Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
mytutru
Tổng số bài gửi : 11123 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 Thu 02 Feb 2012, 20:37 | |
| Bài Họa Bên Trang ( Tình Đã Bay Xa ) Của ntd và mltn Tình Dẫu Bay Xa
Tình cờ bắt gặp mẫu vần nghê Chẳng hiểu vì ai ngóng đợi về.? Lúc giận cơm ngon đừng đốt khét Khi hờn mía ngọt chớ nung khê Vì thương ngón phẩy lời giao ước Bởi nhớ tay vung chữ hẹn thề Quá khứ qua rồi tâm hãy định Di đà lục tự thoát bờ mê
Mytutru 02.02.2012
|
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11123 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 Fri 03 Feb 2012, 10:17 | |
| Bài Họa bên trang Ước mơ của lá ( Trang ntđ )
Chúc Thành Tụ Ước Mơ
Khi tâm bất định rối như rừng Suối lệ ưu sầu chảy chẳng ngưng Xét thấy muôn loài luôn nhộn nhịp Dò xem vạn vật mãi tưng bừng Bao mùa lá rụng chồi vươn cánh Khối vụ hoa tàn nụ trổ lưng Vững lái ân tình đan kết mở Hồn an thoát khổ nạn vô chừng
Mytutru 03.02.2012 |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11123 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 Wed 08 Feb 2012, 23:50 | |
| Bài Họa Bên Trang "Tóc Lệch Đường Ngôi" Của Huynh Thập Thất Trai = Nhà Quê
Tình Quê
Xuân nay lộc đến biến kho vàng Hạnh phúc giao hòa lão thọ sang Bạn giỏi chung lưng từ nhạc kết Anh hay góp sức ngữ văn tràn Bờ môi đỏ phượng tình không phí Ánh mắt xanh rồng nghĩa chẳng hoang Tết giỡn vui đùa câu phú chúc Tha hồ bước dọc lại băng ngang
Mytutru 08.02.2012
|
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11123 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 Thu 09 Feb 2012, 16:45 | |
| Bài Họa Bên Trang ( Nhiều Hơn Hàng Tết ) Của Huynh VĐ
Chúc Thầy Và Huynh Bình An
Ham vui biết phận né vòng đầu Sợ tỷ / thầy mình / dọ tới đâu Sớm tối gieo vần không nghĩ thảm Ngày đêm ráp chữ chẳng lo sầu Xây qua thắm dạ tay đan xích Ngoảnh lại tươi lòng ngón vẽ khâu Mới biết dò bài hao sức não Mong huynh với phụ vững con tầu
Mytutru 09.02.2012
Ghi Chú: Dọ = kiểm tra so sánh các đệ tử về trình độ và sức học .. |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11123 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 Mon 27 Feb 2012, 12:05 | |
| Bài Họa ( Quy Y ) Trang của Cửu Tỷ Shiroi Quy Y Giải thoát yên bình giữ hạnh nhânVô ưu chúc phúc bạn hồng trần Luôn bền ý thiện buông đàm tiếuMãi vững gan hiền khỏi luận sân Hạt chuỗi nương thiền buồn cắt đoạn Lời kinh tựa giới khổ rơi lần Như nhiên cảnh tạm không là sắc Tháp bảo muôn đời rạng lý chân Mytutru 27.02.2012
|
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11123 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 Mon 27 Feb 2012, 23:07 | |
| Họa Bên Trang ( Đường & Hoa ) Của NU
Lời thơ như gió bay qua Ai ơi chớ để thềm hoa chạm buồn
Yêu Thầm
Thoảng gió ngoài hiên thoáng bóng em Đâu hay có kẻ đứng sau rèm Lòng tường nghiệp khổ đeo khi thấy Dạ rỏ duyên sầu vịn lúc xem Phím mộng chân tình dường sỏi cứng Ngòi mơ thật sự giống rêu mềm Hằng ngày hóa giải thầm câu chúc Phước lộc theo kề tợ pháo đêm
Mytutru 02.02.2012
Ghi Chú: Mytutru hóa thân làm con trai nhé NU, bởi chỉ có con trai mới nói mạnh dạn thôi.. Hihiii
QUẠNH QUẼ ĐÊM XUÂN
Bao người hiện diện vắng mình em Khắc khoải con tim héo cặp rèm Khúc nhạc khơi thương hầu chẳng thiết Câu hò gợi nhớ mặc nào xem Chun trà chát lưỡi tình không dịu Điếu thuốc cay môi nghĩa vẫn mềm Góp nhặt từng lời mưa bảo chớp Giây chờ phút đợi sáng ngày đêm
Mytutru 06.03.2012
Được sửa bởi mytutru ngày Tue 06 Mar 2012, 02:28; sửa lần 5. |
| | | nhà quê
Tổng số bài gửi : 67 Registration date : 16/04/2011
| Tiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 Tue 28 Feb 2012, 11:21 | |
| - mytutru đã viết:
- SẮC MÀU CÒN VƯƠNG
Đếm ngược thời gian nhớ buổi đầu Hàng me trốn nắng bước bên nhau Chanh đường ngọt lịm mềm môi hé Nón lá nghiêng che ngã bóng vào Sóng chạm bờ tim hồng nét thẹn Tay lần vạt áo mắt duyên nâu Tình nhân cái thuở mùa xanh tóc Nhuốm bạc còn vương những sắc màu
Nhà Quê
Nhà quê nhưng trí không quê Tay hoa xóa bụi cởi mê thoát trần
Sắc Màu Còn Vương
Mon men đến lớp buổi ban đầu Nguyện ước trau dồi học hỏi nhau Nắng dạt mưa lồng sao lẩn khuất Mây giăng gió cuộn sóng vươn vào Chuông chiều định tỉnh hồ in xám Mõ sớm yên bình áo nhuộm nâu Hóa giải hương trần lơi mái tóc Như hoa nở rộ ẩn muôn màu
Mytutru 27.02.2012
Cảm ơn người biết bao lần nhà quê nên mãi ngại ngần phố sangSON SẮT
Dẫu mấy phong sương điểm mái đầu Dù bao ngịch cảnh vẫn bên nhau Cầm tay vuốt nhẹ làn da rám Chải tóc nghe vương sợi gió vào Dáng liễu hình mai giờ héo úa Xiêm y vóc lụa đã sờn nâu Nhưng hồng một tấm chân tình ấy Vẹn nghĩa trăm năm chẳng bạc màu
Nhà QuêKo biết Nhà Quê vào đây có đúng ? Nếu sai MTT báo để mình dời đi. cảm ơn về bài họa hay Trân Trọng |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11123 Registration date : 08/08/2009
| | | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11123 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 Wed 29 Feb 2012, 00:32 | |
| Mytutru chân thành cảm ơn Huynh Nhà Quê cho mytt thêm ý hay Liên Hoàn Thuận Nghịch SON SẮT
Dẫu mấy phong sương điểm mái đầu Dù bao ngịch cảnh vẫn bên nhau Cầm tay vuốt nhẹ làn da rám Chải tóc nghe vương sợi gió vào Dáng liễu hình mai giờ héo úa Xiêm y vóc lụa đã sờn nâu Nhưng hồng một tấm chân tình ấy Vẹn nghĩa trăm năm chẳng bạc màu
Nhà Quê
Vẹn nghĩa trăm năm chẳng bạc màu Bên thầy vững dạ / ráng chiều nâu Mừng huynh ý đẹp rồng vươn tới Chúc tỷ duyên xinh phượng lướt vào Khói phủ lời thơ tài kết lại Hương đưa tiếng nhạc phước choàng nhau Vui cùng mái ấm hồng môi trẻ Pháo rộ muôn phương rạng mái đầu
Mytutru 28.02.2012
|
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11123 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 Wed 29 Feb 2012, 22:51 | |
| SẮC MÀU CÒN VƯƠNG
Đếm ngược thời gian nhớ buổi đầu Hàng me trốn nắng bước bên nhau Chanh đường ngọt lịm mềm môi hé Nón lá nghiêng che ngã bóng vào Sóng chạm bờ tim hồng nét thẹn Tay lần vạt áo mắt duyên nâu Tình nhân cái thuở mùa xanh tóc Nhuốm bạc còn vương những sắc màu
Nhà Quê
Nhà quê nhưng trí không quê Tay hoa xóa bụi cởi mê thoát trần
Sắc Màu Còn Vương
Mon men đến lớp buổi ban đầu Nguyện ước trau dồi học hỏi nhau Nắng dạt mưa lồng sao lẩn khuất Mây giăng gió cuộn sóng vươn vào Chuông chiều định tỉnh hồ in xám Mõ sớm yên bình áo nhuộm nâu Hóa giải hương trần lơi mái tóc Như hoa nở rộ ẩn muôn màu
Mytutru 27.02.2012
Cảm ơn người biết bao lần nhà quê nên mãi ngại ngần phố sang
SON SẮT
Dẫu mấy phong sương điểm mái đầu Dù bao ngịch cảnh vẫn bên nhau Cầm tay vuốt nhẹ làn da rám Chải tóc nghe vương sợi gió vào Dáng liễu hình mai giờ héo úa Xiêm y vóc lụa đã sờn nâu Nhưng hồng một tấm chân tình ấy Vẹn nghĩa trăm năm chẳng bạc màu
Nhà Quê
DỖI
Trót hứa yêu thương tới bạc đầu Sao còn lảng tránh để xa nhau Tiệm ăn quán nhậu mời không đến Miễu cúng chùa tu hẹn chẳng vào Lúc tủi hay mơ dòng nước bạc Khi buồn vẫn nhớ áng mây nâu Đường xưa lối cũ mình chung bước Sót lại con tim đã úa màu.
Vĩnh Thành.
Xin chào Huynh Nhà Quê và Tỷ Mytutru, VT định dùng chữ"bạc đầu",nhưng đã được dùng rồi,tìm không ra chữ nên dùng chữ"hói"thấy kỳ quá nên xin dùng chữ "bạc đầu".Cám ơn Huynh,Tỷ.VT.
Bỏ dỗi thôi hờn vẫn có nhau Đời như bọt biển sóng dâng trào Ơn thầy nghĩa đệ không rời bến Kiếp kiếp còn vương ý dạt dào
Giác Ngộ
Vẫn nhớ mà vui cái thuở đầu Đôi bờ dẫu cách mãi gần nhau Thơ mời nghĩa rót người đâu cảm Phím gọi tình chan ý chả vào Rã ruột mây sà mờ đất xạm Se lòng tuyết phủ ám trời nâu Cành sen cố vượt qua bùn úa Hưởng nắng sương pha rực sắc màu
Mytutru 29.02.2012
Được sửa bởi mytutru ngày Fri 02 Mar 2012, 22:05; sửa lần 1. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 8 trong tổng số 19 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 13 ... 19 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |