Bài viết mới | Thưa Thầy, thưa tỷ Trà Mi by buixuanphuong09 Today at 09:43
Vườn Đào mãi nhớ 3 by buixuanphuong09 Today at 09:18
AN NHIÊN ! by Tịnh An(Nhiên An) Today at 08:43
BÂNG KHUÂNG CHIỀU! by Tịnh An(Nhiên An) Today at 08:16
Ái tình miếu - Hồ Biểu Chánh by Trà Mi Today at 07:43
Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (1) by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 21:07
Duyên Số Gặp Ma by bounthanh sirimoungkhoune Yesterday at 20:44
CÒN QUẬY NHIỀU by Tịnh An(Nhiên An) Yesterday at 16:58
Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Yesterday at 15:05
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Yesterday at 13:27
Bộ sưu tập cánh vẩy 6 by buixuanphuong09 Yesterday at 12:08
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Mon 01 Mar 2021, 21:59
Truyện Thơ Cổ Tích by bounthanh sirimoungkhoune Mon 01 Mar 2021, 21:57
Góc Nhỏ Lệ Tình by Lệ Tình Mon 01 Mar 2021, 17:11
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Mon 01 Mar 2021, 15:19
trang thơ Đường Luật VMH by vu manh hung Mon 01 Mar 2021, 10:29
CHÂN NẤM LÀM CHÀ BÔNG by mytutru Mon 01 Mar 2021, 08:15
Tập thơ "Bà & Cháu" by Tú_Yên tv Sun 28 Feb 2021, 16:05
Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang) by vu manh hung Sun 28 Feb 2021, 10:14
HỎI by Phương Nguyên Sun 28 Feb 2021, 08:05
GIỮ GIỚI - TẠO THIỆN - HƯỞNG PHÚC by mytutru Sun 28 Feb 2021, 01:46
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 27 Feb 2021, 15:42
Tranh thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Sat 27 Feb 2021, 15:35
CÂY LỤC BÌNH TRỊ KHỎI CHẠY THẬN by mytutru Sat 27 Feb 2021, 15:24
VẮNG THẦY by Phương Nguyên Sat 27 Feb 2021, 13:01
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sat 27 Feb 2021, 12:49
Nghệ thuật cắt tỉa độc đáo by Phương Nguyên Sat 27 Feb 2021, 12:45
“TỪ ĐIỂN CHÍNH TẢ” SAI CHÍNH TẢ! by Trà Mi Sat 27 Feb 2021, 08:50
CHUYỆN NGHỀ .. by Trà Mi Sat 27 Feb 2021, 08:47
Những cảm nghĩ riêng mình by Nguyễn Thành Sáng Fri 26 Feb 2021, 21:09
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 14484 Age : 82 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG Sun 14 Apr 2013, 13:52 | |
| Bác rất yêu mến ĐVTC, nhưng sau khi post hết bộ STL thì trắng tay, không biết trở lại với ĐV thế nào. Sức khỏe kém lại đam mê tìm hoa, trong đầu chỉ đầy ắp hoa, chỗ dành cho thơ rất ít... Vì cháu rất chân tình với bác, động viên bác rất nhiều. Bác trở lại với ĐV bằng bài thơ họa này, cháu xem có chỗ nào chưa ổn góp ý cho bác nhé!. Kính Bác.cháu rất vui khi thấy Bác trở lại DV,điều đó chứng tỏ sức khỏe Bác tương đối khỏe lại,về việc Bác bảo cháu góp ý bài họa cháu xin phép được có đôi lời,bài họa hay nhưng ở đây yêu cầu của toppic là hoa chỉ là ẩn ý,có nghĩa là tên loại hoa đó phải mang một ý khác cho bài thơ,ở bài họa của bác hồng liên là hoa sen hồng,nó kg có thêm một ý nào khác nữa,các bài trên trong toppic ví dụ như nỏi sự đau đớn khi kim châm vào da thịt là ngầm nhắc tên hoa kim châm, hoặc nói tới cái đẹp của thỏi son tô môi cũng ngầm hiểu là tên của một loại hoa.....chỉ có vậy thôi Bác ạ,kính chúc Bác luôn vui,khỏe kinh mến, cháu,NU _________________________ Ôi! Thế thì khó quá, nhưng bác cứ cố xem sao. Hồng liên một đóa rất tinh khôi Bừng dậy sắc hoa, hương ngát trời Nhân-Quả đồng thời tươi nét ngọc Nhớ em ta ước tặng..."mâm xôi!" BXP  |
|  | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 14484 Age : 82 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG Sun 14 Apr 2013, 14:12 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
Bác rất yêu mến ĐVTC, nhưng sau khi post hết bộ STL thì trắng tay, không biết trở lại với ĐV thế nào. Sức khỏe kém lại đam mê tìm hoa, trong đầu chỉ đầy ắp hoa, chỗ dành cho thơ rất ít... Vì cháu rất chân tình với bác, động viên bác rất nhiều. Bác trở lại với ĐV bằng bài thơ họa này, cháu xem có chỗ nào chưa ổn góp ý cho bác nhé!.
Kính Bác.cháu rất vui khi thấy Bác trở lại DV,điều đó chứng tỏ sức khỏe Bác tương đối khỏe lại,về việc Bác bảo cháu góp ý bài họa cháu xin phép được có đôi lời,bài họa hay nhưng ở đây yêu cầu của toppic là hoa chỉ là ẩn ý,có nghĩa là tên loại hoa đó phải mang một ý khác cho bài thơ,ở bài họa của bác hồng liên là hoa sen hồng,nó kg có thêm một ý nào khác nữa,các bài trên trong toppic ví dụ như nỏi sự đau đớn khi kim châm vào da thịt là ngầm nhắc tên hoa kim châm, hoặc nói tới cái đẹp của thỏi son tô môi cũng ngầm hiểu là tên của một loại hoa.....chỉ có vậy thôi Bác ạ,kính chúc Bác luôn vui,khỏe kinh mến, cháu,NU
_________________________
Ôi! Thế thì khó quá, nhưng bác cứ cố xem sao.
Hồng liên một đóa đẹp tinh khôi Bừng dậy hương hoa, tỏa ngát trời Nhân-Quả đồng thời tươi nét ngọc Nhớ nàng ta ước tặng..."mâm xôi!"
BXP

Mâm xôi kính cáo với gia tiên Chứng giám hai ta đã thỏa nguyền Lời nguyện đền Quan không lỡ dở Ngất ngây ấp ủ mộng "đào tiên"! BXP  Bác cứ mạnh dạn thả hồn thơ, cháu cứ chân tình góp ý nhé! |
|  | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 14484 Age : 82 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG Mon 15 Apr 2013, 17:10 | |
| "Đào tiên"! lồng lộng cảnh Thiên Thai Đốt cháy hồn ta...ánh mắt nai! Giấc mộng đêm Thu còn cháy bỏng Bên tai như vọng tiếng vân hài. BXP  Lan Vân hài |
|  | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 14484 Age : 82 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG Mon 15 Apr 2013, 19:45 | |
| HẾT TIỀN SIM! "Vân hài" ...đốm lửa nhói trong tim "Cánh sóng tình yêu" cứ mải tìm Có lúc gọi hoài mà chẳng được Thì ra di động hết tiền sim! BXP  Hoa Sim |
|  | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 14484 Age : 82 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG Mon 15 Apr 2013, 19:46 | |
| CÓ AI MUA? Tiền sim điện thoại mấy cho vừa! Đang gọi...hết tiền! Thấy khổ chưa! Cuộc chuyện với em đành lỡ dở Sầu này đem bán có ai mua? BXP  Hoa Mua |
|  | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 14484 Age : 82 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG Tue 16 Apr 2013, 08:38 | |
| CHẲNG SẦU ĐÂU Ai mua ta bán cả tinh cầu Đổi lấy một điều: Hết khổ đau! Hạnh phúc riêng ta ta tự tạo Niềm vui phơi phới chẳng sầu đâu!
BXP Quả sầu đâu |
|  | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 14484 Age : 82 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG Tue 16 Apr 2013, 08:40 | |
| GỠ MỐI BÒNG BONG Sầu đâu giữ mãi ở trong lòng Trở lại Đào Viên dựng ước mong Đường luật nhâm nhi câu xướng họa Để dần gỡ hết mối bòng bong.
BXP Hoa Bòng bong hay Bàng biển
|
|  | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 14484 Age : 82 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG Tue 16 Apr 2013, 08:42 | |
| BIẾT KIM LIÊN Bòng bong gỡ hết chẳng ưu phiền Thanh thản cõi lòng sướng tựa Tiên Bỗng thấy trong tim bừng nắng Hạ (1) Về thăm quê Bác biết Kim Liên.
BXP(1) Mượn ý thơ Tố Hữu: "Từ ấy trong tôi bừng nắng Hạ"  hoa Sen vàng (kim liên) |
|  | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 14484 Age : 82 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG Tue 16 Apr 2013, 08:43 | |
| GIỞ TIẾP TRANG Kim Liên rạng rỡ nắng au vàng Ta thả hồn ta cõi mộng mang Buông bỏ Phải-Hơn...lòng nhẹ nhõm Vở đời lại giở tiếp sang trang.
BXP Miền Bắc gọi Mẫu đơn, Miền Nam gọi hoa Trang
|
|  | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 14484 Age : 82 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG Tue 16 Apr 2013, 19:47 | |
| Tin nhắn của Nhã Uyên:
cháu xin lỗi,đúng là cháu sớn sát,Bác xem như cháu chưa nói gì nhé,cháu tưởng Bác mở toppic này ở mục thơ đường luật , nhưng bác mở ở đây thì không sao rùi,Bác cứ viết tùy thích ạ,một lần nữa cháu xin lỗi Bác vì cái tội nhanh nhẩu đoảng ,kính chúc Bác lu6n vui khỏe,kính mến,cháu NU
Thân gửi cháu Nhã Uyên!
Sao thế cháu? Bác đang được cháu giúp đỡ rất nhiệt tình, sao cháu lại xin lỗi? Bác không hiểu gì cả. Bác mở Topic "Học nấu Đường" là có ý muốn học tập rồi. Bác cảm thấy có phúc phận thiện duyên tiền kiếp mới gặp được cháu, buổi đầu đã được cháu giúp đỡ rất chân tình, đang hào hứng tự nhiên cháu lại bỏ bác. Bác có lỗi gì ư? Thực ra cái mục của cháu rất khó, nhưng vì bác yêu hoa, đã sưu tập được gần 1.000 hoa rồi, nên đụng đến hoa là bác đam mê, vì đam mê hoa nên dễ tạo cảm hứng... Bác không biết phải mở Topic như thế nào mới đúng? Vì Admin Ý Nhi đã dọn tất cả các Topic của bác vào một chuyên mục lấy tên Bùi Xuân Phượng, bác cứ từ đấy mà dựng Topic mới, chứ có biết chọn lựa gì đâu. Đừng bỏ bác, tội nghiệp bác, Nhã Uyên ơi! Khó khăn lắm bác mới lấy lại được cảm hứng thơ. Bác rất yêu mến ĐVTC, nhưng khi post hết STLan thì tay trắng, còn đang loay hoay không biết trở lại ĐV như thế nào thì gặp cháu. Nhiệt tình của cháu là liều thuốc bổ vô cùng quý giá đối với bác. Nếu cháu bỏ bác, làm bác cụt hứng thì bác lấy gì để trụ với ĐV??? Admin Ý Nhi, Shiroi, Mytutru, Hạ Ly Hương, cháu ...đã trở nên vô cùng thân thiết đối với bác. Giữa lúc lòng bác đang nhiều xáo động vì những chuyện riêng tư, đến với ĐV đã được an ủi rất nhiều. Đừng bỏ bác, Nhã Uyên ơi! BXP
|
|  | | |
Trang 2 trong tổng số 6 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |