Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Truyện xưa - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 27 ... 50  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Lý Trích Tiên   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 5 I_icon13Sun 29 Nov 2009, 06:10

Lời bàn của AH:

Thi hào Nguyễn Du từng thốt câu:

- "có tài mà cậy chi tài
chữ tài liền với chữ tai một vần"

Lý Bạch ỷ vào tài năng xuất chúng, khinh lờn cả Thái sư, Thái uý, làm mất lòng Quý phi của vua, mà vẫn an toàn tính mạng, lại được vua ban tặng kim bài chu cấp cả đời. Vậy mới thấy Minh Hoàng tuy có u mê bởi nhan sắc đàn bà vẫn còn chưa đến mức như Trụ Vương, mà Quý Phi cũng chưa hẳn là Đát Kỷ. Cơ ngơi nhà Đường còn giữ được cũng vì thế. Đời Nguyễn có ông Cao Bá Quát cũng tài giỏi và ngông cuồng tương tợ, mà kém may mắn hơn là vua Tự Đức không được tử tế như vua Đường, nên bị đì sát ván, lận đận mãi trong chốn quan trường, đến nổi phải làm loạn mà chết, cả tam tộc bị tru di.

Loại trừ truyền thuyết Lý Bạch lên tiên, các sử sách chép rằng ông say rượu muốn vớt trăng nên té xuống sông chết đuối. Cho thấy cái tai hại của uống rượu thật khôn lường!


"rượu ích gì đâu chỉ hại thôi
hại cho thiên hạ hại cho đời"

Chỉ tội nghiệp cho Hứa Thị, có chồng mà cũng phải chịu cảnh phòng không bao năm trường, lại khá trách cho Lý Bạch vì đam mê riêng mà bỏ bê thê tử. Người chinh phụ còn mong ngày tàn chinh chiến chồng về sum họp nồng ấm bên nhau, lúc ở xa còn được người chinh phu ngày đêm thương nhớ. Trong đầu Lý Bạch chắc chẳng hề có hình bóng vợ một thân vò võ nơi quê nhà! Khi vua ban ân điển Lý Bạch cũng chỉ biết xin cho bản thân mình mà không mảy may nghĩ gì đến vợ, bị thất sủng thì quay về nhà, lại ngày đêm say sưa cùng bè bạn, cuối cùng đến nổi thiệt cả tánh mạng. Rõ là người tài giỏi thật, nhưng mà cũng bạc bẽo lắm thay!

Kinh nghiệm cho mấy cô, chớ nên ham lấy chồng tài giỏi!

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 5 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 5 I_icon13Sun 29 Nov 2009, 16:51

Ái Hoa đã viết:
Lời bàn của AH:

Thi hào Nguyễn Du từng thốt câu:

- "có tài mà cậy chi tài
chữ tài liền với chữ tai một vần"
....

Kinh nghiệm cho mấy cô, chớ nên ham lấy chồng tài giỏi!
Người tài giỏi thì người ta chỉ thích ngắm ... Tây Thi thôi á, em có ham cũng đâu có ai dòm tới đâu mà em lo Very Happy

sunny

:flower_2++:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 5 I_icon13Mon 30 Nov 2009, 02:36

Ái Hoa đã viết:

Loại trừ truyền thuyết Lý Bạch lên tiên, các sử sách chép rằng ông say rượu muốn vớt trăng nên té xuống sông chết đuối. Cho thấy cái tai hại của uống rượu thật khôn lường!


"rượu ích gì đâu chỉ hại thôi
hại cho thiên hạ hại cho đời"

Nam vô tửu như kỳ vô phong á ông thầy
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 5 35312

Ái Hoa đã viết:


Kinh nghiệm cho mấy cô, chớ nên ham lấy chồng tài giỏi!

Kệ lấy ông chồng tài giỏi, gia tài đồ sộ . Lúc ly dị ...cưa đôi đứa nữa ... có vài triệu đô la dằn túi ...đi vòng vòng sắm quần áo vàng vòng đeo chơi ...KHOÁI
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 5 I_icon13Tue 01 Dec 2009, 16:34

Shiroi đã viết:
Ái Hoa đã viết:
Lời bàn của AH:

Thi hào Nguyễn Du từng thốt câu:

- "có tài mà cậy chi tài
chữ tài liền với chữ tai một vần"
....

Kinh nghiệm cho mấy cô, chớ nên ham lấy chồng tài giỏi!
Người tài giỏi thì người ta chỉ thích ngắm ... Tây Thi thôi á, em có ham cũng đâu có ai dòm tới đâu mà em lo Very Happy

sunny

:flower_2++:

Thích ngắm mỹ nhân thì là bình thường, chứ lỡ thích ngắm nam nhân mới là kinh khiếp á!

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 5 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 5 I_icon13Tue 01 Dec 2009, 16:58

quehuong đã viết:
Ái Hoa đã viết:

Loại trừ truyền thuyết Lý Bạch lên tiên, các sử sách chép rằng ông say rượu muốn vớt trăng nên té xuống sông chết đuối. Cho thấy cái tai hại của uống rượu thật khôn lường!


"rượu ích gì đâu chỉ hại thôi
hại cho thiên hạ hại cho đời"

Nam vô tửu như kỳ vô phong á ông thầy
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 5 35312

Ái Hoa đã viết:


Kinh nghiệm cho mấy cô, chớ nên ham lấy chồng tài giỏi!

Kệ lấy ông chồng tài giỏi, gia tài đồ sộ . Lúc ly dị ...cưa đôi đứa nữa ... có vài triệu đô la dằn túi ...đi vòng vòng sắm quần áo vàng vòng đeo chơi ...KHOÁI

Người tài giỏi như Lý Bạch đâu có gia tài mà đòi cưa? Ổng chỉ có mỗi cái kim bài để uống rượu chùa thôi! Truyện xưa - Ái Hoa - Page 5 647629

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 5 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 5 I_icon13Tue 01 Dec 2009, 17:08

Nàng Tuý Tiêu

Dư Nhuận Chi có tiếng hay thơ , nhứt là làm ra các bài hát rất hay, nhiều gánh hát tới đem tiền tặng để lấy. Một hôm chàng tới nhà quan Trần soái Lạng giang là Nguyễn Trung Ngạn. Ông Ngạn lật đật ra tiếp , đặt tiệc thết đãi và gọi đám con hát nuôi trong nhà ra ca múa giúp vui. Trong bọn có nàng Tuý Tiêu rất xinh đẹp, Dư sinh nhìn theo mãi. Ông Ngạn nói:
_Tuỳ ngài kén chọn, hễ bằng lòng ai thì tôi tặng cho.

Nhuận Chi ngâm bài thơ:
_Hoa sen đoá đoá rỡ ràng tươi
Góp mặt nhà tiên lúc nói cười
Áo lụa say nằm nghe gọi dậy
Giang Nam một khúc quyện hồn người

(nguyên văn:
_ Liên hoa đoá đoá ỷ hồng hàm
Tằng đối tiên gia ngọc chủ đàm
Tuý chẩm tiêu y hô đắc khởi
Sổ thanh hảo xướng vọng Giang Nam)

Ông Ngạn cười bảo Tuý Tiêu:
_ Thầy đồ để ý nàng đấy!
(Vì trong câu thứ ba có chữ “Tuý chẩm tiêu y”)

Sinh uống rượu rất say, đến đêm khuya mới tỉnh lại, thấy nàng Tuý Tiêu săn sóc bên cạnh. Sáng hôm sau chàng vào tạ ơn ông Ngạn, ông bảo:
_ Nàng ấy cũng là bậc phong lưu, thầy nên khéo yêu thương lấy.

Nhuận Chi đem nàng về. Tuý Tiêu rất thông minh, mỗi khi chàng đọc sách nàng chỉ nghe qua mà thuộc. Sinh bèn dạy thơ từ cho nàng. Chưa đầy một năm nàng đã có thể làm thơ từ sánh ngang với chàng.

Nhân gặp khoa thi, Nhuận Chi sắm sửa hành trang lên kinh, mà không nỡ rời Tuý Tiêu nên đem nàng cùng đi. Nhân ngày mồng một đầu năm nàng Tuý Tiêu đi chùa lễ Phật. Bấy giờ có quan Trụ quốc họ Thân đi chơi phố trông thấy nàng đẹp bèn bắt cướp về dinh.

Ái Hoa

(còn tiếp)

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 5 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 5 I_icon13Wed 02 Dec 2009, 19:20

Nàng Tuý Tiêu (tt)

Nhuận Chi làm đơn kiện lên Triều đình nhưng vì họ Thân uy thế rất lớn các toà các sở đều tránh né không dám xét xử. Chàng đau buồn nên cũng chẳng thiết đến thi cử.

Một hôm chợt thấy Tuý Tiêu trên kiệu đi ngoài phố lính tráng tiền hô hậu ủng, Dư Sinh đứng nhìn mà ứa lệ, mới trỏ đôi chim yểng mà nàng Tuý Tiêu nuôi trước kia bảo:
_ Chúng mày còn được suốt ngày quấn quýt bên nhau, không phải như ta lạnh lùng chăn đơn gối chiếc. Chúng mày có thể vì ta đưa thư tới nàng chăng?

Đôi chim nghe nói liền nhảy nhót kêu lên như dáng ưng chịu. Chàng viết một bài thơ ngụ ý thương nhớ, buộc vào chân chim. Thơ rằng :
_ "Kiệu qua dưới liễu hôm nào
Vội vàng chẳng kịp đưa trao một lời
Trông ai nước mắt thầm rơi
Tấc gang bỗng cách đôi nơi mịt mùng

Cửa hầu thăm thẳm nghìn trùng
Sớm hôm khách đến riêng lòng ngẩn ngơ
Tình xưa kể đến bao giờ
Cảm sầu mọi mối như tơ rối bời

Thơ ngâm nhớ bữa tiệc mời
Giọng ca lanh lảnh để người như say
Cung đàn nào đã so dây
Giai nhân bỗng được trao tay rước về

Tình sâu chưa kịp giãi giề
Bắc nam đã vội chia lìa khá thương
Chim hồng buồn bã kêu sương
Mây Tần thăm thẳm xa buông tối mù

Người nương trướng gấm êm ru
Người ôm một mảnh chăn cù giá đông
Ham vui nệm tía màn hồng
Biết chăng kẻ chốn thư phòng thương đau

Mưa tường dế vách hoạ nhau
Nhạn tan khóc sớm địch sầu thổi khuya
Lặng ngồi gấp sách ủ ê
Lòng này cảnh ấy khuây đi được nào

Côn Nô Hứa Tuấn nơi nao? (1)
Tìm hương trả bích còn ao ước gì
Mảnh tiên viết gửi trao đi
Đau thương kể nỗi vân vi với người."

Ái Hoa
(còn tiếp)

(1) Trong “Tình Sử”, Côn Lôn Nô và Hứa Tuấn là hai hiệp khách giúp những lứa đôi bị chia lìa được sum hợp.

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 5 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 5 I_icon13Thu 03 Dec 2009, 06:05

Ái Hoa đã viết:
Nàng Tuý Tiêu (tt)


Côn Nô Hứa Tuấn nơi nao? (1)
Tìm hương trả bích còn ao ước gì
Mảnh tiên viết gửi trao đi
Đau thương kể nỗi vân vi với người."

Ái Hoa
(còn tiếp)

(1) Trong “Tình Sử”, Côn Lôn Nô và Hứa Tuấn là hai hiệp khách giúp những lứa đôi bị chia lìa được sum hợp.

Xót lòng dõi bước nào vơi
Sâm thương ai nỡ rẽ đôi bến bờ
Hương còn như quyện màn tơ
Gương xưa bẻ nửa để mờ dấu son...
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 5 I_icon13Thu 03 Dec 2009, 17:29

Nàng Tuý Tiêu (tt)

Con chim bay tới bên nàng Tuý Tiêu. Nàng đọc thư rồi viết hoạ lại buộc chân chim gửi cho Dư Nhuận Chi:
_ "Thiếp xưa con gái nhà nghèo
Lớn lên ca xướng học theo bạn bầy
Phong lưu quen thói Hà Tây (2)
Chưa tường án Mạnh ngang mày như ai (3)

Tiệc hoa một bữa khuyên mời
Mối manh duyên khéo an bày tự đâu
Tràng Khanh chưa gảy Phượng cầu (4)
Mến tài Đỗ Mục bởi câu Hoa đường (5)

Duyên kim phận cải xe vương
Những mừng dây sắn được nương bóng tùng
Thiên Thai một cuộc kỳ phùng
Thú vui lửa đượm hương nồng chưa sao

Chương đài cành liễu nghiêng chao
Biệt ly mang nặng biết bao oán sầu
Duyên may hoá rủi ngờ đâu
Ngậm hờn nuốt tủi chịu rầu cho xong

Bẽ bàng đổi khác tư dung
Tóc xanh biếng chải môi hồng chán tô
Thương xuân vách phấn đèn mờ
Trông gương ngấn lệ mơ hồ ngại soi

Tiện hồng thư mới tới nơi
Chia loan càng xót xa đời biệt ly
Liễu Hàn tạm bẻ vin đi
Nhưng châu Hợp Phố phải về quận xưa (6)

Nỗi lòng trăm mối vò tơ
Thư dài đến mấy vẫn chưa cạn lời."

Từ đó nàng buồn rầu bệnh nặng. Quan Trụ quốc hỏi:
_ Nàng nhớ anh chàng bán thơ phải không?

Tuý Tiêu đáp :
_ Chúng tôi tình sâu gắn bó, lời thề chung sống chưa phai. Người xưa coi rẻ giàu sang mà nhớ anh hàng bánh (7), khinh sung sướng mà gieo xuống tầng lầu (8). Như vậy là phải lắm!

Rồi nàng lấy khăn toan thắt cổ tự tử. Quan Trụ quốc bèn dỗ dành :
_ Ta đã nghĩ đến việc đó. Nàng hãy bảo dưỡng thân thể. Ta sẽ vời Dư sinh tới cho nàng nối duyên xưa. Tội gì mà coi rẻ tính mệnh như vậy?

TT nói :
_ Nếu được như vậy thì xin vâng.

Trụ quốc bất đắc dĩ phải gọi Nhuận Chi tới bảo ở luôn trong phủ, cho người hầu hạ, nhưng tuyệt nhiên không đá động gì tới chuyện Tuý Tiêu.
Chàng hỏi, Trụ quốc gạt đi:
_ Nàng nhớ thầy cũng chẳng khác chi thầy nhớ nàng, nhưng vì lâu nay nàng khó ở chưa thể ra cùng thầy hội kiến. Cứ thong thả đã!

Ái Hoa
(còn tiếp)

Chú thích:
(2) Thuần Vu Khôn nói: “Vương Báo ở đất Kỳ mà đất Hà Tây hát hay” (Mạnh Tử) .
(3) Tích “cử án tề mi”, nàng Mạnh Quang kính trọng chồng, hàng ngày dâng mâm cơm ngang mày mời chồng ăn.
(4) Tràng Khanh tức Tư Mã Tương Như , gảy khúc Phượng Cầu Hoàng để tỏ tình với Trác Văn Quân .
(5) Đỗ Mục làm bài thơ có câu: “Hoa đường kim nhật ỷ duyên khai”.
(6) Tích “châu về Hợp Phố”.
(7) Đường Ninh Vương cướp vợ của người hàng bánh. Người vợ vẫn luôn thương nhớ chồng cũ. Ninh Vương gọi người hàng bánh lại, người vợ gặp chồng ứa nước mắt. Ninh Vương bèn trả nàng lại cho đoàn tụ với chồng.
(8) Lục Châu là vợ Thạch Sùng. Triệu Vương Luân giết Thạch Sùng để chiếm đoạt Lục Châu. Nàng không chịu theo, gieo mình từ trên lầu xuống đất tự tử.

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 5 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 5 I_icon13Fri 04 Dec 2009, 20:17

Nàng Tuý Tiêu (tt)

Nhuận Chi ở lâu mà vẫn không được gặp Túy Tiêu thì biết là quan Trụ quốc không thật tình, chàng mới bảo ông ta rằng :
_ Tôi vì một mối ân tình mà vào đây làm khách trọ, song non Vu gang tấc mà tin tức chẳng thông, tháng ngày lần lữa, năm lại gần hết. Cái việc trả châu không dám nói nữa, chỉ xin được một lần gặp mặt trò chuyện để chia tay nhau.

Trụ quốc bằng lòng. Đến đêm hẹn, Dư sinh đốt đèn không ngủ, ngồi chờ suốt đêm vẫn không thấy. Sáng hôm sau chàng nhắn với đầy tớ tâm phúc của nàng Túy Tiêu rằng :
_ Nhờ em nói hộ Túy Tiêu ta nặng mối tình riêng mà tin lời nói dối. Gặp mặt một lần còn không cho huống hồ mong người ta thả nàng về thì có đời nào. Ta ở đây mãi có ngày bị hại, chi bằng về đi.

Túy Tiêu dặn lại con hầu :
_ Thiếp nấn ná đây còn chưa theo nàng Lục Châu (8) là vì còn có chàng. Đêm mồng một Tết có đốt pháo bông ở ngoài bờ sông người trong kinh thành xem đông nghịt, xin hãy chờ đợi nhau ở đấy. Thiếp xin hoãn lại (việc tự tử) để chờ gặp chàng.

Nhuận Chi bèn gặp Trụ quốc xin về. Họ Thân thấy dễ chịu, tặng chàng nhiều tiền bạc đưa tiễn.

Nhuận Chi về gặp người đầy tớ già, người này thấy chàng lo buồn bèn hỏi:
_ Cậu có sự gì lo nghĩ mà người gầy võ đi khác hẳn ngày trước ?

Sinh nói duyên cớ và kể luôn ngày hẹn của Tuý Tiêu. Người đầy tớ nói:
_ Việc này cũng không khó, tôi sẽ ra sức giúp cậu.

Đến ngày mùng một hai thầy trò cùng ra chỗ hẹn, quả thấy Túy Tiêu đứng ở bến sông. Người đầy tớ thủ sẵn cái dùi sắt nhào vô đám người hầu chung quanh nàng, đánh bừa loạn xạ. Bọn tuỳ tùng sợ hãi chạy tán loạn. Hai người thừa cơ cướp lấy nàng, chạy đi. Nhuận Chi với Tuý Tiêu gặp nhau mừng mừng tủi tủi, nhưng lại sợ Trụ quốc đuổi theo bắt.

Túy Tiêu nói :
_ Hắn là đồ yếu hèn mà làm chức lớn là do giỏi chạy chọt. Vàng bạc nhiều nhưng tội ác chồng chất, thế nào cũng phải trả báo, không giữ lâu bền được. Tuy nhiên giờ hắn đang thịnh, mình phải tạm ẩn lánh về nơi thôn quê để tránh vạ trước.

Chàng nghe lời, bí mật đưa nàng xuống hạt Thiên Trường ở Nam Định, ẩn vào nhà một người bạn họ Hà.

Ít lâu sau, Trụ quốc phạm tội bị bãi chức. Nhuận Chi vào kinh thi đỗ tiến sĩ làm quan to. Vợ chồng ăn ở đến bạc đầu.

Hết

Ái Hoa


_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 5 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Truyện xưa - Ái Hoa - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 5 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Truyện xưa - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Câu Truyện Mơ Trong Giấc Mộng-Truyện ngắn Nhất Linh
» Truyền Thuyết Truyện Cổ
» truyện ngắn -NHỮNG CƠN GIÓ NỒM
» Truyện Có Thật
» Truyện ngắn - tùy bút Mpn
Trang 5 trong tổng số 50 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 27 ... 50  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-