Bài viết mới | Lục bát by Tinh Hoa Today at 14:33
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:05
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:11
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Yesterday at 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: Nhớ Tue 22 May 2012, 22:13 | |
| Làm Thơ
Làm thơ dở sửa chán như ri Đọc lại bâng khuâng thấy thiếu gì À chữ tỏ bày không hợp ý Ừ câu viết soạn chẳng đồng khi Chỉnh sai lấy đúng rèn tâm trí Nhận lỗi làm vui giữ phận nghì Bè bạn tương thân chung nghiệp dĩ Xây đời tươi sáng xóa sầu bi
Thanh Huy
NẾU VƯỚNG VÀO
Đừng có yêu anh như thế ri ! Đàn ông trần thế thiếu cha gì Miễn sao tìm được người ưng ý Nếu có gặp rồi chớ dễ khi Hãy nhớ yêu người còn lý trí Chớ thương những kẻ sống vô nghì Ít người chọn vợ thân làm đ...ỉ Nếu vướng vào rối ắt khổ bi
.....LEHONG.....
|
| | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
| Tiêu đề: Re: Nhớ Wed 23 May 2012, 10:57 | |
|
Làm Thơ
Làm thơ dở sửa chán như ri Đọc lại bâng khuâng thấy thiếu gì À chữ tỏ bày không hợp ý Ừ câu viết soạn chẳng đồng khi Chỉnh sai lấy đúng rèn tâm trí Nhận lỗi làm vui giữ phận nghì Bè bạn tương thân chung nghiệp dĩ Xây đời tươi sáng xóa sầu bi
Thanh Huy
Làm Thơ
Xây đời tươi sáng xóa sầu bi Nghĩ tới dò lui kẻo bất nghì Một chữ tương đồng xem có lý Đôi lời khách sáo ngẫm thường khi Tiêu đề mở rộng lo thừa nhỉ Tác phẩm khơi sâu liệu kém gì Mách nhỏ thân này không cố ý Thơ mình cũng rứa lọt đường ri
Mytutru 22.05.2012
NẾU VƯỚNG VÀO...
Đừng có yêu anh như thế ri ! Đàn ông trần thế thiếu cha gì Miễn sao tìm được người ưng ý Nếu có gặp rồi chớ dễ khi Hãy nhớ yêu người còn lý trí Chớ thương những kẻ sống vô nghì Ít người chọn vợ thân làm đ...ỉ Nếu vướng vào rối ắt khổ bi
.....LEHONG.....
Đông Bạn
Đông bạn làm thơ xướng họa ri Gặp vui sướng biết nói năng gì Sao dời vật đổi không lùi chí Bão nổi sóng dồn chẳng sợ khi Tâm giữ an lành nuôi mộng mị Tình trao êm ấm kết duyên nghì Đời là khúc hát vang hùng khí Tô đẹp nước nhà tránh lụy bi
Thanh Huy
|
| | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
| Tiêu đề: Re: Nhớ Wed 23 May 2012, 13:22 | |
| THIẾU PHỤ TRONG ĐÊM Trở mình thức giấc gọi yêu ơi! Thiếu phụ cô đơn đổ lệ đời Tóc xõa thả trôi lời ước hẹn Tay choàng phong kín mộng phai phôi Bốn bề gió lộng ru đơn chiếc Một cõi trăng tan rụng nửa vời Héo hắt sầu lòng ai có biết Mối tình dang díu khổ chơi vơi! Thanh Huy |
| | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
| Tiêu đề: Re: Nhớ Wed 23 May 2012, 20:28 | |
| Dạo này thấy anh Khòm ra nghề thầy pháp kiếm sống ngon quá , nên QA cũng mở một phòng thuốc làm ăn . Cạnh tranh với thầy pháp . Thầy lang quảng cáo ai tới bắt bệnh , khuyễn mãi cho xem vườn sở thú
THẦY LANG
Ai buồn kiếm pháp bệnh tìm lang Phục vụ bà con chốn nhện làng Chu đáo trị điều không miệng lẻo Tận tình chăm sóc dẫu tay ngang Lười ăn ngao ngán ôm nhiều thứ Mất ngủ âu lo chữa mọi đàng Bắt mạch kê toa bằng trực giác An lòng tịnh đưỡng chĩ vài thang
Thầy lang Thầy Lang
Vườn Đào ngáo nhất có thầy lang Dỏi dắn ngựa phi nổi tiếng làng Thuốc chuột gớm ghê rờ chẳng ngán Ho gà nguy hiểm chữa liền ngang "Da trăn" trị nước ra trên trán "Râu cọp" ngừa thai sẩy giữa đàng Lừa tránh, nói hay, làm cáng đáng Mua bò nhờ hốt thuốc dăm thang
Thanh Huy
Chúc vui. TTH .[center] |
| | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: Nhớ Thu 24 May 2012, 00:43 | |
| Dạo này thấy anh Khòm ra nghề thầy pháp kiếm sống ngon quá , nên QA cũng mở một phòng thuốc làm ăn . Cạnh tranh với thầy pháp . Thầy lang quảng cáo ai tới bắt bệnh , khuyễn mãi cho xem vườn sở thú
THẦY LANG
Ai buồn kiếm pháp bệnh tìm lang Phục vụ bà con chốn nhện làng Chu đáo trị điều không miệng lẻo Tận tình chăm sóc dẫu tay ngang Lười ăn ngao ngán ôm nhiều thứ Mất ngủ âu lo chữa mọi đàng Bắt mạch kê toa bằng trực giác An lòng tịnh đưỡng chĩ vài thang
Thầy lang Thầy Lang
Vườn Đào ngáo nhất có thầy lang Dỏi dắn ngựa phi nổi tiếng làng Thuốc chuột gớm ghê rờ chẳng ngán Ho gà nguy hiểm chữa liền ngang "Da trăn" trị nước ra trên trán "Râu cọp" ngừa thai sẩy giữa đàng Lừa tránh, nói hay, làm cáng đáng Mua bò nhờ hốt thuốc dăm thang
Thanh Huy
Chúc vui. TTH .HỐT MỘT THANG
Đệ nhất xấu trai Võ đại Lang Người hiền, tánh tốt ở chung làng Kiêm Liên dâm phụ chồng chê chán Thầy thuốc ham tiền chế thuốc ngang Lang chết thị đem đi hỏa táng Tòng về hắn hiểu rõ đôi đàng Truy tìm thủ phạm gây nên án Chất độc chị dâu hốt một thang
......LEHONG..... |
| | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
| Tiêu đề: Re: Nhớ Thu 24 May 2012, 12:13 | |
| ] BỎ QUÊ
Van buồn chán cảnh chốn làng quê Thành Phố tìm lên học ít nghề Hy vọng mai này vang nghiệp thế Tin rằng mốt nọ lắm người bê Tình duyên mở lối lo gì ... ế Phận số xoay chiều ngó hết… ê Ngồi tưởng mông lung đầy thú nghệ Cười tươi nét mặt khó ai bề
Quỳnh Anh 5.23.12
RA PHỐ
Tôi đã không còn sống ở quê Đến nơi thành thị với tay nghề Những mong thân hũu tìm sinh kế Hi vọng bạn bè chẳng bỏ bê Mở tiệm sửa xe thì khách ế Học nghề cắt tóc lại người chê Dân nông ra phố luôn là thế Vất vã, gian nan khổ mọi bề
.....LEHONG.....
Em nghe lời tỷ theo Khòm ra tỉnh học nghề mới như sau....
Bỏ Quê 2
Theo Khòm xí dụ bỏ vườn quê Đi kiếm tương lai phải có nghề Thổi sáo vi vu nhiều kẻ bế Chơi đàn réo rắt khối chàng bê Làm thơ lãng mạn duyên nào tệ Viết nhạc đa tình phận mấy ê Đến tỉnh trau giồi mài đũng ghế Tình đâu chẳng thấy kiếm muôn bề
Van Cà Rỉ 5.23.12
Kiếp Cô Đơn
Xưa mình thui thủi sống nơi quê Túi rỗng xe không lại thiếu nghề Ở đậu bấp bênh không kẻ ghé Ăn nhờ ròng rã thiếu em bê Ngày đi hời hợt đời nghe tệ Đêm đến lạnh lùng kiếp thấy ê Khổ chốn dương trần ai mãi thế Ai vui ai sướng mộng yên bề!
Thanh Huy |
| | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: Nhớ Fri 25 May 2012, 04:31 | |
| BỎ QUÊ
Van buồn chán cảnh chốn làng quê Thành Phố tìm lên học ít nghề Hy vọng mai này vang nghiệp thế Tin rằng mốt nọ lắm người bê Tình duyên mở lối lo gì ... ế Phận số xoay chiều ngó hết… ê Ngồi tưởng mông lung đầy thú nghệ Cười tươi nét mặt khó ai bề
Quỳnh Anh 5.23.12
RA PHỐ
Tôi đã không còn sống ở quê Đến nơi thành thị với tay nghề Những mong thân hũu tìm sinh kế Hi vọng bạn bè chẳng bỏ bê Mở tiệm sửa xe thì khách ế Học nghề cắt tóc lại người chê Dân nông ra phố luôn là thế Vất vã, gian nan khổ mọi bề
.....LEHONG.....
Em nghe lời tỷ theo Khòm ra tỉnh học nghề mới như sau....
Bỏ Quê 2
Theo Khòm xí dụ bỏ vườn quê Đi kiếm tương lai phải có nghề Thổi sáo vi vu nhiều kẻ bế Chơi đàn réo rắt khối chàng bê Làm thơ lãng mạn duyên nào tệ Viết nhạc đa tình phận mấy ê Đến tỉnh trau giồi mài đũng ghế Tình đâu chẳng thấy kiếm muôn bề
Van Cà Rỉ 5.23.12
Kiếp Cô Đơn
Xưa mình thui thủi sống nơi quê Túi rỗng xe không lại thiếu nghề Ở đậu bấp bênh không kẻ ghé Ăn nhờ ròng rã thiếu em bê Ngày đi hời hợt đời nghe tệ Đêm đến lạnh lùng kiếp thấy ê Khổ chốn dương trần ai mãi thế Ai vui ai sướng mộng yên bề!
Thanh Huy
CẢNH KHỔ
Vất vã quanh năm ở miệt quê Làm thuê, cuốc mướn đó là nghề Bao cô thôn nữ thì o bế Mấy ả thị thành lại phải bê Xế đụng vào người chân bị phế Xe tông nơi háng nhỏ hơi ê Bốn mươi chưa vợ coi như trễ Gia đạo khó khăn quả bộn bề
.....LEHONG..... |
| | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
| Tiêu đề: Re: Nhớ Fri 25 May 2012, 10:32 | |
|
Dạo này thấy anh Khòm ra nghề thầy pháp kiếm sống ngon quá , nên QA cũng mở một phòng thuốc làm ăn . Cạnh tranh với thầy pháp . Thầy lang quảng cáo ai tới bắt bệnh , khuyễn mãi cho xem vườn sở thú THẦY LANG Ai buồn kiếm pháp bệnh tìm langPhục vụ bà con chốn nhện làng Chu đáo trị điều không miệng lẻo Tận tình chăm sóc dẫu tay ngang Lười ăn ngao ngán ôm nhiều thứ Mất ngủ âu lo chữa mọi đàng Bắt mạch kê toa bằng trực giác An lòng tịnh dưỡng chỉ vài thang Thầy langThầy Lang Vườn Đào ngáo nhất có thầy lang Dỏi dắn ngựa phi nổi tiếng làng Thuốc chuột gớm ghê rờ chẳng ngán Ho gà nguy hiểm chữa liền ngang "Da trăn" trị nước ra trên trán "Râu cọp" ngừa thai sẩy giữa đàng Lừa tránh, nói hay, làm cáng đáng Mua bò nhờ hốt thuốc dăm thang Thanh Huy Chúc vui. TTH. Dzui... dzui
Kiếm...
Âu sầu trí não nhớ tình lang Mới kiếm y sư đệ nhất làng Thuốc chữa người ưng chờ kẻ dọc Toa đề bạc trả phải đưa ngang Hồ đào nhuận phế chân quàng nẻo Thỏ lũ cường thân mắt ngó đàng Dạ mải đa mang càng bệnh nặng Câu chồng gấp gấp khỏi kê thang
Chín Xi Q Anh ơi cho em quảng cáo bi di nét của Thầy lang nha ...
Lang băm
Bàn tán um sùm thuốc lão lang Lừng danh rượu rắn khắp thôn làng Lưng còng gân nắn liền ngồi thẳng Gối mỏi gà tiềm sẽ đứng ngang Vợ bỏ nhung nai liền mọi thứ Chồng chê nước yến nối hai đàng Nan y hài cẩu trừ căn bệnh Bảo đảm thân cường chỉ mấy thang
Van Cà Rỉ 5.23.12THẦY LANGPháp sự sao bằng chữa với lang Tiền công tính rẻ khỏi la làng Trang hoàng thiết bị không lươn lẹo Hoạt bát thân tình chẳng ngược ngang Dụng chí anh tài khi đoán bệnh Dùng công thâm hậu lúc quy đàng Đào sâu lãnh vực truy tầm mối Phụng chỉ dương thần hốt thuốc thang Thầy Lang 5.24.12
Ngọc đế thang
Cảm mạo ho gà ghé đến lang Danh sư quảng cáo dán trong làng Giác hơi lưng cổ bầm bò dọc Cạo gió thân mình đỏ cạp ngang Bắt mạch không trùng nào lạc lối Kê toa trúng phóc đến ngay đàng Trang bìa báo chí đăng bài thuốc Hải mả thanh xà ngọc đế thang
Van cà rỉ 5.24.12
Cám ơn Q Anh bỏ thời gian vui xướng họa với mình , chúc quí huynh tỷ Đào Viên thứ sáu vui mạnh . Gã Lang
Xếp hạng công đầu có gã lang Đẹp trai bay bướm rạng danh làng Rượu nồng thích chí ưa tu láng Mối lớn nhủ lòng cứ đớp ngang Tiền được mua heo nuôi lắm tháng Đơn kê tìm thuốc chạy bao đàng Giàu nhờ săn sóc người lâm nạn Chữa bệnh rên la sắc một thang
Thanh Huy |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Nhớ Fri 25 May 2012, 23:05 | |
| Hôm nay thứ sáu em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui cuối tuần long weekend nè . |
| | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: Nhớ Sat 26 May 2012, 00:22 | |
| Hôm nay thứ sáu em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui cuối tuần long weekend nè . HỔNG HIỂU !
Bảy mươi xuân lão chẳng em đeo Đâu phải tại tôi số phận nghèo Lúc trẻ biết bao người níu kéo Về già không có kẻ nào đeo ! Xe đua thứ dữ còn cầm lái Xuồng nhỏ tí ti vẫn vững chèo Hổng hiểu vì sao thân úa héo Dây cằn, rễ cội sống cheo leo
.....LEHONG..... |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Nhớ | |
| |
| | | |
Trang 12 trong tổng số 77 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 44 ... 77 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |