tâm an
Tổng số bài gửi : 903 Registration date : 11/04/2012
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư Sun 19 Sep - 8:01 | |
| |
|
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| |
tâm an
Tổng số bài gửi : 903 Registration date : 11/04/2012
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư Sun 19 Sep - 15:28 | |
|
Được sửa bởi tâm an ngày Wed 22 Sep - 1:14; sửa lần 1. |
|
tâm an
Tổng số bài gửi : 903 Registration date : 11/04/2012
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư Sun 19 Sep - 20:54 | |
| |
|
tâm an
Tổng số bài gửi : 903 Registration date : 11/04/2012
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư Sun 19 Sep - 21:06 | |
| |
|
tâm an
Tổng số bài gửi : 903 Registration date : 11/04/2012
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư Sun 19 Sep - 22:12 | |
| |
|
tâm an
Tổng số bài gửi : 903 Registration date : 11/04/2012
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư Fri 8 Oct - 4:31 | |
| Những ngày như thế này….Ừ, đã qua tháng 10 được vài ngày rồi…nhưng sao mình vẫn ghi trên giấy tờ là tháng 9 ….chẳng lẽ mình đã bị triệu chứng “điên đột xuất”. Không hiểu nổi thì lấy chi hiểu chìm.😂…………Đối với mình một ngày như mọi ngày .... thì ... tháng 10 cũng như tháng 9 thôi ... cũng là cục xí mụi ... Nếu được “điên đột xuất” để tâm mình được an yên thì ... cứ thoải mái ... Mãi bình yên nhé người ơi..TD——————“Dường như, mỗi khi qua được cơn sóng dữ thì mình trưởng thành hơn, học hỏi được nhiều điều, cảm thấy mình nên cư xử tử tế và trân quý cuộc sống này hơn.”Tháng Mười ơi! Tháng Mười ơi!Buồn chi…? lá rụng tơi bời trước sân Đau chi…? gót nhỏ ngại ngầnMưa phơn phớt lạnh đường trần hắt hiu |
|
tâm an
Tổng số bài gửi : 903 Registration date : 11/04/2012
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư Sun 10 Oct - 16:49 | |
| Cảm thán
Trải bao dâu bể cuộc thăng trầm Mới thấu lòng người quá hiểm thâm Bã lợi tham cầu mưu xảo trá Miếng danh hám được chước gian ngầm Lời êm giả nghĩa phô nhân đức Tiếng ngọt bày trò giấu dã tâm Tráo trở tình đời ôi chán ngấy Đành riêng một cõi sống âm thầm
Tâm An
@ anh họa vui với em gái nha ...
Chân tâm
Khúc thán đàn buông lặng nốt trầm Thế đời nào dễ luận cao thâm Danh nhân tự toại pha giông loạn Hiền sĩ ung dung mặc sóng ngầm Nếu chẳng từ bi đâu huệ giác Vậy nên hỉ xả ấy chân tâm Mai đường duyên ngộ khơi nguồn hạnh Cùng gió trăng sao chấp bước thầm
Thiên Hùng |
|
tâm an
Tổng số bài gửi : 903 Registration date : 11/04/2012
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư Fri 12 Nov - 14:47 | |
| |
|
tâm an
Tổng số bài gửi : 903 Registration date : 11/04/2012
| Tiêu đề: Re: Chút tâm tư Fri 12 Nov - 14:50 | |
| …Những ngày vào thu… Chút vòm trời xanh Chút lá đỏ, vàng Chút tia nắng ấm Chút gió vi vu …Bấy nhiêu hương vị ấy…cũng đủ cho mình được cảm giác bình yên giữa cuộc đời …mặc dù chỉ là trong khoảnh khắc.
Có Những Ngày Thu
Bên thềm xao xác lá vàng rơi Ảm đạm mây giăng một góc trời Rả rích mưa về bao nhớ gợi Mịt mù gió cuộn bấy sầu khơi Trăng mòn mỏi thức hờn duyên kiếp Sương hẫm hiu tan thán sự đời Có những ngày thu rưng rức lạnh Ngõ hồn nức nở giọt đầy vơi
Tâm An
Chiều Thu Tĩnh Lặng
Nhàn nhạt thu chiều bóng nắng rơi Bơ vơ cánh nhạn cuối chân trời Đìu hiu chiếc lá chườm sương bạc Lạc lõng cánh buồm lộng gió khơi Thoang thoảng hương khai hồn thế tục Miên man pháp giải giấc mơ đời Không không cổ tự hồi chuông điểm Sắc sắc xuôi dòng nước cạn vơi
Thiên Hùng |
|