoẻ. |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 28511 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Sun 03 Nov 2013, 17:12 | |
| VÀI Ý NHỎ ĐỀ XUẤT Mấy ngày mong mỏi, chiều qua vừa vào được ĐV thì tối lại bị cảm, mắt mờ đi, chèn ảnh không chính xác nên không thể đăng bài, có thể phải nghỉ máy hết ngày mai. Sức khỏe tôi ngày một kém, còn trụ với diễn đàn thì những chuyện cười ra nước mắt sẽ còn sẩy ra. Rất mong được mọi người cảm thông. Giờ đây tôi không còn đi được đâu, suốt ngày chỉ quẩn quanh bên bàn phím, nếu không vào được diễn đàn, không có sự giao lưu trên mạng ảo thì cô quạnh quá. Tôi không chịu an bài, còn muốn quẫy nên còn sinh nhiều chuyện phiền hà. Không ở đâu tôi thấy thực sự thoải mái như ở ĐV, tôi đã viết về Admin Ý Nhi: "Ý Nhi quý trẻ, trọng già Tấm lòng rộng mở bao la tình người." Tôi đã nghĩ thế và mãi mãi như thế. Tất cả các Topic của tôi đã được Ý Nhi dọn về một chuyên mục nhỏ buixuanphuong09, mà lúc đầu tôi rất tự ái về cái từ "dọn", nhưng hóa ra là rất tuyệt. Bây giờ tôi muốn lập thêm Topic "Tứ tuyệt hoa", bắt chước NU, nhưng sợ nhiều mục sẽ làm phiền d/đ nên đề xuất xin ý kiến Admin Ý Nhi. Tôi rất mê Trang Tứ tuyệt nối vần của NU, nhưng nó nằm trong "khung trời riêng" nên đành chịu. Nay tôi muốn lập riêng cho mình một Topic theo cách của NU, thơ tứ tuyệt là sở đoản, nhưng Hoa lại là sở trường của tôi. Đem cái sở trường hỗ trợ cho cái sở đoản để Topic được tồn sinh. Tôi không muốn làm phiền Ý Nhi, nhưng nếu không nặng tải cho d/đ thì mong được Ý Nhi chấp nhận. BXP |
|  | | Y Nhi Admin

Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Sun 03 Nov 2013, 18:19 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- VÀI Ý NHỎ ĐỀ XUẤT
Mấy ngày mong mỏi, chiều qua vừa vào được ĐV thì tối lại bị cảm, mắt mờ đi, chèn ảnh không chính xác nên không thể đăng bài, có thể phải nghỉ máy hết ngày mai. Sức khỏe tôi ngày một kém, còn trụ với diễn đàn thì những chuyện cười ra nước mắt sẽ còn sẩy ra. Rất mong được mọi người cảm thông. Giờ đây tôi không còn đi được đâu, suốt ngày chỉ quẩn quanh bên bàn phím, nếu không vào được diễn đàn, không có sự giao lưu trên mạng ảo thì cô quạnh quá. Tôi không chịu an bài, còn muốn quẫy nên còn sinh nhiều chuyện phiền hà. Không ở đâu tôi thấy thực sự thoải mái như ở ĐV, tôi đã viết về Admin Ý Nhi: "Ý Nhi quý trẻ, trọng già Tấm lòng rộng mở bao la tình người." Tôi đã nghĩ thế và mãi mãi như thế. Tất cả các Topic của tôi đã được Ý Nhi dọn về một chuyên mục nhỏ buixuanphuong09, mà lúc đầu tôi rất tự ái về cái từ "dọn", nhưng hóa ra là rất tuyệt. Bây giờ tôi muốn lập thêm Topic "Tứ tuyệt hoa", bắt chước NU, nhưng sợ nhiều mục sẽ làm phiền d/đ nên đề xuất xin ý kiến Admin Ý Nhi. Tôi rất mê Trang Tứ tuyệt nối vần của NU, nhưng nó nằm trong "khung trời riêng" nên đành chịu. Nay tôi muốn lập riêng cho mình một Topic theo cách của NU, thơ tứ tuyệt là sở đoản, nhưng Hoa lại là sở trường của tôi. Đem cái sở trường hỗ trợ cho cái sở đoản để Topic được tồn sinh. Tôi không muốn làm phiền Ý Nhi, nhưng nếu không nặng tải cho d/đ thì mong được Ý Nhi chấp nhận. BXP Bác ơi, bác đừng ngại nặng tải diễn đàn. Bác cứ mở topic "Tứ tuyệt hoa" của bác nhen, Ý Nhi ủng hộ bác. _________________________  |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 28511 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Sun 03 Nov 2013, 21:18 | |
| Cảm ơn Admin Ý Nhi. Tôi sẽ mở màn ngay. BXP |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 28511 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Thu 07 Nov 2013, 09:53 | |
| RÁNG CHIỀU
Sóng nước trời chiều điểm ráng pha Thuyền neo bến cũ bóng không nhòa Dạt dào sóng vỗ gieo bờ cạn Một phút nhói lòng nhớ bạn xa.
BXP 7.11.2013
Chỉ là cảm cúm thôi mà đợt này lệt bệt quá, uống thuốc cảm 6 ngày liền vẫn chưa ổn định. Chấp nhận cái vô thường nhưng yếu mệt dằng dai cũng buồn. |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 28511 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Fri 08 Nov 2013, 02:59 | |
| VẦN THƠ TẢN MẠN Sáu ngày cảm cúm lai rai Lại thêm thức trắng đêm dài hành thân Thôi thì ... còn một chút Xuân Đem ra mà bóp, mà vần với thơ. *** Thôi nào, đừng có ngác ngơ! Mặc cho mất ngủ bơ phờ, đã sao! Tìm Hoa còn nặng khát khao Hồn thơ vẫn thấy xôn xao cõi lòng. *** Gió lên cho mát cánh đồng Nắng lên cho đỏ má hồng cô em Lẩn sau vành nón nghiêng nghiêng Hiện ra một nụ cười duyên đắm tình. *** Chiều Thu đổ nắng bên đình Thấy bao giọt tím lung linh ảo huyền Thả hồn trong cõi vô biên Gọi niềm vui dậy, não phiền xua tan. BXP 08.11.2013 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 28511 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Wed 13 Nov 2013, 08:13 | |
|  KÍNH NHỜ BÁC PHƯỢNG Quả gì thì cũng từ hoa Em ngu ngơ quá phiền hà bác đây: Hoa chi cho cái quả này Em mà có giống trồng ngay cửa nhà Đói lòng cho mắt chạy ra Là no hồn bỗng đưa ta về ngày Nằm trên tay mẹ mê say... 12.11.13 - TTT(Bạn Thái Thanh Tâm đăng trên trang Sưu tập hoa của tôi ở bên DĐ VNTH net)và...tôi đã sưu tầm được để trả lời:MƯỚP VÚ NÀNG Quả này: Sản phẩm tài hoaTrưng bày trang trí cho nhà hàng đây"Mướp vú nàng" ...ngắm mê say"Cà phê Hà Nội" ... ắp đầy trong mơBàn tay Nguyễn Thị Hoài ThơLàm nên tuyệt tác ... ngợi ca nữ quyền, vẻ đẹp nữ tính Việt Namtrong thời hiện đại... ngập tràn niềm vuiSilicon ... sơn da ngườiKhông phải quả thật! Ai ơi chớ lầm! BXP 13.11.2013 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 28511 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Sun 17 Nov 2013, 10:09 | |
| NỖI NIỀM
Gò vần gửi chút hồn hoa Mong sao trụ được thân già nơi đây Đào Viên tình nặng nghĩa dày Hai năm gắn bó vẫn đầy đam mê Cảm ơn tình cảm Ý Nhi! Vẫn còn được "gửi" chưa "về" ...chưa buông! Mặc cho thân xác vô thường Vẫn bằng mọi cách tìm đường tồn sinh Y-O-GA ...gắng giữ mình Cố tìm tia nắng mong manh cuối chiều Hoa-Thơ ...cháy bỏng tình yêu Vẫn bằng mọi cách ... tạo nhiều mộng mơ Tuổi già sớm nắng chiều mưa Vô thường ...chấp nhận ...nhưng chưa chịu lùi. Tay còn gõ phím...còn vui! BXP 17.11.2013 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 28511 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Thu 21 Nov 2013, 14:26 | |
| TỔ QUỐC THÂN YÊU Nam quốc sơn hà ngát biển xanh Trường Sơn uốn khúc tựa trong tranh Công to muôn thuở luôn trường cữu Chí lớn ngàn năm mãi thuận thành Nối gót khai sơn cùng đất nước Theo lời dựng nghiệp tiếp cha anh Việt Nam lừng lẫy từ bao cõi Dân tộc anh hùng mãi rạng danh HANSY TỔ QUỐC THÂN YÊU (Họa y đề)
Giang sơn một giải thắm mầu xanh Chứ ét (S) cong cong đẹp bức tranh Đất bốn ngàn năm truyền thống đẹp Dân gần trăm triệu phúc viên thành Trưng Vương, Triệu Ẩu vang hùng nữ Nguyễn Huệ, Hưng Vương nổi dũng anh Hội nhập năm châu bền quốc nghiệp. Con Hồng, cháu Lạc mãi vinh danh. BXP 20.11.2013 LƯU TRUYỀN MUÔN THUỞ Đông Hải rợp trời loáng nước xanh Trường Sơn uốn lượn đẹp như tranh Mênh mông ruộng lúa miền Nam bộ Bát ngát vườn cây các tỉnh thành Hà Nội kiêu hùng thơm thảo chị Sài Gòn dũng cảm rạng ngời anh Thừa Thiên-Quảng Trị cùng Tây Bắc Tổ Quốc muôn đời mãi nức danh HANSY
AI VẼ TRANH? Trải dài nước biếc với non xanh Rực rỡ gam màu ... ai vẽ tranh? Đông Hải mênh mông dăng dậu lũy Trường Sơn hùng vỹ dựng tường thành Âu Cơ, Trưng Nữ nâng chân chị Hưng Đạo, Quang Trung gọi bước anh Đất Việt thân yêu hồng quốc sử Anh hùng, bất khuất mãi vang danh. BXP 21.11.2013
Chỉ mê mải với Hoa, thỉnh thoảng mới họa một bài ĐL để thay đổi không khí. |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin  | |
| |
|  | | |
Trang 8 trong tổng số 16 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 16  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |