Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 41 ... 79, 80, 81 ... 90 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 80 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 80 I_icon13Mon 03 Oct 2016, 04:38

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 80 Dau_trau

Tung Hoành Trục Khoán ( LẬP DỊ VÔ ÍCH )

Mưa hoài biết trốn vào đâu
Trời mưa nặng quá khổ sầu ai mang ?
Dân kêu nhà nước chẳng màng
Sấm sét ầm ỹ dẹp tan mưa liền
Dân đói khát bị làm phiền
Vùng lên chính phủ hóa kiềng gãy chân

NHÀ KHÔNG CÒN NÓC TRÚ NƠI ĐÂU

NHÀ không còn nóc trú nơi đâu
CHÁY đỏ rực lên khiến chủ sầu
LÒI lũ dơi già tìm trốn trước
RA đàn chim ụt núp từ lâu
BẦY chồn hôi hám đào hư móng  ,
MẶT cáo gian manh rúc hại cầu
CHUỘT nhỏ chuột to bòn cạn quỹ
NƯỚC ĐANG ĐẦY RẪY NGỰA CÙNG TRÂU


Tung hoành trục khoán từ lâu
Làm cho thi sĩ nhức đầu mà hay
Họa xong lại xóa bàn tay
Mong sao thi hữu chạy dài cười chơi
Khó gì cũng ráng mà bơi
Nặn đầu bức tóc nào lơi tay chèo


1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 80 Sung_trau

Tung hoành trục khoán
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 80 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 80 I_icon13Mon 03 Oct 2016, 09:38

THƠ TUNG HOÀNH TRỤC KHOÁN THỦ VỸ NGÂM (*)

ĐƯỜNG SÁNG SAO EM CHẲNG CHỊU PHI ?
SÁNG gì ngõ tối tới làm chi ?
SAO ưa dại vậy ? đừng chơi dại !
EM thích thật kỳ ! có lẽ nguy
CHẲNG thể an bình tìm cái thú ,
CHỊU thêm cực nhọc mới là kỳ
PHI vào lối cụt rồi mang họa !
ĐƯỜNG SÁNG SAO EM CHẲNG CHỊU PHI ?


(*) em quý mến ? sao em cứ tìm những trò
chơi khó khăn mệt óc làm chỉ cái hội thơ khùng
đó chỉ làm khổ mệt óc lắm

Đường thơ bác học người ơi
Sợ gì " Trục Khoán " mà lơi tay chèo
 Trò chơi như chó vờn mèo
Rèn tâm luyện trí tựa đèo thẳng ngay
Chơi hoài bổng thấy mình hay
Mai đây đọc lại vổ tay réo mừng

THƠ TUNG HOÀNH TRỤC KHOÁN THỦ VỸ NGÂM applause

Tung hoành trục khoán sợ thì phi hi
Hoành tráng vui mà lão ngán chi
Trục trặc trên đường ôi thật khó
Khoán dùi lộn chỗ thế là nguy
Sợ là bỏ chạy đừng la ngộ
Thì cứ nhào vô chớ nói kỳ
Phi lý gì đâu người vội trách
Tung hoành trục khoán sợ thì phi :-bd

Vancali 10.2.16
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 80 Empty
Bài gửiTiêu đề: MÁ CỦA HUYNH MUỐN HƯ RỒI    1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 80 I_icon13Mon 03 Oct 2016, 20:22

CHÀO HIỀN MUỘI VANCÀ


Trước tiên phải cho hiền muội số điện thoại để lúc nào bực mình giận huynh thì gọi mà la nhé  (520) 975 3894 .Hiền muội thự là mẫn tiệp (mau  mắn ) có thể cầ bút là thơ ra ngay Nên bao nhiêu kiểu thơ mới đều thạo cả Huynh nhờ xướng họa với muội mà biết nhiền cái mới và theo kiệp thời cuộc ,Nhưng có nhiều khi thân quá hóa sỗ sàng nếu có lỗi gì xin tha thứ cho huynh nhé

Trích dẫn :
Trích dẫn :
Bây giờ xin có vài lời họa mong không mang họa



Mười chín bốn chín (1949) chưa lâu

Chàng Đức Tường ,gã ma đầu cạy hay

bầy trò múa rối một tay

Huynh đã cố họa chạy dài mà chơi

Muội muốn huynh cũng đua bơi

Đừng vì bực bội mà lơi cầm chèo
Khó hơn chú nữa huynh đèo cho em

Mong em đặt thêm nhiều tên


THAN CỦI CHẬY NHÀ



THAN cửi chật nhà bơ"i tại đâu ?

CHÁY đen hết cả khiến ta sầu

LÒI nhiều lại nhũng làm hư hỏng

RA  lắm tham quan hại đã lâu

BẦY ếch nghe^ng ngang nằm trước cửa  ,
MẶT mo ngây ngốc đứng bên lầu

CHUỘT chù hôi hám bò trăm nẻo

ĐẤT XÉT NHỚP NHƠ TỰA PHẨN TRÂU



BÀI NÀY EM ĐẶT TÊN CHI ?








[size]








[/size]
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 80 Empty
Bài gửiTiêu đề: Máy không làm việc tốt    1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 80 I_icon13Mon 03 Oct 2016, 21:33

 MUỘI THỬ ĐẶT TÊN CHO LOẠI THƠ DƯỚI NÀY COI  có thể gọi là thơ đóng phung bỏ hộ chăng ?

KHÔNG TIỀN KÉM BẠC HỎI BUỒN KHÔNG ?
CHỒNG sách tìm xem cách kén
CHỒNG
NGÓNG ở làng trên duyên đẹp NGÓNG
TRÔNG về xóm dưới số hên TRÔNG
MẮT nằm dưới cẳng nào kêu MẮT
LÔNG mọc trên đầu chẳng gọi LÔNG
THIẾU nữ xa tình bao chuyện THIẾU

KHÔNG TIỀN KÉM BẠC HỎI BUỒN KHÔNG ?
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 80 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 80 I_icon13Tue 04 Oct 2016, 07:15



 MUỘI THỬ ĐẶT TÊN CHO LOẠI THƠ DƯỚI NÀY COI  có thể gọi là thơ đóng phung bỏ hộ chăng ?
KHÔNG TIỀN KÉM BẠC HỎI BUỒN KHÔNG ?
CHỒNG sách tìm xem cách kén
CHỒNG
NGÓNG ở làng trên duyên đẹp NGÓNG
TRÔNG về xóm dưới số hên TRÔNG
MẮT nằm dưới cẳng nào kêu MẮT
LÔNG mọc trên đầu chẳng gọi LÔNG
THIẾU nữ xa tình bao chuyện THIẾU

KHÔNG TIỀN KÉM BẠC HỎI BUỒN KHÔNG ?


 

Cám ơn huynh có lời hỏi , nhưng em không dám ý kiến mong huynh hỏi những cao nhân đường luật còn phần em xin chịu .


Thể này đấu trí vui thôi
Hỏi em đề tựa là tôi đầu hàng
Văn thơ em đã thua chàng
Làm thêm em sẽ đầu hàng hai tay
Biết rằng Ma Nữ thơ hay
Sui em đã trót đu giây cùng người
Nói ra Ma Nữ đừng cười
Văn em đọc chán có trời chứng minh



 1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 80 Vui_khong
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 80 Empty
Bài gửiTiêu đề: huynh thư bàn với muôi chơi cho vui nhé    1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 80 I_icon13Tue 04 Oct 2016, 08:15

Chúng ta phải công nhận là thi khách rất quý hiên : Muội thư nghĩ xem nội tiểu bang Cali này công bác sĩ ,kỹ sư ,luật sư có cả mấy chục ngàn vị  Mà văn nhân thi sĩ có chưa chắc quá trăm người  : Cái  hiếm đều giá cao lắm Vàng bạc châu báu đều hiến nới mắc Ở Châu Âu và nướcMy~ thì trái lại với nước ta Nghệ sĩ làm tiền như nước nhưng ở Việt Nam thì người chân tài thực lực đâu có nhiều âu  Cứ theo cách thông thường của nhà nho  thì chu (con thuyền đi với con thuyền)  tầm chu, mãtầm  mã nhưng dân quê nghe tie6'ng " chu" Lầm với "ngưu" Ngay trong câu nói cửa miệng người ta cũm như thí dụ câu thành nhữ "Vô" phúc đẻ con biết lội "co" tội đẻ con hay trèo như vậy mới đúng vì ham đi bơi có thể chết đuối và hay leo trèo có thẽ què cẳng  như chơi đều là vô phúc cả Nhưng người ta quen mồm cứ nói "có" phúc rồi quen đi .Huynh Lạc đề mất rồi Bài thơ huynh gửi cho muội chính là cả bài thơ của muội làm ra với (Hạ Vâ>n : KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔnG)  huynh nghịch ngợm thay câu tám vô cho nó hao hao giồng TUNG HOÀNH TRÚC KHOÁN chư có gì lạ đầu Cái nhóm đầu tiên bày ra thể THTKgo.i là thơ VN lại dùng toàn chữ Hán dịch ra tiếng Việt sẽ thành (ngang dọc giao cho cái trục) (Khoán) thơ khoạn thủ đầu Ngô mình Sở mà thôi
Bài thơ huynh gửi cho muội đó muội hãy dùng NĂM thứ này sẽ đoạn ra (KHOÁN THỦ ,HẠN VẬN ,THỦ VĨ NGÂM và TUNG HOÀNH & LƯỠNG ĐẦU XÀ) )
Tha lỗ cho huynh làm muội bực mình nhé .Nếu mình trực tiếp nói truyện bàn luận chắc vui hơn
Cám ơn muội đã chịu khó đọc



Thân mến



Huynh Ma Nữ



tTI BÚT MAI SẼ CÓ THƠ CHO MUỘI HỌA NGHEN
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 80 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 80 I_icon13Tue 04 Oct 2016, 10:26

Mười chín bốn chín (1949) chưa lâu

Chàng Đức Tường ,gã ma đầu cạy hay

bầy trò múa rối một tay

Huynh đã cố họa chạy dài mà chơi

Muội muốn huynh cũng đua bơi

Đừng vì bực bội mà lơi cầm chèo
Khó hơn chú nữa huynh đèo cho em

Mong em đặt thêm nhiều tên


THAN CỦI CHẬY NHÀ



THAN cửi chật nhà bơ"i tại đâu ?

CHÁY đen hết cả khiến ta sầu

LÒI nhiều lại nhũng làm hư hỏng

RA  lắm tham quan hại đã lâu

BẦY ếch nghe^ng ngang nằm trước cửa  ,
MẶT mo ngây ngốc đứng bên lầu

CHUỘT chù hôi hám bò trăm nẻo

ĐẤT XÉT NHỚP NHƠ TỰA PHẨN TRÂU

Phi thường bút mực Nữ Ma
Nhưng ông làm bộ kêu ca mắt sầu
Phóng ngay thủ vĩ hồi đầu
Ai mà yêu vía là chầu diêm vương
Van Cà thấy vậy mà cương
Thức khuya họa lại làm hương nhạt nhào


1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 80 Lung_trau
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 80 Empty
Bài gửiTiêu đề: VUI GÌ MÀ VUI    1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 80 I_icon13Tue 04 Oct 2016, 18:14

VUI GÌ MÀ VUI ?

Phi thường gì cái thằng ma ?
Chỉ hay cà chớn hát ca khuây sầu .
Phóng ngay thơ Lưỡng Xà Đầu
Cho Văn cà khỏi đi chầu thi vương !
Em tôi thơ phú cao cường
Thức khuya dậy sớm đón hương nhạt nhòa

Anh em bàn luận mà thôi !
Có gì rắc rối em tôi phải hàng ?
Phú thơ em giỏi hơn chàng
Vội chi mà gấp giơ hàng đôi tay
Lạc Thủy có cóc chi hay ?
Cám ơn em đã đu giây giúp người
Ma Nữ chỉ còn nụ cười
Cùng em xướng họa nhờ trời quang minh

THƠ LƯỠNG ĐẦU XÀ  ( CON RẮN HAI ĐẦU)

TRƯỜNG tình lẻ gối  khổ tình TRƯỜNG
CHƯỜNG (chàng)kém cao hóa chán CHƯỜNG
THẾ mạnh đòi tiền khi đắc THẾ
THƯỜNG hay có bạn lạI coi THƯỜNG
NƯỚC trào bên mép nào kêu NƯỚC !
XƯƠNG ở trong mồm khó  gọi XƯƠNG !
YẾU lúc ốm đau nên thấy YẾU
TRƯỜNG tình lẻ gối khổ tình TRƯỜNG

(Cho huynh xin lỗi đã sửa vài vần thơ của muội
để biến thành thơ LƯỠNG ĐẦU XÀ THỦ VĨ NGÂM)

LTĐQB
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 80 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 80 I_icon13Tue 04 Oct 2016, 18:26

Tái bút: bài thơ tung hoàn trụ khoán đầu tiên của em lại niêm ơ" chữ thứ hai câu kết
             Bài thơ nhà chát của em em nói Nhà Lũ lụt tức là đang ẩm ướt thì làm sao
             cháy được  không hợp lý  còn bài họa của huynh là : NHÀ CỦI CẤY NHIỀU
             đi với CHÁY ĐEN có lẽ hợ lý hơn chút síu phải không ?
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 80 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 80 I_icon13Tue 04 Oct 2016, 19:05

Ma Nu đã viết:
Tái bút: bài thơ tung hoàn trụ khoán đầu tiên của em lại niêm ơ" chữ thứ hai câu kết
             Bài thơ nhà chát của em em nói Nhà Lũ lụt tức là đang ẩm ướt thì làm sao
             cháy được  không hợp lý  còn bài họa của huynh là : NHÀ CỦI CẤY NHIỀU
             đi với CHÁY ĐEN có lẽ hợ lý hơn chút síu phải không ?
 Nhà cháy lòi ra mặt chuột
 
Câu nói lúc có sự cố mới thấy cái lũ chuột trốn trong nhà nên em dùng vậy thôi , chứ mà bàn cho thông thời hì hì .....chúc huynh ngày vui .
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 80 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 80 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» Các huynh tỷ đệ muội ơi!
» Những tin nhắn rất chất của các phụ huynh
» TIN NHẮN HUYNH ĐÀI ÁI HOA
Trang 80 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 41 ... 79, 80, 81 ... 90 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: vancali96-