Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 21:05

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Today at 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 PhỐ ĐạI GiA !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 28 ... 36  Next
Tác giảThông điệp
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA !   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 I_icon13Wed 26 Oct 2011, 07:24

Shiroi đã viết:
hihiihi dạ, em mới được xem đài phun nước của khách sạn này tại Las Vegas cách đây không lâu Smile
Tuy không phải là chương trình phún nước đẹp nhất mà em đã xem qua, nhưng quả thật đẹp lắm. :224:
Đẹp tuyệt vời, coi mà dâng trào cảm xúc :ae_074:

hearts sis for sharing

hm... LH cũng được may mắn đi xem... cách đây hm...lâu quá xá mà ngồi trong nhà hàng mắc bận nhìn người đẹp nên hỗng thấy nước phún gì ráo! dd

Thanks Moon for posting hình đẹp quá ! :-bd

Về Đầu Trang Go down
Moon

Moon

Tổng số bài gửi : 384
Registration date : 22/08/2011

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Get away ...!   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 I_icon13Wed 26 Oct 2011, 08:59



Bellagio's Las Vegas




PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 SDC10687-1

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 Bellagio

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 SDC10689

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 IMG_2981-1

At the front lobby

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 IMG_2977-1

All fresh exotic flowers displayed thru out....

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 IMG_2978-1-1-1

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 IMG_2990-1

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 IMG_2997-1

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 IMG_2976-1

Rare 3-4 ft long stem roses

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 IMG_2970-1

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 IMG_2985-1

Botanical Garden - Themes scene are changing 4 times a year

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 IMG_2998-1

Best show in Vegas

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 IMG_2988-1

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 Jean-Philippe-Ptisserie-Inside-1024x768-1

Jean- Phillips pastries...

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 Lp2-1-1
PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 Jppastries-1-1

Gotta try these sweet things - One of the best desert you can taste

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 IMG_2987-1

Famous chocolate fountain

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 IMG_2994-1

My favorite corner for coffee and browsing net of course Very Happy:
Love these kentia palms...outlook to the pool...

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 IMG_2260

Walk to pool area

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 IMG_2963-1

And lounging around corner....

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 IMG_2979-1

Gotta check out this place...

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 IMG_2980-1

The best Wonton Noodle Soup in the world !
(Sometimes Moon make a trip to Vegas just for this noodle alone)
Very Happy

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 IMG_2295-1


At last...my very first round buffet dinner...

:bong:



Hihihi ...
Thank you mí cưng for liking it ... :nu:
It was like my second ...home Shocked in Vegas for a ...long while
Moon was always lucky to got to see the water dance show from my window ... :nhay:
Moon share...few amateur snaps (from the IPhone nin ko xuất sắc lém)
at the Bellagio's on Moon's lastest visit... :mim:


Được sửa bởi Moon ngày Thu 27 Oct 2011, 15:26; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Moon

Moon

Tổng số bài gửi : 384
Registration date : 22/08/2011

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA !   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 I_icon13Thu 27 Oct 2011, 06:12




Ngắm thiết kế tuyệt đẹp ....
của sân bay quốc tế Kuwait.



PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 Kuwaitairport


Foster Partners, công ty kiến trúc chịu trách nhiệm thiết kế trụ sở mới cho Apple tại Cupertino mới đây đã giới thiệu bản thiết kế rất độc đáo và hấp dẫn của họ về nhà ga của sân bay quốc tế Kuwait (Kuwait International Airport). 
Thiết kế của Foster   Partners không chỉ giúp tăng diện tích của toà nhà mà còn được cho là một tác phẩm nghệ thuật có một không hai. 

Thiết kế của sân bay quốc tế Kuwait là một khối hình ba mặt, dạng tam giác với ba cạnh lõm. Nhà thiết kế cho biết, ba mặt của nhà ga này có chiều dài khoảng 1,2km, chúng sẽ tạo nên một không gian bên trong với chiều cao 25m. Vì là một đất nước có nhiệt độ quanh năm vào loại cao nhất trên thế giới nên bên trong của nhà ga còn phải được thiết kế để giảm độ nóng và luôn duy trì nhiệt độ lý tưởng so với môi trường bên ngoài. 

