Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 01. Góc Vườn Đào 2011-2014

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 15 ... 19  Next
Tác giảThông điệp
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 I_icon13Sat 21 Apr 2012, 04:37


01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 Picture0015-1

Bài Họa Bên Trang PD " Cuộc Gọi Lúc 0 Giờ "

Cuộc Gọi Lúc 0 Giờ

Tự hỏi ma trêu lúc bấy giờ
Hay người quý mến bởi lời thơ.?
Chuông rền đúng lúc trời không tỏ
Giọng rạc đang khi mắt muốn lờ
Ở dạ lòng say lên kẻ tóc
Nơi đầu óc xỉn xuống đường tơ
Bùi ngùi sảng khoái hòng yên lặng
Thổn thức làm chi một bóng mờ

Mytutru
21.04.2012


SỢ MA

Quỉ chọc ma trêu lúc một giờ
Bên tai thoang thoảng giọng ngâm thơ
Ở ngoài giống hệt người qua lại
Trong tối y như bóng lững lờ
Tiến lại bên tôi kề sát vách
Đứng gần cạnh tớ cách đường tơ
Hoảng hồn thất vía tôi la lớn
Người đến hình kia bỗng nhạt mờ

.....LEHONG.....


Được sửa bởi lehong ngày Mon 23 Apr 2012, 07:28; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 I_icon13Sun 22 Apr 2012, 00:11

Bài Họa Bên Trang PD " Cuộc Gọi Lúc 0 Giờ "

Cuộc Gọi Lúc 0 Giờ

Tự hỏi ma trêu lúc bấy giờ
Hay người quý mến bởi lời thơ.?
Chuông rền đúng lúc trời không tỏ
Giọng rạc đang khi mắt muốn lờ
Ở dạ lòng say lên kẻ tóc
Nơi đầu óc xỉn xuống đường tơ
Bùi ngùi sảng khoái hòng yên lặng
Thổn thức làm chi một bóng mờ

Mytutru
21.04.2012


SỢ MA

Quỉ chọc ma trêu lúc một giờ
Bên tai thoang thoảng giọng ngâm thơ
Ở ngoài giống hệt người qua lại
Trong tối y như bóng lững lờ
Tiến lại bên tôi kề sát vách
Đứng gần cạnh tớ cách đường tơ
Hoảng hồn thất vía tôi la lớn
Người đến hình kia bỗng nhạt mờ

.....LEHONG.....

MA SỢ

Âm binh quấy nhiễu chẳng kiêng giờ
Biết tổng nơi mình mến nhạc thơ
Giọng rót ru hồn / nên phớt tỉnh
Lời đưa hót dạ / phải quay lờ
Đừng lo ý vững xinh chân tóc
Chớ sợ yên lòng mát kẻ tơ
Quỷ quái do mình hay nghĩ bậy
Đời luôn tạo phúc trí không mờ

Mytutru
22.04.2012

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 I_icon13Mon 23 Apr 2012, 19:10

Trang Chú Quậy ( Số Con Rệp )

PHÁ TRẬN

Thế trận Đào Viên khoảng bốn nàng
NU SI TRỤ XÍ lập dàn ngang
Ba người chấn thủ ngồi canh động
Một ả xông pha bước khỏi hàng
Rút viết làm thơ chơi thí mạng
Tung vần giữ họa dụ rời hang
Vờn đưa đủ thứ làm cho hoảng
Họ mới cùng nhau phục ý chàng

ChúQuậy 4.21.12

NHẬP TRẬN

Tí xíu là quên có một nàng
VanCà vẫn núp dưới xà ngang
Cầm cây viết mực chừng năm bảng
Nắm tập bài thơ mấy chục hàng
quan sát thua cờ chui mất dạng
Thăm dò đượcthế nhảy ra hang
Vì lo xuất sớm mau nằm cáng
Vả lại còn mê ngắm tướng chàng

Quỳnh Anh 4.21.12

KIẾM CHÀNG

Trước cổng Đào Viên thấy có nàng
Tay cầm chiếc guốc giọng nghinh ngang
Nhất-thanh nhá cựa đe chằn sợ
Khóan-thủ ra chiêu dọa nhện hàng
Đứng hét Q.Anh ngoài cửa động
Ngồi cười Chín Xí ở trong hang
La hoài tội nghiệp Van cà hỏi
Ả nói qua đây để kiếm chàng

Van cà rỉ
4.21.12

Chú Quậy lâu lâu chạy về quậy quá nhen, còn có Van Cà ri
với bạn Quỳnh Anh gì đó tiếp tay nữa . Chào QA ... chắc là thêm cơ zin
của Quậy nữa rồi ... phải hông ? 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 212552 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 195595

DÁM GHẸO

Đào Viên Thi Các cậy tay nàng
Chăm sóc bao người đứng dọc ngang
Xào chữ Shiroi đành giữ mối
Trộn thơ Chú Quậy cố giăng hàng
Thất ngôn đợi bữa ta đầy túi
Độc vận chờ ngày cóc kín hang
Tung chưởng ra đòn cho đó sợ
Đểxem dám ghẹo nữa không chàng !

qh 22/04/2012

'ANH' CHÀNG

Theo sau Chú Quậy có cô nàng
Biệt hiệu Q. Quỳnh cá tính ngang
Chọc để Quê Hương tìm cớ phục
Gheọ cho Tứ Trụ phất cờ hàng
Huynh Hùng chắc dạ ngồi run cẳng
Thầy Ái đành lòng đứng thủ hang
Đệ tử Hồ Xuân Hương tái thế
Lừng danh mạng ảo đấy "Anh"chàng

Van cà rỉ
4.22.12

RU CHÀNG

Vào sâu động ổ dí năm nàng
Nối vực đôi bờ một chuỗi ngang
Đỡ gót Quỳnh Anh đi lẻ bóng
Dìu vai Chú Quậy bước song hàng
Xây hồ chữ nguyệt thay vẻ dáng
Lợp mái nhà tranh sửa nét hang
Ép nhện làm tơ ta kết đệm
Chằn ngâm vịnh phú khẽ ru chàng

Chú Quậy 4.22.12

BÀY TRẬN

Quậy đến bàng tơ của mấy nàng
Thêu vào lưỡi nhện vẫn giăng ngang
Điền câu kiến chứng chừng năm vận
Phẩy mực tường minh đủ tám hàng
Quán-Ké hương đường lăn lóc cửa
Hai-Khòm vị muối chổng kềnh hang
Cà kê một lúc lừa cho đã
Thiếp sợ tàn hơi hổ mặt chàng

Thiếp Quỳnh Anh
4.22.12

Chào thầy , có thầy là em lên tinh thần rùi , cho em làm
thêm một bài nửa nhen thầy ..........
Chúc thầy Ái ngày vui mạnh.

HỔ
RƯỢT

Ỷ có "Đồ Long" ghẹo quí nàng
Dây thừng thúc ké cột nằm ngang
Còng lưng Chú Quậy xuôi tay trói
Chép miệng Q. Anh bỏ giáp hàng
Khoái trá chằn cười to chấn động
Vui mừng nhện hát lớn rền hang
Đào Viên rắn mắt trò lừa lọc
Hố rượt teo gân chạy bỏ chàng

Vancà rỉ 4.22.12

Cảm ơn thầy chỉ dạy em sửa lại rùi chúc thầy luôn
mạnh khỏe

TIẾP TRẬN

chờ thêm nữa ngất ngư nàng
Chớ có la trời cuốc lủi ngang
Gián điệp tinh anh dùng chế mạng
Người thân nhuệ khí bắt quyên hàng
Mang lòng chiếm cứ nghêu ngao giọng
Dụng chí công thành báo bổ hang
Cheo chéo đôi ngày quy cũng đáng
Tịnh hưởng trùng lai thỏaước chàng

Thiếp Quỳnh Anh
4.22.12

Van nhe , ép Q Anh quá nhe . Ráng vò đầu thêm bài nữa với
Van nè

Chào chú quậy,Van cà,Quỳnh Anh,và tỷ QH,U xin được góp vài dòng đáp lễ chú quậy,chúc cả nhà dzui dzẻ 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 671744

CHỚ CÓ GHẸO

Nhện quý Đào viên cỡ chục nàng
Vui hiền chỉ ghét tính cua ngang
Khi say mắt phượng trừng nghiêng núi
Lúc bực chân công đứng thẳng hàng
Bữa hổm voi nai còn lượn suối
Bi giờ gấu cọp cũng chui hang
Ễnh ương nhác thấy co giò lủi
Bỡi khiếp vòi ong chích mặt chàng Very Happy

Nha Uyen 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 250737

Kính Thầy 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 132552 Huynh Chú Quậy, Bát Tỷ và Tỷ Văn Ca Q Anh muội NU thân thương, Mytt góp vui cùng với nhé . Kính chúc GĐ ĐV luôn an vui . 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 611409819 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 611409819 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 611409819 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 611409819 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 611409819 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 611409819

Trận Đồ

Khách tứ phương xa dụ thử nàng
Âm vần Sáo ngữ buộc yêu ngang
Cầu hiền Cốc đỡ thì yên quán
Lánh dữ Ly nâng mới định hàng
Phải giống Thiên Đường Rồng vượt biển

Đừng là địa phủ Nhạn rời hang
Duyên Sâu vạn kiếp nay thường gặp
Rắn mặt mà chi để khổ chàng

Mytutru
23.04.2012

CHIẾM CỨ

Chẳng ngại chuồn vô bắt cóc nàng
Đưa người lươn lẹo tránh kèo ngang
Bò qua mấy chỗ bê đồ chọi
Nhím lại vài cô ngỗng giọng hàng
Hạ mã binh kỳ treo trước động
Dương hình Quốc hiệu phủ lên hang
Quỳnh Anh ve vãng kè vai nói
Trai trẻ em ưng chỉ mỗi chàng

Chú Quậy 4.23.12

Chắc em rán bài này nửa đã nhổ hết tóc rùi huynh tỷ ui ..... 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 969449

Quỳnh hoa


Quỳnh hương rực rỡ cổng nhà nàng
Dạ lý mê hồn bướm ghé ngang
Nối tiếng phù dung sang dáng ngọc
Lừng danh trinh nữ đẹp gian hàng
Hải đường lãng mạn đời sương gió
Cẩm chướng đa tình phận hốc hang
Gác vắng anh hào mơ cánh phượng
Đêm xuân mắc cỡ nhắc tên chàng

Vancali 4.22.12



CHIẾN LƯỢC

Gạo trắng lừng danh biếu tặng nàng
Màu gót nhẹ bước qua ngang
Gừng cay ớt đỏ trồng ba dậu
Mía ngọt rau xanh cấy chín hàng
Đậu ủ dầm tương thơm mặt phố
Đường ngâm xấy bưởi mát chân hàng
Lời Thơ muối mặn vào tim óc
Khỏi kiếm đào hoa ở cạnh chàng

Mytutru
24.04.2012

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 I_icon13Tue 24 Apr 2012, 19:26

TÌNH THƠ

Tương phùng chốn ảo sướng như tiên
Xướng họa đùa chơi với bạn hiền
Gửi ý đan tình thay chén quế
Trao lời kết nghĩa thế trà sen
Hòa âm hợp phá duyên nghiên bút
Phối ngẫu cùng vui nợ sách đèn
Điểm nét thi đàn thêm vạn sắc
Xây cầu nối bước mãi thân quen.

Quỳnh Anh 4.24.12



Mytutru chúc Quỳnh Anh luôn vui 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 671744

TÌNH THƠ

Trà mừng bạn đến chốn non tiên
Ngọn bút ru êm dạ thảo hiền
Phía nọ hương lồng trên dậu quế
Bên này nhụy phất dưới ao sen
Mưa không hắt phải lem nền mực
Gió chẳng sàng qua rụi ánh đèn
Ngón phím tung tăng hồ biển lượn
Yên lòng vẽ đắp mãi nên quen

Mytutru
24.04.2012


Được sửa bởi mytutru ngày Thu 03 May 2012, 01:57; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 I_icon13Wed 25 Apr 2012, 08:40

Họa bên trang trái cây nhiệt đới của Quỳnh Anh

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 Lehoiquadieuvanglanthun

01. TRÁI ĐIỀU

QUÊ NHÀ nổi tiếng rất nhiều cây
Ở xóm mình em cấy trái này
Ngó tới xem chừng như giống mận
Trông vào ước lượng cỡ lòng tay
Hạt nâu lột dáng khoe màu bóng
Hình núi làm duyên trộ dáng dày
Chúng bạn thường hay rình liếc trộm
Mơ rằng được nếm thử mùi ngay

Quỳnh Anh 4.24.12


01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 41LYA9I9
02. TRÁI BƯỞI

BIÊN-HÒA cũng có một loài cây
Lắm chị thường mê giống thứ này
Ve vuốt mượt mà xinh dáng vẻ
Ôm chầm chắc nịch sướng bàn tay
Mịn da chóp núm vun hình cộp
Mọng nước toàn thân tạo múi dày
Quyến rũ bao người trông thấy được
Khi nào có dịp ghé vào ngay

Chú Quậy 4.24.12

Mytutru 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 20021 Quỳnh Anh

01.. TRáI ĐIỀU

Màu vàng đỏ rực ở trên cây
Có trái Điều ngon chính quả này
Dáng bóng lòng thơm không phải mận
Thân bì mủ gắt chớ vào tay
Da ngon trộn gỏi / xên tương đặc *
Hạt béo hong than / nướng bánh dày
Tiếng đã từ xưa vang khắp chốn
Bao người để ý mến thương ngay

Mytutru
25.04.2012

Ghi Chú: * Phần thịt trái điều xên nấu làm nước mấm chay rất ngon.

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 Hu59iw

03. Trái thị

Nhà nội trong vườn đủ giống cây
Riêng em lại thích trái quê này
Mân mê mát lạnh không rời mắt
Nựng nịu thơm lừng chẳng hở tay
Bóp võ xoa đều mê sắc thắm
Kề môi cắn nhẹ thích cơm dày
Trên cành vàng hực hình khiêu khích
Hái xuống ăn liền tại chỗ ngay

Vancali 4.24.12


01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 Dau%20tay

04.TRÁI DÂU

Đà Lạt vang lừng có loại cây
Làm thân gái phải giữ duyên này
Dịu dàng tánh nết buông say dáng
Múm mím dung hình nựng sướng tay
Sắc thắm trao màu đan nét mọng
Mùi thơm gửi nét toả hương dày
Trêu người ham muốn luôn tìm đến
Thoả mãn cơn thèm nếm vị ngay

Quỳnh Anh 4.25.12

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 158-bnn_1299557216_duadua

05.TRÁI DỪA

BẾN TRE được biết chính là cây
Chẳng chuộng giàu sang gọi chữ này
Dẫu tánh hiền hoà buông nét vẻ
Nhưng hình khô khốc phủ tầm tay
Nhiều anh thính nước ngây mùi béo
Mấy lão thèm cơm mọng sắc dày
Sản khoái niềm vui đầy mát dạ
Là nguồn giải khát kiếm dùng ngay

Chú Quậy 4.25.12

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 2801382925_8ac66ecebf

06. Trái Sa Kê

Xanh tròn bám chặt dính vào cây
Lá lớn mà xinh trái bự này
Mặt vỏ bao gai gần vóc mích
Trong lòng sớ cạnh kín bàn tay
Chiên men ngát mũi tình khơi rộng
Ủ rượu ngây gan ý biển dày
Đấy quả sa kê nhìn đẹp mắt
Chàng dùng món thử cảm yêu ngay

Mytutru
26.04.2012

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 23qxcug

07. Trái thơm

Bến Lức chua phèn hợp với cây
Mùi thơm tuyệt sắc chỉ nơi này
Vừa nghe nghĩ đến thèm nôn dạ
Nhác thấy mơ liền muốn chạm tay
Lắm mợ nao lòng vì múi bự
Nhiều ông khoái chí bởi mình dày
Xơi vào cảm giác đê mê lưỡi
Hưng phấn trong lòng muốn thử ngay

Vancali 4.25.12


01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 Iclpb7

09. TRÁI CHUỐI

Bảo Lộc Lâm Đồng có thứ cây
Thường đem giống khỉ ví trong này
Thân tròn thẳng đứng xinh tầm vóc
Trái bự cong vòng hạp cỡ tay
Trắng ruột ươm mùi tuôn vị ngọt
Vàng da rỉ nhựa trải hương dày
Mang đầy hữu dụng trong đời sống
Mỗi buổi nên dùng sẽ biết ngay

Quỳnh Anh 4.26.12

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 34ipq3k

10. Trái mít

Lái Thiêu đặc sản trái đeo cây
Giá cả bình dân khoái khẩu này
Lắm gã mê ăn sơ quện mép
Nhiều chàng háo đói mủ lầy tay
Hột bùi trẻ thích vì cơm béo
Vị ngọt già ham bởi thịt dày
Đã lỡ xơi rồi thèm nhỏ dãi
Mua về gỡ múi đá chườm ngay

Vancali 4.26.12




01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 Images?q=tbn:ANd9GcQcxg59EHBgrDgotVccqlfsOOYtU2L2HNSCxOcTBKDBtsX3uK4pRVthu02i


11. TRÁI BẮP

Đồng bằng khắp xứ rợp ngô cây
Đất Bắc Nam Trung các tỉnh này
Vỏ bọc che da bao lớp áo
Lông trùm phủ hạt kín đường tay
Hong than ngọt béo thơm mềm mỏng
Xấy bếp giòn ngon vị đậm dày
Chẳng cách sang hèn hay lớn nhỏ
Danh rền đẹp dáng thỏa tình ngay

Mytutru
27.04.2012



01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 Qua-gac

12. TRÁI GẤC

Bình Phước là vùng nổi tiếng cây
Người ưa mắc cở ửng duyên này
Xinh hình quả bóng làm thêm nét
Đẹp dáng hoa kèn giúp một tay
Vỏ trái phô bày gai phủ kín
Màu nhân quyến rũ mật ươm dày
Mâm trầu gửi sắc hoà xôi đỏ
Cỗ tiệc không nề góp mặt ngay

Quỳnh Anh 4.27.12


01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 Qua%20mo
13. TRÁI MƠ

Bắc Việt quê mình lắm giống cây
Đường ngâm hóa vị quả mơ này
Xanh chua đắng lưỡi giơ mười ngón
Đỏ ngọt bùi mồm phất một tay
Dạ mát an bình khi cạn phổi
Gan tươi định tỉnh lúc khô dày
Thêm tình với bạn mời chiêu khách
Ý nghĩa gia đình thấm đượm ngay

Mytutru
27.04.2012

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 100209chanh1

14. TRÁI CHANH

Phương Nam duyên dáng sắc màu cây
Mong mỏi chờ anh nghĩa cái này
Lúc muốn long đàm thông hạ khí
Khi cần xịt nước bóp mềm tay
Hình thon chế được công thành lớn
Tướng nhỏ làm nên tác dụng dày
Tinh khiết thơm nồng trong nội trợ
Nêm vào món nấu đặm mùi ngay

Quỳnh Anh 4.28.12

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 2u7mybn

15. Trái cau

Cổng nhà thẳng đứng trái quằn cây
Kết hợp lương duyên thắm sắc này
Khoái khẩu cụ già nhơi khóe miệng
Vui lòng con trẻ giữ bàn tay
Để nằm ngửi phải nghe mùi chát
Bổ ngửa nhìn ngang thấy ruột dày
Cưới hỏi mâm vàng luôn có mặt
Cau trầu chạm ngõ thuận tình ngay

Vancali 4.28.12


01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 91
16. Trái Nho

Từng chùm đỏ tía rợp vườn cây
Khắp cả muôn phương chế món này
Cốc cạn khơi tình len ở dạ
Ly đầy mở ý đón nơi tay
Nho mừng hỏi cưới gia thêm cộm
Rượu trọng kèm xin giáo bớt dày
Lễ tết không phân già đến trẻ
Vui cười quý mến đỡ lên ngay

Mytutru
29.04.2012

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 U4_durian

17. TRÁI SẦU RIÊNG

Nỗi buồn đọng lại bám thân cây
Góc cạnh sầu riêng mãi tiếng này
Vỏ cứng gai chồi va rách thịt
Sơ mềm sớ múi chạm lành tay
Ban đầu mới thử mùi thơm nặng
Phút cuối vừa niêm vị béo dày
Bởi lưỡi say lòng hương đậm nhớ
Mùa về nghĩ đến kiếm mua ngay

Mytutru
29.04.2012

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 Dualeo

18. TRÁI DƯA LEO


Long Bình đất mỡ tốt cho cây
Chăm sóc làn da cậy giống này
Ứng dụng tô hồng đôi mí mắt
Tăng cường miễn dịch chỉ gang tay
Dì cô vẫn khoái hàng tươi mát
Thím mợ càng mê thứ đặc dày
Bảo đảm ăn nhiều không mập tướng
Thanh trừng hạ quả đẹp người ngay

Quỳnh Anh 4.29.12


Được sửa bởi mytutru ngày Wed 12 Jun 2013, 17:42; sửa lần 40.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 I_icon13Fri 27 Apr 2012, 21:37

Họa Bên Trang "Đường Hoa" Của Nhã Uyên

KHÉP LẠI…

Khép những ngu ngơ mộng ước đầu
Khép từ dịu ngọt lẫn thương đau
Khép đôi dòng lệ vừa hoen má
Khép nửa trang thơ đã nhạt màu
Khép dấu chân buồn con phố nhỏ
Khép nhành hoa rũ giấc mơ sâu
Khép đêm trăn trở ngày mong đợi
Khép chặt buồng tim một bể sầu !

Nha Uyen


Khép kín

Khép trang kỷ niệm mối duyên đầu
Khép hết hương tình một thuở đau
Khép cả trời thơ còn đượm sắc
Khép luôn bể ái đã phai màu
Khép ngày hứa hẹn trao tâm khảm
Khép buổi mong chờ gởi vực sâu
Khép kín đêm buồn bên gối mộng
Khép xong ngấn lệ lắm thương sầu

Vancali 4.25.12



KHÉP

Khép tay giữ lại nụ hôn đầu
Khép giọt buông dài những dấu đau
Khép kín câu hờn hoen úa vẻ
Khép hờ chữ nhớ đượm tươi màu
Khép che nao núng cơ duyên thắm
Khép giấu e dè định số sâu
Khép khẽ hàng mi say đắm mộng
Khép đan kỷ niệm dáng thu sầu

Quỳnh Anh
4.25.12


KHÉP MÃI...

Khép đến thiên thu ước hẹn đầu
Khép lời tâm sự nỗi niềm đau
Khép vầng trăng đợi mờ phai bóng
Khép nụ hoa thương nhạt úa màu
Khép vạn câu thề ru ngõ vắng
Khép ngàn chữ nguyện dỗ đêm sâu
Khép vì sao lạc miền hư ảo
Khép mãi rèm mi đẫm giọt sầu !

Nha Uyen




KHÉP

Khép mối ưu tư thiện bắt đầu
Khép buồn chánh niệm xóa thương đau
Khép vầng khói bạc đời xinh thắm
Khép mảnh sương lam ý đẹp màu
Khép cửa vô minh hồn mở rộng
Khép màn bất chính ý giương sâu
Khép mi rõ biết đời vay tạm
Khép mắt ngồi yên quán vạn sầu

Mytutru
27.04.2012

KHÉP ...

Khép chữ thề minh lúc bạc đầu
Khép lòng âm ỉ giấm mùi đau
Khép nguồn lá đỏ thư pha lệ
Khép bến đò ngang nước nhuộm màu
Khép mỗi bờ môi khan vị ngọt
Khép từng khúc ruột quặn tình sâu
Khép đời hiện thực tràn cay đắng
Khép hạt tương tư rải lối sầu

Ái Hoa

Kính Thầy
01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 132552 và Tỷ Muội thân thương.. Đọc những bài thơ này không khỏi rún tim ui sao thấy đời khổ vậy.? hỏng biết nữa 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 960845701

KHÉP

Khép chỉ là quên khó nhọc đầu
Khép tà áo trắng duỗi cơn đau
Khép hình mắt ngọc thông ngàn sắc
Khép bóng lòng son cảm vạn màu
Khép nổi u hoài tình rộng lớn
Khép chìm ảo não ý cao sâu
Khép đâu phải đoạn câu thề ước
Khép phận vô minh giải thoát sầu

Mytutru
01.05.2012


Được sửa bởi mytutru ngày Tue 01 May 2012, 01:03; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 I_icon13Sun 29 Apr 2012, 23:39

Họa Theo Bên Trang Tách Đường Thùng Của Chú Quậy

THẦY EM


Thầy em nick đẹp cậy âm hờ
Viết thiếu như là tiếng trẻ thơ
Những buổi vòi ôm thường thét lớn
Nhiều hôm khát bú cũng la đờ
Thay vì hát bỏ còn xinh đấy
Nếu chẳng a vào giống bệnh cơ
Mỗi tối từng cơn khan cả giọng
Còn tên đủ chữ tuyệt không ngờ

Quỳnh Anh 4.29.12


Quỳnh Anh thân mến bài thơ của QA vui lắm 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 149181 nhưng cho Mytutru mạn pháp họa binh thầy mình nhé 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 20021 chúc QA thiệt hạnh phúc 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 574862


THẦY EM

Yêu văn mến chữ chẳng ơ hờ
Quyết dạy bao người biết luật thơ
Trí dốt khai màu qua lúc đẫn
Lòng ương mở sắc thoát khi đờ
Chăm rèn ngữ pháp nguồn sinh bản
Khéo luyện ngôn từ cội dưỡng cơ
Dạy bảo năm dài không bổng lộc
Trò như én lượn có đâu ngờ

Mytutru
29.04.2012
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 I_icon13Mon 30 Apr 2012, 09:11

Bài Họa Bên Trang Nỗi Niềm của Q.Long "Hổng biết ai"

TỰ THÁN !


Cha mẹ sinh ra xấu lại lùn
Tóc đà nhuốm bạc chửa ai hun
Vì thân lúc bước nhìn y lợn
Tại dáng khi đi ngó tựa trùn
Cũng đã bao lần tìm chỗ trú
Từng là lắm bận kiếm nơi chun
Cô nào thấy mặt đều quăng dép
Bỡi thế nên đây thiệt tới bùn !!

Q.Long



NHẮN AI

Đời ai rõ khổ vướng thân lùn
Ế mấy năm trời phải vậy hun
Ngó bộ ưa đùa băng kiến lửa
Hình như thích ghẹo ổ con trùn
Đan vần chữ nghĩa rồi tung ý
Dựng vách căn chòi đặng nghỉ chun
Đất ở Đào Viên dư nhiều lắm
Geo câm * xướng họa đầy lui buồn

Quỳnh Anh 4.29.12


KHẼ NHẮN

Là ai hổng biết tự than lùn.?
Kiếp phải như đùa mệt khoái hun
Ổ nhện luôn chiều theo óc kiến
Lò thơ mãi chuộng dõi gan trùn
Đừng hờn mái dựng buồn ưa nghỉ
Chớ loạn nhà xây khổ thích chun
Bảo nhỏ thân này vay cõi tạm
An vui chánh định giải cơn bùn

Mytutru
30.04.2012

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 300501 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 300501 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 300501
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 I_icon13Mon 07 May 2012, 03:10

Bài Họa bên trang "Tách Đường Thùng" Của CQ

CHIỀU THU


Rèm mây ngả dáng vẽ tranh đời
Gọi nắng hoen màu trải ánh lơi
Khẽ điểm tơ vàng ve vuốt lá
Thầm lay ngọn gió thả trôi lời
Thơ đùa vạn sắc lời e ấp
Bướm cợt ngàn hoa dáng mỉm cười
Nhắm mắt ôm trời thu lắng động
Ru hồn đắm đuối cảnh chiều rơi

Quỳnh Anh 5.5.12


Vui với Q.Anh nhen

CHIỀU THU

Khuất nẻo cành trơ thấm giọt đời
Soi nghiêng kẽ lá nắng hờ lơi
Nghe như giá lạnh về qua xóm
Thoảng tựa cô đơn khép lại lời
Níu áng mây hồng sương giấu bỏ
Thơm làn gió nhẹ nhánh chao cười
Dường bao xúc cảm trào lên mắt
Để khách se lòng đón hạt rơi

Shiroi
06/05/2012



GIÓ THU

Gió níu màn thu nhuộm ánh đời
Thay màu úa nhạt thả buông lơi
Trao vào bể ái bao tình mộng
Gửi đến thi nhân vạn sắc lời
Cụm khói buông hờn duyên lửa ấm
Làn sương dấu thẹn nét hoa cười
Như thầm vẽ lại chân trời cũ
Nhắc thuở xưa ngồi xếp lá rơi

Q.Anh 5.6.12



Mytutru Góp Vui cùng Quí Tỷ nhé

GIÓ THU

Hạt nắng dần phai bụi phủ đời
Vui buồn gói lại giữa chiều lơi
Hồ sen vẫy gọi vang triền dóc
Biển sóng hò reo dội rẻo lời
Mực thắm hương lồng pha ý giỡn
Trà ngon khói lượn khoác câu cười
Mây choàng áo nhạc say tình bướm
Cánh nhạn vươn mình lọn gió rơi

Mytutru
07.05.2012
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 I_icon13Mon 07 May 2012, 23:55

Họa Bên Trang Nhớ của Thanh Huy


HẠ

Hạ về nắng mới rọi qua song
Nhớ bạn ve sầu kêu đợi mong
Gió thổi áo bay đời dậy sóng
Tình đi bão nổi lệ rơi dòng
Đâu ngày yêu trộm mơ hình bóng
Hết thuở thương thầm gọi cố nhân
Ba tháng hè trôi ba tháng mộng
Mai nầy trường tựu gặp nhau không!

Thanh Huy



Vui với TTH nhen 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 785560

Hạ

Nhìn kìa sợi nắng chiếu bên song
Rực rỡ cho người nóng dạ mong
Phượng vỹ đầu thôn vừa trổ nụ
Bằng lăng cuối phố đã khoe dòng
Ve kêu chạnh xót lòng hàn sĩ
Trống đánh thêm hoài dấu cổ nhân
Áo trắng tà bay chiều gió lộng
Ai về hỏi có nhớ ai không ?

Shiroi
07/05/2012


Mytutru họa vui với Cửu Tỷ và Thanh Huy nhé.. Kính chúc an lành 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 785560

Hạ

Nắng trải oi nồng lọt chấn song
Hè về cảnh gợi thoáng hoài mong
Thân bèo sóng gợn soi trên nước
Phận cỏ bùn len rọi dưới dòng
Ngọt tím bằng lăng gìn ý nghĩa
Thơm hồng quận chúa giữ tình nhân
Bầu trời sáng rực làn mây trắng
Gió lẻn ve sầu gọi nhớ không

Mytutru
07.05.2012

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 12 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
01. Góc Vườn Đào 2011-2014
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
»  BÀI THƠ TẾT GIÁP NGỌ 2014
» Kĩ Niệm Trường Hạ NP 2014 - 2015
» 02. Góc Vườn Đào 2014 - 2015
» WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II
» Tử vi năm 2014
Trang 12 trong tổng số 19 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 15 ... 19  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: MyTuTru-