Bài viết mới | BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:52
5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Wed 28 Sep 2016, 09:19 | |
| ĐÓN CHÀO BẠN THƠ
Vancà cùng với Nữ Ma Mải vui xướng họa coi pha nghẹn ngào Duyên may huynh muội tươi màu Là chuyện thực :thích đón chào văn thơ
KHÓ ĐỔI THAY
huynh muội hiểu nhau khó đổi thay : Cùng nhau xướng họa thú vui đầy : Cô em nhiều vốn không cần mượn , Anh bạn ít tiền hóa phải vay... Kẻ trước vui lòng không sịu mặt , Người sau vững dạ chẳng cau mày . Lứa đôi gắn bó thêm bền vững Thi Các Đào Viên khoái vỗ tay
LTĐQB Đã là tri kỷ nào thay Cho dù có dỡ hoặc hay chẳng nề Một khi đã có câu thề Cầm bằng sóng dữ không hề rời xa Muôn đời là bạn với ta Buồn vui sát cánh đồng ca đạo đời
|
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: TRI KỶ TRI ÂM CHẲNG DỄ THAY Wed 28 Sep 2016, 19:47 | |
| TRI ÂM TRI KỶ KHÓ THAY !
Tri âm tri kỷ khó thay Hiểu nhau đã kỹ dở hay không nề ! Ở sao cho trọn lời thề Núi sông có chuyển khó hề lảng xa Bằng hữu liên kết đôi ta ! Kề vai sát cánh âu ca suốt đời
HIỂU DẠ NHAU
Tri kỷ hiểu nhau chẳng dễ thay ! Truyện xưa tích cũ vẫn đong đầy Tình em đôn hậu không sao đáp , Nghĩa bậu nồng nàn đã trót vay ... Chớ có giận hờn mà tím mặt , Cũng đừng nhăn nhó đến cau mày . Anh em chín bỏ làm mười nhé ! Xướng họa viết hoài chẳng mỏi tay !
Ma Nữ |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Thu 29 Sep 2016, 08:12 | |
| TRI ÂM TRI KỶ KHÓ THAY !
Tri âm tri kỷ khó thay Hiểu nhau đã kỹ dở hay không nề ! Ở sao cho trọn lời thề Núi sông có chuyển khó hề lảng xa Bằng hữu liên kết đôi ta ! Kề vai sát cánh âu ca suốt đời
HIỂU DẠ NHAU
Tri kỷ hiểu nhau chẳng dễ thay ! Truyện xưa tích cũ vẫn đong đầy Tình em đôn hậu không sao đáp , Nghĩa bậu nồng nàn đã trót vay ... Chớ có giận hờn mà tím mặt , Cũng đừng nhăn nhó đến cau mày . Anh em chín bỏ làm mười nhé ! Xướng họa viết hoài chẳng mỏi tay !
Ma Nữ Vì sao gặp phải tình phai Tại ta nhe dạ và hay tin người Giờ đây héo hắt nụ cười Đèn khuya chiếc bóng rất lười soi gương Chim đà bay mất ngàn phương Còn đâu tiếng hát lời thương ngọt ngào
|
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: NHẠT PHAI ==> ĐỔI THAY Thu 29 Sep 2016, 19:40 | |
| NHẠT PHAI
Vì đâu tình lại nhạt phai Vi ta có cái tật hay nghe người Giờ đây ân hận khó cười Cô đơn lẻ bóng hóa lười tìm gương Cánh bằng bay bổng muôn phương Làm sao ngăn được lòng thương nghẹn ngào ?
ĐỔI THAY ?
Hẹn ước ba sinh khó đổi thay ! Biết bao kỷ niệm vẫn còn đầy Lời thề năm nọ khôn trao đổi , Câu nguyện tháng qua khó trả vay ... Đã cả nghe người sinh nóng mặt , Lại thêm tin bậy khiến sa mày . Bây giờ nghĩ tới thêm chua xót Xé nat tim yêu nỡ xuống tay ...?
Ma Nữ |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Fri 30 Sep 2016, 07:59 | |
| - Trích dẫn :
Sài gòn mưa lớn lạ thay Nước ngang đầu gối chân tay cuống cuồng Làm cho phố xá thêm buồn Người dân dạo phố kiếm xuồng mà bơi Chuyện nầy cứ tưởng nói chơi Ngờ đâu có thật ở nơi Sài gòn Tại ai Sài gòn mưa gió mấy hôm nay Mực nước dâng tràn thật khốn thay Quán sá rầu lo như bị cấm Hàng rong hãi sợ giống đi đày Bao nhiêu dự án ngăn bờ biến Cả lố công trình chống lụt bay Tiền tỷ chi ra nào kết quả Vẫn còn thảm trạng đổ thừa ai ? Vancali 9.29.16 |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: NGẬP LỤT Fri 30 Sep 2016, 21:11 | |
| NGẬP LỤT
Việt Nam mưa lớn ghê thay ! Nước tràn nhà cửa bao tay muốn cuồng Phố xá quang cảnh phát buồn Tổ chức đám cưới thuê xuồng để bơi Nghe đồn cứ ngỡ chuyện chơi Ngờ đâu sự thực chính nơi Sài Gòn
SAI GÒN BIẾN MẤT TRONG MƯA
Mưa gió Sài Đô mấy bữa nay Nước dâng lụt lội thấy buồn thay Học sinh cấm cẳng như tù tội , Cha mẹ cầm chân tựa đọa đày . Dự án tham quan lùa mất biến Công trình nhũng lại hất cho bay Nhà thầu thụt két hư công việc Sự thực làm dân phải bó tay
Ma Nữ |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Sat 01 Oct 2016, 08:10 | |
| Sài gòn mưa lớn lạ thay Nước ngang đầu gối chân tay cuống cuồng Làm cho phố xá thêm buồn Người dân dạo phố kiếm xuồng mà bơi Chuyện nầy cứ tưởng nói chơi Ngờ đâu có thật ở nơi Sài gòn Tại ai Sài gòn mưa gió mấy hôm nay Mực nước dâng tràn thật khốn thay Quán sá rầu lo như bị cấm Hàng rong hãi sợ giống đi đày Bao nhiêu dự án ngăn bờ biến Cả lố công trình chống lụt bay Tiền tỷ chi ra nào kết quả Vẫn còn thảm trạng đổ thừa ai ? Vancali 9.29.16 Enlarge this image NGẬP LỤT
Việt Nam mưa lớn ghê thay ! Nước tràn nhà cửa bao tay muốn cuồng Phố xá quang cảnh phát buồn Tổ chức đám cưới thuê xuồng để bơi Nghe đồn cứ ngỡ chuyện chơi Ngờ đâu sự thực chính nơi Sài Gòn
SAI GÒN BIẾN MẤT TRONG MƯA
Mưa gió Sài Đô mấy bữa nay Nước dâng lụt lội thấy buồn thay Học sinh cấm cẳng như tù tội , Cha mẹ cầm chân tựa đọa đày . Dự án tham quan lùa mất biến Công trình nhũng lại hất cho bay Nhà thầu thụt két hư công việc Sự thực làm dân phải bó tay
Ma Nữ Ngập đường trách nhiệm về ai Tại sao lại phải đưa tay kêu trời Chuyên gia khắp chốn đã mời Be bờ chống lụt thiên thời tạo ra Sao mà dân cứ kêu ca Mưa về ngập phố ... bỏ qua thế nào
|
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: TẠI AI ? Sat 01 Oct 2016, 18:30 | |
| AI LÀM ?
Thượng Đế làm ra chứ ai ! Cho nên dân khổ kêu ca trách trời . Kỹ sư cầu cống đã mời Để lo mưa lụt do trời gây ra Trẻ con người lớn kên ca Nước tràn đường phố đi qua được nào ?
LỖI TẠI AI ĐÂY ?
Lụt lội do mưa quá bấy nay Có ai tìm kiếm cách làm thay ? Lo tiền không có đành lầm lội , Sợ đói cơm nên chịu đọa đầy . Hòn Ngọc Viễn Đông đà bị xóa , Đống Vàng Nam Việt bỗng xa bay . Văn thơ đâu nấu mà ăn được ? Sử sách mai sau buộc tội ai ?
Ma Nữ |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Sun 02 Oct 2016, 08:53 | |
| - Trích dẫn :
Mưa về nước lũ vì đâu Tại trời mưa lớn cho sầu dân mang Vậy thì điện gọi trời sang Thiên Lôi truyền lệnh đập tan mây liền Chứ không dân chúng nó phiền Vùng lên là khổ gọng kiềng hai tay Đầu trâu
( Tung hoành trục khoán ) Nhà bị dâng đầy biết trốn đâu Cháy tan tài sản khiến dân sầu Lòi bao sắt dõm lòn từ thuở Ra cả tre già độn đã lâu Bầy cáo ăn phần khi dựng móng Mặt chồn rút ruột lúc xây cầu Chuột lo đục khoét mòn công quỹ Nước lũ trông kìa đám quỉ trâu Vancali 96
Được sửa bởi vancali96 ngày Sun 02 Oct 2016, 21:18; sửa lần 2. |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: NHÀ KHÔNG CÒN NÓC TRÚ NƠI ĐÂU Sun 02 Oct 2016, 20:10 | |
| Tung Hoành Trục Khoán ( LẬP DỊ VÔ ÍCH )
Mưa hoài biết trốn vào đâu Trời mưa nặng quá khổ sầu ai mang ? Dân kêu nhà nước chẳng màng Sấm sét ầm ỹ dẹp tan mưa liền Dân đói khát bị làm phiền Vùng lên chính phủ hóa kiềng gãy chân
NHÀ KHÔNG CÒN NÓC TRÚ NƠI ĐÂU
NHÀ không còn nóc trú nơi đâu CHÁY đỏ rực lên khiến chủ sầu LÒI lũ dơi già tìm trốn trước RA đàn chim ụt núp từ lâu BẦY chồn hôi hám đào hư móng , MẶT cáo gian manh rúc hại cầu CHUỘT nhỏ chuột to bòn cạn quỹ NƯỚC ĐANG ĐẦY RẪY NGỰA CÙNG TRÂU
THƠ TUNG HOÀNH TRỤC KHOÁN THỦ VỸ NGÂM (*)
ĐƯỜNG SÁNG SAO EM CHẲNG CHỊU PHI ? SÁNG gì ngõ tối tới làm chi ? SAO ưa dại vậy ? đừng chơi dại ! EM thích thật kỳ ! có lẽ nguy CHẲNG thể an bình tìm cái thú , CHỊU thêm cực nhọc mới là kỳ PHI vào lối cụt rồi mang họa ! ĐƯỜNG SÁNG SAO EM CHẲNG CHỊU PHI ?
(*) em quý mến ? sao em cứ tìm những trò chơi khó khăn mệt óc làm chỉ cái hội thơ khùng đó chỉ làm khổ mệt óc lắm
LTĐQB |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 79 trong tổng số 100 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 41 ... 78, 79, 80 ... 89 ... 100 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |