Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Apr 2024, 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nhớ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 20 ... 37, 38, 39 ... 57 ... 77  Next
Tác giảThông điệp
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Nhớ - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 38 I_icon13Tue 07 May 2013, 02:23


Tình Lạc

Vắng lặng tin em những tháng ngày
Đau lòng xa hút một vòng tay
Quê nhà chịu cảnh tơ duyên gãy
Viễn xứ thả đời mưa gió lay
Thương nhớ bóng hình người chẳng thấy
Dày vò kỷ niệm biết ai hay
Dở dang tình phó trời đưa đẩy
Ray rức tâm tư khổ chốn nầy!

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Nhớ - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 38 I_icon13Tue 07 May 2013, 02:28

Thư Cho Em

Viết lá thư xanh gởi đến người
Chúc đời yên nở nụ cười tươi
Xây tình chơn chất nồng chăn gối
Dệt mộng ấm êm xinh lứa đôi
Dìu dập bướm hoa say nắng mới
Rộn ràng chim sáo lượn trời vui
Trăm năm duyên thắm xuân phơi phới
Tạo bức tranh yêu đẹp tuyệt vời!

Thanh Huy


Được sửa bởi tth ngày Thu 30 May 2013, 22:41; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Nhớ - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 38 I_icon13Tue 07 May 2013, 03:18

Tình Hai Lối

Yêu lắm nhận nhiều mưa gió rơi
Người theo duyên mới nới tình tôi
Xóa câu hải thệ lòng vun xới
Bỏ chữ tâm đồng nước cuốn trôi
Thù tạc chén nồng chờ chẳng tới
Hẹn thề mộng thắm vỡ lâu rồi
Đắng cay kỷ niệm tình hai lối
Ai nhớ ai không giữa cuộc đời!

Thanh Huy


Được sửa bởi tth ngày Thu 30 May 2013, 22:37; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Nhớ - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 38 I_icon13Mon 13 May 2013, 08:37



Nhớ Thời Đi Học

Ôi đời vui quá tuổi thơ ngây
Trường lớp bên nhau đếm những ngày
Đỏ phượng ve kêu lời tạm biệt
Trắng đường gió thổi áo vờn bay
Bút nghiên mài miệt thương yêu bạn
Sách vở long đong nhớ trọng thầy
Lưu bút ngày xanh đầy kỷ niệm
Ghi tình trong sáng đẹp ai hay!

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Nhớ - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 38 I_icon13Mon 13 May 2013, 13:22

[right]

[Hôm nay ở CA là ngày Mother day(ngày hiền mẫu) , em xin dán lên cho ngày của mẹ thêm phần long trọng[/color]
Chúc quí huynh tỷ ngày lễ mẹ an vui bên mẹ cho những ai có được hoa hồng đỏ .



Bông hồng

Chuông chùa văng vẵng giữa từng không
Hạnh phúc cho ai được cánh hồng
Nhớ mãi hình cha trên đám ruộng
Thương hoài bóng mẹ cạnh bờ sông
Dầm mưa lặn lội tìm lon gạo
Dãi nắng chăm lo tỉa lúa đồng
Khổ cực vì con người nhẫn nại
Vui cười thấy trẻ lớn thành công

Vancali 5.11.13


Enlarge this image




Kính Tỷ Vancali ... Mytutru xin họa bài thơ của Tỷ nhé, chúc Tỷ và toàn thể GĐ DVTC Thầy Tỷ Huynh Muội Đệ và các Bạn luôn hạnh phúc

Thương Kính

NHỚ ƠN CHA MẸ

Đôi lời hiếu thảo gởi liên không
Phụ Mẫu tường tri nhận đóa hồng
Dưỡng dục ghi lòng ân tợ biển
Sanh thành khắc cốt nghĩa như sông
Xưa kia kiếm gạo gom từng cắc
Thuở nọ mua rau nhặt mấy đồng
Bảo bọc mong ngày con mở trí
Nên người hữu dụng chẳng hoài công

Nên người hữu dụng chẳng hoài công
Vắng bóng từ bi nguyện vẫn đồng
Ý thiện luôn rèn xinh cội đá
Câu hiền mãi dệt mát nguồn sông
Lục Căn giữ hạnh vươn màu thắm
Bát Nhã gìn tâm rạng sắc hồng
Kính nén hương bay cầu Đức Phật
Trên trời Bố Mẹ sáng linh không

Mytutru 13.05.2013



Mẹ

Mẹ là nắng chói giữa thinh không
Soi sáng muôn nơi sắc tỏa hồng
Đất khách con nằm ôm gió biển
Quê nhà mẹ ở trải đời sông
Bao năm u ám mây giăng nẻo
Mấy lúc tang thương hạn ngập đồng
Mẹ vẫn gánh gồng nuôi đám trẻ
Một đời bươn chải tốn bao công

Một đời bươn chải tốn bao công
Lúc vượt đèo cao lúc xuóng đồng
Gánh cá trên vai băng lối cỏ
Dìm thân dưới nước bắt cua sông
Long đong thân khổ đời loang tím
Héo hắt tình đơn má nhạt hồng
Tất cả con cần nơi mẹ có
Mẹ là nắng chói giữa thinh không

Thanh Huy


Được sửa bởi tth ngày Sat 31 Aug 2013, 11:22; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Nhớ - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 38 I_icon13Wed 15 May 2013, 09:34


Tìm Quên

Ái ân mang nặng rước buồn thôi
Đuổi bóng hình ai ngán một thời
Xin trả ước mơ rơi giữa tối
Hãy quên kỷ niệm đắm trong đời
Tình dây oan trái tình hờn dỗi
Yêu mối u sầu yêu nổi trôi
Thương nhớ ảo huyền thêm nhức nhối
Vấn vương chi để khổ hai người

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Nhớ - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 38 I_icon13Wed 15 May 2013, 10:13

[Hôm nay ở CA là ngày Mother day(ngày hiền mẫu) , em xin dán lên cho ngày của mẹ thêm phần long trọng[/color]
Chúc quí huynh tỷ ngày lễ mẹ an vui bên mẹ cho những ai có được hoa hồng đỏ .



Bông hồng

Chuông chùa văng vẵng giữa từng không
Hạnh phúc cho ai được cánh hồng
Nhớ mãi hình cha trên đám ruộng
Thương hoài bóng mẹ cạnh bờ sông
Dầm mưa lặn lội tìm lon gạo
Dãi nắng chăm lo tỉa lúa đồng
Khổ cực vì con người nhẫn nại
Vui cười thấy trẻ lớn thành công

Vancali 5.11.13


Nhớ - Page 38 Bong_hong_copy

Nhớ - Page 38 Hien_mau_2222_copy

Kính Tỷ Vancali ... Mytutru xin họa bài thơ của Tỷ nhé, chúc Tỷ và toàn thể GĐ DVTC Thầy Tỷ Huynh Muội Đệ và các Bạn luôn hạnh phúc

Thương Kính
Nhớ - Page 38 132552

NHỚ ƠN CHA MẸ

Đôi lời hiếu thảo gởi liên không
Phụ Mẫu tường tri nhận đóa hồng
Dưỡng dục ghi lòng ân tợ biển
Sanh thành khắc cốt nghĩa như sông
Xưa kia kiếm gạo gom từng cắc
Thuở nọ mua rau nhặt mấy đồng
Bảo bọc mong ngày con mở trí
Nên người hữu dụng chẳng hoài công

Nên người hữu dụng chẳng hoài công
Vắng bóng từ bi nguyện vẫn đồng
Ý thiện luôn rèn xinh cội đá
Câu hiền mãi dệt mát nguồn sông
Lục Căn giữ hạnh vươn màu thắm
Bát Nhã gìn tâm rạng sắc hồng
Kính nén hương bay cầu Đức Phật
Trên trời Bố Mẹ sáng linh không

Mytutru 13.05.2013


Mẹ

Mẹ là nắng chói giữa thinh không
Soi sáng nơi nơi sắc tỏa hồng
Đất khách con đi thương chiếc bóng
Quê nhà mẹ ở trải đời sông
Bao năm u ám mây giăng nẻo
Mấy lúc tang thương hạn ngập đồng
Mẹ vẫn gánh gồng nuôi đám trẻ
Một đời bươn chải tốn bao công

Một đời bươn chải tốn bao công
Lúc vượt đèo cao lúc xuóng đồng
Gánh cá trên vai băng lối nẻo
Dìm thân dưới nước bắt cua sông
Long đong thân khổ đời loang tím
Héo hắt tình đơn má nhạt hồng
Tất cả con cần nơi mẹ có
Mẹ là nắng chói giữa thinh không

Thanh Huy


Cám ơn My Tứ Trụ cùng huynh TH cho em bài họa hay hearts

Nhớ - Page 38 Me_yeu_copy
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Nhớ - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 38 I_icon13Sun 26 May 2013, 12:58

Xin Em

Xin em đừng dạt chốn trời xa
Chớ để tình phai lệ rớt nhòa
Thời mộng bay đi sầu gối chiếc
Tuổi thơ trôi mất khổ thân ngà
Lẻ loi duyên kiếp mây mưa phủ
Lạnh lẽo tâm hồn sương gió pha
Tri kỷ tìm đâu nơi đất khách
Ủi an thân phận kẻ không nhà

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Nhớ - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 38 I_icon13Wed 29 May 2013, 12:28


Tình Ước Mơ

Cho kẻ yêu nhau sống trọn đời
Chớ gây đau khổ mỗi người nơi
Xuân về tình đoạn nhàu chăn gối
Hạ đến duyên tàn nhạt má môi
Thu lá vàng bay mờ ngõ lối
Đông mây đen phủ kín khung trời
Thân buồn trơ trọi ai hay hỡi
Cảnh cũng buồn lây năm tháng ơi

Cảnh cũng buồn lây năm tháng ơi
Trăm năm ngồi vá mảnh tơ trời
Luôn xây bến hẹn xanh vui lối
Mãi giữ lời thề đỏ thắm môi
Mong có tình nồng xinh một mối
Đừng gieo mộng đắng khổ hai nơi
Ước mơ xin đến trong tầm với
Cho kẻ yêu nhau sống trọn đời

Thanh Huy


Được sửa bởi tth ngày Sun 11 Aug 2013, 11:21; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Nhớ - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 38 I_icon13Tue 04 Jun 2013, 08:41


Hạ nhớ

Văng vẳng đâu đây tiếng trống trường
Gợi về năm cũ đượm tình thương
Xa hàng phượng vĩ ân tình thắm
Vắng bóng ve sầu kỷ niệm vương
Bút mực học trò trau chuốt nét
Vần thơ tuổi ngọc nhẹ nhàng hương
Lần trang lưu bút lời thân ái
Bức ảnh hồn nhiên tuổi học đường

Vancali 6.1.13


Nhớ - Page 38 Ha_nho_copy


Hạ Nhớ


Nhớ quá em ơi thuở đến trường
Bóng hình thân ái chứa bao thương
Tóc dài áo trắng bay phơ phất
Má mịn môi hồng gây vấn vương
Trang giấy thơ trao còn đậm chữ
Mối tình lòng giữ mãi thơm hương
Nghỉ hè ba tháng buồn ngơ ngẩn
Đâu thấy người yêu dạo lối đường

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Nhớ - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 38 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Nhớ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 38 trong tổng số 77 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 20 ... 37, 38, 39 ... 57 ... 77  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: tth-