Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 21:05
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 20:11
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Today at 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Hansy
Tổng số bài gửi : 1578 Registration date : 21/03/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ TÌNH - Hansy Mon 16 Jul 2012, 14:26 | |
| 79. MẤY LỜI ĐẾN HUYNH
Mong huynh cứ mãi an tâm Dù xa cách mấy vẫn thầm nhớ nhau Biết huynh có nỗi niềm đau Nhưng là phận mỏng nên đâu nói gì.
Thôi thì, sự thế… thôi thì… Mây ngàn hạc nội… rồi về với nhau Bưởi sầu thì bồng cũng đau Ngoài da tươi rói vào sâu úa vàng.
Dẫu đời có rộng thênh thang Lối mòn chốn cũ vội vàng quên sao???
HANSY
|
| | | Hansy
Tổng số bài gửi : 1578 Registration date : 21/03/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ TÌNH - Hansy Mon 16 Jul 2012, 14:27 | |
| 80. NÈ EM
Thấy em vui, ô là là… Hoa cau rạng rỡ, mướp cà cũng xinh Đất trời như hai chúng mình Dẫu xa đến mấy mà tình vẫn chung.
Em ơi, thương nhớ không cùng Bôn ba sương gió ước mong thấy người Nhìn em nở nụ cười tươi Là bao nhiêu mệt cũng trôi tít mù…
Nhóm lên ngọn lửa giữa thu Sưởi lòng cho một “tội phu” tìm về Bên em nối lại câu thề Cho son sắt dạ, cho si mê hồn.
Gảy lên một khúc tơ lòng Ru anh chìm giấc mộng vàng trong em Vẳng nghe tiếng hát dịu êm Giật mình như ngỡ vẫn đêm hôm nào…
HANSY
|
| | | Hansy
Tổng số bài gửi : 1578 Registration date : 21/03/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ TÌNH - Hansy Thu 19 Jul 2012, 00:32 | |
| 81. CÁM ƠN NGƯỜI
Có khi nhạy cảm quá đi Bởi thơ tình cứ vu vi giữa đời Nên thường nghĩ thật như lời Té ra cũng chỉ vẽ vời trên thơ.
Hansy hiểu ý lờ mờ Cho nên bạn phải làm thơ phân trần Thì thôi, xin bạn gạch ngang Xem như chưa có mấy hàng vô duyên.
Chút tình tri ngộ mà nên Thật lòng quý bạn còn hơn ngọc ngà Vườn thơ mong có hai ta Hoàng Hoa – Hansy vẫn là bạn thân.
Khi vui kể chuyện xa gần Lúc buồn tâm sự tình chân bạn hiền Thơ trao qua lại thường xuyên Mong thành tri kỷ xứng duyên cầm kỳ. Mấy lời trong dạ xin ghi Cám ơn người đã xóa đi hiểu lầm…
HANSY |
| | | Hansy
Tổng số bài gửi : 1578 Registration date : 21/03/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ TÌNH - Hansy Thu 19 Jul 2012, 00:32 | |
| 82. CHỪA RỒI NÈ
Đừng giận – tội lắm thân anh Không em sao thấy phận mình lẻ loi Buồn trông về phía cuối trời Mơ hai đứa được nói lời yêu thương.
Giận làm chi, khổ đủ đường Khổ chăn, khổ chiếu, khổ giường, khổ… anh Tới lui thui thủi một mình Lắm thương với nhớ, làm thinh chi buồn.
Trầu xanh giận lắm úa luôn Cau tươi khô héo ruột gan tím bầm Xót lòng chẳng nghe hỏi thăm Chơ vơ như thể con tằm thiếu dâu.
Cười lên, em hãy cười mau Cho phai nhạt hết cái đau giân hờn Lại đây, anh ủ trong lòng Thương nhau là thế, giận hờn làm chi…
HANSY
|
| | | Hansy
Tổng số bài gửi : 1578 Registration date : 21/03/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ TÌNH - Hansy Thu 19 Jul 2012, 00:32 | |
| 83. TRẦN TÌNH
Chỉ là tình cảm thi ca Nhập vai, mượn ý lại qua mấy vần Dám đâu lẩn lộn Thơ – Trần Hai thế giới ấy chia phân rõ ràng.
Chẳng là giữa lúc mơ màng Thơ đi xiêu lạc ngổn ngang ý tình Có khi quên cả trọng khinh Mong hiểu là thế mà xin vui lòng.
HANSY |
| | | Hansy
Tổng số bài gửi : 1578 Registration date : 21/03/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ TÌNH - Hansy Thu 19 Jul 2012, 00:33 | |
| 84. GIẬN MÀ THƯƠNG
Em ơi, nghĩ lại cho anh Trời sinh mít ướt nên thành hờn yêu Nín đi, rồi anh sẽ chiều Cau tươi một gánh, mỹ miều trầu xanh.
Vắng anh, tình có vắng không Hay là gối chiếc quạnh lòng từng đêm? Xa em, tim cũng ướt mềm Vì đâu hờn dỗi, khiến em buồn lòng.
Có sầu vì cảnh phòng không Có đau vì nỗi đoạn trường tình yêu? Vì anh vụng chống dở chèo Nên hai đứa phải lắm điều trái ngang.
Em ơi, xấu thiếp hổ chàng Thì xin quên nhé lỡ làng ngày nao Trầu này về lại với cau Vòng tay ôm chặt, có nhau giữa đời…
HANSY
|
| | | Hansy
Tổng số bài gửi : 1578 Registration date : 21/03/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ TÌNH - Hansy Thu 19 Jul 2012, 00:34 | |
| 85. QUÊ HƯƠNG ƠI!
Quê hương biết mấy nghĩa tình Dẫu xa vẫn nhớ quê mình, ai ơi Một lần đã phải lìa rời Ngẩn ngơ, buồn bã lệ rơi hai hàng. ................ Xa quê, cách trở quan san Chiều chiều nhớ đến lòng càng xót thêm Tình quê xiết mấy nỗi niềm Sao mong trở lại viếng thăm thỏa lòng...
HANSY
|
| | | Hansy
Tổng số bài gửi : 1578 Registration date : 21/03/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ TÌNH - Hansy Thu 19 Jul 2012, 00:34 | |
| 86. MÃI VẪN CÒN THƯƠNG
Thương em thơ biết bao lời Cũng gom lại một cuộc đời gởi anh Giận nhau trầu cũng hết xanh Cau khô quay quắt, đau tình lắm em.
Thơ em thả mướt êm đềm Len vào tim nhớ càng thêm ý tình Khuya nay anh họa một mình Trong mơ em có thấy hình bóng anh?
Người ơi, trăng đã xế nghiêng Mà anh hong mãi yêu thương đến người Cùng em tâm sự đôi lời Nên duyên bèo nước thì thời đến nhau…
Gà đà gáy thức canh sau Lòng anh không ngủ, ước cầu cho em Một mai đón gió trước thềm Cho lòng hợp lại, triền miên là tình…
Gởi người con gái xinh xinh Chút tình tri ngộ giữa mình với ta Đất trời rộng mở bao la Thơ hay một bức, hòa ca chung tình…
HANSY |
| | | Hansy
Tổng số bài gửi : 1578 Registration date : 21/03/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ TÌNH - Hansy Thu 19 Jul 2012, 00:34 | |
| 87. MỜI TIỂU THƯ
Được lời này cũng bớt lo Tưởng là Phan Thiết làm lơ Nai Đồng Nào hay tuy ở cùng đường Mà xe bon chạy thì dừng làm sao?
Những mong có dịp lần sau Mời chân khuê các ghé vào thảo gia Thơ tình đối họa lại qua Trăng non một mảnh, lá hoa vẩy mời.
Đã quen thơ họa đôi lời Thì xin thân thiết như người… như người…. Hahahaha
HANSY
|
| | | Hansy
Tổng số bài gửi : 1578 Registration date : 21/03/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ TÌNH - Hansy Thu 19 Jul 2012, 00:35 | |
| 87. MỜI TIỂU THƯ
Được lời này cũng bớt lo Tưởng là Phan Thiết làm lơ Nai Đồng Nào hay tuy ở cùng đường Mà xe bon chạy thì dừng làm sao?
Những mong có dịp lần sau Mời chân khuê các ghé vào thảo gia Thơ tình đối họa lại qua Trăng non một mảnh, lá hoa vẩy mời.
Đã quen thơ họa đôi lời Thì xin thân thiết như người… như người…. Hahahaha
HANSY
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ TÌNH - Hansy | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 9 trong tổng số 24 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 16 ... 24 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |