Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nhắn Tin

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 12 I_icon13Tue 06 May 2014, 07:25

mytutru đã viết:
Ta còn trụ thế gian này
Hồn Hoa vẫn trải ... niềm say kiếm tìm
Lửa hồng còn cháy trong tim
Diễn đàn ...vẫn thấy vạn niềm nhớ nhung.

BXP 04.5.2014

MP hay lắm Bác BXP ạ  :-bd 

Cảm ơn Mytutru. Những lúc tâm trạng căng thẳng tôi thường tìm đọc những bài giảng pháp của HT TTT. Vừa rồi tôi đọc bài NGHIỆP, bài này tôi đọc rồi, nhưng lần này đọc lại tôi thấy thấm thía quá!

BXP


Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 12 I_icon13Tue 06 May 2014, 07:25

CHẼN LÚA ĐÒNG
 
Lặng nhìn thảm lúa xanh tươi
Ôm đòng đứng hứng ánh trời ngất ngây
Em mang sức sống tròn đầy
Ấp iu giọt ngọc đợi ngày khai hoa.
 
Vươn lên dưới nắng chan hòa
Trải lòng ra với bao la đất trời
Nào ai biết ... lúc chơi vơi
Hạn hành, rét quật, sâu vùi, bệnh thiêu...
 
Vẫn hồng một trái tim yêu
Nhặt hoàng hôn để cho nhiều bình minh
Ngày mai ... hạt gạo trắng tinh
Bát cơm thơm dẻo ... nặng tình thế gian.
 
BXP 6.5.2014
Về Đầu Trang Go down
thuyfnhien

thuyfnhien

Tổng số bài gửi : 92
Registration date : 21/04/2014

Nhắn Tin - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 12 I_icon13Tue 06 May 2014, 09:55

buixuanphuong09 đã viết:

"Nhặt hoàng hôn để cho nhiều bình minh"
  Hay quá ạ  :nu:  :nu:  :nu:  :nu:  :nu:  :nu:  :nu:
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 12 I_icon13Tue 06 May 2014, 14:20

thuyfnhien đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:

"Nhặt hoàng hôn để cho nhiều bình minh"
    Hay quá ạ  :nu:  :nu:  :nu:  :nu:  :nu:  :nu:  :nu:
 
Cảm ơn thuyfnhien
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 12 I_icon13Wed 07 May 2014, 08:18

VẪN ...
 
Bước chân du nhẹ đường làng
Hồn Hoa VẪN trải mênh mang đất trời
Ánh hồng gieo hạt nắng tươi
Gió đồng làm tỉnh lòng người biết bao!
 
Lặng nghe tiếng sóng rì rào
Như hồn quê gọi ... cứ nao nao buồn...
Từ trong sâu thẳm tâm hồn
"Tình yêu cuộc sống" VẪN còn diết da.
 
VẪN còn khát vọng ... chưa già
VẪN đang mê mải tìm Hoa dâng đời
VẪN vui trước ánh ban mai
Màu xanh hy vọng VẪN ngời trong tim.
 
BXP  7.5.2014
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 12 I_icon13Fri 09 May 2014, 07:31

Nhắn Tin - Page 12 Vesak_2014_han_hoan_24

Nhắn Tin - Page 12 Vesak_2014_37
CHUNG NIỀM HÂN HOAN
 
Chùa Bái Đính vô cùng hoan hỉ
Được đón mừng Đại lễ Vesak
Lần hai tổ chức ở ta
Chín mươi ba nước tham gia lần này.
 
Chín ba (93) lá cờ bay trước gió
Sự hợp hòa sáng rỡ nơi đây
Hồn thiêng Tiên Tổ có hay
Xin về chia sẻ vui vầy cháu con.
 
Suốt một dải giang sơn gấm vóc
Hăm chín năm góp sức, chung tay
Nỗi đau khép lại! - Dựng xây
Đàng hoàng to đẹp như ngày BÁC mong.
 
Nơi miền đất sáng hồng lịch sử
Được một lần hội tụ niềm tin
Những người con Phật anh em
Mừng ngày Tam Hợp* ... giữ bền lòng son.
 
BXP 9.5.2014
* 15/4/ÂL ngày lễ Tam hợp: Phật đản sinh, thành đạo, niết bàn.  
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 12 I_icon13Sat 10 May 2014, 08:41

VẪN...LẠI VẪN...
 
Lòng nhẹ nhõm tâm hồn thư thái
Dạo đường quê nắng trải mênh mông
Ấp iu muôn vạn sắc hồng
Cây đời dòng nhựa vẫn không khô cằn.
 
Dẫu gối lỏng, tay run, mắt lóa
Giữa cuộc đời vẫn chửa buông xuôi
Niềm tin, ý chí rạng ngời
Vẫn yêu cuộc sống, vẫn vui sự già.
 
Vẫn đau đáu tìm Hoa không nghỉ
Ủ hồn thơ tri kỷ tri âm
Tọa thiền, học Phật rèn tâm
Y-O-GA tập ... nâng tầm cánh bay
 
Cánh trí tuệ dạn dày sương gió
Vẫn vẫy vùng đây đó không ngơi
Mặc cho nắng cháy, bão vùi
Gốc già hoa nẩy vẫn tươi sắc mầu.
 
BXP 10.5.2014
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 12 I_icon13Sat 10 May 2014, 21:09

Trích dẫn :
GƯƠNG XUYẾN CHI *

Tuyệt vời quá! Xuyến chi ơi!
Em Mang sức sống nêu đời tấm gương
Mặc cho cuộc thế vô thường
Thuốc dù hủy diệt...vẫn vươn lá cành.

Ủ niềm khát vọng mãi xanh
"Hạt gai níu kéo gửi tình muôn phương"
Còn ta... đứng trước vô thường
Quyết tâm buông xả...chẳng vương vấn gì.

Ngày nào còn "ký" chưa "qui"
"Tình yêu cuộc sống" tràn trề chửa vơi.

BXP 10.5.2014

*Ở quê tôi cỏ lên quá tốt, người ta phải dùng thuốc cỏ để diệt. Các loại cây đều chết, riêng xuyến chi chỉ sau một thời gian nó lại lên rât xanh tốt.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 12 I_icon13Sun 11 May 2014, 20:37

NẾU CHÚNG LIỀU VÀO...
 
Ngan ngát hương quê ngọn gió lành
Cánh cò trắng điểm giữa đồng xanh
Long lanh ngọn cỏ sương còn ngậm
Biết mấy yêu thương cảnh thái bình.
 
Dân Nam ta chỉ muốn yên bình
Mà láng giềng kia cứ lộng hành
Vươn cái Lưỡi Bò ra liếm bậy
Biển Đông nổi sóng vẩn màu xanh.
 
Bốn ngàn năm sử nước non này
Đâu chịu cúi đầu trước lũ bay
Tốt Động, Đống Đa ... xương chửa mục
Đằng Giang, Như Nguyệt ... máu còn rây!
 
Vó ngựa Nguyên Mông dẫu bạo tàn
Một vùng Âu-Á trải lòng tham
"Tự hào Đại Hán" ... còn mang nhục
Mà đến nơi này mộng phải tan!
 
Ta vẫn là ta tự thuở nào
Chưa hề đồng hóa, dẫu lao đao
Trái tim Trưng-Triệu còn tươi rói
Dòng máu Hưng-Quang vẫn cuộn trào!
 
Ta vẫn khiêm nhường, vẫn thiết tha
Lân bang tình nghĩa giữ ôn hòa
Nhưng gươm TRÍ-DŨNG luôn mài sắc
Nếu chúng liều vào, SẼ BIẾT TA!
 
BXP 11.5.2014
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 12 I_icon13Mon 12 May 2014, 08:25

VẪN & VẪN...
 
Những cơn gió mơn man mát rượi
Hương nội đồng thấm trái tim ta
Mải vui quên cái sự già
Gối khô, mắt lóa ...đường xa* hóa gần.
 
Cứ mỗi sáng năm vòng cuốc bộ
Một giờ - năm cây số rèn thân
Thấy đời vẫn dậy sắc Xuân
Tâm hồn nhẹ nhõm, câu vần vẫn tươi.
 
Vẫn tìm cách sống vui, sống khỏe
Tự lo mình, con trẻ bớt lo
Vẫn yêu con sóng hôn bờ
Say miền trí tuệ, hồn hoa ắp đầy.
 
BXP 12.5.2014
 
* Với thực trạng "Gối khô, mắt lóa" lập cập cây gậy thì đoạn đường 5km không phải là gần.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Nhắn Tin - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 12 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Nhắn Tin
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 12 trong tổng số 16 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-