Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:25
Rà Soát Chính Tả by Việt Đường Yesterday at 19:32
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Việt Đường Yesterday at 17:24
Lan Đào Viên 7 by buixuanphuong09 Yesterday at 15:20
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 14 by buixuanphuong09 Yesterday at 10:24
Thức Bồ Đề "hoá đường thì" by mytutru Mon 02 Oct 2023, 23:46
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Mon 02 Oct 2023, 15:35
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 02 Oct 2023, 02:07
Chúc Mừng Lưu by mytutru Sun 01 Oct 2023, 21:30
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sun 01 Oct 2023, 19:38
7 chữ by Tinh Hoa Sun 01 Oct 2023, 00:20
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Sat 30 Sep 2023, 21:21
TẾT TRUNG THU by mytutru Sat 30 Sep 2023, 01:16
LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Fri 29 Sep 2023, 08:18
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Thu 28 Sep 2023, 10:39
Lẩu Rắn Đường Nghiệt Thịt by chuoigia Thu 28 Sep 2023, 07:02
8 chữ by Tinh Hoa Tue 26 Sep 2023, 02:06
10 HUYỆT ĐẠO (bảo bối của Sức Khỏe) by mytutru Sun 24 Sep 2023, 23:34
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Sat 23 Sep 2023, 07:31
CỬA HÀNG BÁCH HOÁ XANH by mytutru Fri 22 Sep 2023, 08:09
4 chữ by Tinh Hoa Fri 22 Sep 2023, 06:55
Chim Đan Tổ Nghỉ Ngơi by mytutru Fri 22 Sep 2023, 01:19
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Thu 21 Sep 2023, 09:28
CHUYỆN CỔ TÍCH Ở BẾN BÌNH ĐÔNG by Trà Mi Thu 21 Sep 2023, 09:22
CÔNG TỬ VƯỢT BIÊN by Trà Mi Thu 21 Sep 2023, 07:42
Luận án tiến sĩ về mại dâm by Trà Mi Wed 20 Sep 2023, 11:08
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Wed 20 Sep 2023, 10:40
Cơm nóng, cơm nguội by Trà Mi Wed 20 Sep 2023, 10:29
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Wed 20 Sep 2023, 02:02
GIA ĐÌNH QUA KỸ NIỆM TU HỌC by mytutru Tue 19 Sep 2023, 11:05
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
nha uyen

Tổng số bài gửi : 502 Registration date : 09/01/2010
 | Tiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG Thu 05 Feb 2015, 07:21 | |
| Cảm ơn Nhã Uyên đã động viên. Đây là những bài đã có người góp ý bác sửa rồi mới được thế. Hiện tại bác không được khỏe, chưa sáng tác mới được. Tới đây khỏe nên, sáng tác được bài mới nhờ cháu xem giúp đừng có bỏ bác nhé. Về cơ bản bác đã nắm được kỹ năng làm một bài thơ có chất lượng, khổ nỗi tuổi cao sức yếu, trông gà hóa cuốc, bài làm xong rà đi xoát lại mà vẫn không nhìn thấy cái dễ nhận nhất là trùng từ. Bản 20 bệnh lỗi cháu tặng cho bác đọc mãi không vào, giờ mới vỡ vạc ra. Bác cần phải thực tập rất nhiều lần mới nhớ được.
Nhã Uyên ơi! Giúp bác với. Bác không hiểu ý thầy Ái Hoa : Trùng từ và Thất đối. Đọc đi đọc lại mãi vẫn không nhận ra, thế này thì đến phải bỏ ĐL mất thôi.
Kính Bác, Cháu khen thơ Bác khá là khá hơn trước chú thật ra....bài cháu hoạ bác cũng bị lỗi về vần.Cháu còn nhớ rõ trước đây khi Bác đề nghị cháu sửa giúp thơ cháu có nói là cháu rất bận, cháu và Tỷ MTT cũng khuyên Bác nên vào lóp học vì ở đó có Thầy AH hướng dẫn cho Bác giúp Bác nắm vững được những điều cơ bản và kỹ thuật để làm một bài thơ Đường Luật hay,lẽ nào Bác kg nhớ lúc trước Bác đăng thơ và nhờ mọi người góp ý,có ai có gan góp ý cho Bác đâu. -Thứ 1/ - vì ai cũng có công việc riêng,đến đây là vì cùng chung lòng yêu thơ đường,cháu và tất cả các huynh tỷ muội cũng vậy,với lòng khao khát được làm những bài thơ hay nên tranh thủ thời gian để học. -Thứ 2 - vì một bài thơ bị lỗi nó như một caí áo do một người thợ kg có chuyên môn cắt may nên bị hư,rất là khó sửa ,thợ may giỏi cố gắng lắm cũng chỉ sửa tạm thôi chứ kg thể nào đẹp như cái áo được một người thợ có chuyên môn cắt may Bác ạ,nếu Bác có tinh thần cầu tiến,một lần nữa cháu khuyên Bác nên vào lóp học,và nếu Bác ngại thì làm như lúc trước cháu đã đề nghị Bác lam nick khác để vào lóp,Bác đâu cần làm bài hàng ngày,lúc nào khoẻ Bác làm,và ở các lóp dưới mỗi lần làm chỉ có 2 câu,khi nào Bác nắm vững ,làm tót rồi thì học tiếp 2 câu nữa cứ vậy qua 4 lần là Bác có thể làm được cả bài ,ở lóp Bác còn có thể xem bài của những người đã học để bổ sung kinh nghiệm.Nếu Bác yêu thơ Đường và có tinh thần cầu thị,cách duy nhất là nên vào lớp học,cháu tin rằng vói tinh thần ham học và cầu tiến,chỉ vài tháng là Bác có thể làm dược những bài thơ khác xa bây giờ,với tất cả lòng ngưỡng mộ và kính phục ,cháu chân thành khuyên Bác như thế,mong Bác đừng phụ lòng những người yêu quý Bác, chúc Bác luôn vui khoẻ,kính mến,NU
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35859 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG Thu 05 Feb 2015, 09:02 | |
| Cảm ơn Cảm ơn Gió Bụi đã rất chân tình, thẳng thắn. Tôi biết rằng nếu tôi trở lại lớp thầy Ái Hoa vẫn rộng cửa đón tôi, nhưng tôi không còn đủ sức nữa rồi, dù rất đam mê, rất khao khát học, cũng đành phải từ biệt nó. Thần kinh tôi bây giờ lẫn cẫn lắm rồi, thậm trí ở ĐVTC bao lần muốn gửi pm mà không sao gửi được. Một tháng qua xoay trần học ĐL tôi đã thu được nhiều kiến thức, đơn giản chỉ một cái NỮU thôi mà đã rất phức tạp, rồi còn LÁY GHÉP, Danh-Động-Tĩnh đối nhau chằm chặp …Tôi đã được giúp nhiều phương tiện để làm thơ: Thông vận đã có bản của ĐV, dốt Ngữ pháp đã có một cuốn Từ điển đồ xộ để tra Từ, đã có danh mục trên 2000 từ Láy, có bản hướng dẫn phân biệt LÁY & GHÉP …. Nhưng, sức khỏe ngày một kém, tôi đã phụ công người hướng dẫn, phụ lòng những người rất chân tình với tôi như Nhã Uyên, Gió Bụi …Dù đã nắm vững những kỹ năng cơ bản, có nhiều phương tiện hỗ trợ cho cái kém của mình, nhưng tôi làm thơ vẫn rất dở. Bài làm xong đọc đi đọc lại rất nhiều lần vẫn không nhận ra một từ trùng và còn nhiều cái ngớ ngẩn khác. Cho tới giờ phút này tôi phải nghiêm khắc với mình, quyết tâm từ biệt các diễn đàn, trở về sống lặng thầm với trang blog cá nhân, ở đây tôi vẫn còn một niềm vui : hàng ngày vẫn có trên dưới 300 lượt đọc. Người xuất gia cắt ái từ thân có lẽ còn dễ hơn tôi từ biệt các diễn đàn. Nhưng biết làm sao được, nếu tôi cứ đeo đẳng mãi sẽ phải mang theo cái PHIỀN NÃO đi chịu nghiệp luân hồi. Chân hành cảm ơn Gió Bụi đã thức tỉnh tôi. Cảm ơn ĐVTC đã dành cho tôi nhiều tình cảm trong những năm qua. Tô mới chuẩn bị tinh thần chứ chưa xa ĐV được đâu. BXP |
|  | | Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392 Location : cạnh nhà em Registration date : 12/10/2011
 | Tiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG Thu 05 Feb 2015, 09:27 | |
| Bác Phượng,
Có lẽ bác hiểu nhầm ý của GB rồi. Một bài thơ hoàn chỉnh luật lỗi, chưa chắc là bài thơ hay, và ngược lại. Và như bác đã biết, nếu chọn lựa giữa ý từ hay và lỗi, thì bao giờ bác cũng phải chọn ý từ cả, nên bài thơ hay mà vướng chút lỗi, thì có gì đâu mà bác phải lo cho nhọc thân. GB thấy vui nhất là cứ viết líu lo theo ý tưởng của mình vì bác cũng chẳng ham muốn tranh đua thi thố gì với ai cả phải không bác? Bác làm thơ là muốn tinh thần thoải mái, vui vẻ với bạn thơ và mọi người, chứ làm thơ mà cứ phải nơm nớp lo sợ vướng lỗi thì GB nghĩ không tốt cho sức khỏe của bác. Ngoài ra GB không có ý gì khác cả, mong bác hiểu cho. Chúc bác luôn khỏe và an vui!
GB |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10474 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG Thu 05 Feb 2015, 12:19 | |
| |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35859 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG Thu 05 Feb 2015, 15:38 | |
| Đọc những dòng viết của thày AH và NU, GB tôi xúc động trào nước mắt. ĐVTC đối với tôi thật nặng nghĩa thâm tình. Thày AH viết AH không thấy lý do gì bác phải từ biệt diễn đàn cả! . Quả vậy. Người đi tu mà lòng còn nặng tục lụy thì tu sao được. ĐVTC và VNTH đã gắn bó với tôi suốt nhiều năm qua dễ gì tôi xa được. Tôi vừa nhận được pm của một người bạn bên VNTH : “Khi mình hiểu và biết thông cảm thì cuộc đời mình được nhiều hơn là mất đó Huynh. … đừng bao giờ nguội nhiệt huyết với Thơ và với Diễn đàn.” GB viết “Bác làm thơ là muốn tinh thần thoải mái, vui vẻ với bạn thơ và mọi người, chứ làm thơ mà cứ phải nơm nớp lo sợ vướng lỗi thì GB nghĩ không tốt cho sức khỏe của bác.” Đúng vậy, trước đây khi chưa được nghe ai nói đến Bệnh Lỗi, tôi họa thơ vô tư, sáng tác dễ dàng, cái được lúc đó là giao lưu sôi nổi vui vẻ với mọi người. Khi biết Bệnh Lỗi thì tôi không sao làm được thơ nữa. NU viết : “ …mong Bác đừng phụ lòng những người yêu quý Bác.” Tôi không thể phụ lòng yêu mến của mọi người. Tôi rất khát học, vẫn muốn học, không học thì sao biết được. Dù không học nữa tôi cũng không thể làm thơ vô tư như trước. Chỉ buồn một nỗi thần kinh tôi kém quá, chỉ một từ BÀY ở bài thơ Thăm thầy, trước khi đăng bài tôi đã đọc rất kỹ, khi thầy AH bảo TRÙNG TỪ tôi càng xăm soi kỹ hơn, vậy mà vẫn không nhìn thấy từ BÀY trùng! Suy đi xét lại thấy theo lời NU, GB vào lớp là tốt nhất. Xin thầy AH cho một đường vào lớp, cái yếu của trò thầy cũng đã biết. Mong được thầy cảm thông giúp đỡ.
BXP |
|  | | mytutru

Tổng số bài gửi : 10920 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG Thu 05 Feb 2015, 16:53 | |
| Kính Gởi Bác BXP Có Học Mới Hiểu (Có công mài sắt có ngày nên kim) Học để gom về những lý hay Thầy bên dạy bảo nắm chiêu bài Bền gan bất thối nuôi rừng chữ Vững dạ không lùi cấy biển trai Gió nhẹ tung trời ngàn ý mở Mưa dầm thấm đất vạn hoa khai Quen nhuần mọi lối vầng đông tỏ Luật hiểu ngôn từ rực ánh mai Mytutru 05.02.2015 |
|  | | Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392 Location : cạnh nhà em Registration date : 12/10/2011
 | Tiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG Fri 06 Feb 2015, 03:31 | |
| GB ủng hộ bác Phượng!

HỌC THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Mài nghiên quảy gánh học thơ Đường Luật pháp tuân hành vững kỉ cương Tứ dệt tình cao nồng nắng lửa Vần gieo nghĩa nặng ấm đêm trường Rèn tâm nhẫn nại thời gian quý Luyện chí kiên trì cảm hứng thương Kẻo phụ ơn thầy chăm hướng dẫn Đền công chẳng có thước đo lường.
Gió Bụi
|
|  | | Y Nhi Admin

Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
 | Tiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG Fri 06 Feb 2015, 04:39 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- Đọc những dòng viết của thày AH và NU, GB tôi xúc động trào nước mắt. ĐVTC đối với tôi thật nặng nghĩa thâm tình. Thày AH viết AH không thấy lý do gì bác phải từ biệt diễn đàn cả! . Quả vậy. Người đi tu mà lòng còn nặng tục lụy thì tu sao được. ĐVTC và VNTH đã gắn bó với tôi suốt nhiều năm qua dễ gì tôi xa được. Tôi vừa nhận được pm của một người bạn bên VNTH : “Khi mình hiểu và biết thông cảm thì cuộc đời mình được nhiều hơn là mất đó Huynh. … đừng bao giờ nguội nhiệt huyết với Thơ và với Diễn đàn.” GB viết “Bác làm thơ là muốn tinh thần thoải mái, vui vẻ với bạn thơ và mọi người, chứ làm thơ mà cứ phải nơm nớp lo sợ vướng lỗi thì GB nghĩ không tốt cho sức khỏe của bác.” Đúng vậy, trước đây khi chưa được nghe ai nói đến Bệnh Lỗi, tôi họa thơ vô tư, sáng tác dễ dàng, cái được lúc đó là giao lưu sôi nổi vui vẻ với mọi người. Khi biết Bệnh Lỗi thì tôi không sao làm được thơ nữa. NU viết : “ …mong Bác đừng phụ lòng những người yêu quý Bác.”
Tôi không thể phụ lòng yêu mến của mọi người. Tôi rất khát học, vẫn muốn học, không học thì sao biết được. Dù không học nữa tôi cũng không thể làm thơ vô tư như trước. Chỉ buồn một nỗi thần kinh tôi kém quá, chỉ một từ BÀY ở bài thơ Thăm thầy, trước khi đăng bài tôi đã đọc rất kỹ, khi thầy AH bảo TRÙNG TỪ tôi càng xăm soi kỹ hơn, vậy mà vẫn không nhìn thấy từ BÀY trùng! Suy đi xét lại thấy theo lời NU, GB vào lớp là tốt nhất. Xin thầy AH cho một đường vào lớp, cái yếu của trò thầy cũng đã biết. Mong được thầy cảm thông giúp đỡ.
BXP Bác ơi
Bác vào lớp học đi nha, có chuyện gì bác cứ gọi Ý Nhi mà hỏi, ở trong lớp có mục hỏi đáp, bác cứ đặt câu hỏi khi gặp bất cứ vấn đề gì https://www.daovien.net/t3326-topic
Bác cứ thủng thỉnh mà làm bài đừng gấp rút. - Ý Nhi đã viết:
Đây là những quy định của thầy Ái Hoa trong lớp học (cần đọc trước khi làm bài): https://www.daovien.net/t4014-topic
Đọc kỹ thuyết rồi làm nộp 3 bài tập ở đây nhe :
https://www.daovien.net/forum-f15/topic-t54.htm
Có một số lỗi cần tránh thì đọc thêm ở đây nè : https://www.daovien.net/t2531-topic
Về vần, thông vận và chính vận thì đọc thêm bài viết này: https://www.daovien.net/forum-f22/topic-t13.htm
Có gặp vấn đề gì, cho Ý Nhi hay liền nhe.
_________________________  |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35859 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG Fri 06 Feb 2015, 09:18 | |
| Cảm ơn Ý Nhi, cảm ơn ĐVTC. Tôi đã tới thăm lớp, mới đọc qua, còn chút lăn tăn. Tôi sẽ vào lớp, nêu những trăn trở của mình trước khi làm bài để nhờ thầy và Shiroi giải tỏa. Tôi quyết tâm học theo phương thức : “Mưa dầm thấm đất”. Học không phải để ra làm quan hay để thi thố với đời, đơn giản chỉ để biết, cho nên không cần vội. Cảm ơn NU, GB, MTT đã động viên khích lệ tôi. Tôi sẽ cố gắng học tốt, để không phụ tình thầy, không phụ những người yêu mến.
BXP |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35859 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG Fri 13 Feb 2015, 11:58 | |
| XUÂN ẤT MÙI CHÚC TẾT ÂN SƯ. Cẩn Vũ dâng hoa chúc tết gầy Mong Người vạn thọ khỏe như Tây Bánh chưng mới luộc vuông hơn đất Giò thủ vừa mua nặng cỡ chầy Kính trọng ơn sâu ngày chỉ dẫn Tôn sùng nghĩa cả tháng bồi xây Đệ huynh giỏi chữ đời không lép Tỷ muội hay văn nở mặt Thầy. Cẩn Vũ. 12/02/2015. CHÚC TẾT THẦY Nhiều tham Bé Phượng có hơi gầy Ngán bọn Ngô bành, chẳng thích Tây Lỗi sửa bền gan khi sớm rạng Vần gieo vững chí lúc canh chầy “Năm yêu” nhớ Bác xin nguyền giữ “Nửa chữ” ơn người phải quyết xây Háo hức đòi anh … quà dẫu nhỏ Mong sao chóng được tới thăm Thầy
BXP
Bé mới ở lớp Ba chưa được phép họa thơ với các anh chị, nhưng vì háo hức muốn theo các anh chị đến chúc Tết Thầy nên mang chút quà nhỏ mong Thầy lượng thứ. Ở lớp thì Bé xin chấp hành nghiêm chỉnh. |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG  | |
| |
|  | | |
Trang 6 trong tổng số 6 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |