Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:10

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:09

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19 ... 34  Next
Tác giảThông điệp
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Hãy Ngủ Đi Em   Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 5 I_icon13Sat 15 Jan 2011, 03:52

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 5 HayNguDiEm-Vntvnd

Hãy Ngủ Đi Em

Hãy ngủ đi em giấc ngủ hiền
Chôn vào quên lãng những sầu miên
Thơ anh sẽ rót dòng êm ả
Thế giọt mưa khuya giũ muộn phiền


Hãy ngủ đi em đắp mộng lành
Có trời hoa bướm có tình anh
Đan tay huyền thoại chung đôi bước
Chỉ có hình ta với bóng mình


Hãy ngủ đi em ngủ thật dài
Vui cười tiến đến nẻo tương lai
Trầm luân chớ ngại không qua nổi
Ở đắng cay nhau sẻ miệt mài


Hãy ngủ đi em giấc cuối năm
Yêu thương sẽ lót chỗ em nằm
Ơi à sẽ hát ca dao mẹ
Tiếng mẹ lâu rồi ngỡ biệt tăm..


Việt Đường
(14/01/2011)
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước   Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 5 I_icon13Sun 16 Jan 2011, 05:26

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 5 HayNguDiEm-Vntvnd

Hãy Ngủ Đi Em

Hãy ngủ đi em giấc ngủ hiền
Chôn vào quên lãng những sầu miên
Thơ anh sẽ rót dòng êm ả
Thế giọt mưa khuya giũ muộn phiền


Hãy ngủ đi em đắp mộng lành
Có trời hoa bướm có tình anh
Đan tay huyền thoại chung đôi bước
Chỉ có hình ta với bóng mình


Hãy ngủ đi em ngủ thật dài
Vui cười tiến đến nẻo tương lai
Trầm luân chớ ngại không qua nổi
Ở đắng cay nhau sẻ miệt mài


Hãy ngủ đi em giấc cuối năm
Yêu thương sẽ lót chỗ em nằm
Ơi à sẽ hát ca dao mẹ
Tiếng mẹ lâu rồi ngỡ biệt tăm..


Việt Đường
(14/01/2011)


Lâu rồi hông có hoạ phá anh VĐ hi
Em vui với anh VĐ nha


Nhỏ tựa bờ vai

Nhỏ tựa bờ vai dệt mộng hiền
Hàng mi nhẹ khép giấc triền miên
Quên rồi sầu muộn đều hơi thở
Mỉm nụ cười tươi xoá vạn phiền

Nhỏ tựa bờ vai đón gió lành
Đan lùa tóc rối quyện hồn anh
Ngày mai chẳng biết đường bao nẻo
Mặc sóng triều đưa... chỉ có mình

Nhỏ tựa bờ vai dưới nắng dài
Nghiêng chiều sưởi ấm giấc cam lai
Cho hoa nở rộ bừng hương mới
Phủi sạch rêu phong lấp đá mài

Nhỏ tựa bờ vai ngủ tháng năm
Hằn sâu cổ tích dấu xưa nằm
Lời ru rót khẽ dìu cơn mộng
Hạnh phúc đền bù lúc bặt tăm

Shiroi
15/01/2011


Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước   Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 5 I_icon13Mon 17 Jan 2011, 01:12

Cám ơn Shiroi đã bỏ công sức để gởi lên 1 bài họa rất hay ! Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 5 238244
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Ký Ức Xuân   Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 5 I_icon13Wed 02 Feb 2011, 23:26

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 5 KyUcXuan-Vntvnd
(Hình trích từ album chợ hoa Tết Tân Mão 2011 ở Sài Gòn - Trần Hữu Phước)
Ký Ức Xuân

Chợt nghe lòng dậy mùi hương Tết
Khi ngắm ngàn hoa rực rỡ chào
Vực cõi tù mù đông giá chết
Là từng ký ức trẩy xôn xao


Việt Đường
(02/02/2011-30 Tết Tân Mão)
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước   Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 5 I_icon13Thu 03 Feb 2011, 00:09

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 5 KyUcXuan-Vntvnd
(Hình trích từ album chợ hoa Tết Tân Mão 2011 ở Sài Gòn - Trần Hữu Phước)
Ký Ức Xuân

Chợt nghe lòng dậy mùi hương Tết
Khi ngắm ngàn hoa rực rỡ chào
Vực cõi tù mù đông giá chết
Là từng ký ức trẩy xôn xao


Việt Đường
(02/02/2011-30 Tết Tân Mão)


Em mượn vần chúc Tết anh VĐ nha

Chúc Tết

Rộn rã lòng vui xin chúc Tết
Bình an vạn hỷ nụ Xuân chào
Tiền tài sự nghiệp luôn thăng tiến
Vững cội thanh tùng gió chẳng xao

