Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Truyện xưa - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 26 ... 50  Next
Tác giảThông điệp
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 I_icon13Sat 05 Sep 2009, 23:51

Lời bàn của TieuSonNu:

Đàn bà thì quạt mồ khô cho lẹ đặng "tái nạm", còn đàn ông thì đốt cho cháy rụi quan tài khỏi phải tốn giờ chôn, khỏi quạt mồ hả Thầy Iu Bông?
dd Rùi cí TT đi vòng quanh thế giới hông lấy vợ nữa, chỉ có bạn gái lai rai thôi eh? !! hihihi k/d . Lòng người khó lường hén !

Truyện hay thiệt ! Thanks a bunch for sharing Thầy Iu Bông !

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 I_icon13Sat 05 Sep 2009, 23:52

Lời bàn của cautamrau:

Truyện hay-nhưng không thể hiểu rỏ chủ ý cốt chuyện là gi- không lẽ tình đời bạc đến thế sao- cô vợ thay lòng đổi dạ, tuy rất đáng trách,nhưng còn có thể tha thứ được vì nghĩ rằng ổng đã qua đời-còn ông chồng ,thử vợ ,khi dã tường tận thì nên ngưng, thử cho đến khi quá xầu hổ phải tự vần -cũng dững dừng -như thế mà gọi là cốt tiên sao .Tuy nhiên rất thú vi-Cám Ơn Nhiều ,mong được đọc thêm

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 I_icon13Sat 05 Sep 2009, 23:52

Trang Tử có trần tình ý mình trong bài ngâm của ông như sau:

Kham ta phù thế sự
Hữu như hoa khai tạ
Thê tử ngã tất mai
Ngã tử thê tất giá
Ngã nhược tiên tử thì
Nhất trường đại tiếu hoạ
Ðiền bị tha nhân canh
Mã bị tha nhân khoá
Thê bị tha nhân luyến
Tứ bị tha nhân mạ
Suy thử đổng thường tình
Tương khan luỵ bất hạ
Thế nhân tiếu ngã bất bi thương
Ngã tiểu thế nhân thống đoạn trường
Thế sự nhược hoàn khốc đắc chuyển
Ngã diệc thiên thu lụy vạn hàng

Tạm dịch:

Nên than ôi, thế sự
Ðường hoa đơm lại rã
Vợ chết ắt ta chôn
Ta chết vợ cải giá
Ví bằng ta chết trước
Một cuộc cười ha hả
Ruộng phải người khác cày
Ngựa phải người khác cưỡi
Vợ phải người khác lấy
Con phải người khác mắng
Nghĩ lại chạnh tấm lòng
Nhìn nhau khôn tuôn lệ
Ðời cười ta chẳng bi thương
Ta cười đời luống đoạn trường
Việc đời khóc mà chuyển biến được
Ta cũng ngàn thu khóc vạn hàng

(Bản dịch của Vô Danh, DH sưu tầm)

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 I_icon13Sat 05 Sep 2009, 23:53

Trang Tử gõ bồn

Nhớ vào thuở Đông Châu Liệt Quốc
Giữa muôn người lập gốc tu Tiên
Lão Quân Lý Nhĩ gọi tên
Theo hàng đệ tử dựng nền Đạo Gia

Học sĩ có người là Trang Tử
Tiếng lẫy lừng Châu tự chi danh
Trong mơ hồ điệp biến hình
Nhởn nhơ bay lượn rằng mình hay chăng ?

Lời Lão Tử nguyên căn giải thích
Kiếp tiền sinh dấu tích đã tường
Muôn hoa hút nhụy ngày thường
Thấm nhuần tinh chất thọ trường ngàn năm

Rồi một buổi cơ nhầm vận thất
Vườn Dao Trì nếm mật đào hoa
Chim loan mỗ chết xót xa
Đầu thai hiện kiếp rày là chuyên tu

Tâm học đạo thiên thu để tiếng
Thuật phân thân vạn biến đổi hình
Sánh cùng Điền Thị ba sinh
Thỏa duyên cá nước phỉ tình phượng loan

Nàng Điền Thị tuổi xoan gia thế
Vẻ phong lưu sao kể cho bì
Dáng tha thướt nết nhu mì
Tư dung sắc sảo kim chi mặn mòi

Nay vua Sở cho mời về nước
Đem bạc vàng danh tước sắc phong
Ghế ngồi Tể Tướng bệ rồng
Trang Sinh từ khước gởi lòng bài ca

Đem vợ tới Nam Hoa ẩn náu
Về quê tu Đạo giáo lánh đời
Đường qua nghĩa địa bồi hồi
Thở dài cảm khái kiếp người bấy nhiêu

Bỗng bên mộ hôm chiều còn mới
Đất ướt mềm vừa xới đắp ngang
Bóng người thiếu phụ áo tang
Tay cầm quạt giấy miên man phẩy hoài

Lấy làm lạ chàng day bước hỏi
- Người trong mồ nàng gọi là chi
Cớ sao gối cận chân quỳ
Quạt mồ sớm tối lạ kỳ lắm thay ?

- Khách đã hỏi lời này xin tỏ
Tướng công tôi rời bỏ cõi đời
Lòng đau luống những ngậm ngùi
Sanh tiền ân ái chưa nguôi đá vàng

Sớm thất lộc lời chàng trăn trối
Cỏ xanh mồ nàng đợi tái hôn
Mưa rơi ướt mộ, lòng nôn
Đêm xuân tiếc nuối, quạt dồn cho khô

Thấy thiếu phụ bên mồ vội vã
Muốn lấy chồng quạt cả ngày đêm
Trang Sinh nhận quạt giúp liền
Cho người khuất bóng giấc yên tuyền đài

Mồm niệm chú, lạ thay khô đất
Cỏ đâm chồi mọc thật xanh tươi
Tang nương hớn hở nói cười
Tặng Sinh quạt giấy ơn người giúp cho

Cầm lấy quạt đắn đo bước chậm
Chuyện trớ trêu nghĩ thấm càng ngờ
Trang Sinh cảm khái vịnh thơ
Bốn câu ta thán ngẩn ngơ thêm buồn

Nàng Điền thị nghe chồng than thở
Tình hỏi thăm, Trang tỏ nguồn cơn
Nàng rằng xấu mặt nữ nhơn
Tiếng chung bạc bẽo nghĩa ơn chẳng gìn

- Lời nàng nói ta tin nào dễ
Vẽ hình dung ai vẽ được lòng ?
Nàng bừng nổi giận trách chồng
- Sao chàng khinh bạc chẳng thông ngu hiền

Trang vội nói – Dáng tiên xuân mộng
Ta chết rồi lẽ bóng phu thê
Canh tàn lạnh ngắt phòng the
Ba năm thủ tiết, liệu bề được chăng ?

Nàng chắc tiếng dù trăng tàn vội
Trọn kiếp này gìn gội thủy chung
Không may chịu cảnh não nùng
Chữ trinh vẹn nét, chữ tùng vẹn khuôn

Quạt liền giựt, xé muôn mảnh nát
Tỏ sắt son quyết tạc đá vàng
Trang cười chớ nóng hỡi nàng
Quý thay chí khí, ghi mang tâm này

Sau mấy ngày Trang lâm bệnh nặng
Lúc một nhiều khó đặng tồn sinh
Điền nương than khóc vật mình
Thều thào Trang bảo lỗi tình biệt ly

th - Shiroi
30/07/2009

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 I_icon13Sat 05 Sep 2009, 23:54

"chuyện hay, kể chắc cũng buồn (chắc = một mình Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 Icon_lol )
thì thôi góp một tiếng chuông, gọi là: "


Very Happy


- nay xuân độ đương thì xanh mởn
bái biệt tình chẳng đớn lắm ru
quạt xưa xé mất ba thu
mồ ta mãi đọng sương mù nàng ôi!

- biết lễ nghĩa, nguyện đời chung thủy
đã gái ngoan tu chí một chồng
quyên sinh tỏ rõ tất lòng
trước sau như một đèo bòng mà chi

nghe phân tỏ lâm ly thống thiết
lão yên lòng trút hết hơi ra
xuôi tay nhắm mắt băng hà
nàng ôm thây lạnh, tang ma rối bời

khắp thôn xóm gọi người tẩm liệm
áo sô gai da diết khóc gào
lời buồn vang vọng non cao
trời xanh chợt động ba đào xót thương

ngày thứ bảy nắng hường vừa nhú
một thư sinh tuấn tú khôi ngô
mặt hoa da phấn bước vô
khôn cùng đau xót, thay đồ phục tang

quỳ sụp trước linh sàng khấn vái
tự phương xa đến bái danh thầy
- nay xin lưu lại chốn này
tỏ lòng hiếu đạo trăm ngày được chăng?

châu vừa nhả, mặt nàng hoan hỉ
thết đãi cơm, chỗ nghỉ lo toan
thảo đường mé trái chu toàn
những đem kinh sách dâng chàng Vương Tôn

lòng rung động bồn chồn, mượn cớ
ra thảo đường than thở, chuyện trò
gần rơm lửa bén càng to
mày đưa mắt liếc, hỏi dò lân la

gọi nô bộc, rượu ba chén thưởng
- hỏi chủ ngươi nội tướng có chưa?
nhâm nhi, lão bộc xin thưa:
- cũng hằng kén chọn mà chưa được người

lòng rộn rả cướp lời hỏi gấp
- kén thế nào? ý hạp ra sao?
- rằng thưa nhan sắc ba đào
được như nương tử, ước ao chi bằng

- ta những muốn nâng khăn sửa túi
nay nhờ ngươi mai mối lương duyên
việc xong, ơn chẳng hề quên
rượu tràn be lớn gấm nguyên rương đầy

- e danh phận trò-thầy mang tiếng
chút băn khoăn bia miệng thế gian
- ở đây rừng núi bạt ngàn
với chưa lễ bái, lo toan chi đời

giải khúc mắc, tỏ lời Điền Thị
liền gật đầu ưng ý đôi bên
vời trông thắc thỏm không yên
chờ cho đến tối bặt tin lão già

đến thảo đường, hốt ha hốt hoảng
bóng người nằm hoang tưởng vong linh
hóa ra đệ tử lưu linh
bộc ta say khướt, bực mình, trách ai?

nàng lủi thủi dặm dài lui bước
trở về phòng thao thức năm canh
cầu cho tiếng trống qua nhanh
lạy trời chóng sáng ngọn ngành tỏ phân …

hoangvuluan
10/06/2005

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 I_icon13Sat 05 Sep 2009, 23:54

"chuyện hay, thơ dở - đừng cười
góp vui một tiếng cho đời Ái Hoa"
dd


(...)

vừa chớm nắng, bần thần đứng đợi
thoáng bộc già kéo vội hỏi thăm:
- thế nào?, chuyện ấy đã xong?
- hỏng rồi!
- hay lão đã không ngỏ lời?

- “về nhan sắc, tuyệt vời, nương tử
những giải bày, công tử đều nghe
ba điều chưa ổn tư bề
nên đành chưa thuận châu về phố duyên!

- điều thứ nhất, y nguyên linh cửu
khó làm sao men tửu giao bôi
trông ra thiên hạ chê cười
nhìn nhau e thẹn ngậm ngùi mà đau

xét mọi nhẽ cúi đầu thán phục
tướng công nàng, tài đức - núi cao
vạn lần chi kể xiết bao
lực ta non kém, leo cao mấy tầng

và hơn nữa, kim ngân - chẳng có
việc cưới xin xoay ở đâu ra?
ngẫm lui, nghỉ tới, thiệt là…
những điều gian khó, chủ ta phân bày”

bộc vừa dứt, nàng liền: - “chẳng khó!
việc đầu tiên, quan bỏ phòng bên
thứ hai, lão chẳng sĩ-hiền
trước là đuổi vợ, hão huyền tiếng tăm

tài chẳng rạng, giả câm bỏ Sở
đức càng lu, nham nhở ghẹo tình
lời ong, điệu bướm - ta khinh
còn chi ân ái, phân minh tỏ tường

nay công tử rộng đường danh tiến
kết cùng ta hẹn biển thề non
mâm vàng gác với đũa son
tự ta chủ lễ hợp hôn, chẳng nề

hai mươi lạng cầm về sắm sửa
chọn giờ lành ngay giữa đêm nay
rượu nồng chuốc mọng môi say
mau mau kíp báo tin này (cho) chủ ngươi”

nghe hồi đáp, nhận lời hiệp ý
bụng mở cờ, Điền Thị vui sao
kíp ngay cởi bỏ tang bào
phấn giồi, son trát ba đào điểm trang

rồi tức tốc, khiêng quan dời chỗ
kết đèn hoa rực rỡ tiệc bày
Điền nương - gái góa, xinh thay
sánh cùng Vương tử đêm nay động phòng

(…)

hoangvuluan
(13/06/2005)

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 I_icon13Sat 05 Sep 2009, 23:55

Giờ hợp cẩn rượu hồng mời mọc
Phút giao bôi người ngọc ân cần
Dạt dào đương sóng tình xuân
Bỗng Vương đau bụng còng thân quặn mình

Nàng cuống quít, thất kinh xoa bóp
Vương đớn đau thoi thóp tàn hơi
Nhanh tay lão bộc đỡ ngồi
Dạ càng lo lắng khôn vơi nỗi sầu

Nàng thăm hỏi bệnh đâu vướng ách
Trở cơn thường ? Chữa cách nào đây ?
- Đã không thuốc chữa bệnh này
Vài năm trở chứng, phương hay tạm dùng

Nôn nóng hỏi đường cùng giải cứu
- Đem óc người hòa rượu uống mau
Sở Vương giết kẻ tù lao
Để làm nên thuốc, cách nào nơi đây ?

- Óc người chết chẳng hay hiệu quả ?
- Bốn chín ngày chưa rã còn nguyên
- Mừng thay ta được hữu duyên
Trang vừa mới mất chưa tuyền hai mươi !

Đã gá nghĩa trọn đời mai trúc
Tiếc làm chi xác mục đang quàn
Soi đèn búa mạnh áo quan
Bỗng nghe rên rỉ, thấy Trang bật ngồi

Làm Điền Thị thêm hồi hoảng hốt
Rủn cả người búa rớt chẳng hay
Còn đang phách lạc hồn bay
Trang kêu đỡ dậy, cầm tay dắt dìu

Về phòng nghỉ đành xiêu theo bước
Điền nương rầu tính chước nói năng
Chàng Vương còn đó, khổ chăng ?
May sao trướng rủ gối chăn im lìm

Nàng Điền thị hú tim liền bảo
- Chàng mất rồi sầu não nhớ thương
Khổ đau biết mấy cho lường
Bỗng nghe động tiếng, chưa tường thật hư

Mới lấy búa, khư khư cạy nắp
Cảm ơn trời chàng rắp hồi sinh
Cao dầy đã chứng tâm linh
Ban cho phước hạnh đôi mình đoàn viên

Trang đa tạ hỏi liền nương tử
- Điều chưa minh, tình tự phân bày
Tang kia chưa đặng bao ngày
Sao nàng áo gấm, kẻ mày điểm tô

Nàng giải thích – Áo sô trút xuống
Mở quan tài những muốn lịch thanh
Lụa hồng cẩm tú như tranh
Cầu mong đem lại điềm lành đôi ta

- Nàng nói phải lời hoa ý ngọc
Nhưng áo quan đặt góc hậu đường
Phải chăng cũng đặng cát tường
Ta chưa hiểu rõ vấn vương chút lòng

Nàng Điền Thị miệng không nói được
Khó trả lời sau trước lặng yên
Cỗ bàn la liệt còn nguyên
Trang kêu hâm rượu niềm riêng khôn dò

Nàng ve vuốt đủ trò nũng nịu
Vẻ yêu kiều để liệu qua mau
Rượu nồng nâng chén ngọt ngào
Chuốc Sinh say khước, cùng nhau lên giường

Đêm trở giấc canh trường chợt tỉnh
Bừng dậy ngồi thơ vịnh mấy câu
Tay cầm bút thảo cơ cầu
Gối chăn lại sợ bủa đầu nào hay

Thơ vừa đọc lời ngay nhơ tiếng
Nàng im lìm cứng miệng hổ ngươi
Bút cầm họa ý xa vời
Nghĩa đà quên vội, quạt thời cần chi

Vấn nương tử, Vương nhi chủ tớ
Muốn gặp chăng, cửa ngõ nhìn ra ?
Thoáng trông hai bóng ngoài xa
Cạnh bên Trang Tử lão gia đâu rồi

Nàng chợt hiểu khúc nôi mọi lẽ
Hóa thân chàng thử kẻ hồng nhan
Thẹn lòng xẩu hổ nào an
Vào trong thắt cổ thôi tàn kiếp hoa

Khi Trang Tử biết ra sự thể
Bỏ quan tài vừa bể liệm thây
Thờ ơ chẳng lộ xót cay
Gõ bồn ca hát trách ai vong thề

Bài ca dứt lời hề chua chát
Cười thật to đập nát bồn sành
Thảo đường đốt cháy sạch sanh
Dấu xưa thiêu rụi tan thành đống tro

Rồi biệt tích tự do phiêu lữ
Khắp phương trời thê tử tận duyên
May thay học thuyết vẹn tuyền
Nam Hoa Kinh vẫn lưu truyền đời sau

th - Shiroi
07/08/2009

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 Signat21


Được sửa bởi Ý Nhi ngày Wed 09 Sep 2009, 00:58; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 I_icon13Sat 05 Sep 2009, 23:55

Trích:

Nguyên văn bởi quehuong

Nghĩ thời xưa đàn bà thiệt khổ
Chồng chết rồi ôm mộ chờ khô
Trơì thương cho nắng một bồ
Nhỡ mà ổng ghét tồ tồ tưới mưa

Cầm cây quạt đu đưa khóc kể
Gửi xác chàng cho dế được không ?
Thiếp may áo mới theo chồng
Kẽo đêm lạnh lẽo má hồng lệch xiêm Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 Laughing

hihi... ghẹo thầy và Ý Nhi tí nhe....Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 Cuoinherang....



_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 Signat21


Được sửa bởi Ý Nhi ngày Wed 09 Sep 2009, 00:55; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 I_icon13Sat 05 Sep 2009, 23:56

Trích:

Nguyên văn bởi quehuong

Nghĩ thời xưa đàn bà thiệt khổ
Chồng chết rồi ôm mộ chờ khô
Trơì thương cho nắng một bồ
Nhỡ mà ổng ghét tồ tồ tưới mưa

Cầm cây quạt đu đưa khóc kể
Gửi xác chàng cho dế được không ?
Thiếp may áo mới theo chồng
Kẽo đêm lạnh lẽo má hồng lệch xiêm Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 Laughing

hihi... ghẹo thầy và Ý Nhi tí nhe....Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 Cuoinherang....


Trích:

Nguyên văn bởi Ái Hoa

Thời đã đổi người tìm như thế
Như mò kim đáy bể khác chi
Mãi Thần từ thuở hàn vi
Vợ chê khốn khó bỏ đi lấy chồng

Đâu cần phải đợi chôn dưới mộ
Kể còn hơn phần số Võ Lang
Nhẫn tâm dứt nghĩa tào khang
Kim Liên hạ độc cho chàng... khỏi ghen!

hehehe!

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 51


_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 Signat21


Được sửa bởi Ý Nhi ngày Wed 09 Sep 2009, 00:55; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 I_icon13Sat 05 Sep 2009, 23:57

Trích:

Nguyên văn bởi AiHoa

Thời đã đổi người tìm như thế
Như mò kim đáy bể khác chi
Mãi Thần từ thuở hàn vi
Vợ chê khốn khó bỏ đi lấy chồng

Đâu cần phải đợi chôn dưới mộ
Kể còn hơn phần số Võ Lang
Nhẫn tâm dứt nghĩa tào khang
Kim Liên hạ độc cho chàng... khỏi ghen!

hehehe!

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 51


Trích:

Nguyên văn bởi Ý Nhi

Chữ chung thuỷ đòi phen mai một
Tìm đâu người khắc cốt ghi tâm
Gương xưa Ngô Khởi lòng tham
Cầu danh giết vợ ngàn năm chê cười

Đâu còn lạ bể khơi dục vọng
Câu đá vàng lỡ mộng Hương Liên
Vì đâu phú quý đem phiền
Để Trần Thế Mỹ ... hại liền vợ con !


Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 Cheerleader2


_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 Signat21


Được sửa bởi Ý Nhi ngày Wed 09 Sep 2009, 00:56; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Sponsored content




Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Truyện xưa - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Câu Truyện Mơ Trong Giấc Mộng-Truyện ngắn Nhất Linh
» Truyền Thuyết Truyện Cổ
» Thơ Truyện Sưu Tầm
» Những Mẫu Truyện Ngắn
» Các truyền thống thú vị Ngày Tình yêu
Trang 2 trong tổng số 50 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 26 ... 50  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-