Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:05

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Yesterday at 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Mạng Ảo

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
minhlatiennu

minhlatiennu

Tổng số bài gửi : 160
Registration date : 17/12/2010

Mạng Ảo  Empty
Bài gửiTiêu đề: Mạng Ảo    Mạng Ảo  I_icon13Thu 06 Jan 2011, 22:24

Mạng Ảo
Ngọc Tiên

Có những yêu thương rất đậm sâu
Tình nồng bạn hữu chẳng phai mau
Nơi đây gắn bó không chia cắt
Chốn đó keo sơn chớ xé... nhàu
Để mỗi trang thơ còn đẹp mãi
Cho muôn nét bút được xinh lâu
Xua đi giận ghét... phiền trong trí
Bỏ hết hờn ghen... rối ở đầu
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Mạng Ảo  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mạng Ảo    Mạng Ảo  I_icon13Fri 07 Jan 2011, 03:50

Mạng Ảo
Ngọc Tiên

Có những yêu thương rất đậm sâu
Tình nồng bạn hữu chẳng phai mau
Nơi đây gắn bó không chia cắt
Chốn đó keo sơn chớ xé... nhàu
Để mỗi trang thơ còn đẹp mãi
Cho muôn nét bút được xinh lâu
Xua đi giận ghét... phiền trong trí
Bỏ hết hờn ghen... rối ở đầu



Shiroi hoạ với Ngọc Tiên bài đầu kết bạn thơ nha :mim:

Mạng ảo

Dù là chốn ảo vẫn thâm sâu
Rất thật chân tình mãi nhớ nhau
Mỗi chữ vần thêu nên gấm đẹp
Từng câu luật kết mặc đời nhàu
Lời thơ khắc đậm lòng vui thoả
Tiếng hát ngân dài nghĩa thấm lâu
Bạn hữu trêu cười thêm quyến luyến
Phiền lo chẳng bận nhẹ nhàng đầu

Shiroi
06/01/2011
Về Đầu Trang Go down
minhlatiennu

minhlatiennu

Tổng số bài gửi : 160
Registration date : 17/12/2010

Mạng Ảo  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mạng Ảo    Mạng Ảo  I_icon13Fri 07 Jan 2011, 15:13

Tình Cõi Ảo
Ngọc Tiên


Những ý thơ nồng mãi khắc sâu
Dù cho mạng ảo nhớ ghi nhau
Nhiều khi trắc trở tim tan nát
Lắm lúc gian truân lòng úa nhàu
Bạn đã cho tôi niềm hạnh phúc
Mình cùng gởi đấy mối tình lâu
Đào viên nối nhịp duyên thêm thắm
Tiên Nữ vui say thỏa mộng đầu
Về Đầu Trang Go down
Hoa Thủy Tinh

Hoa Thủy Tinh

Tổng số bài gửi : 6
Registration date : 14/11/2011

Mạng Ảo  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mạng Ảo    Mạng Ảo  I_icon13Mon 14 Nov 2011, 03:57

Shiroi đã viết:
Mạng Ảo
Ngọc Tiên

Có những yêu thương rất đậm sâu
Tình nồng bạn hữu chẳng phai mau
Nơi đây gắn bó không chia cắt
Chốn đó keo sơn chớ xé... nhàu
Để mỗi trang thơ còn đẹp mãi
Cho muôn nét bút được xinh lâu
Xua đi giận ghét... phiền trong trí
Bỏ hết hờn ghen... rối ở đầu



Shiroi hoạ với Ngọc Tiên bài đầu kết bạn thơ nha :mim:

Mạng ảo

Dù là chốn ảo vẫn thâm sâu
Rất thật chân tình mãi nhớ nhau
Mỗi chữ vần thêu nên gấm đẹp
Từng câu luật kết mặc đời nhàu
Lời thơ khắc đậm lòng vui thoả
Tiếng hát ngân dài nghĩa thấm lâu
Bạn hữu trêu cười thêm quyến luyến
Phiền lo chẳng bận nhẹ nhàng đầu

Shiroi
06/01/2011

ẢO MÀ THẬT

Tình này dạ mãi khắc ghi sâu
Dẫu hổng bao giờ biết mặt nhau
Ý đẹp chôm về, đừng mắng mõ
Lời hay cuỗm lấy, chớ càu nhàu
Thầm mong nét mặt người tươi mãi
Trộm ước bờ môi họ thắm lâu
Chốn ảo nhưng tình luôn khắc đậm
Bao nhiêu ký ức giữ trong đầu...!

HTT

Vài dòng họa cùng chị Ngọc Tiên. chúc chị luôn vui khỏe yêu đời!
:bong:
Về Đầu Trang Go down
Ntd

Ntd

Tổng số bài gửi : 481
Registration date : 17/12/2010

Mạng Ảo  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mạng Ảo    Mạng Ảo  I_icon13Wed 11 Jul 2012, 19:15

Mạng Ảo
(ntd-mltn 600)
Ngọc Tiên


Có những ân tình rất đậm sâu
Dù rằng mạng ảo chẳng phai mau
Nơi đây gắn bó không chia cắt
Chốn nọ keo sơn chớ xé nhàu
Để mỗi trang thơ còn đẹp mãi
Cho từng nét bút được xinh lâu
Xua đi giận ghét phiền trong trí
Bỏ hết hờn ghen rối ở đầu



Shiroi hoạ với Ngọc Tiên bài đầu kết bạn thơ nha :mim:

Mạng ảo

Dù là chốn ảo vẫn thâm sâu
Rất thật chân tình mãi nhớ nhau
Mỗi chữ vần thêu nên gấm đẹp
Từng câu luật kết mặc đời nhàu
Lời thơ khắc đậm lòng vui thoả
Tiếng hát ngân dài nghĩa thấm lâu
Bạn hữu trêu cười thêm quyến luyến
Phiền lo chẳng bận nhẹ nhàng đầu

Shiroi
06/01/2011
[/quote]


Tình Không Ảo
(ntd-mltn 748)
Ngọc Tiên


Những ý thơ nồng mãi khắc sâu
Xuân rồi đến hạ cũng qua mau
Nhiều khi trắc trở tim tan nát
Lắm lúc gian truân dạ úa nhàu
Mến nghĩa tri âm là bất tận
Yêu tình bạn hữu ấy dài lâu
Hoa Viên nối nhịp cầu thân ái
Xướng họa Đường Thi thỏa mộng đầu



ẢO MÀ THẬT

Tình này dạ mãi khắc ghi sâu
Dẫu hổng bao giờ biết mặt nhau
Ý đẹp chôm về, đừng mắng mõ
Lời hay cuỗm lấy, chớ càu nhàu
Thầm mong nét mặt người tươi mãi
Trộm ước bờ môi họ thắm lâu
Chốn ảo nhưng tình luôn khắc đậm
Bao nhiêu ký ức giữ trong đầu...!

HTT

Vài dòng họa cùng chị Ngọc Tiên. chúc chị luôn vui khỏe yêu đời!
:bong:

Tình Mãi Dài Lâu
(ntd-mltn 603)


Mạng ảo nhưng tình khắc thật sâu
Đừng làm bọt biển gió tan mau
Xin đưa má thắm hôn vào khẽ
Chớ để hoa xinh rụng nát nhàu
Suối tóc đen kia còn mượt mãi
Bờ môi mọng ấy sẽ thơm lâu
Ghi thêm kỷ niệm từng trang giấy
Ghép chặt tên nhau tự buổi đầu

ntd


Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11181
Registration date : 08/08/2009

Mạng Ảo  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mạng Ảo    Mạng Ảo  I_icon13Wed 11 Jul 2012, 22:35

Mạng Ảo
(ntd-mltn 600)
Ngọc Tiên


Có những ân tình rất đậm sâu
Dù rằng mạng ảo chẳng phai mau
Nơi đây gắn bó không chia cắt
Chốn nọ keo sơn chớ xé nhàu
Để mỗi trang thơ còn đẹp mãi
Cho từng nét bút được xinh lâu
Xua đi giận ghét phiền trong trí
Bỏ hết hờn ghen rối ở đầu



Shiroi hoạ với Ngọc Tiên bài đầu kết bạn thơ nha Mạng Ảo  647629

Mạng ảo

Dù là chốn ảo vẫn thâm sâu
Rất thật chân tình mãi nhớ nhau
Mỗi chữ vần thêu nên gấm đẹp
Từng câu luật kết mặc đời nhàu
Lời thơ khắc đậm lòng vui thoả
Tiếng hát ngân dài nghĩa thấm lâu
Bạn hữu trêu cười thêm quyến luyến
Phiền lo chẳng bận nhẹ nhàng đầu

Shiroi
06/01/2011



Tình Không Ảo
(ntd-mltn 748)
Ngọc Tiên


Những ý thơ nồng mãi khắc sâu
Xuân rồi đến hạ cũng qua mau
Nhiều khi trắc trở tim tan nát
Lắm lúc gian truân dạ úa nhàu
Mến nghĩa tri âm là bất tận
Yêu tình bạn hữu ấy dài lâu
Hoa Viên nối nhịp cầu thân ái
Xướng họa Đường Thi thỏa mộng đầu



ẢO MÀ THẬT

Tình này dạ mãi khắc ghi sâu
Dẫu hổng bao giờ biết mặt nhau
Ý đẹp chôm về, đừng mắng mõ
Lời hay cuỗm lấy, chớ càu nhàu
Thầm mong nét mặt người tươi mãi
Trộm ước bờ môi họ thắm lâu
Chốn ảo nhưng tình luôn khắc đậm
Bao nhiêu ký ức giữ trong đầu...!

HTT

Vài dòng họa cùng chị Ngọc Tiên. chúc chị luôn vui khỏe yêu đời!
Mạng Ảo  195595

Tình Mãi Dài Lâu
(ntd-mltn 603)


Mạng ảo nhưng tình khắc thật sâu
Đừng làm bọt biển gió tan mau
Xin đưa má thắm hôn vào khẽ
Chớ để hoa xinh rụng nát nhàu
Suối tóc đen kia còn mượt mãi
Bờ môi mọng ấy sẽ thơm lâu
Ghi thêm kỷ niệm từng trang giấy
Ghép chặt tên nhau tự buổi đầu

ntd




Mytutru theo chân Tỷ Huynh và các Bạn nhé Mạng Ảo  20021
Mạng Ảo  611409819 Mạng Ảo  611409819 Mạng Ảo  611409819

MẠNG ẢO TÌNH THẬT

Ý đẹp ơn đời mãi thấm sâu
Thân dường bọt biển sóng trôi mau
Khi vui nét mực in hồ phẳng
Lúc khó trang mây chạm biển nhàu
Ngắm chữ hôm chiều buông oán rộng
Xem lời sớm tối bỏ hờn lâu
Đường thơ mạng nối xuôi dòng ảo
Bạn hữu thần giao vẽ bước đầu

Mytutru
11.07.2012
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




Mạng Ảo  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mạng Ảo    Mạng Ảo  I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Mạng Ảo
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: minhlatiennu-