Bài viết mới | TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 14 by buixuanphuong09 Today at 03:58
Lan Đào Viên 7 by buixuanphuong09 Today at 03:33
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 10:39
LỀU THƠ NHẠC by chuoigia Yesterday at 07:12
Lẩu Rắn Đường Nghiệt Thịt by chuoigia Yesterday at 07:02
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Wed 27 Sep 2023, 20:54
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Phương Nguyên Wed 27 Sep 2023, 07:12
8 chữ by Tinh Hoa Tue 26 Sep 2023, 02:06
10 HUYỆT ĐẠO (bảo bối của Sức Khỏe) by mytutru Sun 24 Sep 2023, 23:34
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Sat 23 Sep 2023, 07:31
CỬA HÀNG BÁCH HOÁ XANH by mytutru Fri 22 Sep 2023, 08:09
4 chữ by Tinh Hoa Fri 22 Sep 2023, 06:55
Chim Đan Tổ Nghỉ Ngơi by mytutru Fri 22 Sep 2023, 01:19
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Thu 21 Sep 2023, 09:28
CHUYỆN CỔ TÍCH Ở BẾN BÌNH ĐÔNG by Trà Mi Thu 21 Sep 2023, 09:22
CÔNG TỬ VƯỢT BIÊN by Trà Mi Thu 21 Sep 2023, 07:42
Luận án tiến sĩ về mại dâm by Trà Mi Wed 20 Sep 2023, 11:08
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Wed 20 Sep 2023, 10:40
Cơm nóng, cơm nguội by Trà Mi Wed 20 Sep 2023, 10:29
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Wed 20 Sep 2023, 08:23
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Wed 20 Sep 2023, 02:02
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Tue 19 Sep 2023, 19:35
GIA ĐÌNH QUA KỸ NIỆM TU HỌC by mytutru Tue 19 Sep 2023, 11:05
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Mon 18 Sep 2023, 16:21
7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Sep 2023, 06:18
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sun 17 Sep 2023, 12:06
Truyện thơ "Lời cho Mây" by Tú_Yên tv Sun 17 Sep 2023, 12:04
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sun 17 Sep 2023, 12:01
Những Đoá Từ Tâm by Trà Mi Sun 17 Sep 2023, 10:43
Ghi danh học lớp thơ lục bát by Trà Mi Sun 17 Sep 2023, 10:28
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
mytutru

Tổng số bài gửi : 10906 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 Sun 06 Nov 2011, 15:39 | |
| Họa Bên Trang Huynh VĐ (Học lóm đồ họa)

Mừng Sản Phẩm Đầu
Tay rèn ngọn phím quyết ra chiêu Muốn được cho hay giỏi phải liều Cóp phải cô nàng xem sắc tuyệt In rồi bức ảnh thấy màu siêu Mừng Huynh gắng luyện pha mau chế Chúc bác siêng năng cắt lẹ điều Ngắm bức tranh mà vui ý tưởng Đầy lời mến phục biết bao nhiêu.?
4.9.2011 Mytutru
|
|  | | mytutru

Tổng số bài gửi : 10906 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 Mon 14 Nov 2011, 09:04 | |
| Bài Họa bên trang "Mất Ví của Phiyhuong"
Áo Nâu Vàng
Yêu bằng giác ngộ chọn vàng nâu Để dạy tâm mình bất cứ đâu Bởi ở trần gian màu khắc dạ Vì nơi cõi tục sắc choàng đầu Khi vui chẳng hận dù nam hải Lúc khổ luôn gườm dẫu bắc âu Chú tiểu bền lòng qui giới đạo Yêu bằng giác ngộ chọn vàng nâu
14.11.2011 Mytutru
Giải thích ý của bài "Áo Nâu Vàng" như sau:
1.) Yêu bằng giác ngộ chọn vàng nâu
Giác Ngộ là khi đã hiểu được thiện ác từ đâu mà có.. Chọn = lựa để biểu trưng cho con đường mình phải đi.. Vì màu vàng nâu là trung tâm của "Tứ trụ = Tử vi" và cũng là biểu tượng của màu đất..
Trong các đạo giáo và các nhà khoa học thiện tri thức đều phải công nhận trái đất hiền như người mẹ hiền, đựng chứa tất cả vạn vật trên vũ trụ ở thế gian này..
2.) Để dạy tâm mình bất cứ đâu
Để dạy => Đây là chỉ cho một cá nhân khi đã biết "Giác ngộ" lòng đã buông tất cả những tranh dành chấp chứa, thù hận ghen hờn.. Khi đã khoác chiếc áo nâu hay chiếc y vàng.. Thì tâm hồn đã biết buông bỏ những tham đắm,v.v...
3.) Bởi ở trần gian màu khắc dạ 4.)Vì nơi cõi tục sắc choàng đầu
Khi chưa hiểu đạo hay chưa giác ngộ thấu triệt, con người vẫn luôn vui cùng ngoại cảnh, đôi khi quên cái "Lâu dài quý báo cần trau luyện.. Đó là: tánh linh như hạt minh châu mà ai cũng có, hạt minh châu sẽ sáng hay bị mờ là do mình biết trau rèn hay bỏ quên.!".
Nếu như hướng màu ở bên ngoài, thì sẽ mất ánh sáng ở bên trong..! (Ví như Động thì mất thanh tịnh vậy.) Nếu năng luyện rèn thì sẽ được tỏa sáng ra ví như Đức Phật, hay các vị thánh có hào quang quanh đầu.. Bằng làm quá nhiều tội lỗi, thì mất đi những cái quí mà mình sẳn có đó. Thật là uổng phí.
5.) Khi vui chẳng hận dù nam hải
Khi con người chưa bị nghiệp đến quần cho khổ, thì nhìn đâu cũng thương được
6.) Lúc khổ luôn gườm dẫu bắc âu
Lúc bị xúc phạm thì dẫu ở thật xa vẫn mang lòng thù hận, oán than và rập tâm tìm đủ cách để trả thù cho bỏ ghét,v.v...
7.) Chú tiểu bền lòng qui giới đạo
Riêng người khi đã bằng lòng quy y vì đã giác ngộ theo chân Đức Như Lai "Phật" Thì phải buông tất cả oán hờn mà rèn tâm sửa tánh lại, không muốn gây tạo thêm oán nghiệp nữa.
8.) Yêu bằng giác ngộ thích vàng nâu = Màu vàng nâu ví màu của "Tình yêu của tấm lòng người mẹ với các con, đứa con dù nên hay hư lòng thương yêu vẫn đầy không mất" Chỉ khổ tâm mà thôi.. ý là vậy .. Mytutrutru.
|
|  | | mytutru

Tổng số bài gửi : 10906 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 Tue 15 Nov 2011, 17:53 | |
| Họa theo trang "Mời ngắm Người Đẹp" của Thầy AH
Do Ý Thích
Vì người vốn dĩ ghét thân trai Sẳn dáng thon eo cặp cẳng dài Mắt biếc gan xanh rời xuống một Môi hồng ngực thắm thổi lên hai Ai thương ngắm đẹp so tài nắn Họ mến xem xinh sánh lộc mài Kiếp bởi duyên đời vay mượn sắc Tâm hồn vạn thuở chẳng phôi phai
15.11.2011 Mytutru
Ghi Chú: Nói theo "Luật nhân quả theo lời Đức Phật dạy" Thì linh hồn của chúng ta thay đổi theo "Duyên và nghiệp" Lúc là cầm thú, lúc lại làm người, khi thì trai khi là gái. thật khó lường trước được.
Nếu như người ấy quyết tâm làm con gái, mà ngược lại phải sanh ra làm con trai, hẳn trong lòng người ấy không thích rồi, và bằng mọi cách phải đổi xác thân cho phù hợp với bản tánh tình hiện hữu.
Hiện cũng có rất nhiều người muốn đổi "Trai thành gái" nhưng khả năng không cho phép vẫn phải đành cam ôm hận trong lòng.. Đó là do thuận duyên hay nghịch duyên mà không như ý.
Thường người đời quý trọng con trai, vì con trai có "7 cái báo" mà con gái có "5 cai lậu" .. Vậy mà người ấy lại thích làm con gái. và thuận duyên là, người ấy được như ý.. Hẳn quả phước cũng nhiều không ít, mới được như vậy. Mytutru
|
|  | | mytutru

Tổng số bài gửi : 10906 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 Thu 17 Nov 2011, 20:55 | |
| Họa theo thể thơ "Thủ vĩ hồi đầu-Liên hoàn thuận nghịch vận" .. Bên trang "tự Bạch" của Vĩnh Thành
TỰ TRÀO
Để tránh cho mình chuyện oái oăm Hồn nhiên định tỉnh bớt chây - nằm Không lười hết khổ vay từng tháng Chẳng nhác đâu buồn mượn mỗi năm Việc đến yên bề như buổi hội Làm xong vững dạ giống đêm rằm Mây choàng mái tóc vui cùng trẻ Bóng thọ an bình đẹp gấp trăm
Mytutru 17.11.2011
|
|  | | Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461 Registration date : 11/01/2011
 | Tiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 Fri 18 Nov 2011, 02:48 | |
| |
|  | | mytutru

