Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Trở về thăm nhà và ra đi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
noname



Tổng số bài gửi : 96
Age : 32
Location : Trà Ôn-Vĩnh Long
Registration date : 17/07/2011

Trở về thăm nhà và ra đi Empty
Bài gửiTiêu đề: Trở về thăm nhà và ra đi   Trở về thăm nhà và ra đi I_icon13Thu 03 Nov 2011, 15:34

Lâu quá không ghé nơi này. Bao kỉ niệm buồn vui vẫn còn đâu đó... hi
Hãy cho mình được yêu thêm lần nữa...
:ae_056:

Có lẽ mình thương bạn thật. Chúc bạn luôn mạnh khỏe, nhớ giữ gìn sức khỏe đó
Về Đầu Trang Go down
noname



Tổng số bài gửi : 96
Age : 32
Location : Trà Ôn-Vĩnh Long
Registration date : 17/07/2011

Trở về thăm nhà và ra đi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trở về thăm nhà và ra đi   Trở về thăm nhà và ra đi I_icon13Sat 05 Nov 2011, 07:34

Có khi là mơ cũng có khi là thật, hư ảo vô thường. Có khi có rất nhiều rồi có khi không có gì cả. Đó là cuộc sống ư.?
Mình cảm ơn cuộc sống với những tình cờ thật tuyệt vời, mình cảm ơn bạn bè cho những giây phút ngọt ngào buồn vui. Ai biết đâu tình bạn quý đến thế tuyệt vời đến thế mà mình đã lỡ làm mất.
Hôm nay một tin của bạn cũng làm mình vui đôi chút. Dù biết tin ấy không là sự tha thứ của bạn mình vẫn chấp nhận và luôn chờ sự tha thứ của bạn. Bạn bảo mình quên tất cả, mình không làm được. Mọi thứ trên đời dù chỉ là những thứ mình bỏ rơi hay vứt đâu đó thì cũng có tình cảm trong đó làm sao quên được. Trong khi đó mình với bạn cũng đã có khá nhiều kỉ niệm vui buồn, mình sẽ không quên cho dù mọi chuyện có ra sao đi nữa.
Mình luôn đợi sự tha thứ của bạn đối với mình.
Trở về thăm nhà và ra đi 168944a44848bbc0f6
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11174
Registration date : 08/08/2009

Trở về thăm nhà và ra đi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trở về thăm nhà và ra đi   Trở về thăm nhà và ra đi I_icon13Sat 05 Nov 2011, 10:20

leduyhienys10 .. LDH sao lúc nào Tỷ cũng thấy LDH .. U Não quá vậy.? Vui lên thì may mắn mới đến nhé.. Để Tỷ kể câu chuyện cách nay trên mười năm cho nghe nhé: Tỷ có một căn phòng ở Lầu 2.. Trên Lầu 5 có hai vợ chồng người bạn, chồng làm Hải Quân.. Lái tầu, hai đứa con đi học, vợ không làm gì chỉ chăm cho hai đứa con nhỏ thôi.

Chị bạn này rảnh việc nên hay xuống phòng Tỷ than thở.. Rồi đôi khi vừa nói vừa khóc nữa.. Tỷ cũng phải khổ tâm theo bà bạn này luôn.. Tỷ suy nghĩ mãi, "Mình phải làm gì để tâm của bà này thanh thản lại,?" Cuối cùng Tỷ đã có cách như sau:

Cô ấy vừa bước chân vào đã mở miệng "Than rằng" Chị ba ơi sao em thấy chị sướng quá, miệng lúc nào cũng cười nói vui vẽ, còn em sao mà khổ quá.! Em muốn quẩn trí luôn, nói xong nước mắt muốn trào ra..

Tỷ liền nói: Tui chỉ cho bà một cách hóa giải đau khổ mà bà có bằng lòng nghe tôi không.? Cô nàng mừng rỡ nói: Trời ơi vậy hả, vậy chị chỉ cho đi, em nghe.. Tỷ phải ràng cô ấy bằng cách nói: Nhưng với một điều kiện là: Từ nay bà không được than và khóc nữa mới thành công..! Cô ấy chấp nhận luôn..

Bắt đầu Tỷ nói: Chung quanh chúng ta đang ở, có những vong linh, hiền cũng có dữ cũng có, thiện ác khó phân.. Họ không có xác thân nên chúng ta không thể thấy và nhận ra họ là ai.. Nếu như bà than buồn, thì những kẻ cùng tâm sự buồn theo bà, để cùng than vãng những ấm ức bực bội..

Nếu bà nổi giận, thì những vong ác bám vào bà, khi bà nổi nóng một khi nó nhập vào bà sự nóng giận sẽ tăng lên mười lần, gọi là mất lý trí, từ đó mới sanh đập phá, giết nhau từ cái ác hoành hành đó..

Còn nếu như tâm bà nhẫn nại an vui, thì những vong linh hiền lành luôn thân cận để cùng chia sẽ điều lành.. Vì vậy bà thấy tui luôn hồn nhiên vô tư, và không hay gặp khó khăn, bằng như có khó khăn tôi luôn được cứu ngay.

Nếu bà muốn như tui bà hãy nhớ lời tôi dặn, trên đời này ai không khỏi khó khăn.? Ông trời cho chúng ta bộ trí biết suy nghĩ, hơn muôn loài vật khác.. Nhưng cạnh bên vẫn có những cái khổ vì đôi khi mình làm ác mà mình vẫn không hay biết..

Vì vậy một lần thử thách, như nghèo hèn, thiếu thốn, tình yêu bất ý.. Để xem chúng ta có vượt qua được cái ngoặc khó này hay không.. Và có khổ thì lại có thêm kinh nghiệm sống cho mình.. Chúng ta có khác nào như đứa học trò, mỗi thử thách là ví như đang đi thi, và chúng ta có thành công trong thử thách ấy hay không.?

Nếu bà không than và đừng để cái cảnh thua kém mọi người làm vật cản, thì không bao lâu sau, bà sẽ thành không như ý ngay.. Nè.. Mà tui nói cho bà một điều phải nhớ như sau: Lần sau, khi muốn vào nhà tui, mà hãy để cái buồn ngoài cửa rồi hãy bước vào nha..

Sau đó khi đi ra thì gánh nó theo, tôi không muốn thấy bà buồn vì tôi luôn cầu nguyện cho bà luôn như ý và an vui.. Cô ấy nghe xong dạ rối rít.. Xong lại chạy xuống và hỏi: Chị ba ơi, em quên không hỏi chị.? Tôi nói muốn hỏi gì.?

Cô ấy nói: Vậy như em buồn thì em phải làm sao, hồi nảy em đang muốn than, chợt nhớ lời chị em dừng lại mà lòng em cứ muốn phát ra miệng vậy đó.. Tỷ phải chỉ cách như sau: Thay vì muốn than thì bà hãy nghĩ thầm trong đầu là: "Tôi sẽ hết khổ, và tôi thật hạnh phúc, vì bao người còn khổ hơn tôi, tôi rất sung sướng".

Cô ấy cảm ơn chạy lên phòng vừa đi vừa rao to như sau: Trời ơi sao cuộc đời tui sung sướng hạnh phúc quá nè trời.! Tỷ nghe mà không khỏi cười chảy nước mắt, vì thay vào câu than khổ thì cô ấy than sung sướng quá.. Ở ct ai nghe cũng mắc cười .

Vậy mà không bao lâu sau chồng cô ấy về, vô mánh, cái khổ đã biến mất, GĐ cô ấy thật hạnh phúc, ở quê lại gọi cô ấy về chia của.. Cô ấy gặp Tỷ cảm ơn rối rít và nói: Chị ba hay quá, nhờ nghe chị mà nhà em có thay đổi rõ luôn..

Cảm ơn Trời Phật đã cho sự hiệu ứng thật nhanh, Tỷ cũng vui theo .. Ở nơi tỷ có mấy người biết chuyện nên cũng tập không than buồn nữa.. Có một cậu thanh niên xuống phòng thăm, khi bước vào cậu ấy nói, em vô thăm chị và em đã để cái gánh buồn ở ngoài cửa, không hề mang vào đây.. Và cả nhà ai cũng phải bật cười về câu nầy.

Chúc LDH thật vui nhé .. hi :ilu:
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
noname



Tổng số bài gửi : 96
Age : 32
Location : Trà Ôn-Vĩnh Long
Registration date : 17/07/2011

Trở về thăm nhà và ra đi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trở về thăm nhà và ra đi   Trở về thăm nhà và ra đi I_icon13Sat 05 Nov 2011, 12:34

mytutru đã viết:
leduyhienys10 .. LDH sao lúc nào Tỷ cũng thấy LDH .. U Não quá vậy.? Vui lên thì may mắn mới đến nhé.. Để Tỷ kể câu chuyện cách nay trên mười năm cho nghe nhé: Tỷ có một căn phòng ở Lầu 2.. Trên Lầu 5 có hai vợ chồng người bạn, chồng làm Hải Quân.. Lái tầu, hai đứa con đi học, vợ không làm gì chỉ chăm cho hai đứa con nhỏ thôi.

Chị bạn này rảnh việc nên hay xuống phòng Tỷ than thở.. Rồi đôi khi vừa nói vừa khóc nữa.. Tỷ cũng phải khổ tâm theo bà bạn này luôn.. Tỷ suy nghĩ mãi, "Mình phải làm gì để tâm của bà này thanh thản lại,?" Cuối cùng Tỷ đã có cách như sau:

Cô ấy vừa bước chân vào đã mở miệng "Than rằng" Chị ba ơi sao em thấy chị sướng quá, miệng lúc nào cũng cười nói vui vẽ, còn em sao mà khổ quá.! Em muốn quẩn trí luôn, nói xong nước mắt muốn trào ra..

Tỷ liền nói: Tui chỉ cho bà một cách hóa giải đau khổ mà bà có bằng lòng nghe tôi không.? Cô nàng mừng rỡ nói: Trời ơi vậy hả, vậy chị chỉ cho đi, em nghe.. Tỷ phải ràng cô ấy bằng cách nói: Nhưng với một điều kiện là: Từ nay bà không được than và khóc nữa mới thành công..! Cô ấy chấp nhận luôn..

Bắt đầu Tỷ nói: Chung quanh chúng ta đang ở, có những vong linh, hiền cũng có dữ cũng có, thiện ác khó phân.. Họ không có xác thân nên chúng ta không thể thấy và nhận ra họ là ai.. Nếu như bà than buồn, thì những kẻ cùng tâm sự buồn theo bà, để cùng than vãng những ấm ức bực bội..

Nếu bà nổi giận, thì những vong ác bám vào bà, khi bà nổi nóng một khi nó nhập vào bà sự nóng giận sẽ tăng lên mười lần, gọi là mất lý trí, từ đó mới sanh đập phá, giết nhau từ cái ác hoành hành đó..

Còn nếu như tâm bà nhẫn nại an vui, thì những vong linh hiền lành luôn thân cận để cùng chia sẽ điều lành.. Vì vậy bà thấy tui luôn hồn nhiên vô tư, và không hay gặp khó khăn, bằng như có khó khăn tôi luôn được cứu ngay.

Nếu bà muốn như tui bà hãy nhớ lời tôi dặn, trên đời này ai không khỏi khó khăn.? Ông trời cho chúng ta bộ trí biết suy nghĩ, hơn muôn loài vật khác.. Nhưng cạnh bên vẫn có những cái khổ vì đôi khi mình làm ác mà mình vẫn không hay biết..

Vì vậy một lần thử thách, như nghèo hèn, thiếu thốn, tình yêu bất ý.. Để xem chúng ta có vượt qua được cái ngoặc khó này hay không.. Và có khổ thì lại có thêm kinh nghiệm sống cho mình.. Chúng ta có khác nào như đứa học trò, mỗi thử thách là ví như đang đi thi, và chúng ta có thành công trong thử thách ấy hay không.?

Nếu bà không than và đừng để cái cảnh thua kém mọi người làm vật cản, thì không bao lâu sau, bà sẽ thành không như ý ngay.. Nè.. Mà tui nói cho bà một điều phải nhớ như sau: Lần sau, khi muốn vào nhà tui, mà hãy để cái buồn ngoài cửa rồi hãy bước vào nha..

Sau đó khi đi ra thì gánh nó theo, tôi không muốn thấy bà buồn vì tôi luôn cầu nguyện cho bà luôn như ý và an vui.. Cô ấy nghe xong dạ rối rít.. Xong lại chạy xuống và hỏi: Chị ba ơi, em quên không hỏi chị.? Tôi nói muốn hỏi gì.?

Cô ấy nói: Vậy như em buồn thì em phải làm sao, hồi nảy em đang muốn than, chợt nhớ lời chị em dừng lại mà lòng em cứ muốn phát ra miệng vậy đó.. Tỷ phải chỉ cách như sau: Thay vì muốn than thì bà hãy nghĩ thầm trong đầu là: "Tôi sẽ hết khổ, và tôi thật hạnh phúc, vì bao người còn khổ hơn tôi, tôi rất sung sướng".

Cô ấy cảm ơn chạy lên phòng vừa đi vừa rao to như sau: Trời ơi sao cuộc đời tui sung sướng hạnh phúc quá nè trời.! Tỷ nghe mà không khỏi cười chảy nước mắt, vì thay vào câu than khổ thì cô ấy than sung sướng quá.. Ở ct ai nghe cũng mắc cười .

Vậy mà không bao lâu sau chồng cô ấy về, vô mánh, cái khổ đã biến mất, GĐ cô ấy thật hạnh phúc, ở quê lại gọi cô ấy về chia của.. Cô ấy gặp Tỷ cảm ơn rối rít và nói: Chị ba hay quá, nhờ nghe chị mà nhà em có thay đổi rõ luôn..

Cảm ơn Trời Phật đã cho sự hiệu ứng thật nhanh, Tỷ cũng vui theo .. Ở nơi tỷ có mấy người biết chuyện nên cũng tập không than buồn nữa.. Có một cậu thanh niên xuống phòng thăm, khi bước vào cậu ấy nói, em vô thăm chị và em đã để cái gánh buồn ở ngoài cửa, không hề mang vào đây.. Và cả nhà ai cũng phải bật cười về câu nầy.

Chúc LDH thật vui nhé .. hi :ilu:
Con cảm ơn cô Mytutru con không biết tại sao bạn con giận con và con không biết làm gì để sửa lỗi con rất bối rối và bế tắc. Cô ơi con không biết có nên kể không nữa vì lần trước bạn ấy cũng khá buồn vì con đem chuyện mà khóc lóc với cô với các chị khác.
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11174
Registration date : 08/08/2009

Trở về thăm nhà và ra đi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trở về thăm nhà và ra đi   Trở về thăm nhà và ra đi I_icon13Sat 05 Nov 2011, 13:10

LDH thân mến :nu:

LDH tập im lặng không cần nói gì cả, mà hãy để tâm hồn thật thư giãn .. Buông bỏ gánh nặng trong tâm bằng hãy nhìn nhiều người quanh chúng ta còn khổ hơn chúng ta rất nhiều, Tỷ nghĩ tập mãi sẽ quen thôi..

Vì không ai không tập mà có thể hay, giỏi được.. Chính Tỷ cũng còn đang tập đó, và khi khuyên các bạn như mình tự nhắc mình (Ôn bài để nhớ, mà phải nhớ đến nằm lòng) Vậy nhé LDH .. Tỷ chúc LDH chỉ sau thời gian ngắn thôi, sẽ có thay đổi như ý nhé..

Cố lên LDH :-bd
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
noname



Tổng số bài gửi : 96
Age : 32
Location : Trà Ôn-Vĩnh Long
Registration date : 17/07/2011

Trở về thăm nhà và ra đi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trở về thăm nhà và ra đi   Trở về thăm nhà và ra đi I_icon13Sun 06 Nov 2011, 16:11

mytutru đã viết:
LDH thân mến :nu:

LDH tập im lặng không cần nói gì cả, mà hãy để tâm hồn thật thư giãn .. Buông bỏ gánh nặng trong tâm bằng hãy nhìn nhiều người quanh chúng ta còn khổ hơn chúng ta rất nhiều, Tỷ nghĩ tập mãi sẽ quen thôi..

Vì không ai không tập mà có thể hay, giỏi được.. Chính Tỷ cũng còn đang tập đó, và khi khuyên các bạn như mình tự nhắc mình (Ôn bài để nhớ, mà phải nhớ đến nằm lòng) Vậy nhé LDH .. Tỷ chúc LDH chỉ sau thời gian ngắn thôi, sẽ có thay đổi như ý nhé..

Cố lên LDH :-bd
Cô ơi con sẽ cố gắng tập ạ.


Được sửa bởi noname ngày Mon 06 Aug 2012, 13:54; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
noname



Tổng số bài gửi : 96
Age : 32
Location : Trà Ôn-Vĩnh Long
Registration date : 17/07/2011

Trở về thăm nhà và ra đi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trở về thăm nhà và ra đi   Trở về thăm nhà và ra đi I_icon13Sun 06 Nov 2011, 21:24

Trở về thăm nhà và ra đi Untitled


Được sửa bởi noname ngày Mon 06 Aug 2012, 13:53; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
noname



Tổng số bài gửi : 96
Age : 32
Location : Trà Ôn-Vĩnh Long
Registration date : 17/07/2011

Trở về thăm nhà và ra đi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trở về thăm nhà và ra đi   Trở về thăm nhà và ra đi I_icon13Mon 07 Nov 2011, 10:59

Cô ơi con nhớ lại lời mẹ con nói: Con không cần xê xua bề ngoài với bất cứ, vì con hiện giờ không là gì trong mắt người khác,. Bây giờ con đã hiểu mẹ muốn con thật giản dị không được đua đòi với bất cứ cái điều gì, mẹ muốn con cố gắng hơn trong học tập, trong cuộc sống,. Hôm nay con đi chợ và con phải cúi đầu trước bạn bán vé số, bạn ấy có lẽ gần bằng tuổi con bạn ấy dẫn mẹ, hai mẹ con đi bán vé số,. Con nghĩ lại câu cô nói: hãy nhìn nhiều người quanh chúng ta còn khổ hơn chúng ta rất nhiều, con buồn lắm. Con buồn vì con chưa làm cho ai một điều gì, cả cha, cả mẹ nữa,. Sáng con lấy điện thoại lên Daovien con thấy cô, thật chất con muốn lên xem bạn của con có trên Daovien không, con cầm điện thoại con nghĩ, con có xứng đáng với điện thoại này không, con đã làm được gì mà có, con thấy mình thật tệ, nhờ điện thoại con có bạn, nhờ điện thoại con có khá nhiều niềm vui, nhưng giờ nó quá lạnh lẽo,. Bây giờ con sẽ lặng lẽ như cô và suy nghĩ lại những điều con đã làm cho bạn ấy, con không biết mình sẽ nhớ được hết không ? Nhưng con luôn biết: con không thể quên bạn ấy và mong một ngày bạn ấy sẽ nhắn tin trả lời con,. Con chúc cô luôn vui vẻ..gia đình hạnh phúc ạ. Con cười cho những linh hồn bay mất nha cô. hiii.
Trở về thăm nhà và ra đi Untitled01
Về Đầu Trang Go down
noname



Tổng số bài gửi : 96
Age : 32
Location : Trà Ôn-Vĩnh Long
Registration date : 17/07/2011

Trở về thăm nhà và ra đi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trở về thăm nhà và ra đi   Trở về thăm nhà và ra đi I_icon13Mon 07 Nov 2011, 21:15

Hôm nay mình đi học về và có những điều chia sẻ.
Trên đường về có bốn người ngồi nhổ rác trên con lương. Chạy gần tới đèn đỏ một chiếc xe gia đình, trong có vẻ rất hạnh phúc. Một chiếc xe đạp cùi, của mình, mình đạp cọc cạch. cạnh bên chiếc xe gia đình, thật phản diện phải không ? Gần tới đầu hẻm mình gặp một thanh niên độ khoảng 23 tuôi đạp nặng nề chiếc xe ba gác đạp, nặng nhọc và chậm chậm.
Nhiều lần mình nghĩ hạnh phúc và niềm vui thật sự ở đâu ?
Theo mình hạnh phúc là có những ngày thanh thản nhất, không vướn bận chuyện u phiền gì cả, không cần phải nhà cao xe hơi thì những bác nhổ cỏ, anh chàng đạp xe mình nghĩ có một ngày suôn sẻ tốt đẹp chắc là hạnh phúc rồi. Những hạnh phúc của những người ấy đơn giản và trong tâm tư mọi người cũng ít nhiều cũng muốn hạnh phúc đầy đủ về vật chất, tinh thần.
Mình đã có những hạnh phúc, niềm vui khi được chia sẻ, quan tâm, trò truyện... Mình đã sai phạm làm vỡ hạnh phúc ấy tới hai lần. Nhiều quá.
Đạt được hạnh phúc như ý mình nghĩ cũng là một quá trình cố gắng thật sự, không ngừng nghỉ,... Hiện tại mình chỉ mong được tha thứ, bấy nhiêu là hạnh phúc rồi, hạnh phúc của mình không biết sẽ khi nào có được, trong khi thời gian cho phép không là bao.
Nếu như có trời phật, con chỉ xin sự bình an đến với bạn ấy, mong bạn ấy sẽ không gặp phiền phức trong bất cứ chuyện gì và xin cho con được gặp bạn ấy để được đền tội lỗi mình gây ra. Con không mong sẽ có kiếp sao và không nghĩ con được đầu thai thành người. hic hic.
Xin cầu chúc bạn luôn mạnh khỏe, mình luôn đợi sự tha thứ của bạn từng ngày từng ngày, mình rất mong sự tha thứ của bạn.
Trở về thăm nhà và ra đi Lonely
Tha thứ cho mình nha, mình biết lỗi rồi mà :ae_056:
Về Đầu Trang Go down
noname



Tổng số bài gửi : 96
Age : 32
Location : Trà Ôn-Vĩnh Long
Registration date : 17/07/2011

Trở về thăm nhà và ra đi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trở về thăm nhà và ra đi   Trở về thăm nhà và ra đi I_icon13Tue 08 Nov 2011, 14:54

Mõi lần vào Daovien mình chỉ cần thấy có tên bạn là mình vui, niềm vui không trọn.
Mai đây mình không biết sẽ đi về đâu, mình rất buồn. Mình chỉ mong bạn sẽ tha thứ cho mình vào một ngày nào đó. Cho mình xin lỗi hic.
Trở về thăm nhà và ra đi 242562-buon
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trở về thăm nhà và ra đi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trở về thăm nhà và ra đi   Trở về thăm nhà và ra đi I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Trở về thăm nhà và ra đi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thăm thầy
» Truyện Kiều - Nguyễn Du
» Về Thăm Thành Phố Bến Tre
» Chút hồn đi hoang
» Thắc mắc về việc ghé thăm "nhà"bạn bè hàng xóm láng giềng
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-