Toạ lạc ở trung tâm của một sa mạc, toà nhà có kiểu dáng vừa hiện đại, vừa mang tính truyền
thống vì nó được mô phỏng theo hình dáng của những con thuyền buồm Dhow nổi tiếng của Kuwait. Không những thế, phần mái của toà nhà còn là những tấm hấp thụ năng lượng mặt trời để sản sinh ra điện năng sử dụng bên trong. Khi đi vào hoạt động, sân bay quốc tế Kuwait sẽ đón 13 triệu lượt khách mỗi năm và có đủ khả năng để đón nhận 50 triệu lượt khách trong tương lai.


PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 Kuwaitairport-1

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 Kuwaitairport-3

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 Kuwaitairport-2

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 Kuwaitairport-4

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 Kuwaitairport-5

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 Kuwaitairport-6



So beautiful ...State of the art ...
Technology nowadays ...Đúng là mở toang mắt ...:eek:
Ko biết đi Kuwait để làm gì ...?
nhưng cũng muốn thấy và feel the air của phi trường này ...
Hy vọng sẽ là 1 trong 50 triệu du khách đó...


Về Đầu Trang Go down
Moon

Moon

Tổng số bài gửi : 384
Registration date : 22/08/2011

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Góc đời...   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 I_icon13Thu 27 Oct 2011, 15:30



PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 2537982099_428c90068b-1


Lời nhắn ...



Một người không tốt với bạn, bạn không nên quá bận tâm.
Trong cuộc sống của bạn,
không ai có nghĩa vụ phải cư xử tốt với bạn trừ cha mẹ.
Còn với những người tốt với bạn...
bạn nên trân trọng và biết ơn điều đó.
Hãy luôn nhớ...
Họ tốt với bạn không đồng nghĩa với việc họ phải quý mến bạn.

Không có ai là không thể thay thế,
không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của bạn.
Vì thế, nếu sau này người bạn yêu thương không còn ở bên,
hay họ không còn là nơi bạn có thể đặt niềm tin, bạn cũng đừng bi lụy.

Sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi,
bạn đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích.
Người ta tham vọng sống lâu...
nhưng bạn chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày.
Hãy trân trọng và yêu lấy cuộc sống hiện tại của bạn.

Trên đời này không có gì là nhất cả,
tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời bạn,
nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi.
Nếu như người đó rời xa bạn, bạn hãy học cách chờ đợi.
Hãy để thời gian rửa sạch vết thương, để tâm hồn bạn lắng lại
rồi nỗi đau của bạn cũng sẽ dần biến mất.
Bạn đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo,
cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn.

Bạn có thể bắt mình phải giữ chữ tín,
nhưng không thể yêu cầu người khác làm thế với mình.
Bạn có thể yêu cầu bản thân phải đối đãi tốt với người,
nhưng bạn không thể kì vọng người ta sẽ làm đúng như vậy với bạn.
Khi bạn tốt với họ, họ không có nghĩa vụ phải tốt lại với bạn.
Hãy nhớ điều này nếu không bạn sẽ luôn gặp ưu phiền trong cuộc sống.

Chỉ những ai có duyên phận mới trở thành người thân của nhau,
cho dù trong cuộc sống bận rộn bạn ít khi gặp mọi người,
nhưng bạn hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn bên họ,
hãy dành cho họ thời gian để yêu thương bạn hơn.

Tức giận là lấy sai lầm của người khác trừng phạt chính mình,
cứ mãi nhớ và không quên khuyết điểm của người khác
thì người bị tổn thương nhiều nhất chính là bản thân mình,
bởi lẽ để có được niềm vui và cuộc sống thanh thản
ta không nên truy cứu lỗi lầm cũ của người khác.

Yêu thương như bạn vẫn thường yêu thương,
sống như bạn vẫn thường sống nhưng với một niềm tin
là bạn không thể có cuộc sống này lần nữa.

Hạnh phúc mà bạn đang có hay nỗi đớn đau mà bạn đang mang
là duy nhất, bạn hãy chấp nhận và thưởng thức.
Như bạn chỉ có thể sống được ngày hôm nay, còn ngày mai,
ngày mai đó chưa tới và chắc chắn, ngày mai đó vẫn sẽ tới,
nhưng có thể sẽ không còn có bạn.


MLS@:hoa:
Về Đầu Trang Go down
Moon

Moon

Tổng số bài gửi : 384
Registration date : 22/08/2011

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Xôi nếp cẩm   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 I_icon13Fri 28 Oct 2011, 03:03



PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 IMG_7953-1


Nếp Cẩm


Bạn có biết nếp cẩm hay còn gọi là nếp than bổ dưỡng như thế nào ko ?
“Nếp cẩm (nếp than) rất được ưa chuộng ở châu Á và nay sẽ là siêu thực phẩm hàng đầu tại châu Âu, hơn hẳn quả nam việt quất”, các nhà khoa học Mỹ cho biết như vậy.
Nếp cẩm là một thực phẩm chống ung thư rất tốt !
Ngũ cốc này có hàm lượng đường thấp nhưng lại rất giàu chất xơ tốt cho sức khỏe và có các hoạt chất mà có thể giúp chống lại bệnh tim và ung thư, các chuyên gia cho biết.

Các nhà khoa học ở ĐH Bang Louisiana đã phân tích mẫu cám của nếp cẩm trồng tại miền Nam nước Mỹ. Họ phát hiện thấy sự tăng cường của chất chống oxy hóa anthocyanin.
Chất chống oxy hóa này chính là nguyên nhân tạo ra màu nâu đen của nhiều loại rau quả, chẳng hạn như quả nam việt quất và hạt tiêu đỏ. Chúng cũng tạo màu sậm cho nếp cẩm.

Nghiên cứu cho thấy chất chống oxy hóa tạo màu sậm này sẽ “quét” sạch các phân tử gây hại, giúp bảo vệ thành mạch và ngăn ngừa tổn thương AND mà có thể dẫn tới ung thư.
Nhà khoa học thực phẩm, BS Zhimin Xu cho biết: “Hàm lượng chất chống ôxy hóa anthocyanin trong 1 thìa cám nếp cẩm nhiều hơn 1 thìa nam việt quất mà lại ít đường, giàu chất xơ và vitamin E hơn.
“Nếu nam việt quất giúp tăng cường sức khỏe thì tại sao nếp cẩm hay cám nếp cẩm lại không làm được việc này ? Đặc biệt, cám nếp cẩm là loại nguyên liệu kinh tế và giúp tăng cường khả năng hấp thụ các chất chống oxy hóa nhất”.

Cách đây cả thế kỷ, nếp cẩm được coi là thức ăn cao quý mà chỉ có vua chúa mới được ăn. Ngày nay, nếp cẩm là nguồn thực phẩm quan trọng trong bữa ăn của nhiều người dân châu Á, trong các món mí, sushi và tráng miệng.
Nhưng các nhà kinh doanh cũng có thể dùng cám nếp cẩm hay các loại cám của ngũ cốc khác để làm ngũ cốc ăn sáng, nước uống, bánh và các thực phẩm tốt cho sức khỏe.

Gạo lức giàu dinh dưỡng hơn gạo trắng bởi vì có hàm lượng vitamin E và các chất chống ô-xy hóa cao hơn. Nhưng theo BS Xu, các loại gạo có màu tím hay đen là tốt cho sức khỏe hơn.
Các nhà khoa học cũng khuyên nên dùng nếp cẩm để làm chất tạo màu thực phẩm, vừa tự nhiên vừa tốt cho sức khỏe. Bởi nhiều nghiên cứu cho thấy 1 số chất tạo màu có thể góp phần gây ra ung thư và các vấn đề liên quan đến hành vi của trẻ.


:hoa:

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 Xoinepthan


Xôi nếp cẩm


Nguyên liệu:

- 300g nếp than
- 100g đậu xanh đã tách vỏ
- 50g dừa bào sợi
- 100g cốt dừa
- 50g đường
- 1 thìa bột năng
- muối
- Vừng trắng rang

Cách làm

- Gạo nếp ngâm sâm sấp nước, tránh ngâm nhiều gạo bị phai màu. Ngâm 6 - 8 tiếng.
- Đậu xanh ngâm nước ấm trong 2h. Trút ra để ráo nước trộn với chút muối, đồ chín, giã nhuyễn mịn rồi nắm thành nắm tròn, chặt tay.
- Nước cốt dừa nấu chung với đường đến khi đường tan và hơi sôi nhẹ thì cho bột năng đã hòa với chút nước lạnh vào để được sánh.
- Đồ xôi: Gạo sau khi đã ngâm đủ thời gian, xả nước lại một lần rồi để ráo nước, trộn xíu muối. Xửng hấp cho nhiều nước, khi nước sôi cho gạo vào đồ. Gạo nếp than đồ lâu chín hơn gạo nếp thường nên chú ý phải có nhiều nước trong xửng, hoặc tiếp thêm nước khi cạn. Đồ đến khi gạo nở mềm.
- Xới xôi ra bát, cắt mỏng đậu xanh rắc lên trên. Rưới nước cốt dừa, rắc thêm dừa sợi và vừng nếu thích.



PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 Chenpthan

Chè Nếp Cẩm


Nguyên liệu:


100g nếp than
150g đường
50g bột năng

200ml nước cốt dừa
3 cành lá dứa
1/2 lít nước, muối.

Thực hiện:

Nếp than vo sạch, nấu sôi. Khi sôi, vặn nhỏ lửa, canh nếp nở nhừ và sệt là được.
Cho đường vào nấu sôi lại, thêm một ít muối rồi nhắc xuống.
Cho bột bắp vào nước cốt dừa, khuấy đều, nấu vừa sôi thì cho lá dứa vào và nhắc xuống.
Dùng nóng. Khi dùng cho ít nước dừa lên mặt, có thể trang trí thêm lá dứa.

:hoa:



Moon thích món xôi chè này nhất lun ...
thử nấu hoài nhưng chưa bao giờ ...thành công hít ráo :nhay:


Về Đầu Trang Go down
Moon

Moon

Tổng số bài gửi : 384
Registration date : 22/08/2011

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Entertaining ...   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 I_icon13Fri 28 Oct 2011, 07:30




PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 IMG_2998-1



"O" - The best show in Vegas



http://www.cirquedusoleil.com/en/shows/o/media/official-video.aspx

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 Hoa-1


“All the world is water and the stage is all the world.”


Welcome to the world of "O," at the Bellagio. With a production that has never been attempted, let alone imagined, until now, this Vegas show is sure to amaze you with a combination of both aerial and aquatic performances. "O" is titled for the way in which eau (the French word for water) is pronounced. As Cirque’s ONLY aquatic show, "O" explores the essential and often unnoticed role that water plays in our lives and the elegance and infinity of water in its purest form.

The $70 million "O" theater is as beautifully decorated as the Bellagio itself and incorporates many of the themes already prevalent throughout the hotel and casino. Bellagio is named after a lake-side resort in Italy and the hotel in Vegas is home to its own artificial eight acre lake famous for its shooting fountains. "O" brings this theme inside the hotel by utilizing a 1.5 million gallon pool throughout the production. Pay close attention though, the water will appear and re-appear right before your eyes. The theater is reminiscent of an Italian opera house with lavish balconies and a beautiful blue ceiling that seems to represent the sky reflecting the water below and vise versa.

From the very beginning the audience is taken on a journey that flows from baptism to boat rides, to amazing displays of synchronized swimming, ballet, and acrobatics. "O," like any Cirque du Soleil show, also incorporates amazing acts of human strength which are performed by over 81 performers on a seemingly permanent varnished floor that will cover the massive lake in a mater of seconds.

"O" is an aquatic tapestry composed of theatrical elements and surrealism. Having been viewed by over 2 million patrons and having been named as the Best Las Vegas Production Show for the 2nd year in a row, there is no reason to pass up this opportunity while in Vegas. In contrast to some other Cirque du Soleil shows, in which the focus is directed more towards individual characters, "O" is an engulfing show that will take place all around you leaving no room to direct your focus on any one element. Dive into "O!" This outstanding performance can be seen only in Las Vegas and only at the Bellagio.




PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 48582141on5


O is a water-themed stage production by Cirque du Soleil, a Canadian circus and entertainment company. The show has been in permanent residence at the Bellagio in Las Vegas, Nevada, United States, since October 1998. O, whose name is pronounced the same way as eau, the French word for "water", takes place in, around and above a 1.5-million-US-gallon (5,700 m3) pool of water, featuring water acts such as synchronized swimming as well as aerial and ground acts. The O theatre, which is designed to look similar to a 14th century European opera house, has 1,800 seats, thus allowing the performance to be watched by 3,600 people a night since the performance usually plays twice in a given day.

History

Starting in late October 2010, Cirque du Soleil starting offering backstage tours of the O theatre. The experience allows visitors to see the backstage wings, training rooms, costume workshop, break area, underwater lighting area, and go up to a catwalk into the sound and lighting booths. Not every experience will be the same as the tour is conducted around a "regular day", so performers may or may not be training, rehearsing, or even working out.

As of early 2011, O has grossed over a billion dollars since the show opening in 1998.

"O" has received many awards, including those below.
Entertainment Design Award, best production show, 1998
Las Vegas Review-Journal, best production show, 1999-2006
THEA, live show category, 1999
Prix Italia, creativity in high definition, 2009, for the documentary Flow
"O" has been performed many times, and has reached major milestones in the progress.

6,000th performance on 22 May 2011


Set and technical information


The show has a cast of 85 acrobats, synchronized swimmers and divers performing in and above a 1.5 million-gallon pool. When maintenance needs to be performed, the pool is drained in about 12 hours to the Bellagio Lake, causing the lake's water level to rise 1 inch (25 mm). The pool is kept at 88 °F (31 °C) and has an underwater communication system and regulators that allow performers to breathe underwater. Every member of the cast is scuba-certified.

The underwater stage lift was produced by Handling Specialty. In order for the platform stage to rise and fall in the water without a wake, the surface of the stage has thousands of tiny holes which were drilled out by the Cirque team.

Heaters under each seat help control the theatre temperature for the audience; the goal is to maintain two temperature zones in the theatre. The stage is kept at a higher temperature while the audience area is kept at a lower temperature. A temperature sensor every few seats in the theatre helps to ensure the audience area is maintained at the correct temperature.

To minimize damage to the musical instruments, the musicians play from glass enclosures in the theater. Some of the musical instruments used in the show are more than 100 years old. The unique string instrument heard in the soundtrack of O is an erhu, a traditional Chinese bowed string instrument.

To maintain a fresh look on the performers, some performers have multiple sets of costumes so they may reappear dry despite having been in the water. Some of the costumes only have a lifespan of approximately 20 shows due to the bromide and chlorine in the water.

Some additional facts about the show include these below.
Some of the props function as boats, like the umbrella that Le Vieux rides on the water.
The horses that the Comets ride in the show weigh 900 pounds (410 kg)
The clown house weighs over 7,000 pounds (3,200 kg)


Some Ref: Wiki



Nếu có dịp đến Las Vegas chơi...
Các bạn nên xem show "O" một lần cho biết...
Rất lạ và rất đáng...đồng tiền :mim:
Họ đã bỏ ra 70 triệu USD để xây và thiết kế sân khấu...
với một hồ bơi chứa 1.5 triệu gallons nước...
và một dàn nhạc hòa tấu âm thanh quá tuyệt vời...
Highly recommended ...! :nhay: PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 Hoa-1

Về Đầu Trang Go down
Moon

Moon

Tổng số bài gửi : 384
Registration date : 22/08/2011

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Vì sao ta phải tế nhị ?   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 I_icon13Fri 28 Oct 2011, 19:52



PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 Nexpix6


Vì sao ta phải tế nhị ?



Đó quả là một vấn đề phức tạp và hết sức ....tế nhị .
Có người lại bảo : Thanh niên thì ít tế nhị .
Phải chăng đức tính tế nhị chỉ dành cho những người từng trải trên trường đời .
Thực ra không phải như vậy . Tế nhị thuộc về đạo đức , một nhân cách con người .
Tính e dè là một tình cảm bình thường của con người, là chất liệu tạo thành tính tế nhị .
Đó là về mặt nội dung, còn về hình thức thì đó là tiếng nói và lý trí của lòng tốt con người .

Những con người tự cao tự đại thì không có nhiều chất tế nhị,
vì ở nơi họ không có sự tương quan giữa khả năng và quyền lợi của mình
với khả năng và quyền lợi của người khác.
‘’Điều gì mình không muốn người khác làm cho mình thì mình đừng làm cho người ta’’
được xem là tiêu chuẩn để làm thước đo tính tế nhị .
Bởi vì trước khi mình định làm một việc gì đó,
không những cần xem xét nó có chính đáng hay không?
Có hợp đạo lý làm người hay không ?
Mà còn cần phải xét xem những người chung quanh mình
cảm nhận được hành động đó như thế nào ?
Hãy thử đặt mình vào địa vị đối tượng hành động của mình
để biết cảm giác của họ sẽ ra sao ?
Người biết cách cư xử tế nhị sẽ mang lại sự hòa thuận
vui vẻ với mọi người ở chung quanh.

Thí dụ như là :
* Khi xảy ra xích mích hay xung đột , bạn nên nhận lỗi về phần mình.
Hãy nhớ câu ngạn ngữ : " Một bước lùi bằng mười bước tiến " .

* Hãy kìm nén sự nóng giận của mình và dùng những lời lẽ thật tế nhị
thuyết phục người khác nhận ra lỗi của mình .

* Trước hết, hãy tự trách bản thân mình vì bạn không phải là người hoàn hảo.
Như người xưa đã dạy : " Tiên trách kỷ, hậu trách nhân " .

* Luôn luôn giữ thể diện cho đối phương của mình,
bởi vì chỉ khi bạn tôn trọng người khác thì bạn mới được họ tôn trọng lại .

* Nên nhìn nhận một cách khách quan những phần phải của họ
để tự rút ra cho mình những bài học về đối nhân xử thế .

* Cố gắng tìm cách xoa dịu sự nóng nảy của họ cũng như bản thân mình
bằng nụ cười tươi như hoa hay là nói lên những câu dí dỏm hài hước
để cả hai cùng biết thông cảm nhau hơn .

* Hãy bình tĩnh trước mọi tình huống.
Đừng vì một chút tự ái nông nổi của mình mà xúc phạm người khác .

* Luôn tỏ ra thật nhã nhặn. Chính thái độ ôn hoà của bạn sẽ dễ dàng
thuyết phục được những người xung quanh ta.

Sự lễ độ là một trong những nét chủ yếu của văn hoá ở một con người .
Sự lễ độ cùng với cách cư xử tế nhị và những cử chỉ tao nhã
sẽ tạo thành cho bạn một phong cách lịch sự
khiến cho mọi người chung quanh vô cùng quý mến và nể phục bạn .
Nếu bạn nhường chỗ cho một phụ nữ hay người già trên xe bus
bằng một cử chỉ lộ liễu , phô trương thì tất nhiên trong thái độ
cư xử của bạn không có tính tế nhị , và như vậy cũng chưa phải là lịch sự .
Phép lịch sự cần cả sự lặng lẽ ---đó là điều cần nhớ ---

Tế nhị là ý thức về mức độ trong tất cả mọi lãnh vực chứ không chỉ trong cử chỉ xã giao .
Thật vậy, không có gì bực mình hơn là một người nào đó mà ta không ưa
lại cứ vỗ vai, vỗ lưng ta rồi buông ra những tiếng mày, tao suồng xã mỗi lần gặp mặt.
Ngay cả giữa những người bạn thân với nhau,
thì một sự " hồn nhiên " quá đáng cũng có hại nhiều hơn là có lợi .

Tế nhị không bao giờ là sự giả dối, thủ đoạn , những cái mà người ta khinh ghét nhất.
Giữa tế nhị với sự khôn vặt, giả dối có một lằn ranh nhất định.
Tính tế nhị đi liền với sự chân thành và lòng tôn trọng người khác .
Người tế nhị cũng là người khiêm tốn.
Không kín đáo đến mức khó hiểu, biết im lặng khi cần thiết.
Không xúc phạm đến lòng tự trọng của người khác, cũng không tò mò thóc mách,
không chế giễu người khác trước mặt cũng như sau lưng - ngược lại -
Tế nhị cũng không phải bày tỏ lòng quan tâm quá mức cần thiết .
Có những cái vặt vãnh mà ta đừng nên xem thường,
như không nên tự tiện lục túi, đọc trộm nhật ký và lưu bút, thư riêng v.v..

Nhưng tuyệt nhiên tế nhị không đối lập với tính nguyên tắc,
không đối lập với lòng can đảm đấu tranh bảo vệ chân lý, lẽ phải,
đặc biệt là đối với những vấn đề lập trường, quan điểm sống, quan điểm đạo đức.

Cần phải biết phản ứng đúng lúc đối với những điều xúc phạm con người -
vì đó cũng là một sự tế nhị với yêu cầu cao nhất -
Chúng ta cần có sự tế nhị mang tính nguyên tắc chứ không cần sự tế nhị bao che đơn giản

Con người tế nhị bao giờ cũng mang vẻ đẹp của lòng nhân hậu ...
tinh thần cao thượng và sự hiểu biết giàu có trong đời sống .


MLS@ :hoa:
Về Đầu Trang Go down
Moon

Moon

Tổng số bài gửi : 384
Registration date : 22/08/2011

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Moon's quotes ...   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 I_icon13Sat 29 Oct 2011, 04:05




PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 The_products_orchid-1



* When we have no expectations, there are no disappointments...

* Love someone for who and what they are, without conditions....

* Concentrate on filling each day with moments that gratify you...

* Train yourself to become more yielding, balanced, and flexible...

* Make at least one person feel better each day because of something you say...


M@ PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 HEART-1




Được sửa bởi Moon ngày Mon 31 Oct 2011, 15:46; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Moon

Moon

Tổng số bài gửi : 384
Registration date : 22/08/2011

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bước ngang đời ...   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 I_icon13Sat 29 Oct 2011, 06:43



PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 IMG_1996-1


Chọn lựa....


Cuộc sống có vô vàn chọn lựa ...
nhưng lại không đủ thông tin để ta chọn được con đường tốt nhất.
Và một khi đã chọn lựa, ta thường không có cơ hội để quay lại.
Cũng giống khi phải đứng giữa những ngã rẽ,
chúng ta buộc phải chọn một,
và cầu mong cho con đường đó gặp nhiều điều toại ý,
nếu không chúng ta sẽ hối hận.
Hối hận vì chọn lựa của mình,
hối hận vì không thể biết những chọn lựa khác ra sao,
và chúng ta sẽ tiếp tục đi trong sự hối hận đó hoặc quay trở lại.
Dù là đi tiếp hay quay lại,
chúng ta lại tiếp tục cái vòng luẩn quẩn của sự hối hận và tiếc nuối.

Năng lượng của chúng ta,
cuộc sống của chúng ta sẽ dần dà hao mòn mà không được gì cả.
Những gì trên con đường chúng ta đang đi sẽ không được chú ý đến,
những con người chúng ta gặp sẽ không được nhớ lâu,
những giá trị chúng ta có sẽ không được trân trọng,
bởi vì chúng ta đang mải mê trong một niềm tiếc nuối,
day dứt vì cái điều không thể biết được.
Cuộc sống vẫn sẽ luôn bày ra những chọn lựa, nhưng bạn ơi ...
chọn lựa làm hạn chế tư tưởng, cân nhắc làm hao mòn tinh thần.

Hãy đi như chỉ có một con đường để đi, hãy chọn như chỉ có một lựa chọn,
và khi đã chọn xong hãy loại những chọn lựa khác khỏi tư tưởng,
để mà tập trung vào một con đường duy nhất,
để mà tận hưởng và khám phá cái chọn lựa duy nhất,
cũng như để sống cái cuộc sống duy nhất của bạn !



fb@:bong:
Về Đầu Trang Go down
Moon

Moon

Tổng số bài gửi : 384
Registration date : 22/08/2011

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Happy Halloween    PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 I_icon13Sun 30 Oct 2011, 03:05




PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 Wickedhalloween

PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 2-1


Moon thân chúc anh AH và Ý Nhi
cùng toàn thể các ACE tại diển đàn Đào Viên Thi Cát
một Halloween's weekend vui vẽ và rùng rợn.... 

:bong:

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA !   PhỐ ĐạI GiA ! - Page 21 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
PhỐ ĐạI GiA !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 21 trong tổng số 36 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 28 ... 36  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Moon-