Tổng số bài gửi : 10906 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 Fri 18 Nov 2011, 17:35 | |
| |
|  | | mytutru

Tổng số bài gửi : 10906 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 Fri 02 Dec 2011, 19:23 | |
| Họa Thơ Tuổi Già (Trang Bùi Văn Hải) Tuổi GiàNgẵm lại khi xưa đẹp biết baoQua thời phút chốc tuổi nhân saoHằng lần chuỗi dạy niềm tin lớnMãi niệm kinh kèm ý tưởng caoChẳng giận buông sầu xa bản ngãKhông hờn đoạn khổ lánh mày chaoYên bề áo vải vui ngày thángHọc hỏi trau dồi giới luật khaoMytutru 2.12.2011
|
|  | | mytutru

Tổng số bài gửi : 10906 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 Sat 03 Dec 2011, 09:48 | |
| Bài Họa bên trang thơ của BVH Người Chồng TốtYêu nàng ấp ủ suốt năm canh Chẳng quảng trên đầu bạc úa xanh Bởi ý luôn thương bù việc chậm Vì lòng mãi nhớ đắp công nhanh Thôi hờn phớt tỉnh lời khêu dại Bỏ giận dung hòa giọng khích lanh Mái ấm nương nhau cầu vạn thuở Con đàn cháu đống "Tuyệt" nhờ anh
Mytutru 02.12.2011 |
|  | | mytutru

Tổng số bài gửi : 10906 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 Mon 05 Dec 2011, 10:02 | |
| Mytutru họa theo bài ( CÁI KHOÁI THƯ TƯ ) của bác LTĐQB Tánh Vô Tư
Mười phương rõ dạ rõ tình ông Giải thoát vui chơi mượn cánh đồng.? Gió phất chua nồng êm khoái mũi Sương chồm mặn ấm dịu khoan hong Chân hài mạnh khỏe tươi làn tóc Cán bút yên bình mát kẽ lông Cảm họa đôi dòng lời chúc phúc Hiên ngang giống tợ cõi tiên bồng.!
Mytutru 05.12.2011------ Thêm vào Kĩ Niệm ĐỆ NHẤT KHOÁI
Ăn là ĐỆ NHẤT KHOÁI trần gian Của Lạ ,mồi ngon để chật bàn: Nọ đĩa bào ngư nhìn mắt sáng! kìa tô huyết yến thấy lòng an! Vừa coi nước miếng đầy môi ứa! Mới ngửi hương thơm lỗ mũi tràn! Ấm bụng no lòng ai chẳng quý Ăn là ĐỆ NHẤT KHOÁI trần gian.
Ma Nu đã viết.ĐỆ NHỊ KHOÁI
Cái KHOÁI THỨ NHÌ - THÚ NGỦ NGHÊ Thiu thiu nhập mông thiệt là phê... Giường vua ấm áp vua càng mết Chiếu lính say sưa lính cũng mê! Chợp mắt qua đêm ai chẳng muốn! Nằm yên tới sáng kẻ nào chê? Vào mơ một giấc đầy hoan lạc... Cái KHOÁI THỨ NHÌ - THÚ NGỦ NGHÊ
Ma Nu đã viết.ĐỆ TAM KHOÁI
Cái KHOÁI ĐỆ TAM - MÓN ÁI ÂN Vợ chồng hoà hợp sướng muôn phần: Chàng cho thiếp nhận đều hăng hái! Anh thích em ưa há ngại ngần! Giếng ngọc trần trề dòng lạc thuỷ! Đầu rồng đẫn ướt khí tinh thuần Cờ người đấu mãi khi nào chán? Cái KHOÁI ĐỆ TAM - MÓN ÁI ÂN
Ma Nu đã viết.ĐỆ TỨ KHOÁI
Quận công thứ nhứt thứ nhì ông Còn khoái nào hơn thú "Ị" đồng? Lúa xạ thơm tho vờn trước mặt. Cỏ non êm ái vuốt ngang hông. Nắng mai âu yếm hôn chòm toc. Gió sớm mơ màng nựng đám lông. Hứng tới nổ đôi tràng pháo tép Hồn theo mây gió , trí tang bồng!
LTĐQB Mytutru kính bác LTĐQB luôn hồn nhiên - thân tâm an lạc. Mytutru họa vui với bác nhé...
Tánh Vô Tư
Mười phương rõ dạ rõ tình ông Giải thoát vui chơi mượn cánh đồng.? Gió phất chua nồng êm khoái mũi Sương chồm mặn ấm dịu khoan hong Chân hài mạnh khỏe tươi làn tóc Cán bút yên bình mát kẽ lông Cảm họa đôi dòng lời chúc phúc Hiên ngang giống tợ cõi tiên bồng.!
Mytutru 05.12.2011Góp vui một bài với các vị nhé. Hì hì... Sao ai cũng thích tồng ngồng thế nhỉ?
NHỊ QUẬN CÔNG
Chồm hỗm bờ mương có phải ông Hơi buồn chút xíu tót lên đồng Khom lưng thí xả ngơ đần mặt Bó gối tham thiền hở hoác hông Khoái cảnh chim cò câu vũng nước Say tình lá lẩu quệt chòm lông Vừa nghe gió xịt rung nền đất Tõm cái nhìn xem đã nổi bồng
Phiyhuong 12/12/2011.Đệ Tứ Khoái (ntd-mltn 1008)
Vua nào được sướng cỡ bằng ông Những lúc buồn đi dạo mát đồng Nắng cạp trên lưng đen giữa trán Mưa luồn dưới bẹn đỏ bên hông Xem cô bướm nõn xòe thêm cánh Ngắm lão chim già rụng hết lông Một tiếng gầm vang tuôn cặn bã Vui như nít nhỏ được ai bồng
ntd

Được sửa bởi mytutru ngày Thu 24 Jan 2013, 10:35; sửa lần 4. |
|  | | mytutru

Tổng số bài gửi : 10906 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 Tue 06 Dec 2011, 14:24 | |
|  Họa Bài ( Gởi người chịu quả báo) bên Trang Bùi Văn Hải Chuyển Nghiệp
Tự hối nên lành chẳng chậm đâu Rời xa ác nghiệp giải đau sầu Bòn duyên giúp kẻ nghèo khờ chậm Tích đức chăm người khổ dốt lâu Vật nhỏ lòng từ nuôi ở dạ Loài to ý thiện dưỡng nơi đầu Vườn bi trí dũng ngày thêm lớn Tháp bảo sen vàng rực á âu.
Mytutru 06.12.2011
Ghi Chu: Câu 3 = 4: Bòn Duyên - Tích Đức = Góp nhặt dù ít cũng không lơ là "dạy người vượt khó nghèo, bằng mọi cách, như hành động, lời nói, khuyên giải, hay dạy hoc.v.v.." Câu 5: Vật nhỏ lòng từ nuôi ở dạ - Ý nói tập tha mà không giết ăn/ cũng là cách giữ hạnh "Tích Đức" Câu 6: Loài to ý thiện dưỡng nơi đầu - Loài to như con người hãy thương mà tha thứ sống có tình và không ỷ mạnh đè yếu.. Giúp bằng mọi cách. Dưỡng nơi đầu là: Luôn nhớ khắc ghi vào tiềm thức để kiếp kiếp đừng quên mà va vào đường ác.!.v.v.. Bi = Lòng từ Trí= Thông minh sáng suốt hơn, vì trí như viên ngọc đã được gọt dũa hoàn chỉnh. Không còn bị mê mờ bởi bợn tham mê níu kéo nữa.
Dũng= Từ Bi trí đầy đủ sự dũng cảm càng lớn mạnh, vì nghiệp đã dứt, sự sợ hải không còn nên tâm tư thoải mái và trí như ngọn đèn luôn tỏa sáng.
Thường 1 người thiện thì chung quanh sẽ ảnh hưởng thiện theo.. Thiện như ánh sáng trùm phủ.. Sự sống sẽ đẹp hơn.v.v..
Lý Do Vì: 1 người làm ác rồi dạy ác .. Ác do đó càng nhân rộng ra..1 người làm thiện rồi dạy thiện .. Thiện từ đó lại nhân rộng ra.. Thiện ác như hạt giống là từ ý này mà ra .. Giống như một ông thầy dạy học.. Học trò khi thành tài.. Lại có học trò .. "Được nhân rộng"
1 ác nhỏ sẽ thành ác lớn.. 1 thiện nhỏ trở thành thiện lớn .. Nó như hạt giống vậy.
|
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014  | |
| |
|  | | |
Similar topics |  |
|
Trang 5 trong tổng số 19 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 19  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |