Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48
LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15
NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49
Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26
Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07
Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
| Tiêu đề: Re: Nhớ Fri 07 Jun 2013, 11:53 | |
| Tình Buồn
Hai đứa thương nhau cách biệt rồi Tình như gió thoảng nước mây trôi Xưa vui đoàn tụ nồng chăn gối Nay xót chia ly ngán phận đời Chân quẹo dáng nghiêng không kẻ hỏi Đàn chùng sáo gãy chẳng người chơi Thôi ta mượn rượu xua sầu vợi Quên cảnh cô đơn ruột rối bời
Thanh Huy
|
| | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
| Tiêu đề: Re: Nhớ Fri 07 Jun 2013, 13:18 | |
| Hôm nay thứ ba rùi em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui , không ngụ ý hay ẩn ý mong quí tỷ hong la !
Vợ lão - Vợ người
Vợ lão thân tròn giống trái na Vợ người yểu điệu dáng kiêu sa Vợ người mắt biếc thường hay liếc Vợ lão môi chỉ lại thích ca Vợ lão tô mày kinh vía nhá Vợ người đánh phấn hớp hồn nha Vợ người mộng mị trong đêm vắng Vợ lão mong sao sáng khỏi nhà !
Vancali 6.4.13 Vợ Bạn Vợ Tôi
Vợ bạn tính tình ít nết na Vợ tôi đẹp cá lặn chim sa Vợ tôi ưa nhảy và ưa họa Vợ bạn ghét đàn với ghét ca Vợ bạn chiều chiều hay ngủ nhá Vợ tôi sáng sáng chẳng ăn nha Vợ tôi buôn bán tiền vô khá Vợ bạn ham chơi bỏ việc nhà
Thanh Huy |
| | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
| Tiêu đề: Re: Nhớ Sat 08 Jun 2013, 11:34 | |
| Nhớ Vì Yêu
Quen rồi xa cách nhớ vì yêu Tan nát lòng tin khổ mọi điều Thu đến sương rơi sương ướt lạnh Đông về nắng đổ nắng tàn hiu Thân kề đôi lứa dìu tay vững Tình rã một mình dẫm bước xiêu Nhân thế ơ hờ nhân thế đảo Ai đem sầu não phủ tim nhiều
Thanh Huy
Được sửa bởi tth ngày Mon 17 Feb 2020, 13:28; sửa lần 3. |
| | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
| Tiêu đề: Re: Nhớ Sat 08 Jun 2013, 12:22 | |
| Mẹ yêu
Tiếng mẹ ầu ơ gọi nhớ nhà Câu hò nhịp võng quyện lời ca Trưa hè văng vẳng bài ru trẻ Nắng sớm đong đưa cháu hỏi bà Cuộc sống nhân từ đầy phúc hậu Tấm lòng bác ái ngát tinh hoa Dù cho cách biệt bao ngày tháng Tiếng mẹ ầu ơ gọi nhớ nhà
Vancali 5.15.09
Nhớ Quê Nhà
Xa xôi canh cánh nhớ quê nhà Nhớ luỹ tre làng chim hát ca Nhớ rượu trà dâng mừng nội ngoại Nhớ hương khói toả cúng ông bà Nhớ thời tan tóc tình lìa cội Nhớ buổi thanh bình mộng nở hoa Nhớ biển đưa người sang bến mới Xa xôi canh cánh nhớ quê nhà
Thanh Huy
|
| | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
| Tiêu đề: Re: Nhớ Mon 10 Jun 2013, 07:47 | |
| Thuyền Tình
Sóng gợn lăn tăn giữa biển hồ Gợi tình quen biết buổi ban sơ Con thuyền hai bóng soi dòng nước Ghế đá chung đầu đợi bến mơ Lúc gặp lời trao thương bất tận Khi xa thơ viết nhớ vô bờ Si trồng xanh đã dày năm tháng Nếu mất em tình sẽ xác xơ
Thanh Huy
|
| | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
| Tiêu đề: Re: Nhớ Mon 10 Jun 2013, 11:43 | |
| Mơ Là Khổ
Bạn ơi đời khổ chỉ vì mơ Mơ tưởng người yêu dạ thẩn thờ Thương bóng bóng đi nên bỡ ngỡ Yêu ai ai giận cứ mong chờ Buồn lây lất vẫn trông duyên nợ Vui mải mê hoài dệt ý thơ Tình đắm say người đành bỏ nỡ Làm sao hết tiếc đớn đau giờ!
Thanh Huy
|
| | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
| Tiêu đề: Re: Nhớ Mon 10 Jun 2013, 12:42 | |
| Viếng Chùa
Uy nghi chùa đứng cạnh tầng mây Kẻ viếng người chen khói toả đầy Lẳng lặng tiếng cầu trong Phật điện Líu lo chim hót giữa tàn cây Em mong tình đẹp duyên không nhạt Mẹ chúc người vui dáng chẳng gầy Ngói đỏ nhà nhà giăng khắp chốn Không còn nghèo đói nợ nần vây
Thanh Huy
Được sửa bởi tth ngày Wed 05 Jan 2022, 13:39; sửa lần 2. |
| | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
| Tiêu đề: Re: Nhớ Thu 13 Jun 2013, 06:41 | |
| Yêu Thương Ân tình không bến sẽ về đâu Hai đứa hai nơi chịu cảnh sầu Chăn chiếc thương mình đời giá lạnh Đời đơn nhớ bạn dạ buồn đau Tiếc hoài kỷ niệm vùi sương gió Xót quá tơ duyên gãy nhịp cầu Ngơ ngẩn yêu người không lối thoát Ân tình không bến sẽ về đâu Không có em đời anh sẽ đau Yêu nhau khắn khít nỡ lìa nhau Để thân gái nhỏ phai nhan sắc Khiến mối tình son bạc sắc màu Em chính người yêu anh mến nhất Em là bến mộng dạ quên đâu Mối tình chân thật nồng da diết Không có em đời anh sẽ đau Thanh Huy |
| | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
| Tiêu đề: Re: Nhớ Thu 13 Jun 2013, 09:11 | |
| Cám Ơn Cám ơn bạn hữu ghé nhà chơi Nhớ nhớ thương thương để lắm lời Vui vẻ nói năng quên khổ tới Ân cần khuyên nhủ bớt sầu rơi Phù du đời vướng buồn giăng lối Hư ảo tình gieo khổ thấm đời Quanh quẩn bạn bè dìu sống với Ưu phiền đến mấy cũng qua thôi Thanh Huy |
| | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
| Tiêu đề: Re: Nhớ Thu 13 Jun 2013, 09:13 | |
| Tình Lỡ Không sống chung đôi mỗi kẻ đường Thôi đành chấp nhận nỗi đau thương Bỏ thân đơn lạnh trôi muôn hướng Cam số u buồn đổ một phương Kẻ ở người đi tình ảo vọng Trăng tan sao rụng cảnh vô thường Trớ trêu đời chẳng như mong muốn Ngang trái ai gieo kiếp đoạn trường Thanh Huy
Được sửa bởi tth ngày Fri 27 Nov 2020, 11:17; sửa lần 1. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Nhớ | |
| |
| | | |
Trang 39 trong tổng số 77 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 21 ... 38, 39, 40 ... 58 ... 77 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |