Bài viết mới | ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Today at 00:04
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 17:36
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:14
Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 14:33
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 10 May 2024, 20:11
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Sun 18 Dec 2016, 22:28 | |
| - Trích dẫn :
Chỉ còn sáu ngày nửa là đến ngày mừng chúa Giáng Sinh , em xin đăng bài thơ cũ lên cho quí huynh tỷ xem vui , chúc quí huynh tỷ ngày tiền Noel bình an hạnh phúc bên gia đình . Giáng Sinh 2016 Tuyết lạnh tràn lan khắp nẻo đường Hoa đèn rực rỡ chốn tha phương Quanh nhà bóng chớp hình kiêu hãnh Dưới phố cờ treo dáng nhúng nhường Nhạc chúa tưng bừng thân viễn xứ Gói quà nhộn nhịp mắt hoài hương Giáng sinh lại đến đời sương gió Chợt nhớ người xưa giấc mộng thường Vancali 12.18.16 |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: NỖI BUỒN ĐÊM GIÁNG SINH 2016 Mon 19 Dec 2016, 01:16 | |
| ĐỪNG MƠ NỮA
Em ơi gác bỏ truyện mơ Cùng nhau bàn luận văn thơ nòi tình Muốn vui lo việc của mình Ta đừng có ngó những hình buồn hiu
BỎ LUÔN BÁT TỰ ĐỒNG ÂM
Bát tự đồng âm hãy gác mơ Bỏ luôn cả cái thú chơi cờ Thâm cung bí sử đừng thèm nhớ , Thảm cảnh kim thì chẳng bị đờ ! Tội nghiệp đồng bào mồm khó mở , Sót thương dân tộc mắt đâm mờ . Bao giờ đuổi hết quân Tầu khựa Ta sẽ quay về phú với thơ
LTĐQB
SẦU VIỄN XỨ ĐÊM GIÁNG SINH
Tuyết băng phủ kín mấy cung đường Phản chiếu hoa đèn khắp mọi phương ! Dưới phố đèn treo hình rực rỡ ! Trên tường cây rũ dáng khiêm nhường ... Thương quê dạ khách buồn xa xứ , Nhớ nước lòng người sót cố hương Hồn kẻ lưu đầy sao diệu vợi ... Có nghe se thắt cũng là ...thường
Ma Nữ |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Mon 19 Dec 2016, 05:53 | |
| ĐỪNG MƠ NỮA Em ơi gác bỏ truyện mơ Cùng nhau bàn luận văn thơ nòi tình Muốn vui lo việc của mình Ta đừng có ngó những hình buồn hiu BỎ LUÔN BÁT TỰ ĐỒNG ÂM Bát tự đồng âm hãy gác mơ Bỏ luôn cả cái thú chơi cờ Thâm cung bí sử đừng thèm nhớ , Thảm cảnh kim thì chẳng bị đờ ! Tội nghiệp đồng bào mồm khó mở , Sót thương dân tộc mắt đâm mờ . Bao giờ đuổi hết quân Tầu khựa Ta sẽ quay về phú với thơ LTĐQB Xin chàng Ma Nữ đừng mơ Còn đâu một thuở tuổi thơ hẹn hò Giờ đây bến cũ con đò Chỉ còn dĩ vãng con cò ăn đêm - Trích dẫn :
-
- Trích dẫn :
|
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Mon 19 Dec 2016, 10:37 | |
| ĐỪNG MƠ NỮA Em ơi gác bỏ truyện mơ Cùng nhau bàn luận văn thơ nòi tình Muốn vui lo việc của mình Ta đừng có ngó những hình buồn hiu BỎ LUÔN BÁT TỰ ĐỒNG ÂM Bát tự đồng âm hãy gác mơ Bỏ luôn cả cái thú chơi cờ Thâm cung bí sử đừng thèm nhớ , Thảm cảnh kim thì chẳng bị đờ ! Tội nghiệp đồng bào mồm khó mở , Sót thương dân tộc mắt đâm mờ . Bao giờ đuổi hết quân Tầu khựa Ta sẽ quay về phú với thơ LTĐQB Xin chàng Ma Nữ đừng mơ Còn đâu một thuở tuổi thơ hẹn hò Giờ đây bến cũ con đò Chỉ còn dĩ vãng con cò ăn đêm
CÒN THƠ Ngàn trùng xa cách dễ gì mơ Tưởng tượng mà chi thú đấu cờ Chốt độc già nua làm dạ ngẩn Thâmcung cằn cỗi khiến thân đờ Dù cho “ Thượng bảo: này chân cứng Cũng chịu : Hạ lơ” bởi mắt mờ Lão tướng hám chi trò trống bỏi Ngỡ mỉnh trẻ dại tuổi còn thơ. Vancali. HỌA VUI. Mượn vân đưa đẩy làm vui Cách xa khó gặp sầu tui với mình Tuy rằng tướng mạo còn xinh Nhưng giờ nguội lạnh cái tình trăng hoa. NẾU NHỠ THƯƠNG. Chữ đọc thương thầm ngủ cứ mơ Dẫu ai đanh đá chịu thua cờ? Bày câu chọc mãi lòng thêm héo Rảo gót theo luôn cẳng muốn đờ Mạo ngoại nhìn lâu hồ vẫn đẹp Tâm trung duyệt kỹ có đâu mờ Cưa sừng một buổi tuân làm nghé Thắt bím ra đường hệt trẻ thơ Cẩn Vũ. 19/12/2016. |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: THÔI ĐỪNG MƠ MÔNG NỮA Mon 19 Dec 2016, 23:25 | |
| CHỚ CÓ MƠ MỘNG HÃO
Muội khuyên huynh chớ có mơ Ta đâu còn giống trẻ thơ reo hò Có chồng em đã sang đò Cũng mang thân vạc đi mò từng đêm
SÂM THƯƠNG CÁCH TRỞ
Cách trở Sâm Thương chớ có mơ Rồi sinh ước vọng thú chơi cờ . Sức mòn con nhỏ đâm run sợ , Lực kiệt Lão ông hết cứng đờ ... Gã ngớ ngẩn nhìn (?) hoa bỡ ngỡ Cụ hom hem ngó bướm (?) mù mờ Na dòng khó khiến trai tân nở Thôi thế thì thôi khỏi họa ...thơ
hi hì
Ma Nữ |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Tue 20 Dec 2016, 08:43 | |
| HỌA VUI. Mượn vân đưa đẩy làm vui Cách xa khó gặp sầu tui với mình Tuy rằng tướng mạo còn xinh Nhưng giờ nguội lạnh cái tình trăng hoa. NẾU NHỠ THƯƠNG. Chữ đọc thương thầm ngủ cứ mơ Dẫu ai đanh đá chịu thua cờ? Bày câu chọc mãi lòng thêm héo Rảo gót theo luôn cẳng muốn đờ Mạo ngoại nhìn lâu hồ vẫn đẹp Tâm trung duyệt kỹ có đâu mờ Cưa sừng một buổi tuân làm nghé Thắt bím ra đường hệt trẻ thơ Cẩn Vũ. 19/12/2016. CHỚ CÓ MƠ MỘNG HÃO
Muội khuyên huynh chớ có mơ Ta đâu còn giống trẻ thơ reo hò Có chồng em đã sang đò Cũng mang thân vạc đi mò từng đêm
SÂM THƯƠNG CÁCH TRỞ
Cách trở Sâm Thương chớ có mơ Rồi sinh ước vọng thú chơi cờ . Sức mòn con nhỏ đâm run sợ , Lực kiệt Lão ông hết cứng đờ ... Gã ngớ ngẩn nhìn (?) hoa bỡ ngỡ Cụ hom hem ngó bướm (?) mù mờ Na dòng khó khiến trai tân nở Thôi thế thì thôi khỏi họa ...thơ
hi hì
Ma Nữ Đào Viên gái đẹp như mơ Khiến huynh Ma Nữ làm thơ tặng người Dù cho miệng thế chê cười Lão đâu có ngại ai cười mặc ai !
- Trích dẫn :
-
|
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Wed 21 Dec 2016, 10:12 | |
| TIN MỪNG Mùa đông lạnh lẽo bủa vây đường Bỗng một tin mừng tỏa bốn phương: Đức Chúa ra đời muôn họ ngưỡng Ba Ngôi giáng thế vạn sao nhường Hân hoan tiếng nhạc rền trăm hướng Lộng lẫy khung trời rợp sắc hương Thọ lãnh hồng ân vui vẻ tướng Đàn chiên kiểm nhận lẽ vô thường. HỒNG THOẠI 20.12.16
SẦU VIỄN XỨ ĐÊM GIÁNG SINH Tuyết băng phủ kín mấy cung đường Phản chiếu hoa đèn khắp mọi phương ! Dưới phố đèn treo hình rực rỡ ! Trên tường cây rũ dáng khiêm nhường ... Thương quê dạ khách buồn xa xứ , Nhớ nước lòng người sót cố hương Hồn kẻ lưu đầy sao diệu vợi ... Có nghe se thắt cũng là ...thường Ma Nữ Đông về tuyết phủ trắng đường Làm thân viễn xứ tình thương dạt dào Trông về cố quốc nao nao Người đi kẻ ở lòng đau đớn buồn Trời xa nhưng vẫn nhớ nguồn
|
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: ĐÓN CHÚA HÀI ĐỒNG TẬP XÓT THƯƠNG ĐỒNG LOẠI Wed 21 Dec 2016, 21:27 | |
| HÃY THƯƠNG ĐỒNG LOẠI
Nhìn dân đói rét kêu đường Sao ta không thấy lòng thương dạt dào ? Người nào dạ cũng nôn nao Ngó người đồng loại thêm đau xót buồn Dẽ gì quên được cội nguồn
THƯƠNG NHAU SAO KHÓ PHI THƯỜNG
Nhìn người đói lạnh ngủ đầu đường Đủ khiến đau lòng khách thập phương Sao lũ tham quan không ngập ngượng Và bầy lại nhũng chẳng khiêm nhường Hãy đày bọn đó đi muôn hướng ! Để giữ quê cha sực nức hương ! Tủ tỉnh cho tâm luôn hướng thượng Phải đâu là truyện khó phi thường !
LTĐQB |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Thu 22 Dec 2016, 06:05 | |
| Tại sao lại thích món Tầu Vì nhiều bổ dưỡng đượm mầu yêu đương Đêm về dỗ ngọt người thương Cho đôi trai gái nồng hương ngọt bùi
|
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Thu 22 Dec 2016, 09:21 | |
|
Trời làm cơn lụt hàng năm Miền Trung gió bão làm tăng nỗi sầu Vì sao chịu cảnh cơ cầu Cho người đói khổ cảnh tàu xác xơ
Bão tố Bão đến Trung phần cảnh vắng teo Hằng năm tái diễn tội dân nghèo Mưa to khiến nước dâng tràn khắp Gió lớn nên nhà ngã bổ theo Thấy mái sườn trơ rầu xót dạ Nhìn thân con đói khóc như mèo Người ơi thương lấy người lâm nạn Sao nỡ vô tình mặc tiếng reo Vancali96
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 91 trong tổng số 100 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 47 ... 90, 91, 92 ... 95 ... 100 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |