Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Today at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:10

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:09

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ Empty
Bài gửiTiêu đề: Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ   Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ I_icon13Sun 28 Jul 2013, 09:27

Cảm đề

Sanh ký tử quy
Kiếp đời đã thế
Mà sao giọt lệ
Cứ mãi rơi rơi...

12-6-2013

Bảo Minh Trang


Được sửa bởi Bảo Minh Trang ngày Wed 31 Jul 2013, 15:56; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ   Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ I_icon13Sun 28 Jul 2013, 09:28

Kính dâng hương hồn Mẹ

Khăn tang trắng, nhuộm bầu trời hoang lạnh
Mẹ mất rồi! Con trẻ biết tìm đâu?
Trong lòng con chất chứa nỗi thương sầu,
Sự hụt hẫng phủ vây hồn trống vắng!

Giọt lệ tủi dâng trào môi mặn đắng…
Mẹ mất rồi! Con trẻ biết tìm đâu?
Trách Hóa Công sao lại quá cơ cầu
Đã sum họp! Sao bày tuồng ly biệt?

Tâm trĩu nặng bi thương và nuối tiếc
Mẹ mất rồi! Con trẻ biết tìm đâu?
Chia ly kia ai đắp lũy xây lầu?
Muốn phá bỏ thành sầu càng miên viễn.

Di ảnh Mẹ đang rạng ngời hiển hiện
Mà với con sao cách biệt muôn trùng?
Sắc thương hờn ảm đạm cả không trung
Là sự thật? Không phải là mơ ảo!

Là Phật tử, con thấm nhuần lẽ đạo
Sao vẫn buồn nhói buốt dạ Mẹ ơi!
Khổ phân ly có sẵn tự bao đời
Thành – Trụ - Hoại nỗi đau từ muôn kiếp!

Xoay chuyển mãi để nghe hờn tan hiệp
Lệ nghẹn ngào con tiễn Mẹ đi xa
Từ hôm nay trong cảnh giới ta bà
Con thật sự sống cảnh đời côi cút.

Con thật sự mất đi nguồn hạnh phúc
Có Mẹ yêu kề cạnh ở trong đời
Cả tâm hồn lạc lõng đến chơi vơi
Nghe trống trải không có gì bù đắp.

Con khắc khoải giữa cô đơn tràn ngập
Mà quên câu: “ Vạn vật tính vô thường”.
Phước gieo trồng là nguồn vốn tư lương
Mẹ nay hẳn an nhàn nơi cõi Phật.

Vui giải thoát chính là vui chân thật
Mong Mẹ về chốn Cực Lạc bình yên
Được nghỉ ngơi hưởng sữa Pháp cơm Thiền
Không hệ lụy đến dòng đời sanh tử.

Chốn Tịnh Độ tiến tu cùng bạn lữ
Không ưu sầu tâm trí nhẹ thảnh thơi
Khỏi bệnh đau hành hạ xác thân Người
Đài sen báu trang nghiêm màu tự tại.

4-6-2013

Bảo Minh Trang


Được sửa bởi Bảo Minh Trang ngày Wed 31 Jul 2013, 15:56; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ   Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ I_icon13Sun 28 Jul 2013, 09:29

Nhớ Mẹ

Thắp hương chợt dạ xót vô cùng
Di ảnh Huyên Đường sáng rỡ khung
Vật đổi sao dời trong một phút
Người đi kẻ ở giữa muôn trùng
Sầu mưa nhỏ giọt khơi lưu luyến
Trách cảnh thay hình gợi nhớ nhung
Cay đắng dâng tràn con tự hỏi:
“ Khi nao Mẫu tử được tương phùng?”

12-6-2013

Bảo Minh Trang


Được sửa bởi Bảo Minh Trang ngày Sat 24 Aug 2013, 20:11; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ   Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ I_icon13Sun 28 Jul 2013, 09:29

Cảm niệm trọng ân Cha – Mẹ

Hạ về cảnh vật nghe thương
Gợi niềm nhung nhớ vấn vương nao lòng
Trọng ân Cha – Mẹ mênh mông
Trập trùng núi Thái biển Đông dạt dào.

Ngất trời chín chữ cù lao
Trọng ân dưỡng dục xiết bao nghĩa tình
Trời cao đất rộng minh minh
Cũng không sánh nỗi thâm tình Mẹ - Cha.

Trọng ân sâu nặng hải hà
Mẹ - Cha chịu lắm phong ba dập vùi.
 Giữa trần nhiều khổ ít vui
Vẫn can đảm nhận chẳng lời thở than.

Nhọc nhằn gánh vác lo toan
Mong con mãi mãi an nhàn thảnh thơi
Ngày nay trẻ được nên người
Trọng ân Cha Mẹ suốt đời không quên.

13-6-2013

Bảo Minh Trang






Được sửa bởi Bảo Minh Trang ngày Wed 31 Jul 2013, 15:55; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ   Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ I_icon13Wed 31 Jul 2013, 15:55

Niềm đau

Nghi ngút bàn thờ tỏa khói hương
Tình thâm cách biệt đã hai đường
Sầu dâng ngập cảnh dòng thương trỗi
Nhớ chảy đầy hồn giọt tủi vương
Sanh tử trò đời nào thấu triệt
Biệt ly số kiếp chẳng minh tường
Nên tâm khắc mãi niềm đau hận
Cảm xúc tuôn tràn lạnh sắc gương.

13-6-2013

Bảo Minh Trang

Về Đầu Trang Go down
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ   Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ I_icon13Wed 31 Jul 2013, 15:57

Đường Mẹ đi

Thanh nhàn Tịnh Độ ấy quê hương
Mẹ đã từ lâu chọn sẳn đường
Ngũ giới thường gìn buông nghiệp buộc
Nhất thừa nguyện đến xả tình vương
Tâm trừ niệm ác nhân lành hiển 
Trí đoạn mầm si quả phúc tường
Yên nghỉ trường miên miền Cực Lạc
Sen hồng ánh tịnh nở tròn gương.


14-6-2013


Bảo Minh Trang


[/center]
Về Đầu Trang Go down
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ   Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ I_icon13Tue 13 Aug 2013, 07:58

MẸ

Biển rộng sánh nào mẹ…mẹ ơi
Tim “người” luôn toả ánh tươi ngời
Phận cò nắng gội luôn gồng sức
Thân vạc sương dầm mãi gắng hơi
Đức lớn ngợi ca mây kiếm chữ
Công cao khen tặng gió tìm lời
Những chiều kề cận lòng luôn dặn
Hiếu nghĩa ngày mai chớ có rời

Hiếu nghĩa ngày mai chớ có rời
Trong tâm từ ấy khắc từng lời
Ngày đông ấp lạnh gìn hoà khí
Tháng hạ quạt nồng giữ thuận hơi
Cơm dẻo nấu rền lòng mẹ đẹp
Thịt mềm chưng kỹ ý con ngời
Niềm vui bên gối mong người khoẻ
Yêu lắm thương nhiều mẹ …mẹ ơi

Thanh Thanh Khiết

Nhớ

(Liên hoàn thuận nghịch vận)

Ngập hồn ân trọng Mẫu từ ơi!
Ghi đậm trong con một sắc ngời
Vất vả tròn đời hư hại sức
Nhọc nhằn nữa kiếp mỏi mòn hơi
Ngôn từ bất lực không thành chữ
Văn tự vô tâm chẳng hết lời
Chưa được làm xong phần hiếu tử
Sao nay vĩnh viễn phải xa rời?

Sao nay vĩnh viễn phải xa rời?
Nhớ lắm tim đau uất nghẹn lời!
Chiếc võng hôm nay buồn –mất chủ
Căn phòng thuở ấy xót -còn hơi
Chơi vơi cảnh vật thêm màu vắng
Quạnh quẻ không gian thiếu ánh ngời
Khắc khoải phân ly sầu buốt dạ
Từ giờ cách biệt Mẹ hiền ơi!!!

20-6-2013

Bảo Minh Trang
Về Đầu Trang Go down
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ   Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ I_icon13Sat 17 Aug 2013, 07:40

Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ 998442_1409610552598379_606463935_n

Vu Lan nhớ Mẹ

Ngày Thắng Hội con phải cài hoa trắng
Sắc lạnh lùng buốt giá cả hồn con
Sắc chia ly sắc tang tóc tủi hờn
Sắc trắng bỗng mất đi màu diễm ảo.

Tâm chất chứa niềm bi thương ảo não
Ướp thơ buồn vời vợi nỗi bi thương
Có Mẹ - Cha thì có cả thiên đường
Mất Cha – Mẹ cả bầu trời thê thiết.

Con chới với giữa dòng sầu ly biệt
Cứ từng ngày nỗi nhớ lại trào dâng
Từ nay con lạc lõng chốn dương trần
Nơi chốn ấy! Mẹ ơi! Người có biết?

Con cứ mãi ôm ưu phiền nuối tiếc
Biết bao giờ trở lại thuở ngày xưa?
Sống hồn nhiên bên cạnh Mẹ vui đùa
Lòng không gợn chút bụi mờ nhân thế.

Nhưng Mẹ hỡi! Cuộc đời là dâu bể
Tuổi ngọc ngà phút chốc sớm trôi qua
Mẹ làm sao tránh khỏi kiếp sanh già
Biết sự thật sao mà đau đớn quá…

Mẹ vĩnh viễn nhàn du miền đất lạ
Cõi trần hoàn con cháu phải bơ vơ
Nhưng Mẹ ơi! Năm tháng có phai mờ
Tình của Mẹ! Ngàn đời con khắc cốt!

6-7-2013

Bảo Minh Trang
Về Đầu Trang Go down
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ   Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ I_icon13Fri 23 Aug 2013, 06:46

Tiễn biệt

Dư âm đọng lại buổi hôm nào
Ngọn sóng ưu phiền mỗi lúc cao
Xúc cảm nghẹn ngào khơi dạ nhớ
Thương yêu ấp ủ vẫy tay chào
Dòng sầu chất mãi vầng mây giận
Giọt tủi đong hoài ánh nắng chao
Tiễn biệt không còn ngày gặp gỡ
Lòng sôi uất hận lệ tuôn trào.

22-8-2013

Bảo Minh Trang


Được sửa bởi Bảo Minh Trang ngày Mon 26 Aug 2013, 21:57; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ   Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ I_icon13Mon 26 Aug 2013, 20:23


Tiễn Mẹ


(Thể xa luân)

Nhật Tảo lần đầu ghé tới đây
Mênh mang khói sóng quyện thương này

Nao nao sắc nhớ lưu hồn trẻ
Ai oán dòng hờn gởi đám mây
Rải nắm tro tàn da diết trĩu
Viết câu văn tiễn thiết tha đầy
Âm dương rẽ lối không ngày gặp
Kỷ niệm dâng tràn khắc khoải vây.

Mênh mang khói sóng quyện thương này
Ảm đạm bầu trời nhạt ánh mây
Lặng lẽ không gian màu quạnh vắng
Ủ ê cảnh vật nét vơi đầy
Niềm đau ảo não hoài giăng mắc
Nỗi xót bàng hoàng mãi bủa vây
Đưa bước Huyên Đường về cõi Phật
Niết Bàn an nghỉ kể từ đây!

Ai oán dòng hờn gởi áng mây
Nhân đôi cảm xúc bỗng thêm đầy
Nghe bao rạn vỡ dường tim nứt
Thấy những ưu phiền tựa lửa vây
Cứ tưởng trông ngày tương ngộ ấy
Nào ngờ đếm tháng hợp tan đây
Vô thường định luật luôn xoay chuyển
Phải chịu mồ côi tự phút này.

Viết câu văn tiễn thiết tha đầy
Cay đắng tuôn trào mộng huyễn vây
Khi ở nương mình vào chốn đó
Lúc về bỏ xác trả nơi đây
Nghẹn ngào chẳng muốn phân ly vậy
Thổn thức không cam cách biệt này
Ơn nghĩa sanh thành chưa trọn hiếu
Mẹ đà vui gót dạo đường mây.

Kỷ niệm dâng tràn khắc khoải vây.
Ngậm ngùi phủ kín bến sông đây
Lời thơ u uất buồn hôm nọ
Bàn phím chơi vơi lạnh trí này
Khăn trắng con choàng ngơ ngẩn dạ
Lệ hồng cháu đổ tái tê mây
Dương trần khóc hận chia hai ngã
Buốt giá tâm can tủi ngập đầy.

14-6-2013


Bảo Minh Trang
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ   Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Những bài thơ nhớ về Cha Mẹ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Bảo Minh Trang-