Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nhắn Tin

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 16  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 3 I_icon13Fri 20 Sep 2013, 14:43

Cảm ơn thày Ái Hoa đã chỉ bảo. Tôi cố tình đăng bốn câu thơ phạm tới ba lỗi, câu 2 khổ độc, câu 4 phong yêu và tiểu vận, khát khao mong nhận được những lời này, dù tôi không còn ở lớp. "Tình sâu nửa chữ cũng nên thày". Quả thật, niềm tin yêu của tôi đối với Mái ấm này không uổng. Dù sức khỏe kém, lại bận nhiều công việc ở lớp, nhưng thày vẫn gắng bớt chút thì giờ quan tâm đến lão trò già. Tôi vô cùng xúc động, thành thật tri ân. Vì điều kiện riêng của bản thân, tôi từ biệt lớp, nhưng không bỏ học. Chỉ một bài thọ giáo ít ỏi nhưng nó là ngọn đuốc soi tỏ bước đường tôi đi. Những bài thơ sau này hẳn thày cũng thấy được sự tiến bộ của tôi dù tôi không còn ở lớp. " Từ nay xin lại vô tư với ĐL, tránh được đến đâu thì tránh, không quá gò ép." Nói vậy nhưng tôi không hề phóng túng như thời "điếc không sợ súng". Ngược lại, tôi rất thận trọng. Tôi đã in sẵn một bản Chính luật, phóng to, chữ đậm, khi làm thơ tôi cứ thoải mái thả hồn, làm xong đối chiếu bảng luật, cố gắng tránh lỗi khổ độc, phong yêu, hạc tất, tiểu-đại vận..., còn những lỗi khác thì tùy theo mà phiên phiến, nhất là cái bệnh "chỏng đuôi", tôi còn lơ mơ nên bỏ qua.
Xin được giữ nguyên bốn câu thơ phạm lỗi để nó ăn khớp với những lời thày, lời tôi, "Một dấu ấn khó phai!"
Một lần nữa, xin tri ân thày.


Bùi Xuân Phượng 20.9.2013
 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 3 I_icon13Sat 21 Sep 2013, 13:42

THU VỀ
(Tự họa vui)
 
Nhà nào còn thóc hãy đem phơi
Bởi những ngày qua rất ẩm trời
Gặt hái xem ra nhiều tất bật
Qua mùa vãn việc thỏa lòng chơi
Vui vui đón nhận câu thơ tặng
Hỉ hỉ trao nhau chén rượu mời
Xướng họa giao lưu tràn nghĩa bạn
Ân tình đáy dạ đã dành nơi.
                  
BXP 21.9.2013
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 3 I_icon13Sun 22 Sep 2013, 08:46

TỰ KHUYÊN


Già rồi sức yếu chớ … giao lưu
Già kém … cho nên mặt ỉu sìu
Già sợ … khi siêng rồi ngất sỉu                      
Già lo … lúc gắng lại phiêu diêu
Già buồn lắm bận … tan cơn mộng
Già tủi nhiều phen …lỡ cuộc yêu
Già hãy an thân mà dưỡng lão…
Già đừng bắt chước họ …mà liều


Bùi Bắc Hợp


TỰ BIẾT
 
Già dồn tâm huyết ...viết mà lưu
Già vẫn say thơ chả có sìu
Già tập thường xuyên thân chẳng sỉu
Già luôn tỉnh thức vía không diêu
Già buông hơn-phải cho lòng nhẹ
Già thích sưu-tầm để dạ yêu...
Già dậy cháu con gìn chữ ĐỨC
Già nêu gương trẻ dễ đâu liều!


BXP 22.9.13
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 3 I_icon13Sun 22 Sep 2013, 20:51

THIẾU NỮ
 
Dâng trào sức sống tuổi đôi mươi
Sóng gợn hồ Thu ánh mắt cười
Tha thướt lưng mềm phô dáng liễu
Dịu êm lời ngọc tỏ tình người
Đào tiên trái cấm còn phong nhụy
Ngọc điểm hoa mừng đã thắm tươi
Mặc khách, tao nhân đâu dễ bỏ
Hậu, Khôi ngấp nghé vẹn phân mười
 
BXP 22.9.2013
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 3 I_icon13Sun 22 Sep 2013, 20:55

BÂY GIỜ...


Chẳng dám mong gì tuổi tám mươi
Dù dăm năm nữa... bạn đừng cười!
Mắt mờ, tai điếc đành nương liễu
Gối mỏi, lưng đau cố giữ người
Lặng lẽ trì kinh gìn trí sáng
Xôn xao xướng họa giữ lòng tươi
Hương thầm còn chút tình dang dở
"Nhất nhật..." gắng sao được vẹn mười.


BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 3 I_icon13Mon 23 Sep 2013, 09:08

Nhắn Tin - Page 3 1OLDg-16j-1
THUỐC VÀ THANG
 
Lạng rưỡi thịt, ba trăm gam gạo
Rang vàng lên, nấu cháo ba lần,
Năm mươi gam mộc nhĩ đen
Sáu ngày như thế...khỏi liền lưng đau.
 
Cái nhỏ bé ngờ đâu tuyệt thế
Nhưng thuốc hay còn ở nơi thang
Thuốc thì thấy cũng dễ dàng
Thang thì ai biết khó khăn thế nào.
 
Cơ thể già biết bao ngần ngại
Mà sáng ra vẫn phải ...Vùng lên!
Y-O-GA với tọa thiền...
Kiên trì luyện tập giữ bền cõi tâm.
 
Thơ-Hoa đã nâng tầm cánh phượng
Thấm Pháp mầu nghiệp chướng dần lui
Diễn đàn Com-Net hòa vui
Trí minh, thân khỏe rạng ngời niềm tin.
 
BXP 22.9.2013


Tôi đau đến nỗi phải thốt lên:
"Cái lưng đi mượn ... hỡi ôi!
Cái đau ... tưởng sập cả trời...Vì sao???"
thế mà ăn cháo mộc nhĩ đen chỉ trong 6 ngày tôi đã khỏi được đến 8/10. Hai năm nay chưa lúc nào tôi được khỏe như bây giờ, cơ thể nhẹ nhõm, tâm hồn sảng khoái, vẫn sưu tập Hoa, lại sưu tập Nấm, còn hòa hồn thơ với bạn bè. Tôi đã lấy lại được nếp tập, tập được cả những tư thế nặng như "cái cày", "đứng trên vai"... Đó là tác dụng kỳ diệu của Mộc nhĩ đen. Tuy nhiên, cũng phải nhận thức rằng, tôi nhanh khỏi còn nhờ ở sự kiên trì luyện tập 18 năm qua. Cháo phục hồi sức khỏe, tập khai thông kinh mạch ..., nó hỗ trợ lẫn nhau. Viết đôi dòng cảm xúc chia sẻ cùng bạn đọc, bạn thơ.


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Tue 24 Sep 2013, 09:36; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Nhắn Tin - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 3 I_icon13Mon 23 Sep 2013, 14:28

Chúc mừng chú kiên trì chiến thắng bệnh tật và tuổi già...
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Nhắn Tin - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 3 I_icon13Mon 23 Sep 2013, 14:38

Mytutru cùng chia vui với Bác BXP kính và chúc Bác mãi hồn nhiên :-bd
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 3 I_icon13Tue 24 Sep 2013, 09:38

Cảm ơn Hạ Ly Hương, Mytutru
Mấy hôm nay tôi có việc bận gia đình nên chỉ tranh thủ vào một chút thôi.
BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 3 I_icon13Tue 24 Sep 2013, 19:48

TUỔI THẦN TIÊN
 
Có khi bé bỏng mới nên già
Nào trách chê gì tuổi bướm hoa
Khăng đáo hăng say tươi điệu nhạc
Chắt chuyền mê đắm đẹp lời ca
Vô tư học tập đường tăng bước
Thoải mái vui chơi lối vững đà
"Học vấn là thang không nấc tột" *
Đất trời rộng mở sáng thêm ra.
 
BXP



* Đúng ra là " Học vấn là thang không nấc chót", nhưng vì cái lỗi PY đành phải đổi chữ "chót" thành chữ "tột", nhưng xét ra nó cũng không sai ý mà lại tránh được lỗi bệnh.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Nhắn Tin - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Nhắn Tin
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 16 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 16  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-