| Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... | |
|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
UYENNHI
Tổng số bài gửi : 140 Registration date : 14/05/2013
| |
| |
UYENNHI
Tổng số bài gửi : 140 Registration date : 14/05/2013
| |
| |
UYENNHI
Tổng số bài gửi : 140 Registration date : 14/05/2013
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Fri 11 Dec 2015, 13:49 | |
|
Vacali đại tỷ ơi ! Sao Tiểu xí muội tìm hoài mà hổng thấy Topic thơ ĐƯỜNG của Van Cà Ri ở đâu hết vậy ? Hic ...
|
|
| |
vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Fri 11 Dec 2015, 20:26 | |
| - UYENNHI đã viết:
Vacali đại tỷ ơi ! Sao Tiểu xí muội tìm hoài mà hổng thấy Topic thơ ĐƯỜNG của Van Cà Ri ở đâu hết vậy ? Hic ...
Uyennhi thân mến , Uyennhi vào google đánh thơ đường luật vancali96 sẽ thấy , chúc Uyennhi một ngày vui như mọi ngày . |
|
| |
vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Fri 11 Dec 2015, 21:01 | |
| - Trích dẫn :
[size=32]Cảm Tác Khuya Trời khuya gió lạnh thổi đêm dài Tỉnh giấc mơ màng dạ nhớ ai Nến thắp vài cây rồi tứ bật Đèn khêu mấy chỗ mới thơ cài Hay là nguyệt lão vầy duyên nợ ?! Chẳng lẽ tơ hồng kết mối mai ?! Chén rượu tương phùng ta lại nhấp Trời khuya gió lạnh thổi đêm dài. DCHL[/size] [size=48]Nỗi lòng Gió bấc tung tăng suối tóc dài Vô tình gợn sóng nỗi lòng ai Làm mây phiêu lãng mơ mành rũ Để bướm cô đơn mộng nút cài Kiệu đỏ ông Tơ dành kết mối Trầu xanh bà Nguyệt để làm mai Hiên nhà dáng ngọc đùa trong nắng Gió bấc tung tăng suối tóc dài Vancali 12.11.15[/size] |
|
| |
vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Fri 11 Dec 2015, 21:16 | |
| Mơ gặp lạiNgũ độ thanh Lúc tuổi trăng tròn giã biệt nhauTrời thương tỏa sáng lại duyên đầuBờ môi thắm đỏ giờ tô bạcLọn tóc đen huyền đã điểm saoBởi bão đào tơ vài đoạn khuyếtDo hàn liễu mảnh một phần haoThuyền xuôi cặp bến hoàng hôn ngảGiữa cảnh tương phùng đắm mộng traoThanh Thanh Khiết TÌNH LỠ (ngũ độ thanh) Gặp mãi nhưng nào có hỏi nhau Làng chung một lối vẫn quay đầu Quen vờ chẳng nhớ lời thương hẹn Gọi lảng không thèm chữ mến trao. Mộng đã tàn phai cùng gió thoảng Trăng đà chán tỏ tựa dầu hao Vai kề thuở ấy đâu còn nữa Lẳng lặng ôm sầu ngõ đếm sao. Trung Dũng |
|
| |
vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Fri 11 Dec 2015, 22:59 | |
| CÁM CÒN TREO Nghi chồng ăn vụng vợ dò theo Cầu khỉ chinh chông bước hiểm nghèo Nghe tiếng già nua mồm léo nhéo Thấy đàn trẻ dại đứng tong teo Mời ai chẳng đến đành lôi kéo Gọi kẻ không đi phải cỏng đèo Ngao ngán tình duyên sao lắt lẻo Heo chờ bụng đói cám còn treo Lá chờ rơi 03/12/2015 CÁM SAO TREO Thấy em xinh xắn muốn đi theo Về uống bia ôm giữa xóm nghèo Yếm thắm hững hờ môi óng ẹo Non bồng phưng phức cỏ leo teo Ưa tìm trái ngọt nên xô kéo Muốn đến non tiên phải lội đèo Mấy bận giữa rừng còn đục đẽo... Bây giờ gặp lại... cám sao treo ? Tú lang thang Theo với Mấy bác chơi bời chẳng rủ theo Âm thầm trốn tránh bởi tui nghèo Cơm ngày hai bữa thân khô héo Lương tháng vài đồng túi rỗng teo Vạn nẻo hết đường còn thích nghéo Nhiều quê một chốn vẫn ham đèo Không cho đi ké mình leo lẻo Mách chị ở nhà chớ trả treo 12/2015 CSL
CHẲNG DÁM THEO ? Treo bị rồi - cám dám bị treo ? Bỡi chi đi lại quá nhiều đèo Truông qua non bắc đồi meo méo Ngõ lại rừng tây suối tẻo teo Sáng ghé Kinh Đô cua gái khéo Chiều lên Sóc Thựơng ngủ quê nghèo Gặp em mắt liếc cười ngoeo ngoẽo Ai bảo rằng anh chẳng dám theo? Tú lang thang |
|
| |
UYENNHI
Tổng số bài gửi : 140 Registration date : 14/05/2013
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Sat 12 Dec 2015, 00:58 | |
| - vancali96 đã viết:
- UYENNHI đã viết:
Vacali đại tỷ ơi ! Sao Tiểu xí muội tìm hoài mà hổng thấy Topic thơ ĐƯỜNG của Van Cà Ri ở đâu hết vậy ? Hic ...
Uyennhi thân mến , Uyennhi vào google đánh thơ đường luật vancali96 sẽ thấy , chúc Uyennhi một ngày vui như mọi ngày . vancali96 Hổng phải mà ! Ý Em nói là ở ĐÀO VIÊN THI CÁC sao không tìm thấy TOPIC của đại tỷ VAN CÀ RI ! Mà chỉ thấy TOPIC như vầy nè : Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Mà chủ TOPIC là cô (hay chú) Q.Anh |
|
| |
vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Sat 12 Dec 2015, 02:09 | |
| - UYENNHI đã viết:
- vancali96 đã viết:
- UYENNHI đã viết:
Vacali đại tỷ ơi ! Sao Tiểu xí muội tìm hoài mà hổng thấy Topic thơ ĐƯỜNG của Van Cà Ri ở đâu hết vậy ? Hic ...
Uyennhi thân mến , Uyennhi vào google đánh thơ đường luật vancali96 sẽ thấy , chúc Uyennhi một ngày vui như mọi ngày . vancali96 Hổng phải mà ! Ý Em nói là ở ĐÀO VIÊN THI CÁC sao không tìm thấy TOPIC của đại tỷ VAN CÀ RI ! Mà chỉ thấy TOPIC như vầy nè : Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Mà chủ TOPIC là cô (hay chú) Q.Anh À thì ra thế chuyện hơi dài dòng ... vì hồi xưa mình chơi ở Đồng Tâm rồi sau chuyển ra Đào Viên Thi Các , mình lấy lời chào lâu quá không gặp ..... rồi tới bây giờ , còn tỷ Quỳnh Anh giao lưu một thời gian rồi biến mất ... còn nick Chú Quậy là chú ta đã qua đời hơn hai năm rùi ... tuổi mới vừa 42 ... đôi hàng với Uyennhi chúc Uyennhi luôn vui mạnh ... |
|
| |
vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Fri 18 Dec 2015, 22:56 | |
| [size=48]Mẹ Yêu ! Hương nồng tỏa ngát cánh hoàng lan Phụ mẫu ơn sâu tựa ngút ngàn Mang nặng đẻ đau cười thế tục Bế bồng lo lắng ngạo trần gian Công kia tợ biển đo nào đủ Nghĩa nọ như non sánh thể bằng Phước lộc cho ai còn thấy mẹ Mai đây cách biệt lệ đôi hàng Vancali 12.18.15[/size] |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... | |
| |
|
| |
|