Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nhắn Tin

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 12 ... 16  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 9 I_icon13Fri 22 Nov 2013, 16:06

GỐC CÂY "SI"
 
Bất chợt nhìn em...gái dậy thì
Ngập ngừng chân bước...khó mà đi
Đôi môi mọng đỏ chan màu Phượng
Cặp má hây hây thắm sắc Ly
Tứ ngoại ầu ơ ... lời bỏ ngỏ
Tình trong dào dạt ...ý thưa gì?
Tơ hồng ai buộc mà dăng mắc
Hóa đá hồn anh ..."Một gốc SI!"
 
BXP  22.11.2013
Tôi bị đau đầu dữ quá, vào máy một chút là mắt mờ đi, đành tạm dừng hoa, thỉnh thoảng vào mấy câu thơ cho đỡ nhớ.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 9 I_icon13Sat 23 Nov 2013, 21:03

PHONG LAN

Phong lan lắm loại thật đa màu
Sống dựa thân tùng quấn quyện nhau
Dẫu bé luôn gìn hồn sắc nước
Tuy thanh vẫn giữ vị hương đầu
Thấm sương xuân hạ lung linh tỏa
Đón gió đêm ngày mải miết trau
Mỏng mảnh góp tình vào cõi thế
Xin đời chiều chuộng bớt lòng đau

HANSY

HỌ PHONG LAN
 
Dòng họ Phong lan thật thắm màu
Hăm nhăm ngàn loại cứ đua nhau
Giàn trên, nhà kính nhiều chăm chút
Đất, đá, cây cao lắm dãi dầu
Vườn tạo thơm thơm bao vất vả
Thiên nhiên ngào ngạt có ai trau!
Chủng loài đa dạng tròn tâm ý
Hương sắc dâng đời dịu bớt đau.
 
BXP  22.11.2013
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 9 I_icon13Sat 23 Nov 2013, 21:07

VẦN THƠ ANH VIẾT...
 
Vần thơ anh mãi viết cho em
Dậy sóng yêu thương, sự kiếm tìm
Giọt lệ chia ly chưa hết nhớ
Nụ hôn đầu hợp dễ nào quên
Bằng lăng sắc tím còn đan quyện
Phượng vỹ mầu hồng vẫn vẹn nguyên
Trang giấy hằng tươi niềm khát vọng
Vần thơ anh mãi viết cho em.
 
BXP  20.11.2013


TRĂNG THƠ

Lồng lộng thơ tình gởi đến em
Nhờ mây nại gió quyết đi tìm
Nguồn thương mấy nẻo ran lời vọng
Cội nhớ bao dòng khỏa chữ quên
Biếc thắm tim lòng luôn giữ trọn
Thơm nồng trí dạ mãi còn nguyên
Ngời trăng hẹn ước mùa xưa cũ
Lồng lộng thơ tình gởi đến em

HANSY

 
KHÁT TÌM
 
Thơ dù vạn chữ viết về em
Chưa thỏa lòng anh nỗi khát tìm
Buổi gặp đầu tiên còn cháy nhớ
Nụ hôn lần cuối dễ gì quên
Mở lời Bách Thảo hồng tâm đọng
Ý nguyện Đền Quan tím dạ nguyên
Dang dở tình sầu đau cách biệt
Thơ dù vạn chữ viết về em.


BXP  21.11.2013
 
NGUYỆN THỀ

Dưới nguyệt ta thề mãi nhớ em
Dẫu xa xôi mấy vẫn đi tìm
Sao dời mà dạ hoài luôn tưởng
Vật đổi nhưng lòng chẳng có quên
Lướt nhạc cung nguyền lưu ái cũ
Gieo vần phím ước giữ tình nguyên
Thủy chung một tiếng cùng non nước
Dưới nguyệt ta thề mãi nhớ em

HANSY

 
CŨNG VÌ EM
 
Tim còn rạo rực cũng vì em
Bởi suốt đời anh cứ đợi tìm
Trang vở dày hoa còn mãi nhớ
Hộp son nặng bướm chẳng hề quên
Hồn ngây giới hạn luôn gìn trọn
Tuổi ngọc trong ngần vẫn giữ nguyên
Năm chín năm dài đau cách biệt
Tim còn rạo rực cũng vì em


BXP  22.11.2013
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 9 I_icon13Sun 24 Nov 2013, 08:38

Trích dẫn :
Nhắn Tin - Page 9 3
TÌNH SỬ HÒN TRỐNG MÁI

Nghiệp duyên phải chịu kiếp Cò
Một đêm mưa gió ...lại là thiện duyên
Gặp Ngư Phủ ... đã làm nên
Một thiên tình sử Trần-Tiên tuyệt vời!
Giữa muôn lớp lớp sóng dồi
Hai hòn Trống-Mái sóng đôi quyện hòa
Biển tình ăm ắp bao la
Viết lên một bản tình ca sáng ngời!

BXP 24.11.2013
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 9 I_icon13Mon 25 Nov 2013, 22:43

TÂM TƯ
 
Em hẹn anh về thưởng thức Lan
Chiều Thu rạng rỡ nắng chưa tàn
Lung linh Bạch Phượng dâng hương ngát *
Xao xuyến Xuân Phương hiến lệ tràn
Thủ thỉ lời yêu xua gió chướng
Diết da câu nguyện đuổi mưa ngàn
Nụ hôn nồng cháy...tim ngừng đập
Trái đất dừng quay ...phút hợp hoan.
 
BXP  25.11.2013
 
* Bạch Phượng là tên loài phong lan Pecteilis susannae, cũng là tên người bạn gái thời học sinh Trung học của tôi. Xuân Phương là tên khai sinh của tôi, do ông nội tôi đặt lấy tên vị Tổng đốc HN Nguyễn Tri Phương.
 
Hương hoa

Cây rừng pha trộn với
phong lan
Thược dược chờ ai mộng khó tàn
Cẩm chướng yêu kiều mây lẩn tránh
Thủy tiên lộng lẩy sóng dâng tràn
Lay ơn sắc sảo trăng ngời sáng
Thiên lý kiêu sao gió bạt ngàn
Vạn thọ huy hoàng trong lễ Tết
Hải đường hoành tráng buổi liên hoan

Vancali 11.24.13

 
HƯƠNG HOA
(Họa lại y đề)
 
Vách đá cheo leo ẩn thạch lan
Quỳnh hương lộng lẫy đuổi đêm tàn
Hồng liên bát ngát hương đồng quyện
Dạ hợp mênh mang ánh nguyệt tràn
Phượng vỹ kêu ve về với trẻ
Cánh diều gọi gió lướt mây ngàn
Bằng lăng tím mãi đường đi học
Kim phượng ươm vàng giấc mộng hoan
 
BXP  25.11.2013
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 9 I_icon13Wed 27 Nov 2013, 09:12

Trích dẫn :
VẪN

Vô thường ngấp nghé quanh ta
Vẫn đang mê mải tìm hoa tháng ngày
Vần thơ còn họa mê say
Quyết không để trái tim này giá băng!

BXP 27.11.2013
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 9 I_icon13Fri 29 Nov 2013, 16:45

VIẾT CHO MÙA THU

Thu sang cúc đến tiễn sen hồng

Lúa trổ hoa đòng dưới nắng hong
Gió trở niềm thương ươm trước dậu
Mây vần nỗi nhớ gửi bên song
Ngày thanh ngõ trúc vầng dương tỏ
Đêm vắng thềm hoa bóng nguyệt lồng
Nhìn mắt hoa cười đàn cháu nhỏ
"Tình yêu cuộc sống" dậy bên lòng.
 
BXP 29.11.2013
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 9 I_icon13Sat 30 Nov 2013, 13:15

ĐÊM NAY TRĂNG VẪN SÁNG
 
Canh vắng trăng mờ ánh sáng linh
Bên nhau dệt mộng khúc tâm tình
Nõn nà sương ngọc tươi màu thắm
Lộng lẫy gương hằng đẹp tuyết trinh
Ánh mắt hồ Thu nghiêng thành lũy
Nụ cười hoa nở dáng xinh xinh
Đất trời gom lại vòng tay xiết
Xao xuyến đêm riêng của chúng mình.
 
BXP 30.11.2013
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 9 I_icon13Sat 30 Nov 2013, 13:18

CHA TÔI
 
Áo cha luôn phẳng không nhàu
Dẫu cho bụi phấn phủ màu thời gian
Mặc cho sức kiệt thân tàn
Vẫn dành lớp trẻ muôn vàn quý yêu
Nâng niu từng giọt nắng chiều
Chèo đò chở khách còn nhiều ước mong.


BXP 30 - 11.2013
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 9 I_icon13Thu 05 Dec 2013, 04:19

Trích dẫn :
LẠI DẬY

Ba ngày béo lại bẩy ngày gầy
Mặc cái VÔ THƯỜNG cứ trụ đây
Trí nhão, sức tàn....thây kệ nó
Hoa tìm, thơ họa vẫn còn say.

BXP 05.12.2013
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Nhắn Tin - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 9 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Nhắn Tin
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 9 trong tổng số 16 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 12 ... 16  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-