Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Những Đoá Từ Tâm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 20 ... 36, 37, 38 ... 57 ... 77  Next
Tác giảThông điệp
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 37 I_icon13Wed 09 Nov 2011, 17:06


Đa tạ hai bạn Ái Linh & Shiroi. Gởi 2 bạn 3 bài dịch của Tin Huu Chu (tinhuuchu@yahoo.com) ngẫu hứng xuống bút sau khi đọc thơ. VĐ

Những Đoá Từ Tâm - Page 37 CoEmTrongDoi-Vntvnd

Có Em Trong Đời

Từ em ngự trị giữa tim này
Thơ hoá chim ngàn xoải cánh bay
Mát mẻ lời sông gieo vạn lối
Thơm tho ý biển trải muôn ngày
Xem hình thấy mộng liêu xiêu hát
Nhắm mắt nghe đời khật khưỡng say
Chửa trúc mai nguyền sinh tử thệ
Mà ơn nghĩa đã chất cao dày

Việt Đường
(05/11/2011)


THERE IS SHE IN LIFE

Since you accessed to throne in this heart
Poems transform in bird extend wings to fly
Fresh river words sow every where
Fragrant sea ideas spread myriad days
See picture see dream unstable singing
Close eyes feel life lurching life
Not husband and wife yet swear death life oath.
Bur benevolence accumulated high


(100.0)

Có Em trong Thơ

Khắc giữa lòng anh bóng sắc này
Cho dù xa cách vạn đường bay
Tình em tựa biển cao vời sóng
Nhân dáng như sương mỏng mảnh ngày
Hứng giỏ đào lê mùa chữ luyện
Pha màu tiên tục ý cầm say
Thơ là tiếng nói từ tim phổi
Mang đến làn hương lắm nghĩa dày

Ái Linh
06/11/2011


THERE IS I IN POEM

Script amid my heart this figure
Though far from each other miles and miles.
My love as high seas playing with waves
Human stature as dew as thin days
Gather wind peach pear letter practice season
Prepare fairy vulgar color as drunk ideas
Poems are words from lungs and heart
Bring about the scent with thick meanings


(100.0)

Có Anh Trong Đời

Vần thơ dệt lấy gởi lòng này
Để cánh thư hồng khẽ chắp bay
Vượt bóng thời gian gìn mấy thuở
Lồng khuôn kỷ niệm ủ bao ngày
Đôi khung ảnh cận nồng hương đắm
Nửa mảnh gương kề dịu mắt say
Chẳng mộng liền cành hoa chớm nở
Nghe tim sưởi ấm chuỗi ân dày

Shiroi
06/11/2011


THERE IS HE IN LIFE

Verses weave this heart
For rose letter to lightly fly
Surpass the shadow of time keep some times
Frame the souvenirs incubate how many days
Some picture frames strong with strong scent
Half a looking glass soften drunken eyes
Not dream branch to branch flower bloom.
Feel heart warm up benevolence day series


(100.0)
Aloha from 2-RGC, 09-11-2011
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 37 I_icon13Fri 11 Nov 2011, 13:43

Những Đoá Từ Tâm - Page 37 DoiMatEm-Vntvnd

Đôi Mắt Em

Em cười mắt ngọc trải vô ưu
Ta thấy nơi ta mỗi oán cừu
Chợt hững hờ buông tâm trí níu
Dưng ồ ạt xoá xác thân lưu
Êm bì nước nhược tung tăng cá
Đẹp sánh non bồng nhảy nhót hươu
Được nhỏ yêu thương dù khoảnh khắc
Hồn như hoá gió cỡi lưng tườu

Việt Đường
(11/11/2011)
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 37 I_icon13Sat 12 Nov 2011, 22:05

Việt Đường đã viết:
Những Đoá Từ Tâm - Page 37 NanDanhSoDe-Vntvnd

Nạn Đánh Số Đề

Tệ nạn thi nhau đánh số đề
Sang hèn những có lắm người mê
Tan gia khối lão còn ôm tật
Bại sản nhiều cô chửa dẹp nghề
Bán nhẫn mua chim dò thấy.. cọp
Cầm vàng bắt ếch xổ ra.. dê
Muôn hình vạn trạng trò đen đỏ
Ngó cảnh khôn ngăn sự não nề


Việt Đường
(11/07/2011)

Xin lỗi cho dán vào đây cho vui nhen , chúc huynh cuối tuần an vui . hi

Những Đoá Từ Tâm - Page 37 Swd9c3
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 37 I_icon13Wed 07 Dec 2011, 01:59

Slideshow cuộc triển lãm

Triển Lãm Xe Mô-Tô
(Porte de Versailles, Chủ Nhật 04/12/2011)

Mô-tô triển lãm sắp hằng hà
Đủ loại muôn màu nghía thích nha
Thứ gộc lân la già trẻ cỡi
Hàng xinh tụ tập gái trai sà
Đương loà Mỹ Nhật gian kia bước
Chợt sững Tây Hàn dãy nọ va
Ít tiếng rong chơi dù thấm mệt
Nhưng vui vẻ chuốc sánh chi là


Việt Đường
(06/12/2011)


Bạn nào muốn xem hình rõ hơn thì xin nhấn chuột vào Hình gốc. Kế đó nhấn vào hình và chọn "Zoom in" để phóng lớn ra. Dùng nút => và <= trên bàn phím để tiến tới hoặc lùi lại.

Những Đoá Từ Tâm - Page 37 20111204-SalonDeMotos092
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 37 I_icon13Thu 08 Dec 2011, 04:37

Những Đoá Từ Tâm - Page 37 DocSachHay-Vntvnd

Đọc Sách Hay

Hỏi thú chi bằng giở sách hay
Từng trang dán mắt đọc quên ngày
Lời văn sắc sảo mời lôi cuốn
Cốt chuyện tài tình rủ đắm say
Dạo khúc ly kỳ lo thắt ruột
Đeo pha nóng bỏng tức chau mày
Chưa xem hết quyển đâu đành khép
Níu chặt như là sợ nó bay !

Việt Đường
(07/12/2011)
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 37 I_icon13Thu 08 Dec 2011, 05:23

Những Đoá Từ Tâm - Page 37 DocSachHay-Vntvnd

Đọc Sách Hay

Hỏi thú chi bằng giở sách hay
Từng trang dán mắt đọc quên ngày
Lời văn sắc sảo mời lôi cuốn
Cốt chuyện tài tình rủ đắm say
Dạo khúc ly kỳ lo thắt ruột
Đeo pha nóng bỏng tức chau mày
Chưa xem hết quyển đâu đành khép
Níu chặt như là sợ nó bay !

Việt Đường
(07/12/2011)


* Lâu quá QH cũng bỏ mất thú đọc sách . Đọc bài thơ của anh Việt Đường, chắc phải kiếm sách đọc lại ... :thx: anh Việt Đường

Đọc sách

Đọc sách âu là một thú hay
Cho ta kiến thức của bao ngày
Nửa trời huyền thoại toàn mơ ước
Đôi cảnh tương tàn đẫm máu say
Truyện đến hồi hay bè sửng mặt
Văn đang khúc nóng khẽ cong mày
Đồng hồ báo động đà khuya lắc
Ráng ráng thêm hoài sợ chữ bay

QH 07/12/2011
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 37 I_icon13Sat 31 Dec 2011, 20:30

Đa tạ bạn Quê Hương. Bon réveillon et bonne année 2012 nhé. :hoa:
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Năm Mới Mừng Chúc Thi Nhân Vạn Chốn   Những Đoá Từ Tâm - Page 37 I_icon13Sat 31 Dec 2011, 20:35

Những Đoá Từ Tâm - Page 37 NamMoiMungChucThiNhanVanChon-Vntvnd

Năm Mới Mừng Chúc Thi Nhân Vạn Chốn

Năm về ước nguyện gửi đồng hương
Mới cũ như nhau đặng cát tường
Mừng đón an khang gùi thắng lợi
Chúc giành hạnh phúc hái yêu thương
Thi ca góp mượt đầy trang net
Nhân nghĩa gìn thâm khắp nẻo đường
Vạn sự hanh thông tài lộc phát
Chốn người Long Lạc sáng bày gương

Việt Đường
(31/12/2011)
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Những Đoá Từ Tâm - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 37 I_icon13Sun 01 Jan 2012, 21:22

Việt Đường đã viết:
Những Đoá Từ Tâm - Page 37 NamMoiMungChucThiNhanVanChon-Vntvnd

Năm Mới Mừng Chúc Thi Nhân Vạn Chốn

Năm về ước nguyện gửi đồng hương
Mới cũ như nhau đặng cát tường
Mừng đón an khang gùi thắng lợi
Chúc giành hạnh phúc hái yêu thương
Thi ca góp mượt đầy trang net
Nhân nghĩa gìn thâm khắp nẻo đường
Vạn sự hanh thông tài lộc phát
Chốn người Long Lạc sáng bày gương

Việt Đường
(31/12/2011)

Tới giờ em mới có thể vào net mà không bị cắt ngang á Smile

Chúc năm mới vui với anh VĐ nha :-bd

Năm Mới Mừng Chúc Thi Nhân Vạn Chốn

Năm này viễn xứ dạ hoài hương
Mới góp vần thơ tỏ thụy tường
Mừng bạn dâng đầy bao sức sống
Chúc đời trải rộng những tình thương
Thi văn núi chữ vun ngòi bút
Nhân nghĩa mây tâm phủ dặm đường
Vạn lối luôn tròn điều ước nguyện
Chốn trần chẳng nhạt bóng soi gương

Shiroi
01/01/2012
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 37 I_icon13Mon 02 Jan 2012, 01:53

Những Đoá Từ Tâm - Page 37 ?ui=2&ik=d36aeef48e&view=att&th=1349701ceef4498c&attid=0

Năm Mới Mừng Chúc Thi Nhân Vạn Chốn

Năm về ước nguyện gửi đồng hương
Mới cũ như nhau đặng cát tường
Mừng đón an khang gùi thắng lợi
Chúc giành hạnh phúc hái yêu thương
Thi ca góp mượt đầy trang net
Nhân nghĩa gìn thâm khắp nẻo đường
Vạn sự hanh thông tài lộc phát
Chốn người Long Lạc sáng bày gương

Việt Đường
(31/12/2011)
[/quote]

Tới giờ em mới có thể vào net mà không bị cắt ngang á Smile

Chúc năm mới vui với anh VĐ nha Những Đoá Từ Tâm - Page 37 149181

Năm Mới Mừng Chúc Thi Nhân Vạn Chốn

Năm này viễn xứ dạ hoài hương
Mới góp vần thơ tỏ thụy tường
Mừng bạn dâng đầy bao sức sống
Chúc đời trải rộng những tình thương
Thi văn núi chữ vun ngòi bút
Nhân nghĩa mây tâm phủ dặm đường
Vạn lối luôn tròn điều ước nguyện
Chốn trần chẳng nhạt bóng soi gương

Shiroi
01/01/2012

Kính Huynh Việt Đường Và Cửu Tỷ
Những Đoá Từ Tâm - Page 37 132552
Nhân dịp đầu năm 2012 Mytutru tham gia họa vui cùng Huynh Tỷ
Và kính chúc Huynh Tỷ một năm luôn như ý
Mytt Thương Kính

Những Đoá Từ Tâm - Page 37 659892

Năm Mới Mừng Chúc Thi Nhân Vạn Chốn

Năm dài ý đợi buổi hồi hương
Mới lúc ngây thơ khổ đã tường
Mừng đạo chung lưng tình mãi nhớ
Chúc đời góp sức nghĩa hằng thương
Thi thư ở dạ vun lề lối
Nhân phẩm nơi tâm đắp luật đường
Vạn cảnh xuân về vui mái ấm
Chốn này nẻo đấy sáng như gương

Mytutru 02.01.2012


Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




Những Đoá Từ Tâm - Page 37 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 37 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Những Đoá Từ Tâm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 37 trong tổng số 77 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 20 ... 36, 37, 38 ... 57 ... 77  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Việt Đường-