Shiroi
02/02/2011

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 5 Tetneu10


Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11171
Registration date : 08/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước   Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 5 I_icon13Thu 03 Feb 2011, 00:32

[quote="Shiroi"]
Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 5 KyUcXuan-Vntvnd
(Hình trích từ album chợ hoa Tết Tân Mão 2011 ở Sài Gòn - Trần Hữu Phước)

Ký Ức Xuân

Chợt nghe lòng dậy mùi hương Tết
Khi ngắm ngàn hoa rực rỡ chào
Vực cõi tù mù đông giá chết
Là từng ký ức trẩy xôn xao


Việt Đường
(02/02/2011-30 Tết Tân Mão)


Em mượn vần chúc Tết anh VĐ nha

Chúc Tết

Rộn rã lòng vui xin chúc Tết
Bình an vạn hỷ nụ Xuân chào
Tiền tài sự nghiệp luôn thăng tiến
Vững cội thanh tùng gió chẳng xao

Shiroi
02/02/2011

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 5 Tetneu10



Chúc Tết

Đầu năm kính thọ vui mừng tết
Lộc phủ người thương rộn tiếng chào
Sử thế yên bình tâm hưởng lạc
Con hiền khách thảo viếng lao xao

Mytutru 1.1.Năm Tân Mão

Kính Chúc Huynh VĐ và Cửu Tỷ khỏe vui

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước   Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 5 I_icon13Thu 17 Feb 2011, 03:01

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 5 HayNguDiEm-Vntvnd

Hãy Ngủ Đi Em

Hãy ngủ đi em giấc ngủ hiền
Chôn vào quên lãng những sầu miên
Thơ anh sẽ rót dòng êm ả
Thế giọt mưa khuya giũ muộn phiền


Hãy ngủ đi em đắp mộng lành
Có trời hoa bướm có tình anh
Đan tay huyền thoại chung đôi bước
Chỉ có hình ta với bóng mình


Hãy ngủ đi em ngủ thật dài
Vui cười tiến đến nẻo tương lai
Trầm luân chớ ngại không qua nổi
Ở đắng cay nhau sẻ miệt mài


Hãy ngủ đi em giấc cuối năm
Yêu thương sẽ lót chỗ em nằm
Ơi à sẽ hát ca dao mẹ
Tiếng mẹ lâu rồi ngỡ biệt tăm..


Việt Đường
(14/01/2011)


Hát nữa đi anh!

Trăng rọi vườn sau ngả bóng hiền
Đêm về lắng đọng những buồn miên
Tiếng ai dịu quá mơn dòng chảy
Ghé bến sông em nhặt nỗi phiền

Em bước vào mơ dỗ giấc lành
Xanh ngàn biếc núi ngọt thơ anh
Vi vu tiếng gió bên song cửa
Hòa điệu ca dao khẽ động mành

Hát nữa đi anh khúc ngắn dài
Dắt vào lối mộng cánh diều bay
Thơm đồng lúa chín mùi hương cũ
Có bóng quê xưa rực rỡ ngày

Hãy để tay anh nhỏ gối đầu
Đêm tàn nguyệt thẹn ánh chìm sâu
Tựa con thuyền lướt dòng yên ả
Nghe sóng yêu đương vỗ dạt dào!

Yên Hà
15.01.2011

Anh VĐ, bài họa không theo được vần của bài xướng
nên YH cho thêm nhiều đường, anh coi có ngọt không? Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 5 S2

Lâu rồi hông có hoạ phá anh VĐ Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 5 785560
Em vui với anh VĐ nha

Nhỏ tựa bờ vai

Nhỏ tựa bờ vai dệt mộng hiền
Hàng mi nhẹ khép giấc triền miên
Quên rồi sầu muộn đều hơi thở
Mỉm nụ cười tươi xoá vạn phiền

Nhỏ tựa bờ vai đón gió lành
Đan lùa tóc rối quyện hồn anh
Ngày mai chẳng biết đường bao nẻo
Mặc sóng triều đưa... chỉ có mình

Nhỏ tựa bờ vai dưới nắng dài
Nghiêng chiều sưởi ấm giấc cam lai
Cho hoa nở rộ bừng hương mới
Phủi sạch rêu phong lấp đá mài

Nhỏ tựa bờ vai ngủ tháng năm
Hằn sâu cổ tích dấu xưa nằm
Lời ru rót khẽ dìu cơn mộng
Hạnh phúc đền bù lúc bặt tăm

Shiroi
15/01/2011


EM CỨ NGỦ ĐI

Em cứ ngủ đi em gái hiền
Không còn lo lắng giấc cô miên
Để anh ru khẽ lời thơ ngọt
Dỗ giấc em ngoan chẳng nhuốm phiền


Em cứ ngủ đi giấc ngủ lành
Xây bao mộng đẹp ở bên anh
Cùng nhau vun đắp vườn hoa gấm
Để nữa chung vui giữa chúng mình


Em cứ ngủ đi giấc điệp dài
Ước mơ đầy ắp mộng xuân lai
Bên Em ta sẽ cùng chung sức
Dẫu khó khăn nào chẳng để mai


Em cứ ngủ đi tháng với năm
Ngàn hoa anh trải chiếu em nằm
Vu sơn mộng đẹp cùng say đắm
Dấu ái đây rồi khó mất tăm


Jan 16, 2011
Tha Nhân kính họa


Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 5 HayNguDiEm-Vntvnd
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước   Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 5 I_icon13Thu 17 Feb 2011, 03:02

Em là tất cả

Em muốn em là tất cả
Những gì có thể bên anh
Là mây là sông là suối
Cánh rừng và cả trời xanh

Em muốn vần thơ anh viết
Có em và chỉ em thôi
Mơ mơ thương hoài ánh mắt
Say say mãi nhớ bờ môi


Em muốn lời ca anh hát
Ru em trọn những đêm nồng
Mơn man như làn gió mát
Êm đềm trăng rọi bên song


Em muốn em là tất cả
Ảnh hình trong trái tim anh
Thiết tha nỗi chờ nỗi đợi
Yêu thương góp nhặt để dành


Yên Hà

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 5 Romantic-10-1

Dâng Em Hết Cả

Anh sẽ dâng em hết cả
Những gì hiện hữu quanh anh
Hồ ao núi rừng sông suối
Khung trời lồng lộng mây xanh

Anh sẽ vì em tập viết
Tình thơ lãng mạn hoài thôi
Thương thương dại khờ khoé mắt
Yêu yêu say đắm làn môi


Anh sẽ vì em ngồi hát
Ru êm giấc tối oi nồng
Gom hương gió đồng dịu mát
Thổi về khe khẽ ngoài song


Anh sẽ dâng em hết cả
Ngọt ngào nỗi nhớ trong anh
Khát khao tiếng chờ tiếng đợi
Và bao ưu ái sẵn dành


Việt Đường
(17/01/2011)


Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 5 Romantic-10-1

Gửi Việt Đường và Yên Hà để góp vui. Có gì sơ suất xin thứ tha

Thiên hạ có dăm bồ chữ
Việt Đường chiếm hết cả rồi
Muốn họa Yên Hà vài đoạn
Hầu như tắc tịt mất thôi


ANH SẼ TRAO EM

Anh sẽ trao em trọn cả
Linh hồn thể xác của anh
Cùng với trùng dương hồ suối
In hình trời thẳm xanh xanh


Chắc chắn thơ anh phải viết
Để riêng ca tụng em thôi
Vẽ nét hớp hồn trong mắt
Tô mầu đoạt vía trên môi


Bắt chước Trương Chi anh hát
Ru em say giấc mơ nồng
Rồi góp thiên hương thơm mát
Thổi luồn qua nhũng chấn song


Anh sẽ dâng em trọn cả
Tình yêu nguyên thủy của anh
Thực hiện lời thề tiền kiếp
Muôn năm chưa gặp vẫn dành


Lạc Thủy Đỗ Quý Bái


Được sửa bởi Việt Đường ngày Thu 17 Feb 2011, 04:41; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Cảm Ơn Em Tình Yêu   Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 5 I_icon13Thu 17 Feb 2011, 03:04

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 5 CamOnEmTinhYeu-Vntvnd

Cảm Ơn Em Tình Yêu

Cảm ơn em cảm ơn em
Lời thương lời nhớ êm đềm
Chắt chiu trao anh năm tháng
Thơm nồng như miếng trầu têm


Cảm ơn em mỗi dạt dào
Bây giờ cho đến ngày sau
Sớt chia không nề gai góc
Tin rằng tình mãi bền lâu


Cảm ơn em mộng giữa đời
Môi trầm ngực ngải đầy vơi
Dìu anh tận cùng mê đắm
Thu đông xuân hạ không rời


Cảm ơn em một tấm lòng
Thơ rừng nhạc biển mênh mông
Tin yêu chảy đầy huyết quản
Trinh nguyên thệ hứa chung dòng


Việt Đường
(14/02/2011-Saint Valentin)


Được sửa bởi Việt Đường ngày Thu 17 Feb 2011, 03:10; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11171
Registration date : 08/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước   Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 5 I_icon13Thu 17 Feb 2011, 03:07

Mừng Huynh VĐ mới về Mytutru luôn chúc Huynh An lành nhé Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 5 458944
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước   Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước - Page 5 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 5 trong tổng số 34 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19 ... 34  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Việt Đường-