Tổng số bài gửi : 4209 Registration date : 23/03/2013
Tiêu đề: Re: Ở không Mon Dec 02 2019, 00:53
Út Phương đã viết:
Bài Mưa Chiều Kỷ Niệm phải được hát như dzầy mới hay nè.
Út Phương đi lâu thế vẫn còn bịt mặt à? Mở ra xem đẹp xấu thế nào cái coi
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10179 Registration date : 22/11/2007
Tiêu đề: Re: Ở không Wed Dec 04 2019, 04:09
Út Phương đã viết:
Bài Mưa Chiều Kỷ Niệm phải được hát như dzầy mới hay nè.
Hong chịu "anh đến thăm em" mà phải là "em đến thăm anh" hở Út?
_________________________
Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10179 Registration date : 22/11/2007
Tiêu đề: Re: Ở không Wed Dec 04 2019, 04:11
Phương Nguyên đã viết:
Út Phương đã viết:
Bài Mưa Chiều Kỷ Niệm phải được hát như dzầy mới hay nè.
Út Phương đi lâu thế vẫn còn bịt mặt à? Mở ra xem đẹp xấu thế nào cái coi
Sợ thành phố bây giờ ô nhiễm mừ!
_________________________
Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không
unikey
Tổng số bài gửi : 427 Location : Somewhere Registration date : 22/11/2012
Tiêu đề: Re: Ở không Wed May 20 2020, 01:31
Mưa tháng Năm...
unikey
Tổng số bài gửi : 427 Location : Somewhere Registration date : 22/11/2012
Tiêu đề: Re: Ở không Sat May 23 2020, 05:35
Nhớ căn bếp ấy
unikey
Tổng số bài gửi : 427 Location : Somewhere Registration date : 22/11/2012
Tiêu đề: Re: Ở không Sat Oct 10 2020, 05:37
Chiều thứ Bảy xám ngoét. Ngồi bên tách cafe và Sàigòn một góc ký ức. Nghe Cuando Me Enamoro. Phê!
unikey
Tổng số bài gửi : 427 Location : Somewhere Registration date : 22/11/2012
Tiêu đề: Re: Ở không Sat Oct 17 2020, 03:27
Tối qua tôi nhắn cho J: T: Mày nghĩ sao nếu tao nói tao sắp kết hôn? J: Mày hỏi câu rất lạ nhen. Mày có bạn trai rồi hả? T: J: Miễn là mày hạnh phúc đó mới là điều quan trọng. T:
Hạnh phúc khi kết hôn ư? Cũng không chắc lắm. Tôi muốn cuộc sống của mình không có gì thay đổi sau kết hôn nhưng liệu điều đó có làm được không? Một người bạn đã nói: "Khi mình kết hôn với một ai thì chính là mình sẽ kết hôn với cả gia đình người đó". Bạn bè tôi đang ly hôn, có thể nói là hơn 1/2 đã ly hôn. Thế thì không hiểu sao tôi lại đâm đầu vào kết hôn nhỉ?
unikey
Tổng số bài gửi : 427 Location : Somewhere Registration date : 22/11/2012
Tiêu đề: Re: Ở không Sat Mar 13 2021, 01:57
Ngồi ở ban công nhâm nhi cafe, ngó qua ban công nhà Cafe Tùng, thấy ai đứng đó mà hỏng biết phải người xưa hong (bởi dzì: ai cũng đeo khẩu trang và "10 năm không gặp tưởng tình đã cũ!!!") Đi đâu cũng chỉ nhớ mãi ly cafe ở 123 hôm ấy
unikey
Tổng số bài gửi : 427 Location : Somewhere Registration date : 22/11/2012
Tiêu đề: Re: Ở không Sat Oct 30 2021, 06:11
Bình yên là:
- Được nhắm hoàng hôn rơi dần trên mặt sông loang loáng nắng chiều - Được nhâm nhi ly cafe đen đá không đường - Được gió thổi mơn man trên mặt - Được thấy Tony nằm ngủ bình an dưới chân - Được nghe Đen với những lời tự sự rất thật
Không mong gì hơn…
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10179 Registration date : 22/11/2007
Tiêu đề: Re: Ở không Sat Oct 30 2021, 20:19
unikey đã viết:
Bình yên là:
- Được nhắm hoàng hôn rơi dần trên mặt sông loang loáng nắng chiều - Được nhâm nhi ly cafe đen đá không đường - Được gió thổi mơn man trên mặt - Được thấy Tony nằm ngủ bình an dưới chân - Được nghe Đen với những lời tự sự rất thật
Không mong gì hơn…
Đen?
uống cafe coi chừng nổi mụn à uni!
_________________________
Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không