Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Today at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:10

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:09

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 VÙNG TRỜI MƠ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
UYENNHI

UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140
Registration date : 14/05/2013

VÙNG TRỜI MƠ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ   VÙNG TRỜI MƠ - Page 3 I_icon13Sun 08 Sep 2013, 23:43


THUYỀN TÌNH THƠ

Bước xa thương về lại
Ánh nắng hồng ban mai
Mắt thơ em xanh mãi
Cho ý thơ chảy dài

Vườn hoa vàng hương mới
Từng búp nõn nở sai
Xòe cánh mơn gió thoảng
Hồn thi sỹ vờn bay

Trăng non treo đỉnh đầu
Ngàn sao quây quần nhau
Dải ngân hà lấp lánh
Cho trần gian tươi màu

Em là cô bé thơ
Anh họa sĩ mộng mơ
Vẽ lời đầu tình nhớ
Gửi thuyền trăng cặp bờ

UYỂN NHI
3/9/2013
Về Đầu Trang Go down
UYENNHI

UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140
Registration date : 14/05/2013

VÙNG TRỜI MƠ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ   VÙNG TRỜI MƠ - Page 3 I_icon13Sun 08 Sep 2013, 23:44


THU MONG ...

Chiều nay Thu đợi trên triền dốc
Mưa soãi hạt dài ... nỗi đợi mong
Mưa bụi ngày xưa ... còn ướt mắt
Trông hoài lối cũ ... bao mùa đong

Lác đác lá rừng buông tiếng thở
Gió vi vu vút ngân lời trông
Nai vàng đứng ngóng về đường vắng
Lặng lẽ sương chiều buốt cội thông

Chiếc bánh thời gian quay kí ức
Cho lòng thổn thức ... giọt châu lăn
Đàn ai trổi điệu buồn tê tái
Vọng nguyệt ... tìm trầm ... dõi bóng trăng

UYỂN NHI
3/9/2013
Về Đầu Trang Go down
UYENNHI

UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140
Registration date : 14/05/2013

VÙNG TRỜI MƠ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ   VÙNG TRỜI MƠ - Page 3 I_icon13Tue 10 Sep 2013, 15:39



HOA THƠ MÀU ƯỚC

Thu về trên dốc mù sương nhớ
Lá mộng xanh mơn chồi nhánh chờ
Hoa trắng đồi thơ tròn cánh mở
Nụ vàng búp nõn đầy nhành mơ

Bông tuyết lung linh ngàn nến lộng
Hàn băng lấp lánh vạn hương mong
Cung ngân lảnh lót chim trời rộng
Chở tiết giao mùa về phố đông

Núi cao đứng gác dài năm tháng
Mây lửng lơ hoài Thu, Hạ, Đông
Xuân có đến chưa mà hồng chín
Khoe màu sắc thắm ý tình trông

UYỂN NHI
10/9/2013
Về Đầu Trang Go down
thuydu

thuydu

Tổng số bài gửi : 137
Location : saigon
Registration date : 13/02/2013

VÙNG TRỜI MƠ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ   VÙNG TRỜI MƠ - Page 3 I_icon13Tue 10 Sep 2013, 18:14

UYENNHI đã viết:

THU MONG ...

Chiều nay Thu đợi trên triền dốc
Mưa soãi hạt dài ... nỗi đợi mong
Mưa bụi ngày xưa ... còn ướt mắt
Trông hoài lối cũ ... bao mùa đong

Lác đác lá rừng buông tiếng thở
Gió vi vu vút ngân lời trông
Nai vàng đứng ngóng về đường vắng
Lặng lẽ sương chiều buốt cội thông

Chiếc bánh thời gian quay kí ức
Cho lòng thổn thức ... giọt châu lăn
Đàn ai trổi điệu buồn tê tái
Vọng nguyệt ... tìm trầm ... dõi bóng trăng

UYỂN NHI
3/9/2013


Chú cảm ơn Cháu thật nhiều đã vào nhà chú và để lại những dòng thơ thật dể thương. Chú xin phép đáp lể vào trang Cháu nha. Chúc Cháu của chú luôn ngoan, trẻ đẹp và yêu đời

Mong thu
 
Trích dẫn :


Mong gì Người ?
ở buổi cuối thu
Bên triền dốc đợi, âm u hạt nhòa
Ngày xưa Ai ?
giọt lệ chan hòa
Hong hoài ngõ cũ, bóng tà chiêu dương
 
Thở dài
 tiếng nấc thông buông
Lá vàng rơi rụng, tiếng chuông ngân ngoài
Gót Ai ?
in dấu trang đài
Nai vàng thơ thẩn, lạc loài đêm hoang.
 
Đâu là ký ức thời gian ?
Cung trầm trổi điệu
 miên mang giọt buồn
Ngược về cõi vắng cội nguồn
Nghe lòng thổn thức
 vọng cuồng thu phong.
 
Chiều thu nay…
tôi vẫn đợi mong
Đường dài người sẽ
thong dong quay về
Mộng xưa cùng…
dệt lại nguyện thề
Trong ta lại bổng
tràn trề thương yêu


Thuydu

 
Về Đầu Trang Go down
http://thuydutran.blogpost.com
UYENNHI

UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140
Registration date : 14/05/2013

VÙNG TRỜI MƠ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ   VÙNG TRỜI MƠ - Page 3 I_icon13Thu 12 Sep 2013, 23:29


Tất cả chỉ là thơ,
Thơ là mộng ảo
Ảo cũng là thơ
Dòng đời chỉ là mơ!...

VP



ẢO ... MƠ

Gió mơ hồn trăn trở
Thu mấy độ về thơ
Lá vàng thương bỡ ngỡ
Thẫn thờ mắt Nai tơ

Mấy mùa vương đợi chờ
Dáng Thu còn xa mãi
Nửa Trăng ẩn mặt mơ
Nuối tình xa quan hoãi

Thu có về nữa không
Mà mắt hờn trông ngóng
Bốn mùa buốt đông phong
Dõi trùng dương gió lộng

Bao giờ mơ dừng lại
Trên bước đường viễn phương
Cho tình thơ hết dỗi
Ảo - mơ ... cuối ngả đường ...

UYỂN NHI
13.9.2013
Về Đầu Trang Go down
UYENNHI

UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140
Registration date : 14/05/2013

VÙNG TRỜI MƠ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ   VÙNG TRỜI MƠ - Page 3 I_icon13Fri 27 Sep 2013, 02:44



NẮNG HỒNG TRƯỜNG THƠ

Sân trường nghiêng vạt nắng thương
Nhanh chân đến lớp nhật thường Thu lay
Bềnh bồng gió dịu tóc mây
Mắt thơ gói cả trời bay xanh màu

Trải vàng hoa mộng lên cao
Vòm trời hy vọng đầy sao tuổi hồng
Tương lai phía trước chờ mong
Bước đều học tập - vui lòng mẹ cha
Thầy cô tươi nét hoan ca
Còn em hãnh diện được là công danh

Nền trời trong sáng màu xanh
Như lòng ước nguyện đạt thành niềm mơ
...

UN
19/9/2013


VÙNG TRỜI MƠ - Page 3 87accd19db09185157
Về Đầu Trang Go down
UYENNHI

UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140
Registration date : 14/05/2013

VÙNG TRỜI MƠ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ   VÙNG TRỜI MƠ - Page 3 I_icon13Fri 27 Sep 2013, 02:46


Lại một mùa Thu trên giảng đường
Mắt hồng em mở mộng về thương
Vui lòng cha mẹ thầy cô quý
Cố gắng thành công bước viễn trường
UN
Về Đầu Trang Go down
UYENNHI

UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140
Registration date : 14/05/2013

VÙNG TRỜI MƠ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ   VÙNG TRỜI MƠ - Page 3 I_icon13Fri 27 Sep 2013, 02:49


HÈ QUA
---*---

Hè qua thu đến ngang thềm
Gợi bao nỗi nhớ lòng mềm ngác ngơ
Đường làng chân bước vu vơ
Buồn thương lẫn lộn lời thơ lạc vần.

22/9/2013
Tuyen45


ĐÔNG ĐẾN

Đông phong lướt nhẹ hiên thềm
Rung rinh lá biếc chồi mềm ngẩn ngơ
Vi vu gió lạc bơ vơ
Tìm về thi tứ câu thơ lỡ vần

UN

24.9.2013


THU TỚI

Dòng Thu về lại bâng khuâng
Nhớ câu lục bát gieo vần du dương
Lời thơ nhẹ rót tình thương
Hòa cùng nhịp điệu miên trường thơ ca

truclam_999

23/9/2013


XUÂN VỀ

Hoa Xuân mở cánh bâng khuâng
Đàn ong hòa khúc bổng trầm du dương
Tiếng lòng réo rắc lời thương
Nhạc Xuân vang vọng âm trường tình ca

UN

24.9.2013
Về Đầu Trang Go down
UYENNHI

UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140
Registration date : 14/05/2013

VÙNG TRỜI MƠ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ   VÙNG TRỜI MƠ - Page 3 I_icon13Fri 27 Sep 2013, 02:52


ĐẦY CẢM XÚC

Quen nhau nơi diễn đàn thơ
Bởi vui tình bạn luôn chờ áng văn
Câu dù …nghĩa trọn …chưa vần
Vẫn đầy cảm xúc mỗi lần đọc thơ

Người yêu thơ/ 22/9/2013



TÌNH THƠ ĐONG ĐẦY

Ới này người hỡi yêu thơ
Chung nhau góp nhặt đầy tờ áng văn
Xướng họa cùng nhau hiệp vần
Đong đầy thân thiết về gần tình thơ

UN
24/9/2013
Về Đầu Trang Go down
UYENNHI

UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140
Registration date : 14/05/2013

VÙNG TRỜI MƠ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ   VÙNG TRỜI MƠ - Page 3 I_icon13Fri 27 Sep 2013, 02:53


BÓNG EM


Bóng em rơi cạnh cầu ao
Không ai vớt kịp – chìm vào lòng tôi
Bây giờ ao đã lấp rồi
Tương tư lặn ngụp trong tôi vẫn còn
Vô tình từ buổi trăng non
Cố tình níu giữ héo hon cả đời
Mong sao gặp lại được người
Trả em cái bóng cho vơi nỗi buồn

D.Đ.T




VÙNG TRỜI MƠ - Page 3 21-0a7cd


ÁO THƯƠNG GỐI ĐẦU


Nhà em cách một bờ ao
Nhà anh cách một vuông rào bước qua
Cầu dừa lả ngọn la đà
Em qua cầu khỉ rơi tà áo thương
Anh nhặt về lòng vấn vương
Ngày tơ đêm tưởng ... bóng hường xa xưa
Người sang sông lạnh chiều mưa
Bỏ anh với một buổi trưa áo sầu
Trông hoài dáng nhỏ qua cầu
Hằng đêm lẻ bóng gối đầu áo tương ...



UN
24.9.2013
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




VÙNG TRỜI MƠ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ   VÙNG TRỜI MƠ - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
VÙNG TRỜI MƠ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: UYENNHI-