Bài viết mới | Quán nước ven đường by Thiên Hùng Today at 10:56
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Today at 09:32
TÌNH YÊU LAN by buixuanphuong09 Today at 09:25
Thái Âm Phù by Trà Mi Today at 09:24
Hà Nội băm sáu phố phường - Thạch Lam by Trà Mi Today at 09:15
Nhà Giáo Một Thời Nhếch Nhác - Nhật Tiến by Trà Mi Today at 09:12
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 8 by buixuanphuong09 Today at 09:02
CHẠY TRỜI KHÔNG KHỎI NẮNG by Trà Mi Today at 08:43
Nhân Văn Giai Phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc - Thuỵ Khuê by Trà Mi Today at 08:35
5 lý do lịch sử dẫn đến quan hệ tồi tệ giữa Nga và Ukraine by Trà Mi Today at 08:23
Toàn cảnh thời bao cấp... by Trà Mi Today at 07:32
CHO GIÚP NGƯỜI ĐI XUẤT GIA by mytutru Today at 03:52
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Yesterday at 18:45
Sự Tích Các Loài Hoa by Trà Mi Yesterday at 10:13
Bông Cúc huyền by Trà Mi Yesterday at 09:42
Tâm hồn cao đẹp by Trà Mi Yesterday at 09:30
VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn by Thiên Hùng Mon 04 Jul 2022, 13:19
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 04 Jul 2022, 06:38
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 7 by buixuanphuong09 Sat 02 Jul 2022, 00:51
“Trốn phong ba, em làm dâu nhà người” by Trà Mi Fri 01 Jul 2022, 11:31
“GIẢI OAN” CHO BÁNH CHƯNG by Phương Nguyên Fri 01 Jul 2022, 11:25
Sĩ thi by Trà Mi Fri 01 Jul 2022, 10:53
“VIỄN VÔNG” hay “VIỂN VÔNG”? by Trà Mi Fri 01 Jul 2022, 10:29
Truyện thơ "Lời cho Mây" by Tú_Yên tv Fri 01 Jul 2022, 10:18
Tranh thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Fri 01 Jul 2022, 10:15
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Fri 01 Jul 2022, 10:11
Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Thu 30 Jun 2022, 16:11
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Wed 29 Jun 2022, 23:44
Ngừa Dịch Siêu Vi Kỷ Niệm by mytutru Wed 29 Jun 2022, 19:55
Những bài nhạc vàng nổi tiếng bị ghi sai tựa đề by Trà Mi Wed 29 Jun 2022, 08:34
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 22440 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG Fri 19 Apr 2013, 03:17 | |
| NẶNG NGHĨA THÂM TÌNH"Hươu nai" son sắt ở bên em Năm tháng qua mau...lại nặng niềm... Da nõn, tóc đen đâu mất cả Nhói lòng... đuôi mắt rạn chân chim. 19/4/13
 Hoa Phi yến hay Chân chim (Delphinium ajacis - họ Mao lương)
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 22440 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG Fri 19 Apr 2013, 03:21 | |
| ĐÓN ÁNH HÔNG QUANG"Chân chim" ...lòng vẫn nặng đa mang "Nhất nhật phu thê" vẹn mọi đàng Một trái tim yêu còn cháy bỏng Mở lòng ra đón ánh hồng quang! 19/4/13
 Hoa Hồng quang (Rhodoleia championii - họ Kim lũ mai)
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 22440 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG Fri 19 Apr 2013, 03:23 | |
| HẠNH PHÚC ĐƠN SƠHồng quang rực rỡ tỏa quanh đầu Để cái "Hôm nay" nó nặng sâu Hạnh phúc đơn sơ ta giữ trọn Tình thời hoa bướm đã qua lâu. 19/4/13
 Hoa Qua lâu (Trichosanthes kirilowi - họ Bầu bí) |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 22440 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG Mon 22 Apr 2013, 22:04 | |
| Son môi in đậm dấu ân tình Hai đứa chung lòng dệt mộng xanh Ước kết hoa thơm gài tóc bậu Mơ luồn chỉ thắm xỏ kim anh NYB kimanh.jpg Kim anh cho mượn tốt không ngờ May vá đêm ngày chẳng dám lơ Cặp áo voan dài tròn một tháng Đôi khăn lụa xéo đúng mười giờ NU hoa‑10‑gio‑ Mười giờ chẳng thấy bóng em đâu Ruột rối tơ vò bởi đợi lâu Lúc đến vội vàng sa mõm chó Khi về đờ đẫn sụt chân trâu. BXP  Hôm nay bác vào đọc hết Topic của cháu đâm ra cụt hứng. Bác đã sưu tập được 1000 hoa mà nhiều hoa quả của cháu bác không biết gì, lại còn khoản đối hai dưới nữa, khó quá, nhưng bác cứ cố một bài cháu sao nhé! _________________________
Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Tue 23 Apr 2013, 14:30; sửa lần 1. |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 22440 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG Tue 23 Apr 2013, 09:08 | |
| Mơ Tan !
Nhấc bước ra đi gánh nợ đầy… Mong nhuần chữ Thánh… tải về đây Xuân sang mấy độ - Tùng săn chắc Hạ đổ bao phen - tán úa gầy Sức mọn nên đành nhầm nẻo gió Tài hèn phải chịu lạc đường mây Chênh vênh một mảnh đời xa xứ… Mộng rã mơ tan – tủi kiếp nầy !
Vongvang Chonthanh – Binhphuoc, 06/10/12
Ủ MỘNG
Tìm hoa mê mải túi chưa đầy Nhớ bạn nên nay trở lại đây Thơ họa lại say dù bút ẻo Diễn đàn muốn góp dẫu vai gầy Tri âm hòa vận hồn theo gió Tri kỷ tiếp vần vía đuổi mây Nặng nghiệp duyên thơ cầu bắc nhịp Tình ta chan chứa ở nơi này.
BXP 23.4.2013
Giờ tôi mới hiểu, caí mà tôi cho là mình biết về thơ ĐL thực ra chỉ là biết về luật bằng trắc thôi, đi sâu vào kỹ năng thơ ĐL thì tôi chưa biết gì cả. Tôi không được học, mà đọc cũng chẳng được bao nhiêu. Năm 2010, giao lưu trên đường bưu điện, gửi thơ họa đi, khi nhận được hồi âm, đối chiếu với thơ mình thấy có gì đó không ổn, nhờ chú em tìm trên mạng được một bản nói về luật thơ, theo đó kiên trì sửa... Năm 2011 tham gia diễn đàn thơ, tôi đã họa rất nhiều thơ ĐL, giao lưu sôi nổi với các bạn thơ ở TĐ, TH, ở ĐV tôi chỉ đăng bài, không giao lưu. Nay biết ĐL của ĐV thì đã muộn, tôi không còn đủ sức tiếp thu để theo một lớp học. Nhưng tôi vẫn muốn học. Tôi đăng bài lên đây nhờ ĐV giúp đỡ chỉ cho những chỗ chưa được để tôi sửa. Tôi chỉ đủ sức học in ít thế này thôi. Mong được mọi người cảm thông giúp đỡ.
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 22440 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG Sat 27 Apr 2013, 16:50 | |
| CHÉN SẦU CƠIChân trâu theo bước suốt đời rồi Vẫn cháy niềm riêng chẳng thể nguôi Sợi nghĩa bâng khuâng ly nhớ cạn Giọt tình man mác chén sầu cơi. 27.4.13
 Cơi hay Ngón - Pterocarya tonkinensis (họ Hổ đào - Juglandaceae)
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 22440 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG Sat 27 Apr 2013, 17:26 | |
| NHỚSầu cơi ăm ắp mối tình sâu Muôn nỗi diết da đến bạc đầu Nhớ mái tóc mây, lưng liễu rủ Thương làn môi thắm, mắt bồ câu.
27.4.13
 Hoa Bồ Câu hay Lâu đẫu - Aquilegia vulgaris (họ Ranunculaceae mao lương) |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 22440 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG Sat 01 Jun 2013, 08:28 | |
|     NGÀY HỘI THIẾU NHI Trẻ lang thang đó khắp nơi nơi "Một miếng..." mà sao cũng khó vời? Người hưởng "điều hòa" cùng "nệm ấm" Kẻ lê "chiếu đất" với "màn trời" Kìa em ngây ngất trong tình Mẹ Nọ trẻ khát khao cái nghĩa Đời! Quốc tế thiếu nhi...xin hỉ hả Tặng cho các Bé nụ hoa cười! BXP 01.6.2013 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 22440 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG Wed 14 Aug 2013, 22:32 | |
| 1a- TÌNH THẬT TRONG MẠNG ẢO Mái ấm tình thơ trải tháng ngày Tay bùn, chân lấm vẫn mê say Thanh gươm trí tuệ rèn cho sắc Ngọn bút chân quê luyện đến hay Com, Nét thênh thang bền khối óc Diễn đàn sâu nặng vững bàn tay Cầu thơ nối nhịp luôn trân giữ Tình thật ngay trong mạng ảo này.
BXP 21.01.2013
Nhận xét của VMT - Lỗi phối thanh chưa bao giờ được xem là nặng . Tuy nhiên các cao thủ đường luật nhìn vào đó để biết sự dụng công của mình. Một câu thơ đặt dấu chỉ có 3 dấu trở xuống xem như không đạt về phối thanh. Người xưa bảo “tứ sắc, ngũ độ, lục phát” ; tức là “bốn thanh thì đã khởi sắc, năm thanh là điều độ, sáu thanh là phát vượng”. - Câu 1: mái ấm tháng (3 dấu sắc); câu 2: tay-chân-mê (3 ngang);thanh-gươm-cho (); chân-quê-hay (); com-thênh-thang-(); nét-khối-óc (); thơ-luôn-trân. (Nếu theo quy định như cuộc thơ vừa rồi thì chú đã bị trừ tới 14 điểm về phối thanh rồi, có đáng không?) - Ngọn bút chân quê luyện đến hay. Chữ QUÊ và chữ HAY ở vị trí cuối cuối nhịp mà đồng thanh nên nghe không êm dịu Người ta cho rằng đó là Hạc Tất (gối chim Hạc) - Câu 5 có chữ NÉT và chữ ÓC trùng thanh, người ta gọi là Phong Yêu (tiếng kêu của ong) Bài sửa Ở TH tôi có ba bài thơ gửi dự thi thơ ĐL từ tháng 01/2013, sau khi kết thúc, nhận lại bài thơ với nhận xét của BGK tôi thấy tá hỏa, thế này thì tôi từ giã ĐL thật rồi. Nhưng nhớ lại bản 20 lỗi của NU gửi, tôi vội in ra rồi kiên nhẫn tìm hiểu và sửa.... 1b- TÌNH THẬT TRONG MẠNG ẢO Mái ấm Đào Viên trải tháng ngày 1. T T B B T T B (V) "Ao tù nước đọng" vẫn mê say 2. B B T T T B B (V) Gươm thần trí tuệ rèn cho sắc 3. B B T T B B T Bút nhão quê mùa luyện đến hay 4. T T B B T T B (V) Xướng họa tình thơ bền khối óc 5. T T B B B T T Giao lưu nghĩa bạn vững bàn tay 6. B B T T T B B (V) "Đồng tâm một khối" luôn gìn giữ 7. B B T T B B T Tình thật ngay trong mạng ảo này! 8. T T B B T T B (V) Sửa 11.8.2013 Trong khi sửa tôi phải đọc kỹ bản 20 lỗi và dần dần hiểu được, lại bừng lên khát vọng họa thơ ĐL sôi nổi như xưa. |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 22440 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | |  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: HỌC NẤU ĐƯỜNG  | |
| |
|  | | |
Trang 4 trong tổng số 6 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |