|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 22472 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Tue 05 Aug 2014, 21:17 | |
| ĐÀO Ngàn hoa vẫn đẹp cánh anh đào Lộng lẫy thôn phường tới rẻo cao Nụ điểm hồng nhung tình đất giữ Cành ươm bích ngọc tuổi xuân chào Là hương mỗi sớm vừa dâng tặng, Phải lộc bao đời đã hiến trao…? Lễ hội đầu năm ngời cảnh sắc Nhìn ai yểu điệu tứ thơ trào. VMT 12/04/2014 SẼ THỎA ... Thắp lửa hồn Xuân những nụ đào Ta về chốn cũ nhiệt tình cao Cầu thơ đã bắc câu vần gọi Ý tưởng vào trang bạn hữu chào Luyện bút âm thầm mong sẽ tỏ Kiên lòng khổ luyện muốn đời trao... Mùi hương ngũ vị làm say đắm Thỏa nỗi niềm riêng ...mí lệ trào. BXP 04.8.2014 Bài sửa NIỀM RIÊNG Nắng trải hồn Xuân những nụ đào Ươm tình giọt nhớ gửi cành cao Người về chốn cũ thơ mời gọi Kẻ lại vườn xưa phú vẫy chào Nghiệp kiếp âm thầm chân nghĩa tỏ Duyên trần lặng lẽ báu tình trao... Nào ai thấu nỗi sầu cô quạnh Mãi để dòng tương sóng cuộn trào. BXP 04.8.2014
Sau thời gian dài mê hoa, trở lại với ĐL tôi đã chọn cái hắc búa nhất để rèn luyện, được VMT-Việt Thủy giúp đỡ rất chân tình. Cảm ơn Việt Thủy nhiều.
Cảm ơn thày Ái Hoa đã đào tạo nên một người trò đạo đức, tài năng.
|
|
 | |
buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 22472 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Wed 06 Aug 2014, 17:04 | |
| HÃY NHỚ BÀI HỌC Giặc cướp ngang tàng giữa biển đông Màu xanh hữu nghị máu loang hồng Vừa khua súng đạn qua làm ẩu Lại cãi loa đài để nói ngông Thủy chiến ba lần chân dẫm cọc Hùng tranh mấy lượt mũ bay mồng Này quân bá đạo đừng hoang tưởng Tủi nhục bao đời hãy kíp trông. VMT 10/05/2014 HÃY NHỚ BÀI HỌC (Họa y đề)
Ngông cuồng Đại Hán tưởng người đông Thỏa mộng Tầu ô những nét hồng Thuở ấy quân vào ... tan cõi mộng Hôm rày biển cắm ... vỡ miền ngông Nhà Nguyên dựng Hãn dàn chân ngựa Rợ Mãn bày Hung chiếm đỉnh mồng Nỗi nhục chưa mờ bay có hiểu Hoan nhào, Liễu gục ...hỏi còn trông... BXP
Sửa sau khi VMT góp ý HÃY NHỚ BÀI HỌC (Họa y đề)
Ngông cuồng "Đại Hán" tưởng người đông Kéo cả Tầu ô bỡn Lạc Hồng Thuở ấy quân vào ... tan cõi mộng Hôm rày biển dậy ... vỡ miền ngông Nhà Nguyên diễu Hán dàn chân ngựa Rợ Mãn vờn Trung chiếm đỉnh mồng Nỗi nhục chưa mờ bay có hiểu Hoan nhào, Liễu gục ...hỏi còn trông... BXP
Còn một lỗi điệp từ HÁN, nhưng bí quá đành cứ để. |
|
 | |
Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Wed 06 Aug 2014, 23:49 | |
| Kính bác BXP, cháu đang ở xa nhà, vào net bằng điện thoại, và đường net rất chậm, hàn huyên với bác mấy lần đều bị mất, cháu viết vài chữ cho bác hay. ĐV luôn nhớ bác và vườn hoa của bác. Kính bác vui khỏe |
|
 | |
buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 22472 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Sat 09 Aug 2014, 08:55 | |
|  THOÁNG HƠN! Mang theo Vi tính xách tay Đường xa trên thế gian này là ...Không! Hồi âm dẫu chẳng một dòng Thì tôi vẫn đã nặng lòng nơi đây Bất ngờ biết được ... về ngay Câu thơ mộc mạc ...tình thày sẻ chia Chẳng còn suy diễn như xưa Cách nhìn cuộc thế bây giờ ... thoáng hơn! BXP 9.8.2014 |
|
 | |
buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 22472 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Mon 11 Aug 2014, 08:05 | |
| HƯƠNG MAY Con đường du ngoạn thoảng hương May Da diết hồn quê thảm lúa dày Thẽ thọt bên tai lời ước mộng Giọt tình sóng sánh cứ ngô ngây. BXP 8.8.2014 |
|
 | |
buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 22472 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Mon 11 Aug 2014, 08:08 | |
| TÌNH NHỚ (Tưởng nhớ cố Admin VNTH) Đêm Thu lạnh thấy lòng sao cô quạnh Cánh Chim Chiều xa vắng đã tròn năm Ôi! Quên sao ngày ấy...Lặng thầm...! Cầm Hương Xưa... mắt đầm giọt nhớ. Đèn leo lét ... khi mờ khi tỏ Khiến lòng già cứ trách gió hờn mây Hỡi Cánh Chim Chiều! Sao chẳng về đây? Để Huê viên cỏ cây buồn tủi! Cả Thi Hữu vẫn bừng bừng xốc tới Mừng cuộc thi Đường Luật đại thành công Ngày hội vui mong nhớ cháy lòng Huê Viên Các cũng thắm hồng Xuân sắc. Mưa Ngâu trải màn sầu giọt giọt Nghe bổng trầm thánh thót bản tình ca "Chim đậu đất lành" ...cứ mãi vọng xa Đã ủ ấm trái tim già còm cõi. Rồi Hương nữa...! Mọi người đang mong đợi Nén hương lòng xin gửi người xưa "Một khối đồng tâm" gìn giữ không mờ Cho Mái Ấm từng giờ luôn khởi sắc. BXP 8.8.2014 (Mạng ĐVTC bây giờ sao lại thế này???)
Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Sun 26 May 2019, 08:43; sửa lần 1. |
|
 | |
buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 22472 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Tue 12 Aug 2014, 22:20 | |
| - Trích dẫn :
- TRĂNG THU
Trăng Thu êm chảy tràn trề Cành cây, kẽ lá, đường quê rạng ngời Chân trần du bước thảnh thơi Gốc già nẩy lộc dâng đời sắc hoa. BXP 12.8.2014 |
|
 | |
buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 22472 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Tue 12 Aug 2014, 22:22 | |
| .gif) RỒI SẼ HẢ HA !!! Quyết tâm "Đi bộ chân trần" Đã hơn một tháng ... khó khăn chẳng sờn Nặng lòng yêu cảnh nước non Chưa "quy", vẫn "ký" thì còn rèn thân. Dẫu rằng bỏng rát đôi chân Nhưng mà bù lại ...tinh thần vui tươi Tâm hồn sảng khoái, yêu đời Hoa tìm, Thơ họa ... tình người thiết tha. Mải vui quên cái sự già Gối khô, mắt lóa ... vẫn là vô tư! Luyện rèn ... quét sạch sầu tư Nên đang sung sức vi vu với đời. Gặp anh Ngũ độ ...tơi bời! Nhưng tôi chưa dễ chịu rời xa đâu Dù nay đặc xịt cái đầu Đam mê rèn sửa ...còn lâu mới già! Có ngày rồi sẽ ... hả ha...!!! BXP 9.8.2014 |
|
 | |
buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 22472 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Tue 12 Aug 2014, 22:24 | |
| HỎI TRỜI (Tập NĐT) Gặng hỏi ông Trời: đã mấy Thu? U hoài giọt nhớ thuở ...xa mù Hồn nhiên bướm giỡn miền mơ hẹn Khắc khoải ong vờn cõi mộng du Đã khổ niềm Lan đành cuốc* biệt Còn đau nỗi Phượng để oanh vù Thì thôi tất cả chôn vào dạ Gặng hỏi ông Trời: đã mấy Thu? BXP 11.9.2014 * đồng âm của Quốc
|
|
 | |
buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 22472 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin Tue 12 Aug 2014, 22:25 | |
| GIĂNG MẮC (Tập NĐT)
Bên lòng trĩu nặng mấy mùa Thu Cám cảnh trần ai cõi mịt mù Những tưởng người đi ... rồi vía bạt Đâu ngờ kẻ lại ... vẫn hồn du! Mưa vờn trước ngõ điềm nhiên... bộp Sáo giỡn ngoài hiên lặng lẽ ... vù Một dải mây Tần vương nỗi nhớ Bên lòng trĩu nặng mấy mùa Thu BXP 12.8.2014
|
|
 | |
Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Nhắn Tin  | |
| |
|
 | |
|