Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nhắn Tin

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 13 I_icon13Wed 14 May 2014, 09:19

CHỚ CÓ LIỀU!
 
Dạo gót đường quê hứng gió đồng
Ngất ngây ngắm cảnh lúa vươn đòng
Dạt dào muôn sóng ... tình Xuân dậy
Như chẽn đòng kia dưới nắng hồng.
 
Biết mấy yêu thương cuộc sống này
Dẫu rằng sinh-diệt đến từng giây
Chắt chiu gom hạt hoàng hôn tím
Cho những hoa tươi nở thắm đầy.
 
"Nam quốc..." vần thơ gợi nhớ nhiều
Bạch Đằng ... cọc nhọn chửa hề xiêu!
Cánh tay ... "Sát Thát" còn tươi mực
Hỡi lũ cuồng ngông chớ có liều!
 
BXP  14.5.2014
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 13 I_icon13Thu 15 May 2014, 16:40

QUYẾT CHẲNG THA!
 
Mỗi sớm nhàn du ngắm cảnh đồng
Bình minh nhẹ tỏa ánh tươi hồng
Dạt dào muôn lớp xanh hy vọng
Bát ngát hương quê...lúa trổ đòng
 
Cuộc sống thanh bình biết mấy yêu
"Đàng hoàng to đẹp" đã thêm nhiều
Nông thôn sinh hoạt như thành thị
Lộng gió vi vu tiếng sáo diều.
 
"Nam quốc sơn hà" ...Tổ quốc ta
Đằng Giang êm chảy vẫn hiền hòa
"Mộng bành Đại Hán" nay ngang ngược
Cắm cái gai vào chọc mắt ta!
 
Chúng muốn răn đe ta khuất phuc
Mà quên vết nhục trước Nguyên-Thanh! *
Đống Đa xương giặc còn chưa mục
Máu vẩn Đằng Giang vẫn lợm tanh!
 
Ta quyết đứng lên giữ chủ quyền
Chặn bàn tay máu lũ cuồng điên
Toàn dân muôn triệu người như một
"Sát Thát" trong tim lại sáng lên!
 
Vừa mới hôm nào hội Veska
Chín mươi nhăm nước đã vào ta
Niềm riêng tế nhị ...người người tỏ
Diệt lũ cuồng ngông ... quyết chẳng tha!
 
BXP  15.5.2014
* Nhà Nguyên của Mông Cổ đã thống trị Trung Hoa 88 năm (1280-1368)
* Nhà Thanh (Hậu Kim) của Mãn Châu, mà Đại Hán coi là man di, đã thống trị Trung Hoa 249 năm (1662-1911)
nhưng sang Viêt Nam thì ... "máu đỏ Bạch Đằng, xác trắng Đống ĐA!"
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 13 I_icon13Fri 16 May 2014, 08:51

GIỮ VỮNG CHỦ QUYỀN!
 
Bình minh trải hạt nắng hồng
Lúa vừa no nước trổ đòng vượt xanh
Nõn nà sương ngọc long lanh
Quê hương cuộc sống thanh bình biết bao!
 
Lặng nghe sóng lúa rì rào
Như hồn quê gợi biết bao nỗi niềm...
Nhịn nhường ... ta muốn được yên
Chúng càng lấn lướt phát điên, phát cuồng.
 
Hoàng Sa chúng diễn tấm tuồng
Cắm giàn khoan ...tưởng dương dương nhất mình.
Đã quên vết nhục Nguyên-Thanh
Còn ôm mãi giấc mộng bành Á Đông!
 
Nhưng mà, bay có nhớ không?
Ngọc Hồi Đống gục, ống đồng Hoan chui!
Trái tim Trưng, Triệu vẫn ngời
Bốn ngàn năm sử vẫn tươi, vẫn hồng!
 
Hưng Vương, Thường Kiệt, Quang Trung
Truyền lưu TRÍ DŨNG, MÁU HÙNG Rồng Tiên
Xông lên! Giữ vững chủ quyền!
Quật cho tan lũ cuồng điên bạo tàn!
 
BXP 16.5.2014
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 13 I_icon13Sat 17 May 2014, 09:44

SẼ BIẾT TA!

Nông thôn đổi mới đã khang trang
Đường rộng bê tông lượn khắp làng
Lộng gió lầu cao, phương tiện đủ
Hạn - Bơm, Gặt - Máy ... đỡ tay làm!

"Nam quốc sơn hà Nam đế cư ..."
Giang sơn gấm vóc vững muôn Thu
"Chủ quyền bảo vệ" luôn luôn tỉnh
Nhẫn nhịn...chúng cuồng...ắt phải ...TRU!

"Để nỗi cơ đồ đắm biển sâu..."
Bởi tim nàng Mỵ để trên đầu!
Bên chân rắn quấn ... cô du kích
"Thần sấm", "Con ma" ...vẫn vít đầu! *

Bôi mặt, cắt râu, chạy cuống cuồng
Bạt hồn Tô Định trước Trưng Vương!
Về vườn, Thái thú còn kinh sợ
Nghe vọng tiếng cồng của Triệu Nương!

Ngạo nghễ...Liễu Thăng đánh tiếng ...Tùng!
Thế là phơi xác đất Chi Lăng!
Ống đồng chui tọt ...Hoan còn sợ
Cọc nhọn Bạch Đằng bạt vía Mông!

"Tốc chiến-Quang Trung" ...Nghị rụng rời
Cầu phao đứt đoạn vạn Thanh trôi
Sầm Nghi treo cổ, bêu đầu Hứa
Cờ Việt tung bay! ...Nguyễn Huệ cười!

Sử bốn ngàn năm vẫn chói lòa
Giữ gìn truyền thống của ông cha
Thanh gươm TRÍ_DŨNG luôn mài sắc
Nếu chúng cứ liều ... SẼ BIẾT TA!

BXP 17.5.2014
* Cả đoạn thơ này tôi mượn ý trong bài thơ của Tố Hữu, không nhớ đầu đề, xin trích hai đoạn sau:
..."Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
Trái tim lầm chỗ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu.

Chuyện cô du kích xóm Lai Vu
Rắn quấn bên chân vẫn bắn thù
Mỹ hại trăm nhà nên diệt trước
Rắn mình em chịu, có sao đâu!"...
Tố Hữu
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 13 I_icon13Tue 20 May 2014, 14:47

BÀI CA NGƯỜI LÍNH BIỂN
 
Tôi viết bài thơ ngợi ca Người Lính Biển
Những con người dũng cảm của thời nay
Giữ biển đảo quê hương phải đối mặt hàng ngày
Đấu trí, đọ mưu cùng loài quỷ dữ.
 
Ta nhìn lại bốn ngàn năm lịch sử
Quân đội ta trí dũng có thừa
Có sá gì CON RỒNG GIẤY Trung Hoa!
Ống đồng tặng Thoát Hoan*, màn đêm cho Sỹ Nghị! **
 
Vẫn chiến đấu kiên cường, bền bỉ
Bảo vệ biên cương, gìn giữ hòa bình.
Hai dân tộc chúng ta chẳng ai muốn chiến tranh
Bởi hiểu rõ: Chiến tranh tàn khốc lắm!
 
Máu đổ, xương phơi, nhà tan, đường nát
Người lính hai bên mang thương tật dài lâu
Những mẹ già, em nhỏ nặng thương đau...
Trong cuộc chiến này chẳng ai là người được.
 
Người Lính Biển - Mắt nhìn về phía trước
Lấy trí mưu đọ với bạo cuồng
Giữ chủ quyền biển đảo quê hương
Kiên nhẫn, nhún nhường ...nhưng không khuất phục.
 
Xin dâng trọn tình tôi cho Lính Biển!
Thơ viết ngàn lời không đủ ngợi ca
Những con người dòng Hồng Lạc sinh ra
Trí dũng cơ mưu sáng ngời lịch sử!
 
BXP 20.5.2014
 
* Trước sự tấn công như vũ bão của Hưng Đạo Vương, Thoát Hoan thất kinh phải chui vào ống đồng chuồn nhanh về Bắc.
** Nghe tin Bắc Bình Vương đã áp sát Thăng Long, Sỹ Nghị cuống cuồng, đang đêm đã cùng tùy tùng lặng lẽ rời Thăng Long, vượt cầu phao chuồn về Bắc. Sáng sau, quân Thanh thấy chủ tướng đã chuồn, hoảng loạn tranh nhau vượt cầu phao, cầu phao đứt, hàng vạn quân tướng làm mối cho cá.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 13 I_icon13Fri 23 May 2014, 15:39

 Nhắn Tin - Page 13 TauTQ-9569-1399727092-8773-1399949567
Tàu Trung Quốc dùng vòi rồng tấn công tàu Việt Nam. Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp
BÀI CA NGƯỜI LÍNH BIỂN II

Tôi lại viết Bài ca Người Lính Biển
Cái nhỏ nhoi đối chọi cái khổng lồ
Những cảnh sát đại dương - Con tàu bé Kiểm ngư
Nước xối, đâm, va ...vẫn không chống trả.

Không chống trả không phải vì ta sợ
Mà là sự kế thừa truyền thống của cha ông
Lấy trí mưu để chống số đông
Theo đúng sách "Nước nhỏ đối đầu nước lớn".

Khi vó ngựa Nguyên Mông náo loạn
Các vua Trần tạm lánh khỏi Thăng Long
Rồi chắt chiu từng cọc nhọn Bạch Đằng
Giáng sấm sét xuống đầu quân xâm lược.

Ngô Văn Sở rút về Tam Điệp
Để Quang Trung thần tốc tới Thăng Long
Lưỡi gươm thần quét sạch lũ cuồng ngông
Cờ Việt tung bay dưới nắng hồng rực rỡ.

Sáu tàu lớn xúm quây tàu nhỏ ...
Cảnh sát biển Việt Nam gan dạ, kiên cường
Trước những cú hích, va, vòi nước mạnh xả tuôn
Vẫn mưu trí thoát vòng khốc liệt!

Cả thế giới giờ đây đã biết
Nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình!
Khi vượt mức nhẫn rồi... Để Tổ Quốc quyết sinh (!)
Thì tất cả sẵn sàng ...Quyết tử!

BXP 21.5.2014
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 13 I_icon13Fri 01 Aug 2014, 16:21

GIA ĐÌNH NHÀ THÁI DƯƠNG
(Hệ Mặt Trời)

Mẹ Trời sinh được chín con
Pluto quá bé ...nhà Lùn đã xin.**
Con đầu - Chị Cả Mộc tinh
Sáu mươi bẩy Vệ vây quanh phởn phè
Thổ Tinh con thứ liền kề
Sáu mươi hai Vệ hả hê bên mình
Thứ ba là Thiên Vương Tinh
Hai mươi bẩy Vệ muôn tình mến thương
Thứ tư là Sao Hải vương
Xanh như nước biển - Thiên đường khác đâu
Earth - Trái Đất đẹp mầu
Làm nên sự sống muôn sau mãi còn
Vệ Hằng duy nhất...tươi ròn
Cây Đa-Chú Cuội .. nước non hữu tình
Sao Kim - Venus xinh xinh
Nữ thần Sắc đẹp - Ái tình A Phô (Aphrodite)
Mars em - Sao Hoả ngây thơ
Mang nhiều sức sống đợi chờ tương lai
Méc Cu (Mercury) - Sao Thủy nhỏ nhoi
Cận kề bầu sữa mẹ Trời yêu thương.
Tám con một dạ kính nhường
Hưởng chung tình Mẹ - Ánh dương chan hòa.

BXP 01.8.2014

Nhắn Tin - Page 13 08-planets
So sánh tỷ lệ kích thước của 8 hành tinh và hành tinh lùn Pluto:
Hàng trong: Sao Mộc lớn nhất, rồi tới Sao Thổ
Hàng hai: Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương gần bằng nhau
Hàng ngoài: Trái đất và Sao Kim gần bằng nhau, rồi tới Sao Hỏa và Sao Thủy.
Pluto (Sao Diêm xương) nhỏ hơn Sao Thủy khá nhiều.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 13 I_icon13Mon 04 Aug 2014, 14:42

Trích dẫn :
KHÁT HỌC

Bước chân quanh lũy tre làng
Trí-Tâm muốn vượt chín tầng mây cao
Cái đầu giăng mắc : Vì sao???
Con tim thắc thỏm : Thế nào ??? không ngơi.

Mang niềm khát học suốt đời
Sắp về cát bụi không thôi mày mò
Bàn tay còn lộng hồn mơ
Bơi trong biển học vô bờ khát khao

Mắt mờ ... muốn thấu ngàn sao
Chân run ... hồn thả đi vào cõi xa
Đâu ngờ vũ trụ của ta *
Có tám mươi tỷ thiên hà... rộng bao!

Ba trăm ngàn tỷ tỷ sao
Mà như chiếc lá đính vào cái cây
"Toàn vũ trụ"! Vĩ đại thay!
Lối trèo lên ngọn cây này ... Vô chung!

Tìm đâu ra cái TẬN CÙNG!

BXP 02.8.2014


* Vũ trụ mà chúng ta đang ở chứa nhiều hơn 80 tỷ thiên hà, có 300 nghìn tỷ tỷ ngôi sao nhưng nó chỉ như một chiếc lá trên cái cây Đại vũ trụ (hay Toàn vũ trụ). Thế thì Đại vũ trụ nó rộng lớn đến thế nào!
Nhà Thiên văn trẻ Đặng Vũ Tuấn Sơn (chủ tịch VACA) đã viết:
"Bạn có biết rằng mỗi ngôi sao là một Mặt Trời, và số sao trong phần vũ trụ chúng ta đã nhìn thấy còn lớn hơn tổng số hạt cát của tất cả các bãi biển trên thế giới cộng lại?"

Trái Đất của ta đặt bên Sao Mộc như đứa trẻ đứng cạnh gã khổng lồ, nhưng Sao Mộc chưa được là "ngôi sao". Mặt Trời mới được là "ngôi sao", nhưng cũng chỉ là một chú lùn trong Thiên hà.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 13 I_icon13Mon 04 Aug 2014, 14:59

KHÚC GIAO MÙA

Thẩn thơ nhặt hạt Thu vàng
Gom vào nỗi nhớ mênh mang một thời
Người đi biền biệt phương trời
Mà hình ai vẫn rạng ngời tim ta.

BXP 24.7.2014
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 13 I_icon13Mon 04 Aug 2014, 15:05

Tập NĐT (Họa bài Giải nhì thi thơ ĐL VNTH)
 LỘC VỪNG

Dãi nắng đầu xuân trổ lộc hồng
Bao ngày ấp ủ đợi lòe bông
Êm đềm nỗi nhớ chằm tơ mỏng
Nhã nhặn mùa yêu giấu vẻ nồng
Gió mãi lồng hương vào thuở mộng
Sao còn kết chuỗi gửi niềm trông
Vì ai thắp lửa giăng đầy võng
Cháy vỡ đêm dài bạn hiểu không?

Nguyên Xuân 2014

 
NHÀNH XUÂN
 
Cành Xuân trước cửa vẫn tươi hồng
Giọt nắng sang mùa khẽ ủ bông
Bướm giỡn chồi xanh dàn cảnh mộng
Chồn mơn nụ biếc gửi men nồng
Âm thầm bể nghĩa nhàu tim ngóng
Khắc khoải non tình cỗi dạ trông
Khổ nỗi canh trường thân một bóng
Ai người thấu hiểu sự phòng không!
 
BXP  03.8.2014
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Nhắn Tin - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 13 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Nhắn Tin
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 13 trong tổng số 16 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-