Bài viết mới | Thưa Thầy, thưa tỷ Trà Mi by buixuanphuong09 Today at 09:43
Vườn Đào mãi nhớ 3 by buixuanphuong09 Today at 09:18
AN NHIÊN ! by Tịnh An(Nhiên An) Today at 08:43
BÂNG KHUÂNG CHIỀU! by Tịnh An(Nhiên An) Today at 08:16
Ái tình miếu - Hồ Biểu Chánh by Trà Mi Today at 07:43
Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (1) by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 21:07
Duyên Số Gặp Ma by bounthanh sirimoungkhoune Yesterday at 20:44
CÒN QUẬY NHIỀU by Tịnh An(Nhiên An) Yesterday at 16:58
Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Yesterday at 15:05
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Yesterday at 13:27
Bộ sưu tập cánh vẩy 6 by buixuanphuong09 Yesterday at 12:08
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Mon 01 Mar 2021, 21:59
Truyện Thơ Cổ Tích by bounthanh sirimoungkhoune Mon 01 Mar 2021, 21:57
Góc Nhỏ Lệ Tình by Lệ Tình Mon 01 Mar 2021, 17:11
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Mon 01 Mar 2021, 15:19
trang thơ Đường Luật VMH by vu manh hung Mon 01 Mar 2021, 10:29
CHÂN NẤM LÀM CHÀ BÔNG by mytutru Mon 01 Mar 2021, 08:15
Tập thơ "Bà & Cháu" by Tú_Yên tv Sun 28 Feb 2021, 16:05
Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang) by vu manh hung Sun 28 Feb 2021, 10:14
HỎI by Phương Nguyên Sun 28 Feb 2021, 08:05
GIỮ GIỚI - TẠO THIỆN - HƯỞNG PHÚC by mytutru Sun 28 Feb 2021, 01:46
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 27 Feb 2021, 15:42
Tranh thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Sat 27 Feb 2021, 15:35
CÂY LỤC BÌNH TRỊ KHỎI CHẠY THẬN by mytutru Sat 27 Feb 2021, 15:24
VẮNG THẦY by Phương Nguyên Sat 27 Feb 2021, 13:01
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sat 27 Feb 2021, 12:49
Nghệ thuật cắt tỉa độc đáo by Phương Nguyên Sat 27 Feb 2021, 12:45
“TỪ ĐIỂN CHÍNH TẢ” SAI CHÍNH TẢ! by Trà Mi Sat 27 Feb 2021, 08:50
CHUYỆN NGHỀ .. by Trà Mi Sat 27 Feb 2021, 08:47
Những cảm nghĩ riêng mình by Nguyễn Thành Sáng Fri 26 Feb 2021, 21:09
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 14484 Age : 82 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Sun 15 Sep 2013, 08:13 | |
| THỦY CHUNG
Dẫu không nhẫn quý, với hoa hồng Trong gối tay mềm em biết không? Muôn sắc hoa đời anh góp nhặt Dâng em trọn vẹn trái tim nồng.
15.9.2013 |
|  | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 14484 Age : 82 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Sun 15 Sep 2013, 19:49 | |
| SON SẮT Gừng cay, muối mặn mấy thăng trầm Sóng cả, bão cuồng chẳng thể sâm "Nhất nhật phu thê" từ chỗ Ý "Trăm năm hạnh phúc" ở nơi Tâm.
15.9.2013
"Tập nấu Đường tinh luyện", cũng đã biết cơ bản về "bệnh, lỗi", nhưng vì trình độ có hạn, sức già yếu, nếu cứ khư khư ôm bảng "bệnh, lỗi" thì không dám làm thơ ĐL nữa, mà có làm lại gượng ép, thơ khô như ngói thì cũng chẳng ích gì. Từ nay xin lại vô tư với ĐL, tránh được đến đâu thì tránh, không quá gò ép. |
|  | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 14484 Age : 82 Registration date : 28/02/2012
 | |  | | Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Wed 18 Sep 2013, 05:21 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
"Tập nấu Đường tinh luyện", cũng đã biết cơ bản về "bệnh, lỗi", nhưng vì trình độ có hạn, sức già yếu, nếu cứ khư khư ôm bảng "bệnh, lỗi" thì không dám làm thơ ĐL nữa, mà có làm lại gượng ép, thơ khô như ngói thì cũng chẳng ích gì. Từ nay xin lại vô tư với ĐL, tránh được đến đâu thì tránh, không quá gò ép.
Dạ, thơ chỉ là thơ thôi... Cháu thật thấy vui khi bác không còn bận lòng nữa. Chỉ cần bác để lòng thanh thản thả dòng thơ, theo đúng luật niêm vần đối thì đủ xướng hoạ cùng bằng hữu rồi. Cháu mong bác vui khoẻ. |
|  | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 14484 Age : 82 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Wed 18 Sep 2013, 06:56 | |
| |
|  | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 14484 Age : 82 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Thu 19 Sep 2013, 20:57 | |
| RƯỢU VÀ THƠ Sân thơ bình đẳng trẻ bên già Mái ấm ươm tình vạn sắc hoa Vần xướng giao lưu rền điệu nhạc Lời hòa trao đổi sáng câu ca Xốn xang nghĩa bạn lòng còn trụ Da diết duyên ta ý được đà Chén sớm, ly khuya ai biết nhỉ Một bầu non nước tỉnh người ra. * BXP 18.9.2013 * Nói vui chứ tôi chỉ một hớp rượu là ngã đùng! |
|  | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 14484 Age : 82 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Thu 19 Sep 2013, 20:58 | |
| CŨNG GỌI GIÀ Đã bẩy mươi nhăm cũng gọi già Lòng còn dắm đuối nỗi mê Hoa Hoa là tình khúc thiên nhiên hát Quả lại duyên hòa vũ trụ ca Xao xuyến hồn thơ tăng bút lực Mênh mang tuệ nhãn vững tay đà Giao lưu bè bạn dày thêm nghĩa Kiến thức quê mùa mở rộng ra BXP 19.9.2013 |
|  | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 14484 Age : 82 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Fri 20 Sep 2013, 08:55 | |
| THU Thu về sáng sủa nắng vàng phơi Sóng gợn hồ trong rạng ánh trời Vũ tích điên cuồng vừa hết phận Mây ti nhàn tản lại rong chơi Xanh xanh cốm mới đang chờ đón Thắm thắm hồng tươi vẫn đợi mời Trống điểm khai trường vui mắt Bé Mùa vàng vẫy gọi khắp nơi nơi. BXP 20.9.13 |
|  | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 14484 Age : 82 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Fri 20 Sep 2013, 08:58 | |
| CẢM THU
Nắng Thu gọi lúa trổ đòng phơi Mặt nước lung linh rạng sắc trời Cò trắng vờn mây chao cánh lượn Bướm vàng giỡn gió vểnh râu chơi Lâng lâng ngọn bút tình quê gọi Xao xuyến bàn tay nghĩa Nét mời Vẳng tiếng chuông chùa từ cõi tịnh Trải lòng hoan hỉ khắp muôn nơi. BXP 20.9.2013 |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9755 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Fri 20 Sep 2013, 09:29 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- SON SẮT
Gừng cay, muối mặn mấy thăng trầm Sóng cả, bão cuồng chẳng thể sâm "Nhất nhật phu thê" từ chỗ Ý "Trăm năm hạnh phúc" ở nơi Tâm.
15.9.2013
"Tập nấu Đường tinh luyện", cũng đã biết cơ bản về "bệnh, lỗi", nhưng vì trình độ có hạn, sức già yếu, nếu cứ khư khư ôm bảng "bệnh, lỗi" thì không dám làm thơ ĐL nữa, mà có làm lại gượng ép, thơ khô như ngói thì cũng chẳng ích gì. Từ nay xin lại vô tư với ĐL, tránh được đến đâu thì tránh, không quá gò ép. Xin nhắc lại với bác những điều AH đã viết: - Ai Hoa đã viết:
Các lỗi bệnh được người xưa đúc kết ghi lại không phải nhằm mục đích để người làm thơ học thuộc nằm lòng rồi mang ra dò từng chữ mỗi khi sáng tác. Nó chỉ là hướng dẫn sơ lược để môt người trình độ trung bình có thể hiểu tại sao một câu thơ, một bài thơ đọc lên nghe trúc trắc không xuôi tai. Do đó bác không cần phải nhớ hết 20 lỗi đó. Muốn làm thơ theo cảm hứng thì bác đọc lại bài thơ thấy vừa ý thì được rồi. 
Học kỹ thuật làm thơ cũng giống như người tập viết chữ đẹp, hay tập ăn nói trôi chảy. Đã không có ý, thiếu vốn từ thì không thể đổ tại vì luật gò bó mà thơ thành "khô như ngói". Cũng như không thể nói tại vì tôi gò chữ cho đẹp mà câu văn hoá ra trơ trụi nghèo nàn hay tại ráng luyện giọng cho hay nên bài thuyết trình của tôi thành lãng xẹt! Chính trong lớp học bác cũng công nhận bài thơ phạm lỗi khi sửa xong đọc nghe hay hơn nhiều kia mà! Dù sao cũng xin nhắc bác 2 câu 2, 4 của bài thơ trên phạm lỗi nên đọc hơi, ... uhumm rất, khó nghe.  _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
|  | | |
Trang 2 trong tổng số 16 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 9 ... 16  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |