Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:14
Lục bát by Tinh Hoa Today at 14:33
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:05
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:11
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Yesterday at 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Tue 31 May 2016, 06:03 | |
| Ai mà kì cục nhường vầy ? Đồn rằng Ma Nữ đêm ngày nhớ chim Miệt mài làm khổ con tim Văn Dương tốt bụng mau tìm giúp ông
TÌM CHIM BỊ YẾU TIM
Mất của ai không cố sức tìm Huống chi thứ đó lại là chim Bìa rừng nghe hót sao ngồi lặng Cuối bãi thấy kêu khó đứng im Chỉ sợ người yêu nuôi đặng nựng Còn e kẻ ghét đánh cho chìm Mấy đêm chong mắt không sao ngủ Đến nỗi vương vào bệnh yếu tim
Ma Nữ Bolsa báo đã đăng rùm Trả công hậu tạ ai lùng được chim Cho Ma Nữ bớt đau tim Ngày xuân trờ lại vơi niềm nhớ mong |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Đợi Chim Tue 31 May 2016, 20:33 | |
| Giai Nhân tài tử la rùm Calivan núp trong lùm đợi chim Chỉ mong chữa bệnh yếu tim Cho chàng Lạc Thủy thoát niềm chờ mong
UỐNG THUỐC TRỢ TIM
Núi thẳm rừng sâu gắng sức tìm Dễ gì mà đã kiếm ra chim tha hồ vùng vẫy oanh quên hót Thả của líu lô khứơu chẳng im Ngày ngắm bầu trời hình điểu vắng Đêm nhìn bờ biển bóng âu chìm Thở dài trằn trọc không an giấc Con phải cho cha thuốc trợ tim
LTĐQB |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Wed 01 Jun 2016, 07:41 | |
| Bolsa báo đã đăng rùm Trả công hậu tạ ai lùng được chim Cho Ma Nữ bớt đau tim Ngày xuân trờ lại vơi niềm nhớ mong Giai Nhân tài tử la rùm Calivan núp trong lùm đợi chim Chỉ mong chữa bệnh yếu tim Cho chàng Lạc Thủy thoát niềm chờ mong
UỐNG THUỐC TRỢ TIM
Núi thẳm rừng sâu gắng sức tìm Dễ gì mà đã kiếm ra chim tha hồ vùng vẫy oanh quên hót Thả của líu lô khứơu chẳng im Ngày ngắm bầu trời hình điểu vắng Đêm nhìn bờ biển bóng âu chìm Thở dài trằn trọc không an giấc Con phải cho cha thuốc trợ tim
LTĐQB Ngày đêm lảng vảng bìa rừng Cầu sao tìm được thôi đừng nhớ nhung Đêm dài gió động cành rung Ngờ chim trở lại mở mùng chạy ra Lập lòe đom đóm ngờ ma Chạy vô lật đật chân va cột giường |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: CẦN BIẾT GIỚI TÍNH CỦA CHIM Wed 01 Jun 2016, 20:22 | |
| Nhà em xây ở giữa rừng Sáo cưỡng hòa ca êm ái như nhung Nhác thấy mèo đã phát rung Em đứng tội nghiệp ngập ngừng co ro Lo mình sắp bị ma mò Lùi lại lập cập té vô chân giường CHIM THUỘ GIỚI TÍNH NÀO ? Rừng rậm mò ra thử cố tìm Văn Dương tội nghiệp quá thương chim giăng màn núp bóng ngồi không động Ôm gối thu hình đứng lặng im Cầu Phập giữ cho oanh vẫn nổi Xin thần thần phù hộ yến khoan chìm Chim yêu giới tính (*) em chưa biết Sao lão thi nhân tiếc đứng tim ? ? ? (*) chưa biết trống hay mái chim nam hay chi bắc ? LTĐQB |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Thu 02 Jun 2016, 07:48 | |
| Ngày đêm lảng vảng bìa rừng Cầu sao tìm được thôi đừng nhớ nhung Đêm dài gió động cành rung Ngờ chim trở lại mở mùng chạy ra Lập lòe đom đóm ngờ ma Chạy vô lật đật chân va cột giường Nhà em xây ở giữa rừng Sáo cưỡng hòa ca êm ái như nhung Nhác thấy mèo đã phát rung Em đứng tội nghiệp ngập ngừng co ro Lo mình sắp bị ma mò dd Lùi lại lập cập té vô chân giường CHIM THUỘ GIỚI TÍNH NÀO ? Rừng rậm mò ra thử cố tìm Văn Dương tội nghiệp quá thương chim giăng màn núp bóng ngồi không động Ôm gối thu hình đứng lặng im Cầu Phập giữ cho oanh vẫn nổi Xin thần thần phù hộ yến khoan chìm Chim yêu giới tính (*) em chưa biết Sao lão thi nhân tiếc đứng tim ? ? ? (*) chưa biết trống hay mái chim nam hay chi bắc ? LTĐQB Ngày hưu đổi tánh chơi chim Một hôm sổng mất đi tìm khắp nơi Lên rừng xuống tận biển khơi Kiếm hoài chẳng gặp buồn ơi là buồn ... |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Thu 02 Jun 2016, 20:47 | |
| Ma nữ ngày xưa rất khoái chim Ham con trống đẹp kiếm tìm đủ nơi Chỉ gập toàn mái khơi khơi Sắc màu sám sịt buồn ơi ,ơi buồn !
VƯƠNG ĐIỂU ,CHÚA CHIM
Dáng đẹp ca hay mải miết tìm Đuôi dài ,lông bóng xứng vua chim Xin mua bác nọ cười ngồi lặng , Gạ đổi chú kia lắc đứng im . Ý thích lúc đầu đành thả nổi , Lòng ham buổi kế mặc buông chìm . Tội chi ao ước cho thân cực Đã nhức cả đầu lại mệt tim
LTĐQB |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Fri 03 Jun 2016, 06:13 | |
| Ma nữ ngày xưa rất khoái chim Ham con trống đẹp kiếm tìm đủ nơi Chỉ gập toàn mái khơi khơi Sắc màu sám sịt buồn ơi ,ơi buồn !
VƯƠNG ĐIỂU ,CHÚA CHIM
Dáng đẹp ca hay mải miết tìm Đuôi dài ,lông bóng xứng vua chim Xin mua bác nọ cười ngồi lặng , Gạ đổi chú kia lắc đứng im . Ý thích lúc đầu đành thả nổi , Lòng ham buổi kế mặc buông chìm . Tội chi ao ước cho thân cực Đã nhức cả đầu lại mệt tim
LTĐQB Thú nào bằng thú chơi chim Vì nghe tiếng hót muộn phiền lánh xa Bao ngày quấn quýt đôi ta Làm nên những bảng tình ca để đời |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Fri 03 Jun 2016, 10:09 | |
| Vào yêu tuổi mới tròn trăng Mẹ cha to nhỏ khuyên răn hết lời Không nghe phó mặc cho trời Giờ đây oán trách sao đời trái ngang Một thời thả mộng đi hoang Đành theo phận số thở than cũng rồi
|
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: sao đổi đề tải Fri 03 Jun 2016, 20:42 | |
| Văn Dương bỗng đổi đề tài Tiêu đề sạch nhẵn ra ngoài kiếm ư ? Làm Lạc Thủy tức bỏ sừ Khóc Chim trước họa nếu như còn giờ Sẽ họa bài mới : Xin chờ
Chơi họa mi thích đá chim Quảng Đông mò tới đi tìm thực xa Vào rừng dương bãy đôi ta Xem chúng bay nhẩy hót ca đã đời
XEM HỌA MI TÁN GÁI TỎ TÌNH
Tảng sáng rủ nhau lên núi tìm C Đ mở lớn giả lời chim : Dạ ca(*) rũ cánh trên cây múa , Minh nguyệt($) xù lông dưới đất im . Tiếng láy bên chàng :cao gió thoảng ! Giọng xùy phía thiếp :thấp mưa chìm ! Văn Dương + Lạc Thủy chừng ngây ngất : Bản nhạc tỏ tình nhập thấu tim
(*) Dạ ca =Nihgtingale = sơn sa
($)Minh nguyệt là loài chim chỉ hót lúc trăng tròn sáng lạn , lấy ý trong câu đối của Vương An Thạch : Minh nguyệt sơn đầu khiếu . Hoàng khuyểng ngọa hoa tâm . Khó đến nỗi Tô đông Pha không hiểu
LTĐQB
Phải xen qua tiêu đề mơi đã |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Fri 03 Jun 2016, 22:39 | |
| Quyết giữ lời nguyện dưới trăng Họ hàng cha mẹ khuyên răn đủ lời Khăng khăng duyên phận do trời Con cam lòng chịu dẫu đời ngửa ngang May thay chẳng phải đi hoang Vợ chồng thuận thảo hết than thở rồi
ĐỜI NGƯỜI
Ông Tơ Bà Nguyệt sắp duyên đời Rước vợ về dinh sướng quá thôi ! Êm ái ghiền luôn lời thiếp nói , Ngọt ngào nhớ mãi giọng chàng cười . Tình bồ thắm đươm khi ăn ở , Lòng bậu say sưa lúc dạo chơi . Phận đẹp duyên may ta tận hưởng An cư lạc nghiệp suốt đời người
MA NỮ
T. B. Quên chưa giải nghĩa hai chữ TIẾNG XÙY là tiếng kêu của chim Như thúc chim trống đua tài |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 50 trong tổng số 100 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 26 ... 49, 50, 51 ... 75 ... 100 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |