|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 14484 Age : 82 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Tue 24 Sep 2013, 19:53 | |
| YÊU Yêu em từ bấy đến bây giờ Yêu quá thành ra cứ ngác ngơ Yêu giữ tình kia luôn cháy bỏng Yêu gìn nghĩa ấy chẳng lu mờ Yêu sôi nổi sáng dòng tương cuộn Yêu lặng thầm đêm sóng vỗ bờ Yêu nhện dăng màng còn đợi khách Yêu tằm ủ kén mãi vương tơ
BXP 22.9.13 Về kỹ năng thể thơ này thật tôi chưa biết gì, nhưng đáp họa ở VNTH thì cứ dựa mà làm, cột nhất tránh lỗi PY HT thôi. Mong bạn đọc ĐVTC thông cảm. |
|
 | |
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 14484 Age : 82 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Thu 26 Sep 2013, 19:29 | |
| CẢM CÚM Đi dạo trên đường bỗng gặp mưa Đột nhiên nhiễm lạnh đến bơ phờ Vài viên thuốc cảm đà tan hết Nghỉ mất hai ngày lại lộng mơ. BXP 26.9.2013 Đi dạo bị mưa bất chợt nên cảm lạnh sốt đùng đùng, thế mà chỉ một liều thuốc cảm, nghỉ vài ngày lại khỏe. Cứ như trước đây thì tôi phải lệt bệt rất nhiều ngày. Mộc nhĩ đen quả là kỳ diệu! |
|
 | |
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 14484 Age : 82 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Thu 26 Sep 2013, 19:29 | |
| BUỒN
Buồn tuổi hồn nhiên để phí giờ Buồn lời răn dạy cứ làm ngơ Buồn thời xuân trẻ lòng mê đắm Buồn lúc già nua mắt ảo mờ Buồn cánh chim trời bay khuất nẻo Buồn con thuyền nhỏ đậu xa bờ Buồn trong vắng lặng tình dang dở Buồn nỗi buộc ràng những sợi tơ.
BXP |
|
 | |
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 14484 Age : 82 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Fri 27 Sep 2013, 07:41 | |
| SAY Say mộng tìm hoa tự bấy giờ Say nhiều đến nỗi cứ lơ ngơ Say loài quả lạ hình in rõ Say đóa hoa tươi ảnh chẳng mờ Say kết nghĩa nồng ghe cập bến Say dâng tình đẹp sóng hôn bờ Say ươm sắc tím trong thầm lặng Say để riêng lòng kết mối tơ. BXP |
|
 | |
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 14484 Age : 82 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Fri 27 Sep 2013, 22:13 | |
| NHỚ Nhớ mối thiên duyên tự bấy giờ Nhớ thời cắp sách rât ngu ngơ Nhớ tình dang dở không phai nhạt Nhớ nghĩa trăm năm chẳng ảo mờ Nhớ cánh buồm nâu neo một bến Nhớ cây cầu nhỏ nối đôi bờ Nhớ gìn hạnh phúc đừng lơi lỏng Nhớ gói trong lòng chút kén tơ. BXP |
|
 | |
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 14484 Age : 82 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Sat 28 Sep 2013, 10:09 | |
| THU Thu đến...ngây nhìn chiếc lá rơi Thu ơi! Ngày ấy...đã xa rồi! Thu đem nắng trải ươm tình mộng Thu gọi Ngâu về ủ nghĩa vui Thu tím niềm thương mơ bóng bạn Thu hồng nỗi nhớ chốt hình tôi Thu mùa hạnh phúc say hồn trẻ Thu viết thơ lòng gửi khắp nơi. BXP |
|
 | |
Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Sat 28 Sep 2013, 18:13 | |
| Cảm ơn chú! Hay quá chú à, hồn thơ lai láng ai dám bảo chú là "lão nông"??? |
|
 | |
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 14484 Age : 82 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Sun 29 Sep 2013, 09:27 | |
| - Hạ Ly Hương đã viết:
- Cảm ơn chú! Hay quá chú à, hồn thơ lai láng ai dám bảo chú là "lão nông"???
Cảm ơn "cô nuôi dạy hổ" đã động viên. Về kỹ năng thể thơ này thực tình chú chưa biết gì. Họa thơ với bạn già ở VNTH chú cứ dựa vào thơ bạn mà làm, cố tránh những cái PY, HT ...thôi. Nghe nói thể thơ này ở lớp trung cấp mới học, mà chú thì học một bài ở sơ cấp đã bỏ dở ... Chú không dám đăng ở chuyên trang ĐL, thôi thì chú cứ đăng ở đây, coi như những lời tâm sự, hay dở cũng mong bạn đọc cảm thông. BXP |
|
 | |
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 14484 Age : 82 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Sun 29 Sep 2013, 09:27 | |
| TRI ÂN MỘC NHĨ ĐEN Cảm ơn em Mộc nhĩ đen Cho tôi đủ sức luyện rèn giữ thân Thơ-Hoa hòa mạng diễn đàn Giao lưu bè bạn chứa chan tình đời Tôi còn thấy sắc Xuân tươi Là nhờ môn thuốc tuyệt vời của em! BXP 29.9.2013 Trước đây cứ một ngày khỏe lại hai ngày yếu, lệt bệt suốt. Từ ngày ăn cháo mộc nhĩ đen, trong người tôi luôn tỉnh táo, có hâm hiu chỉ vài viên thuốc cảm, chủ yếu là tập luyện. Thật tuyệt vời! |
|
 | |
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 14484 Age : 82 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Sun 29 Sep 2013, 15:25 | |
| THU BUỒN Chiều mang suối nắng trải au vàng Đón gió heo về... Thu đã sang Ngấn lệ còn vương ...thời cắp sách Giọt buồn vẫn nhớ ..."thuở hồng hoang!" Bâng khuâng tình cũ bao say đắm Khắc khoải duyên nay phải bẽ bàng! Một cánh chim trời bay khuất nẻo Dòng tương cuộn chảy...tím hay hoàng? BXP |
|
 | |
|