Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 21:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 PhỐ ĐạI GiA !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20 ... 36  Next
Tác giảThông điệp
Moon

Moon

Tổng số bài gửi : 384
Registration date : 22/08/2011

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Khi có một người vừa rời bỏ thế gian...   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 I_icon13Thu 01 Sep 2011, 15:14

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 Untitled-1


Khi có một người vừa rời bỏ thế gian...



Có thể là buổi sáng khi chúng ta đang uống cà phê,
có thể là một buổi chiều khi chúng ta đang trở về ngôi nhà của mình,
và có thể một buổi tối khi chúng ta đang ngủ…
Chúng ta bỗng nhận đuợc tin nhắn hoặc một cuộc gọi
thông báo về một nguời bạn vừa rời bỏ thế gian.
Hoặc trong suốt thời gian thức của mình,
chúng ta luôn luôn nghe hoặc đọc những lời cáo phó
trên đài truyền thanh, trên báo và trên tivi.

Những lúc đó, tôi thường sống im lặng
và toàn bộ thế gian mênh mông hiện ra truớc mắt.
Trên thế gian mênh mông ấy,
có một nguời quay lại nhìn tôi rồi lặng lẽ ra đi vĩnh viễn.
Có thể tôi khóc lặng lẽ,
có thể tôi thấy một cái gì đó như sự hư vô ùa qua mình,
có thể là một ý nghĩ mới về đời sống,
có thể là một nổi tiếc nuối mơ hồ nhưng dai dẳng,
có thể là sự thức dậy của ký ức về nguời đó,
có thể là một câu hỏi vô nghĩa nhưng hình như không còn cách khác:
“ Vì sao nguời ấy lại ra đi?”
và có thể nó lại là một sự an ủi cho người vừa mất và cả người còn sống.

Quả thực, trong cách nghĩ thô thiển của mình,
tôi luôn luôn bị ức chế bởi thế gian này quá chật chội.
Chật đến nỗi cả trong giấc ngủ cũng thấy mình ở trong chen chúc,
nồng nặc mùi mồ hôi kẻ lạ
và bị vây bủa bởi ngàn vạn con mắt ngờ vực, soi xét.
Nhưng khi biết có một nguời vừa rời khỏi thế gian,
kể cả đó là người không hề có bất cứ mối quan hệ nào với mình
thì mình cũng cảm thấy thế gian bị bắn thủng và để lại một lỗ hổng.

Nhưng trùm phủ lên tất cả những gì tôi vừa nói trên
là một lời nhắc nhở của ai đó.
Lời nhắc nhở đó cụ thể là: “ Ngươi hãy xem lại cuộc sống của ngươi”.
Với cá nhân mình, tôi thường được nghe lời nhắc nhở đó.
Chính thế, tôi nghĩ về sự ra đi khỏi thế gian này của con nguời
(có thể là ra đi vinh viễn) là lời nhắc nhở của Tạo hóa đối với chúng ta.
Hầu hết con người sống trên thế gian này, trong đó có cá nhân tôi,
rất hay quên mình phải sống như thế nào với người bên cạnh.

Có lần, một nguời bạn tôi đặt một câu hỏi nghe có vẻ rất “ngớ ngẩn”:
“Tại sao chúng ta không sống với người đang sống như sống với người đã chết?”.
Hình như câu hỏi này có điểm nào đó bất hợp lý
nhưng tôi chưa biết bất hợp lý ở điểm nào.
Nhưng nó có lý ở phía lý tuởng sống của con người.
Đó là sự chia sẻ, cảm thông, hiểu biết, nhường nhịn, công bằng và thiện chí.
Điểm hợp lý này đã trở thành cái đích của xã hội loài nguời
mà con người trong suốt chiều dài lịch sử của mình
luôn luôn tâm niệm và tìm cách đi tới.

Trong thâm tâm chúng ta ai cũng có lần suy ngẫm lại
hành xử của mình đối với một đồng nghiệp, một người bạn
hay một người thân khi người đó rời bỏ thế gian ra đi mãi mãi.
Chúng ta nghĩ nếu người đó sống lại
chúng ta sẽ không bao giờ hành xử thiếu thiện chí, bất công,
ngờ vực, đố kỵ, thiếu chia sẻ, dửng dưng…
với người đó như một đôi lần khi người đó còn sống.
Chính thế mà ở một phía ý nghĩa của cái chết, tôi nghĩ rằng:
Việc thỉnh thoảng có một người đi khỏi thế gian
là một cách Tạo hóa nhắc nhở sự quên lãng
những ý nghĩa nhân văn trong đời sống của con nguời.
Vậy tại sao khi người đó còn sống ở bên cạnh chúng ta
trong gia đình, trong công sở, trong làng xóm hay trong khu phố
thì chúng ta lại cảm thấy khó chịu, thấy ngờ vực và đôi khi căm ghét?
Một trong những nguyên nhân cơ bản
làm cho chúng ta quên lãng những phẩm chất tốt đẹp
vẫn luôn luôn trú ngụ trong con người chúng ta
là tính sở hữu dục vọng của mình.
Chúng ta muốn sở hữu danh tiếng, sở hữu công việc, sở hữu một vị trí,
sở hữu trí tuệ, sở hữu sự sáng tạo cho đến sở hữu một chiếc xe,
một chỗ ngồi, một lối đi truớc nhà mình,
thậm chí sở hữu cả một cái bàn ăn trong một tiệm ăn.
Nhưng thế gian lại không chỉ có một mình chúng ta.
Thế là chúng ta tìm nhiều cách chống lại những người khác
mà chúng ta cho rằng người đó là nguy cơ chiếm mất
những gì chúng ta thèm khát sở hữu như một sự độc quyền.

Có rất nhiều người khi ra đi khỏi thế gian này
thì mới đuợc người còn sống tin rằng anh ấy hay chị ấy là một người tốt.
Cũng chỉ vì đến lúc đó chúng ta mới “thở phào” nhẹ nhõm rằng
những nguy cơ cuớp mất sự sở hữu của chúng ta không còn nữa.
Nhiều lúc, chúng ta giống một con gà mái nuôi con
xù lông tấn công một con trâu đi qua với ý nghĩ
con trâu sẽ ăn thịt đàn con của nó.
Nhưng con trâu chỉ biết ăn cỏ
và nó không ăn thịt gà chấm muối chanh bao giờ.
Nhưng con gà mái không tin chuyện đó.
Có lẽ nó bị hình bóng những con cáo hay những con mèo ám ảnh.

Không ít những nguời đã và đang nghĩ rằng:
cái chết là một điều gì đó
khác với những gì chúng ta vẫn suy nghĩ lâu nay.
Có nguời nghĩ rằng:
đời sống chúng ta đang sống là một cánh đồng.
Còn cái chết là một cánh đồng bên cạnh mà chúng ta chưa hề biết.
Vậy khi chúng ta đã sống một cách trung thực
và không ân hận với đời sống hiện tại
thì khi ra đi khỏi đời sống này chúng ta sẽ thanh thản.
Chúng ta chưa có ân huệ gặp lại một người trở về
từ cánh đồng bên cạnh (sau cái chết)
kể cho chúng ta về đời sống ở nơi chốn đó như một người
đã đến thăm những khu phố cổ ở Stockhome trở về và kể lại.
Ngay sau đó,
chúng ta có ước muốn đến thăm những khu phố cổ ấy.
Nếu khi chúng ta nghĩ và tin sau cái chết là một cánh đồng sự sống khác
thì chúng ta sẽ bớt đi lòng tham và sự ích kỷ của chúng ta.

Có một hiện thực luôn luôn hiện ra trước chúng ta
toàn bộ sự thật của nó là cái chết.
Và truớc sự ra đi khỏi thế gian này của đồng nghiệp,
bạn bè và những người thân,
quả thực chúng ta có những giờ phút sống chân thực.
Và những phẩm tính tốt đẹp trú ngụ
trong bóng tối dục vọng của chúng ta thức dậy và tỏa sáng.
Nhưng rồi chúng ta lại quên ngay những điều kỳ diệu đó.
Thế là, chúng ta lại hành xử với một người còn sống khác
bên cạnh chúng ta với toàn bộ sai lầm
mà chúng ta đã mắc phải với người đã ra đi trước đó.
Bởi thế,
cái chết, một quy luật tất yếu của thời gian đối với con người,
có chứa đựng một lời nhắc nhở
những người còn sống hãy sống tốt hơn như con người có thể.

M@
ST PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 238244
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA !   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 I_icon13Sat 03 Sep 2011, 13:26

Moon đã viết:


Hello Lữ Hoài...
Thanks for ghé thăm PĐG nhen ...
Hihihi ...Nghe kí tên thì nhiều người cũng ko thích mấy đâu
nhưng Moon rất thích vì cái từ ngữ đang thịnh hành ...lại đa dạng ...
phong phú ...bao la đủ nghĩa ...đen trắng muôn màu ...ai hỉu sao thì hỉu ...
PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 212552

Thanks LH for sharing món tráng miệng ...nhà giàu (hơi công phu để làm quá phải ko?)
Moon chưa ăn qua bao giờ...nhưng nhất định sẽ thử ...khi có dịp
PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 647629
Huế lúc nào cũng có những món ăn cầu kỳ ...
Nhắc tới sao thèm món bánh lá bánh bột lọc trong hẽm ở ngoài Huế
nhưng lúc nào cũng đông ơi là đông ...

Chúc vui nhen !
PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 855776

Ừ LH cũng đồng ý với M về cái đa dạng của hai từ đại gia.... hihi... đôi khi cũng là ....đa dại đối với nhiều người! Wink
Hm....Trên net tung tăng dạo phố thì cũng thích vào phố soang (hihi...có soang ngang hông ta?!)để học hỏi đủ chiện trên đời chứ.
Thời buổi này ai cũng ôm net hết - già trẻ bé lớn như nhau, như một cái bệnh ghiền hiện đại của thời @ và cái chấm !
Cũng nhờ vậy mà mọi người xích lại gần nhau dù xa mấy biển ...vẫn có thể chia sẻ cho nhau,
và nếu không làm đại gia ( hihi...dù là đại gia su hào) thì....làm sao người ta bay đi tìm nhau được , phải không? Rolling Eyes dd

LH cũng khoái khẩu với món Huế lắm và nghe giọng Huế nhẹ nhàng ...
hm...hình như Huế lắng đọng nên không màng tới thời gian cho nên... làm gì cũng chậm rãi từ từ,
có lẽ vậy mà người ta cho là cầu kỳ chăng? scratch

Món chè này cũng không khó lắm, M vô bếp làm đi rồi đãi cả phố... ăn chè ngắm trăng, cho đúng điệu luôn! :nhay:

Nguyên liệu:
- 700g nhãn lồng hoặc nhãn Thái.

- 60g hạt sen khô hoặc tươi.

- 100g đường (gia giảm theo khẩu vị).

Cách thực hiện:
1
Nhãn bóc vỏ. Dùng một con dao nhỏ, đầu nhọn, lách đầu nhọn vào phần đỉnh của quả nhãn và nhẹ nhàng tách hạt ra. Không để rách chỗ miệng này, nếu rách sẽ không cho hạt sen vào được.
Or mua nhãn hộp bốc hột sằn cho tiện.
2
Hạt sen rửa sạch, cho vào nồi nước, bắc lên bếp đun sôi trong vòng khoảng 20-30 phút, cho tới khi hạt sen chín.
3
Khi hạt sen mềm rồi, đổ đường vào nồi, đun lửa nhỏ. Đợi hạt sen thấm đường, vớt hạt sen ra thố. Để nồi nước đường qua một bên.
4
Nhét hạt sen vào trong quả nhãn.
5
Đun sôi lại nồi nước đường. Nước sôi thì đổ bát nhãn đã lồng hạt sen vào.
Đun 2 phút. Bắc ra, để nguội rồi cho vào tủ lạnh.
Ăn mát hoặc cho thêm vài viên đá nếu thích.


Good luck & have a nice weekend hén! sunny


Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA !   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 I_icon13Mon 05 Sep 2011, 05:15

Moon đã viết:


Hello Lữ Hoài...
Thanks for ghé thăm PĐG nhen ...
Hihihi ...Nghe kí tên thì nhiều người cũng ko thích mấy đâu
nhưng Moon rất thích vì cái từ ngữ đang thịnh hành ...lại đa dạng ...
phong phú ...bao la đủ nghĩa ...đen trắng muôn màu ...ai hỉu sao thì hỉu ...
PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 212552

cái tên chỉ là cái tên thôi hén sis, quan trọng là trong topic này chuyên chở muôn màu muôn vẻ...
nói lên một phần nào khía cạnh của cuộc đời và tâm hồn con người... em thích. :-bd
Về Đầu Trang Go down
Moon

Moon

Tổng số bài gửi : 384
Registration date : 22/08/2011

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA !   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 I_icon13Thu 08 Sep 2011, 13:17

Shiroi đã viết:


cái tên chỉ là cái tên thôi hén sis, quan trọng là trong topic này chuyên chở muôn màu muôn vẻ...
nói lên một phần nào khía cạnh của cuộc đời và tâm hồn con người... em thích. PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 149181

Hihihi ...Thanks....
Chắc hôm nay em tỉnh khỏe lại rồi chứ ?
Sis cũng mới dzià ...
hồn xác vẫn còn trên mây ...chưa gom lại một tụ á cưng ... Laughing
Ừa ...níu kéo xí dư âm ...ngày xưa hoàng thị thoi ...
Em thích là sẽ có nhiều người thích PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 855776
Sis đọc bài thấy hay hay some related tới mình
thì nghĩ người khác cũng có thể enjoy it as well ...

Vui là chính hén ... PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 647629
Về Đầu Trang Go down
Moon

Moon

Tổng số bài gửi : 384
Registration date : 22/08/2011

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA !   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 I_icon13Thu 08 Sep 2011, 13:46

Lữ Hoài đã viết:

Ừ LH cũng đồng ý với M về cái đa dạng của hai từ đại gia.... hihi... đôi khi cũng là ....đa dại đối với nhiều người! Wink
Hm....Trên net tung tăng dạo phố thì cũng thích vào phố soang (hihi...có soang ngang hông ta?!)để học hỏi đủ chiện trên đời chứ.
Thời buổi này ai cũng ôm net hết - già trẻ bé lớn như nhau, như một cái bệnh ghiền hiện đại của thời @ và cái chấm !
Cũng nhờ vậy mà mọi người xích lại gần nhau dù xa mấy biển ...vẫn có thể chia sẻ cho nhau,
và nếu không làm đại gia ( hihi...dù là đại gia su hào) thì....làm sao người ta bay đi tìm nhau được , phải không? Rolling Eyes PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 212552

LH cũng khoái khẩu với món Huế lắm và nghe giọng Huế nhẹ nhàng ...
hm...hình như Huế lắng đọng nên không màng tới thời gian cho nên... làm gì cũng chậm rãi từ từ,
có lẽ vậy mà người ta cho là cầu kỳ chăng? scratch

Món chè này cũng không khó lắm, M vô bếp làm đi rồi đãi cả phố... ăn chè ngắm trăng, cho đúng điệu luôn! PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 855776

Nguyên liệu:
- 700g nhãn lồng hoặc nhãn Thái.

- 60g hạt sen khô hoặc tươi.

- 100g đường (gia giảm theo khẩu vị).

Cách thực hiện:
1
Nhãn bóc vỏ. Dùng một con dao nhỏ, đầu nhọn, lách đầu nhọn vào phần đỉnh của quả nhãn và nhẹ nhàng tách hạt ra. Không để rách chỗ miệng này, nếu rách sẽ không cho hạt sen vào được.
Or mua nhãn hộp bốc hột sằn cho tiện.
2
Hạt sen rửa sạch, cho vào nồi nước, bắc lên bếp đun sôi trong vòng khoảng 20-30 phút, cho tới khi hạt sen chín.
3
Khi hạt sen mềm rồi, đổ đường vào nồi, đun lửa nhỏ. Đợi hạt sen thấm đường, vớt hạt sen ra thố. Để nồi nước đường qua một bên.
4
Nhét hạt sen vào trong quả nhãn.
5
Đun sôi lại nồi nước đường. Nước sôi thì đổ bát nhãn đã lồng hạt sen vào.
Đun 2 phút. Bắc ra, để nguội rồi cho vào tủ lạnh.
Ăn mát hoặc cho thêm vài viên đá nếu thích.
Good luck & have a nice weekend hén! sunny

Thanks LH for the recipes món ăn mát ngon và sang nhen ...
Kí màn tách từng hột nhãn rùi ...nhét hột sen cũng từng hột là Moon nghe ...thí mệt á
Thoi chừng nào có con sen thì sẽ có món này ăn hén ...
PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 647629

Ừa ...Ôm net rùi bay đi tìm nhau ...
Moon thí hình như gặp nhau xong là chia tay hít ráo ...
Tuần rồi Moon đi chơi bất ngờ gặp nhiều bạn cũ mới...cũng vui ...Small world !
PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 855776

Mí anh chàng bà 8 thí thương ...rủ rê ì xèo ...còn đòi đưa ra phi trường rối rít ...
đang cười ha hả thì một hai nàng ...kiều mai lý xà tới với chiếc xe đẩy chở đôi ...
PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 523970
quan trọng là bụng còn mang thêm kí ...ba lô ngược khá vĩ đại
muh Moon nghĩ là cô nàng chỉ cần ...thở mạnh thoi là ...sanh tại chổ á cưng Laughing
cất cao giọng lanh lãnh với tông ...la la ..."Đi đâu mà mất tiệt từ sáng tới giờ hả ?"
Ohlala ...Đó, Moon có nghe thấy ko ...cứ như thế nên tụi này chỉ muốn "đu" theo Moon ...
về chân trời khác gọi là ...giãi thoát ...
Thật tình mí bố ...vợ con đùm đề nhưng lúc nào cũng nhi nhô cứ như là ...giai tơ á ...
PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 578786 Chúc vui nhen ...
Về Đầu Trang Go down
Moon

Moon

Tổng số bài gửi : 384
Registration date : 22/08/2011

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA !   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 I_icon13Thu 08 Sep 2011, 15:27


PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 DuongNguyetAnh_24-1

Giọt nước mắt... vì niềm kiêu hãnh:
Người Việt Nam


Tôi là người thù dai. Thù dai có cái xấu và có cái tốt. Tôi nghĩ thù dai cũng có điểm tốt.
Thù dai để không quên những chuyện xấu người khác làm cho mình. Không thù dai thì làm sao Nguyễn Trãi nằm gai nếm mật suốt mười năm để trả thù nhà, để đền nợ xã tắc, giang sơn?

Thù từ năm 1975 đến nay thì có dai thật.

Năm 1975, với đợt tị nạn đầu tiên đến Mỹ, tờ Newsweek đăng một bài viết của Shana Alexander về những người Việt được đưa sang Mỹ tị nạn. Người đàn bà này lo ngại là những người Việt Nam tị nạn chưa biết sử dụng cái máy giặt, cái máy sấy, không biết Michael Angelo là ai, thì làm sao sống được ở Mỹ.

Ðó là những câu nhục mạ những người Việt quá nặng.

Nhưng chuyện không biết dùng cái máy giặt thì cũng dễ hiểu. Kìa, như thái tử Naruhito của hoàng gia Nhật, mãi đến khi sang học tại Merton College ở Oxford, ông hoàng tử này mới biết dùng cái máy giặt để khoe nhắng lên. Vậy thì dùng cái máy giặt không phải là chuyện đáng kiêu hãnh. Không biết dùng cái máy giặt thì cũng không phải là điều xấu xa gì như bài báo ngu xuẩn của Shana Alexander đã úp mở.

Từ đó, năm nào, cứ đến tháng Tư là tôi lại nhớ đến bài báo của Shana Alexander, và cứ nghĩ đến những câu nhục mạ ấy là lại run người lên vì giận.

Nhưng người Pháp vẫn nói là trả thù cũng như thức ăn nguội, ăn lạnh mới ngon. Shana Alexander nghỉ viết từ lâu, không biết đang ở đâu để rảnh rang kiếm nàng, mời nàng đi đến thăm vài ba đại học Mỹ, ghé lại Little Saigon chơi cho bỏ những ngày cơ cực và để cho nàng thấy tận mắt những người nàng khinh bỉ ấy đã sống như thế nào.
Ðó là cách trả thù vậy. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy hả dạ được như cuối tuần qua, khi nhận được tờ Newsweek, tờ báo 32 năm trước từng đăng bài báo của Shana Alexander, tôi đọc được bài viết của George Will trong mục The Last Word ở trang 84 số báo NewsWeek đề ngày 17 tháng 12 năm 2007.



PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 DuongNguyetAnh3


George Will dùng nguyên một trang để nói về đóng góp của một người Việt Nam , một phụ nữ Việt, một trong những người Việt lếch thếch kéo nhau sang Mỹ và bị Shaan Alexander đem ra nhục mạ trong bài báo.
Tôi có thể nói là chưa bao giờ tôi đọc được một bài báo viết về một người khác như George Will đã viết.

Nếu bài báo ấy do một cây bút Việt Nam viết thì người đọc cũng dễ dàng coi đó là chuyện hai con mèo khen nhau có những cái đuôi dài.

Nhưng bài viết này là của George Will một trong những cây bút bình luận chính trị bảo thủ, lỗi lạc nhất của báo chí Mỹ, thì nó là một bài báo giá trị. Mười lần Shana Alexander cũng không thể bác được điều đó.

Bài báo của George Will viết về Dương Nguyệt Ánh, mẹ đẻ ra một loại bom mói tên là Thermobaric. Chương trình nghiên cứu được hạn cho ba năm để hoàn thành, nhưng chỉ sau 67 ngày, bà Ánh đã thành công , chế ra được loại bom mới để dùng cho mặt trận Afghanistan. Loại bom mới này công hiệu hơn tất cả các loại bom khác của thế giới. Bom ném vào hang đá ở Afghanistan không công phá ngay như các loại bom cũ, mà sức nóng và sức nổ của bom ở lại lâu, tiến sâu vào các hang hốc khiến khả năng công phá và hủy diệt của bom hơn hẳn mọi loại võ khí khác.

Nước Mỹ đã phải cám ơn bà Dương Nguyệt Ánh về loại võ khi mới này. Tờ Washington Post mới đây có viết một bài khá dài về bà Ánh nhân dịp bà được trao tặng một huy chương về những thành quả và đóng góp của bà cho nước Mỹ.

George Will kể lại cảnh bà tiến ra trước máy vi âm, không đọc một bài viết sẵn, mà ứng khẩu trước một cử tọa rất đông đảo smoking, nơ đen trang trọng. Bà Dương Nguyệt Ánh nói rằng 32 năm trước, bà tới nước Mỹ với tư cách một người tị nạn, hai bàn tay trắng và một túi hành trang đầy những ước mơ tan nát.

Nhưng nước Mỹ, với bà, là một thiên đàng, không phải vì vẻ đẹp và tài nguyên phong phú, mà vì người dân Mỹ vị tha, rộng lượng đã giúp gia đình của bà khi mới tới Nước Mỹ và giúp hàn gắn những thương tích trong tâm hồn, đem lại lòng tin vào con người và cảm hứng cho công việc của bà. Bà muốn tặng lại danh dự của tấm huân chương bà nhận được cho 58 ngàn người Mỹ đã tử trận tại Việt Nam và hơn 260 ngàn chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để cho những người như bà có được cơ hội sống trong tự do. Bà xin Thượng đế ban phúc cho những người sẵn sàng chết cho tự do, và nhất là những người sẵn sàng chết cho tự do của những người khác. Bà cám ơn nước Mỹ.

George Will kết bài viết của ông bằng mấy câu này:
Cám ơn Dương Nguyệt Ánh. Xin cô hiểu là cô đã trả món nợ mà cô nói cô nợ của nước Mỹ, cô đã hoàn trả đầy đủ, không thiếu một chút nào. Cô đã trả hết món nợ đó, và luôn cả tiền lời nữa.
Tiền lời, là đóng góp rất lớn của Dương Nguyệt Ánh cho tự do và an ninh của nước Mỹ, quốc gia đã mở cửa đón gia đình của bà.

Shana Alexander ở đâu, có đọc bài báo này chưa ?


BùiBảoTrúc@ PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 238244



* Mọi cách trả thù hay nhất là phải vương lên và đoàn kết hơn mới đúng !
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA !   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 I_icon13Thu 08 Sep 2011, 23:29

Moon đã viết:


Thanks LH for the recipes món ăn mát ngon và sang nhen ...
Kí màn tách từng hột nhãn rùi ...nhét hột sen cũng từng hột là Moon nghe ...thí mệt á
Thoi chừng nào có con sen thì sẽ có món này ăn hén ...
PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 647629

Ừa ...Ôm net rùi bay đi tìm nhau ...
Moon thí hình như gặp nhau xong là chia tay hít ráo ...
Tuần rồi Moon đi chơi bất ngờ gặp nhiều bạn cũ mới...cũng vui ...Small world !
PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 855776

Mí anh chàng bà 8 thí thương ...rủ rê ì xèo ...còn đòi đưa ra phi trường rối rít ...
đang cười ha hả thì một hai nàng ...kiều mai lý xà tới với chiếc xe đẩy chở đôi ...
PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 523970
quan trọng là bụng còn mang thêm kí ...ba lô ngược khá vĩ đại
muh Moon nghĩ là cô nàng chỉ cần ...thở mạnh thoi là ...sanh tại chổ á cưng Laughing
cất cao giọng lanh lãnh với tông ...la la ..."Đi đâu mà mất tiệt từ sáng tới giờ hả ?"
Ohlala ...Đó, Moon có nghe thấy ko ...cứ như thế nên tụi này chỉ muốn "đu" theo Moon ...
về chân trời khác gọi là ...giãi thoát ...
Thật tình mí bố ...vợ con đùm đề nhưng lúc nào cũng nhi nhô cứ như là ...giai tơ á ...
PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 578786 Chúc vui nhen ...

Ouchi...ouchi...thâu rầu....một đóa ...! :tongue:
hihi...nghe mà thí thương thiệt ...cái màn cho nàng vát ba lô rùi mí chàng tìm đường chẩu...ớn chè đậu nhen! Shocked

thôi M nấu chè hạt sen khi quởn cho rồi...cứ ngồi tách hạt như là đang... zen! Laughing
haha...nghe ai hét... rãnh dữ! :cuoi1:
hm... phá chơi chút nè cho hồn dìa mí xác! :pp:


Về Đầu Trang Go down
Moon

Moon

Tổng số bài gửi : 384
Registration date : 22/08/2011

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Phút Thoáng   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 I_icon13Sat 10 Sep 2011, 13:11



Các sao Việt tưng bừng chụp ảnh...mát mẽ


Hiện nay, khi mở bất kỳ một trang báo mạng nào cũng có thể bắt gặp những bộ ảnh, bức ảnh nóng bỏng của các người đẹp. Dù là cái tên đang “hot” hay đã có phần nguội lạnh, dù trong độ tuổi teen hay đã lập gia đình, họ vẫn luôn nóng bỏng trong những shoot hình đầy quyến rũ.


PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 20110330083620_trucphuong

Hoa khôi Trúc Phương

Hai tháng sau khi đoạt giải Hoa khôi Duyên dáng Thời trang 2011, người đẹp Trúc Phương quyết định chụp bộ ảnh mới mà trong đó cô hóa thân thành một nữ cao bồi. Trong bộ ảnh này, Trúc Phương mặc với quần jeans ôm sát đôi chân thon thả, cầm dây thừng như chuẩn bị đi bắt bò, nhưng... không có áo.


PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 20110330083630_PhuongThu

Người mẫu Phương Thu


Đinh Phương Thu, cô gái đến 22 tuổi, người Hà Nam đã từng là một người mẫu tự do ở miền Bắc và sắp tới, cô nàng xinh đẹp này sẽ lấn sân sang con đường âm nhạc và ra một Singer mang tên “Có lẽ em sai”.



PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 20110330083620_ThanThuyHa

Nguyễn mẫu Thân Thúy Hà

Người đẹp Thân Thúy Hà Dù chia tay nghệ thuật đã khá lâu nhưng trong những bức hình mới, người đẹp Thân Thúy Hà vẫn biết phô trương những đường cong quyến rũ của bà mẹ một con. Bất ngờ kết hôn cách đây khoảng 2 năm và có một cậu con trai xinh xắn nhưng gần đây Thân Thúy Hà đã chính thức công khai ly hôn vì người đẹp cho rằng chồng của mình mãi không thể lớn được.




PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 20110330083620_TangThanhHa

Diễn viên Tăng Thanh Hà

Diễn viên Tăng Thanh Hà Bức ảnh bán nude, khoe tấm lưng trần gợi cảm của Tăng Thanh Hà vừa xuất hiện lập tức đã thu hút được sự chú ý của dư luận. Đa số, các ý kiến đều không muốn cô đánh mất đi hình ảnh trong sáng của Trúc trong “Bỗng dưng muốn khóc”. Và đây cũng chỉ là một trong những phút ngẫu hứng của Tăng Thanh Hà và nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam chứ cô không hề có ý định sẽ chụp hình nude.



PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 20110330083630_LeKieuNhu

Ca sĩ Lê Kiều Như


Lê Kiều Như nhận được phần lớn ý kiến chê bai của dư luận khi cởi bỏ quần áo để liên tiếp thực hiện nhiều bộ ảnh nude. Không có một gương mặt đẹp, việc nữ ca sĩ, diễn viên này phô bày cơ thể được nhiều người quy kết là muốn gây sốc.


PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 20110330083630_QuynhThy

Người mẫu Quỳnh Thy

Người mẫu Quỳnh Thy lại dùng các phụ kiện là túi xách để che đi những bộ phận nhạy cảm của cơ thể. Bức ảnh nude này được cô thực hiện nhằm quảng cáo cho thương hiệu thời trang. Rất nhiều ý kiến trái ngược nhau về bộ ảnh này và chính Quỳnh Thy cũng lên tiếng về việc những bức ảnh nhạy cảm của cô "bỗng dưng" lan truyền trên mạng.



PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 20110330083635_HuynhThanhTuyen

Người mẫu Huỳnh Thanh Tuyền


Huỳnh Thanh Tuyền tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2009 và giành giải Bạc. "Chân dài" sở hữu nụ cười duyên dáng được dư luận chú ý sau khi có thông tin cô đại diện cho Việt Nam tham dự Hoa hậu Bikini Quốc tế và trở thành người vợ thứ ba của ông chủ công ty TNHH Cát Tiên Sa. Không còn e ngại như trước, những bông hồng của làng giải trí đã thoải mái hơn trong việc cởi đồ trước ống kính máy ảnh. Tuy nhiên, ranh giới của nude nghệ thuật và phi nghệ thuật chỉ như một sợi chỉ mỏng. Bởi thế mà có không ít tấm ảnh nude của các sao Việt gặp phải sự phản đối của dư luận.


ST đó đây...cho mát mắt ... PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 855776

Về Đầu Trang Go down
Moon

Moon

Tổng số bài gửi : 384
Registration date : 22/08/2011

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA !   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 I_icon13Sat 10 Sep 2011, 15:02

Lữ Hoài đã viết:


Ouchi...ouchi...thâu rầu....một đóa ...! PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 594834
hihi...nghe mà thí thương thiệt ...cái màn cho nàng vát ba lô rùi mí chàng tìm đường chẩu...ớn chè đậu nhen! Shocked

thôi M nấu chè hạt sen khi quởn cho rồi...cứ ngồi tách hạt như là đang... zen! Laughing
haha...nghe ai hét... rãnh dữ! PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 910848
hm... phá chơi chút nè cho hồn dìa mí xác! PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 118990

Ahaha ...ba lô là chuyện nhỏ đó ..
Chiếc xe đẩy hai bé sinh đôi còn loi nhoi ...quấn tã mới khiếp kìa Very Happy
Hihihi ...
thỉnh thoảng ngồi nghe ngắm...thiên hạ la hét nhau cũng thú vị thoi.

Thank you LH muốn ...phá Moon cho tỉnh lẹ nhen ...Hơi chậm chân rùi á ..
Tỉnh quắc rùi nè ......Ôi ...Những con tàu cuộc đời ...

Còn chè hột sen ăn cho mát thì chắc Moon ..đi đường tắc qué ...
Mở máy lạnh ...full blast là ok huh PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 149181

LH và các bạn ngủ ngon nha ...
Về Đầu Trang Go down
Moon

Moon

Tổng số bài gửi : 384
Registration date : 22/08/2011

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA !   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 I_icon13Sun 11 Sep 2011, 06:56

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 IMG_0610

Happy Moon Festival


Nguyên liệu:

Vỏ:(cho khoảng 15-20 bánh )
- 1 gói bột rau câu 25g
- 2 lít nước
- 400g đường
- Ít sữa đặc

Nhân:

- 1kg đậu xanh
- 5 lon sữa bò nước
- 1kg đường
- 1/2 chén dầu ăn
- 200g mứt bí xắt hạt lựu
- 200g mứt gừng cắt sợi
- 200g hạt dưa
- 200 mè trắng
- Vài giọt tinh dầu hoa bưởi
- 15-20 lòng đỏ trứng vịt muối (luộc chín trứng, lấy tròng đỏ)
* Khuôn nhựa, loại khuôn có đáy rời là tiện nhất

Cách làm:


PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 Banh1

Vỏ bánh trong suốt có thể nhìn thấy cả nhân bên trong

Nấu đậu xanh trong nước cho mềm.
Dùng thìa to đánh đậu xanh thật nhuyễn. Sau đó cho đường vào, quậy đều tay
cho đến khi vón 1 ít lên xem, thấy đậu xanh mềm, mịn và trong là được.

Cho 1/2 chén dầu ăn vào trộn đều, lửa thấp.
Sau cùng thì cho mứt bí, mứt gừng, hạt dưa và mè rang vào, nhỏ vài giọt tinh dầu hoa bưởi trộn đều.
Nhắc ra khỏi lửa.
Chia nhân làm 15-20 viên, kèm lòng đỏ trứng muối vào giữa.

Rau câu ngâm với 2 lít nước độ 15 phút cho tan, sau đó đun sôi cho thật
trong, để lửa nhỏ lại, cho hết sữa đường vào nấu cho tan, hớt bọt.


Đổ rau câu vào 1/2 khuôn, chờ cho rau câu nguội lại thành dung dịch sền
sệt, đặt khối nhân đã vo tròn (hay nặn thành hình vuông tùy theo khuôn)
vào giữa rồi đổ nhè nhẹ phần rau câu còn lại cho đầy khuôn …để khuôn
bánh trước quạt máy hoặc ngâm vào khay có nước đá khoảng nửa giờ cho
thật nguội, rau câu đông cứng lại, rồi hãy trút bánh ra khỏi khuôn.
(loại khuôn có đáy rời sẽ dễ lấy bánh ra hơn bằng cách xoay 1 vòng lấy
đáy khuôn ra, dùng tay đẩy bánh ra đĩa nhanh gọn)


Khi trút bánh ra, bánh sẽ có màu trắng đục nhìn như bánh dẻo trung thu, nhưng ăn ít ngán hơn và cũng lạ miệng hơn.

Chúc bạn thành công.



Và sau đây là một số loại bánh trung thu rau câu hấp dẫn
để bạn "thưởng thức" ...Ngó trước nhé:




PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 Banh2_1

Bánh đậu xanh trứng mặn

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 Banh3_0

Bánh cá chép nhân đậu đỏ

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 Banh4

Có cả vị khoai môn

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 Banh5_0

Bánh trung thu thanh long nữa

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 Banh6

Màu vàng vị hoa quả

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 Banh7


Bánh Trung Thu Rau Câu

Share share cho mí nàng nội trợ tài ba làm thử thoi nhé...
Moon chỉ xúi thoi ...biết làm chít lìn lun á ... PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 855776
Chúc mọi người dzung dzăng rước đèn dzui dzẽ
Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA !   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 5 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
PhỐ ĐạI GiA !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 5 trong tổng số 36 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20 ... 36  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Moon-