Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Những Đoá Từ Tâm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 19 ... 35, 36, 37 ... 56 ... 77  Next
Tác giảThông điệp
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Những Đoá Từ Tâm - Page 36 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 36 I_icon13Tue 04 Oct 2011, 14:10


Những Đoá Từ Tâm - Page 36 DiVangMuaXua-Vntvnd

Dĩ Vãng Mùa Xưa

Dĩ vãng mùa xưa bỗng hiện về
Khai trường đến lớp nhộn vui ghê
Cờ vàng dải đỏ treo linh động
Áo trắng quần xanh mặc chỉnh tề
Gái kể huyên thuyên đầu bãi dạo
Trai đùa tấp nập cuối sân lê
Chiều nay ngó cảnh đàn em bước
Chạnh nỗi bâng khuâng rụng tứ bề


Việt Đường
(27/09/2011)


Năm xưa...

Mơn man ngọn gió gởi ta về
Lối cũ bên trường bịn rịn ghê
Cửa cổng xôn xao trò tụ hội
Hàng dương rộn rã lớp quy tề
Cười vang lắm tiếng vui chân nhảy
Thoáng phất bao tà chậm guốc lê
Bảng phấn im chờ lòng xúc cảm
Màu khơi kỷ niệm thắm muôn bề

Shiroi
27/09/2011


Huynh Việt Đường và tỷ Shiroi mến
Yến Phương xin họa bài Dĩ Vãng Mùa Xưa với nhé :bong:

Ngày xưa

Nhứt quỷ nhì ma* kỷ niệm về
Trưa nào trốn học sợ đòn ghê
Qua đồng bắt dế kêu vang dậy
Xuống ruộng mò cua rủ tựu tề
Buộc áo hai tà cô chạy nhảy
Mang giầy một chiếc cậu trèo lê
Giờ trong đám trẻ hồn nhiên ấy
Có kẻ tha hương nhớ vạn bề

Yến Phương

(*)Nhứt quỷ nhì ma thứ ba là học trò :mim:




Được sửa bởi Yến Phương ngày Mon 17 Oct 2011, 02:58; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 36 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 36 I_icon13Thu 06 Oct 2011, 02:41

Chân thành đa tạ Shiroi & Yến Phương đã góp họa cùng "DVMX" nhé. VĐ Những Đoá Từ Tâm - Page 36 238244
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 36 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 36 I_icon13Thu 06 Oct 2011, 02:42


Những Đoá Từ Tâm - Page 36 AoVong-Vntvnd

Ảo Vọng

Dòng đời bất chợt hoá hư không
Từ dạo ra đi nhỏ lấy chồng
Trái đậu vin cành người nẻo Bắc
Sương dầm lạc bến kẻ trời Đông
Lời chiu chắt sẻ phai nguồn thắm
Mộng vẽ vời đan nhợt nét hồng
Những biết Châu Trần hai lối rẽ
Sao hoài ngóng đợi biển vào sông ?


Việt Đường
(05/10/2011)



Được sửa bởi Việt Đường ngày Sat 08 Oct 2011, 00:22; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Những Đoá Từ Tâm - Page 36 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 36 I_icon13Thu 06 Oct 2011, 05:07


Những Đoá Từ Tâm - Page 36 AoVong-Vntvnd

Ảo Vọng

Dòng đời bất chợt hoá hư không
Từ dạo ra đi nhỏ lấy chồng
Trái đậu vin cành người nẻo Bắc
Sương dầm lạc bến kẻ trời Đông
Lời chiu chắt sẻ phai nguồn thắm
Mộng vẽ vời đan nhợt nét hồng
Những biết Châu Trần hai lối rẽ
Sao hoài ngóng đợi biển vào sông ?

Việt Đường
(05/10/2011)


huhuuh Crying or Very sad người ta đi lấy chồng rồi.
Chia buồn với anh VĐ tí xíu nha drunk


Tuyệt vọng

Bây chừ tất cả hoá thành không
Khoác áo ngày mai bước cạnh chồng
Chỉ thắm khoe màu say nắng Hạ
Mâm vàng đặt quả thấm mưa Đông
Chôn vùi ước cũ nhành hoa trắng
Đốt huỷ thư xưa mảnh giấy hồng
Thôi trách nhau chi tình đã lỡ
Chít vành khăn đóng, nhỏ sang sông

Shiroi :crying:
06/10/2011

Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 36 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 36 I_icon13Fri 07 Oct 2011, 03:22

Những Đoá Từ Tâm - Page 36 NgayDai-Vntvnd

Ngày Dài

Sẩm tối về nhà thở ngất ngư
Toàn thân nặng trĩu óc rêm nhừ
Y vừa cuốc đất năm canh chẵn
Hệt mới chơi bài tám tiếng dư
Soạn thảo nguyên ngày đau chẳng gác
Đo cân cả buổi nhọc không từ
Đường xa chửa tính quanh co trải
Khiến hộc xì dầu bước lắc lư

Việt Đường
(06/10/2011)
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 36 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 36 I_icon13Fri 07 Oct 2011, 22:10


Những Đoá Từ Tâm - Page 36 TienBietThienTaiSteveJob-Vntvnd

Tiễn Biệt Thiên Tài Steve Jobs

Ngả nón xin chào Steve Jobs ơi
Ra đi để lại tiếc thương đời
Tài năng lỗi lạc rao muôn ngõ
Khí chất kiên cường phục vạn nơi
MacBook... kìa ghi thành tích giỏi
IPhone... nọ chứng phát minh ngời
Nhờ anh công nghệ ngày thêm tiến
Chúc tịnh yên về cõi dặm khơi


Việt Đường
(07/10/2011)


http://vi.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 36 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 36 I_icon13Tue 01 Nov 2011, 23:56

Những Đoá Từ Tâm - Page 36 ChieuMuaNhoBan-Vntvnd

Chiều Mưa Nhớ Bạn

Lá vàng từng chiếc rụng đầy sân
Dưới ánh hoàng hôn tím đỏ rần
Lất phất mưa sa đồng núi rạp
Lềnh bềnh nước chảy gió rừng ngân
Nghe sầu chốn cũ miên man gọi
Thấy nhớ người xưa tới tấp vần
Bậu vẫn yên bình nơi viễn xứ
Giữa dòng xuôi ngược lắm phù vân ?

Việt Đường
(01/11/2011)
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 36 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 36 I_icon13Sun 06 Nov 2011, 02:39

Những Đoá Từ Tâm - Page 36 CoEmTrongDoi-Vntvnd

Có Em Trong Đời

Từ em ngự trị giữa tim này
Thơ hoá chim ngàn xoải cánh bay
Mát mẻ lời sông gieo vạn lối
Thơm tho ý biển trải muôn ngày
Xem hình thấy mộng liêu xiêu hát
Nhắm mắt nghe đời khật khưỡng say
Chửa trúc mai nguyền sinh tử thệ
Mà ơn nghĩa đã chất cao dày

Việt Đường
(05/11/2011)
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 36 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 36 I_icon13Sun 06 Nov 2011, 05:29

Những Đoá Từ Tâm - Page 36 CoEmTrongDoi-Vntvnd

Có Em Trong Đời

Từ em ngự trị giữa tim này
Thơ hoá chim ngàn xoải cánh bay
Mát mẻ lời sông gieo vạn lối
Thơm tho ý biển trải muôn ngày
Xem hình thấy mộng liêu xiêu hát
Nhắm mắt nghe đời khật khưỡng say
Chửa trúc mai nguyền sinh tử thệ
Mà ơn nghĩa đã chất cao dày

Việt Đường
(05/11/2011)


Em nào của anh Việt Đường đọc được bài thơ nì ... chắc khỏi ngủ luôn ... :bong:
Cho AL họa với anh Việt Đường ...

Có Em trong Thơ

Khắc giữa lòng anh bóng sắc này
Cho dù xa cách vạn đường bay
Tình em tựa biển cao vời sóng
Nhân dáng như sương mỏng mảnh ngày
Hứng giỏ đào lê mùa chữ luyện
Pha màu tiên tục ý cầm say
Thơ là tiếng nói từ tim phỗi
Mang đến làn hương lắm nghĩa dày

Ái Linh
06/11/2011

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Những Đoá Từ Tâm - Page 36 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 36 I_icon13Sun 06 Nov 2011, 06:30

Những Đoá Từ Tâm - Page 36 CoEmTrongDoi-Vntvnd

Có Em Trong Đời

Từ em ngự trị giữa tim này
Thơ hoá chim ngàn xoải cánh bay
Mát mẻ lời sông gieo vạn lối
Thơm tho ý biển trải muôn ngày
Xem hình thấy mộng liêu xiêu hát
Nhắm mắt nghe đời khật khưỡng say
Chửa trúc mai nguyền sinh tử thệ
Mà ơn nghĩa đã chất cao dày

Việt Đường
(05/11/2011)


Em nào của anh Việt Đường đọc được bài thơ nì ... chắc khỏi ngủ luôn ... :bong:
Cho AL họa với anh Việt Đường ...

Có Em trong Thơ

Khắc giữa lòng anh bóng sắc này
Cho dù xa cách vạn đường bay
Tình em tựa biển cao vời sóng
Nhân dáng như sương mỏng mảnh ngày
Hứng giỏ đào lê mùa chữ luyện
Pha màu tiên tục ý cầm say
Thơ là tiếng nói từ tim phỗi
Mang đến làn hương lắm nghĩa dày

Ái Linh
06/11/2011


uh, mà thấy ghét :ghetghe: hổng phải mình thì ké cho mình đỡ tủi thân lol!


Có Anh Trong Đời

Vần thơ dệt lấy gởi lòng này
Để cánh thư hồng khẽ chắp bay
Vượt bóng thời gian gìn mấy thuở
Lồng khuôn kỷ niệm ủ bao ngày
Đôi khung ảnh cận nồng hương đắm
Nửa mảnh gương kề dịu mắt say
Chẳng mộng liền cành hoa chớm nở
Nghe tim sưởi ấm chuỗi ân dày

Shiroi
06/11/2011

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Những Đoá Từ Tâm - Page 36 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 36 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Những Đoá Từ Tâm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 36 trong tổng số 77 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 19 ... 35, 36, 37 ... 56 ... 77  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Việt Đường-