Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 01. Góc Vườn Đào 2011-2014

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14 ... 19  Next
Tác giảThông điệp
nhà quê



Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 16/04/2011

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 9 I_icon13Thu 01 Mar 2012, 07:37

mytutru đã viết:
SẮC MÀU CÒN VƯƠNG

Đếm ngược thời gian nhớ buổi đầu
Hàng me trốn nắng bước bên nhau
Chanh đường ngọt lịm mềm môi hé
Nón lá nghiêng che ngã bóng vào
Sóng chạm bờ tim hồng nét thẹn
Tay lần vạt áo mắt duyên nâu
Tình nhân cái thuở mùa xanh tóc
Nhuốm bạc còn vương những sắc màu

Nhà Quê



Nhà quê nhưng trí không quê
Tay hoa xóa bụi cởi mê thoát trần

Sắc Màu Còn Vương

Mon men đến lớp buổi ban đầu
Nguyện ước trau dồi học hỏi nhau
Nắng dạt mưa lồng sao lẩn khuất
Mây giăng gió cuộn sóng vươn vào
Chuông chiều định tỉnh hồ in xám
Mõ sớm yên bình áo nhuộm nâu
Hóa giải hương trần lơi mái tóc
Như hoa nở rộ ẩn muôn màu

Mytutru
27.02.2012



Cảm ơn người biết bao lần
nhà quê nên mãi ngại ngần phố sang

SON SẮT

Dẫu mấy phong sương điểm mái đầu
Dù bao ngịch cảnh vẫn bên nhau
Cầm tay vuốt nhẹ làn da rám
Chải tóc nghe vương sợi gió vào
Dáng liễu hình mai giờ héo úa
Xiêm y vóc lụa đã sờn nâu
Nhưng hồng một tấm chân tình ấy
Vẹn nghĩa trăm năm chẳng bạc màu

Nhà Quê


DỖI

Trót hứa yêu thương tới bạc đầu
Sao còn lảng tránh để xa nhau
Tiệm ăn quán nhậu mời không đến
Miễu cúng chùa tu hẹn chẳng vào
Lúc tủi hay mơ dòng nước bạc
Khi buồn vẫn nhớ áng mây nâu
Đường xưa lối cũ mình chung bước
Sót lại con tim đã úa màu.

Vĩnh Thành.


Xin chào Huynh Nhà Quê và Tỷ Mytutru,
VT định dùng chữ"bạc đầu",nhưng đã được dùng rồi,tìm không ra chữ nên dùng
chữ"hói"thấy kỳ quá nên xin dùng chữ "bạc đầu".Cám ơn Huynh,Tỷ.VT.



Bỏ dỗi thôi hờn vẫn có nhau
Đời như bọt biển sóng dâng trào
Ơn thầy nghĩa đệ không rời bến
Kiếp kiếp còn vương nghĩa dạt dào


Giác Ngộ

Vẫn nhớ mà vui cái thuở đầu
Đôi bờ dẫu cách mãi gần nhau
Thơ mời nghĩa rót người đâu cảm
Phím gọi tình chan ý chả vào
Rã ruột mây sà mờ đất xạm
Se lòng tuyết phủ ám trời nâu
Cành sen cố vượt qua bùn úa
Hưởng nắng sương pha rực sắc màu

Mytutru
29.02.2012



NỖI NIỀM

Vạn kiếp không quên lúc khởi đầu
Chân trời góc biển cứ vì nhau
Thuyền xưa bịn rịn sao thuyền tới
Bạn cũ trầm tư bởi bạn vào
Lặng lẽ mưa vùi làn tuyết trắng
Bồi hồi gió dập cánh bèo nâu
Nghe lòng khắc khoải sầu đêm muộn
Có chút tình riêng cũng đổi màu.

Vĩnh Thành.

Xin chào Mytutru & Vĩnh Thành, cảm ơn mọi người ghé thăm. Bí quá nên viết theo vần các bạn thông cảm nha. VT ơi tôi ko biết tìm trang của bạn ở đâu ( vì ẹ vi tính
) đành để tại đây, từ từ rồi mình sẽ tìm ra thôi.

TÂM SỰ

Người vui có học ý tươi màu
Cái số tôi trần thấm đất nâu
Mạng ảo nhàn tay thì vội đến
Đồng xa lắm việc ít khi vào
Bao giờ rỗi rãnh mùa xong vụ
Sớm sẽ đăng đàn họp với nhau
Chúc bạn đường thơ ngày vững tiến
Phần đây cuốc xẻng đã chai đầu

Nhà Quê



Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 9 I_icon13Sat 03 Mar 2012, 01:44

SẮC MÀU CÒN VƯƠNG

Đếm ngược thời gian nhớ buổi đầu
Hàng me trốn nắng bước bên nhau
Chanh đường ngọt lịm mềm môi hé
Nón lá nghiêng che ngã bóng vào
Sóng chạm bờ tim hồng nét thẹn
Tay lần vạt áo mắt duyên nâu
Tình nhân cái thuở mùa xanh tóc
Nhuốm bạc còn vương những sắc màu

Nhà Quê



Nhà quê nhưng trí không quê
Tay hoa xóa bụi cởi mê thoát trần

Sắc Màu Còn Vương

Mon men đến lớp buổi ban đầu
Nguyện ước trau dồi học hỏi nhau
Nắng dạt mưa lồng sao lẩn khuất
Mây giăng gió cuộn sóng vươn vào
Chuông chiều định tỉnh hồ in xám
Mõ sớm yên bình áo nhuộm nâu
Hóa giải hương trần lơi mái tóc
Như hoa nở rộ ẩn muôn màu

Mytutru
27.02.2012


Cảm ơn người biết bao lần
nhà quê nên mãi ngại ngần phố sang

SON SẮT

Dẫu mấy phong sương điểm mái đầu
Dù bao ngịch cảnh vẫn bên nhau
Cầm tay vuốt nhẹ làn da rám
Chải tóc nghe vương sợi gió vào
Dáng liễu hình mai giờ héo úa
Xiêm y vóc lụa đã sờn nâu
Nhưng hồng một tấm chân tình ấy
Vẹn nghĩa trăm năm chẳng bạc màu

Nhà Quê

DỖI

Trót hứa yêu thương tới bạc đầu
Sao còn lảng tránh để xa nhau
Tiệm ăn quán nhậu mời không đến
Miễu cúng chùa tu hẹn chẳng vào
Lúc tủi hay mơ dòng nước bạc
Khi buồn vẫn nhớ áng mây nâu
Đường xưa lối cũ mình chung bước
Sót lại con tim đã úa màu.

Vĩnh Thành.


Xin chào Huynh Nhà Quê và Tỷ Mytutru,
VT định dùng chữ"bạc đầu",nhưng đã được dùng rồi,tìm không ra chữ nên dùng
chữ"hói"thấy kỳ quá nên xin dùng chữ "bạc đầu".Cám ơn Huynh,Tỷ.VT.


Bỏ dỗi thôi hờn vẫn có nhau
Đời như bọt biển sóng dâng trào
Ơn thầy nghĩa đệ không rời bến
Kiếp kiếp còn vương ý dạt dào


Giác Ngộ

Vẫn nhớ mà vui cái thuở đầu
Đôi bờ dẫu cách mãi gần nhau
Thơ mời nghĩa rót người đâu cảm
Phím gọi tình chan ý chả vào
Rã ruột mây sà mờ đất xạm
Se lòng tuyết phủ ám trời nâu
Cành sen cố vượt qua bùn úa
Hưởng nắng sương pha rực sắc màu

Mytutru
29.02.2012

NỖI NIỀM

Vạn kiếp không quên lúc khởi đầu
Chân trời góc biển cứ vì nhau
Thuyền xưa bịn rịn sao thuyền tới
Bạn cũ trầm tư bởi bạn vào
Lặng lẽ mưa vùi làn tuyết trắng
Bồi hồi gió dập cánh bèo nâu
Nghe lòng khắc khoải sầu đêm muộn
Có chút tình riêng cũng đổi màu.

Vĩnh Thành.


Xin chào Mytutru & Vĩnh Thành, cảm ơn mọi người ghé thăm. Bí quá nên viết theo vần các bạn thông cảm nha. VT ơi tôi ko biết tìm trang của bạn ở đâu ( vì ẹ vi tính
) đành để tại đây, từ từ rồi mình sẽ tìm ra thôi.

TÂM SỰ

Người vui có học ý tươi màu
Cái số tôi trần thấm đất nâu
Mạng ảo nhàn tay thì vội đến
Đồng xa lắm việc ít khi vào
Bao giờ rỗi rãnh mùa xong vụ
Sớm sẽ đăng đàn họp với nhau
Chúc bạn đường thơ ngày vững tiến
Phần đây cuốc xẻng đã chai đầu

Nhà Quê


TÂM SỰ

Mến vẽ yêu thơ khởi ý đầu
Yên Bình giải thoát sắc cài nhau
Tình dường biển rộng mây lồng ẩn
Nghĩa tợ song sâu nắng phớt vào
Mực phẩy rừng hoa chen đỏ trắng
Nghiên mài thác đá lẫn kem nâu
Thương làn gió vẩy ru cành lá
Hiện rõ hồn quê đượm thắm màu

Mytutru
02.03.2012



Được sửa bởi mytutru ngày Mon 05 Mar 2012, 23:47; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
nhà quê



Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 16/04/2011

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 9 I_icon13Mon 05 Mar 2012, 15:34

TÂM SỰ

Soi gương bỗng thấy bạc phơ đầu
Hỏi tóc can gì lại giận nhau
Trắng nửa đen chia buồn níu chặt
Da thừa sợi mỏng nắng rơi vào
Còn đâu cái thuở mây bồng gió
Để lại bây giờ mảng rám nâu
Nhẹ vuốt nghe tay hờ hững lạ
Chừng như năm tháng đã thay màu

Nhà Quê

Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 9 I_icon13Mon 05 Mar 2012, 21:03

TÂM SỰ

Soi gương bỗng thấy bạc phơ đầu
Hỏi tóc can gì lại giận nhau
Trắng nửa đen chia buồn níu chặt
Da thừa sợi mỏng nắng rơi vào
Còn đâu cái thuở mây bồng gió
Để lại bây giờ mảng rám nâu
Nhẹ vuốt nghe tay hờ hững lạ
Chừng như năm tháng đã thay màu

Nhà Quê


TÂM SỰ

Tứ đại làm sao khỏi úa màu
Tâm là ý chí chẳng hề nâu
Vầng trăng mãi rạng khi giông đến
Ánh nhật luôn tươi lúc gió vào
Vạn vật tình se vì núm ruột
Muôn loài nghĩa thắt bởi dây nhau
Cơn mơ một kiếp trong trời đất
Vững chãi ngàn sau tợ phút đầu

Mytutru
05.03.2012

Ghi Chú:
Tứ Đại: là xác thân hiện tại không bền lâu và sẽ bị hoại diệt
"từ lúc trẻ đến khi già không xa".!

Câu 4,5 Trí tuệ: Ví như trăng hay ánh mặt trời vô ưu bất sanh bất diệt
Câu 5,6 muôn loài vạn vật và chúng ta từ tiền kiếp từng là cha mẹ thầy trò anh em ruột thịt.. Mới trở tới lui để dìu dắt nhau..

Tình yêu này mới thật là bất tận.. Không phải vì thể xác này chỉ trong một vài kiếp ngắn..


Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 9 I_icon13Wed 07 Mar 2012, 15:50

Bài Họa Bên Trang "Tự Bạch của VT"

TỎ BÀY

Sống đẹp không so dẫu bóng chiều
Mong người khỏe mạnh bởi tình yêu
Thơ hồn bất tận đừng nghiên ngã
Nhạc phách vô cùng chớ lệch xiêu
Suối chảy ngăn đường buồn giọng sáo
Mây giăng chặn ngõ xót lời tiêu
Vui đời ngoạn cảnh hòng thanh thoát
Dỗi bỏ lòng an vất mọi điều

Mytutru
07.03.2012
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 9 I_icon13Sat 10 Mar 2012, 01:01

Họa Bên Trang Đường Hoa Của NU

Trong 49 ngày kể từ ngày bà mất, con cháu hãy làm những điều thiện lành, và hồi hướng cho bà.. Bà sẽ được cái phước hiếu thảo ấy mà hương linh của bà sớm đến nơi như ý = an lạc


Hồi Hướng Đến Bà

Ngoại sống vì con cháu một đời
Xa buồn nghĩ đến thấm tình côi
Cầu an phúc tạo thay mừng đón
Nguyện đức lành gieo đổi kính mời
Dạ thảo thơm nguồn sanh đẹp chốn
Lòng lành ngọt cội dưỡng xinh nơi
Thần giao cách cảm bà thầm nhận
Đạo nghĩa yêu thương gởi biếu người

Mytutru
10.02.2012
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 9 I_icon13Sun 11 Mar 2012, 23:12

Bài Họa Bên Trang ( Kẻ Lang Thang )

Đừng Tủi

Lang thang ngón mực dỗi riêng mình
Bút gạn niêm vần giữa chốn thinh
Phượng đỏ trên cành khêu nhụy thắm
Mai vàng dưới dậu gợi đài xinh
Nơi lòng đất mọn mong tròn nghĩa
Ở dạ trời cao ước vẹn tình
Luật tứ vườn đào hong suối nhạc
Mây là chạm gió chẳng yêu tinh

Mytutru
11.03.2012

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 9 659892

Dở.. Vô Tư

Ai cười phó mặc bởi say thơ
Chẳng nghĩ không lo trước đến giờ
Gió thổi hồn nhiên nào biết đợi
Mây len tự tại chả hay chờ
Hôm chiều viết lệch yêu yêu / ngẩn
Buổi sớm đan nhầm khổ khổ / ngơ
Bát cú năm vần hầu chớm mở
Trăng khuya phủ rộng sáng đôi bờ

Mytutru
13.03.2012
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 9 I_icon13Wed 14 Mar 2012, 21:33

Bài Họa Bên Trang "Góc NHỏ Vĩnh Thành"

KỶ NIỆM XƯA

Ân tình thấm chặc lòng son
Thương cha nhớ mẹ duyên còn tại tâm
Gieo nhân thiện hái tri âm
Đời sau quả ngọt luôn tầm trổ sanh
&
Nhân Và Duyên

Lấy nhọc làm vui đẹp sáng chiều
Gan bền ý vững hết nghiêng xiêu
Không buồn giấy mực tô màu bướm
Chớ khổ nghiên son tạo sắc diều
Khéo luyện nơi lòng trơn vách sáo
Khôn rèn ở dạ mướt giàn tiêu
Ân tình vạn thuở đừng so sánh
Mỗi kiếp nhân duyên ngộ ít nhiều

Mytutru
14.03.2012

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 9 I_icon13Tue 20 Mar 2012, 22:06

Bài Họa Bên Trang Nhớ Của Thanh Huy

VẮNG VẺ


Bạn đến mong rằng bạn sẽ vui
Đôi khi có việc ít thưa người
Xuân về nhạc giữ tình luôn ấm
Hạ đến thơ gìn nghĩa chẳng ôi
Nét bổng âm thầm thương mẹ góa
Đường trầm lặng lẽ xót con côi
Ly trà kính cẩn khơi nguồn suối
Mát dạ tri ân mát biển đời

Mytutru
20.03.2012
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 9 I_icon13Wed 21 Mar 2012, 16:00

[quote="mytutru"]TÂM SỰ

Soi gương bỗng thấy bạc phơ đầu
Hỏi tóc can gì lại giận nhau
Trắng nửa đen chia buồn níu chặt
Da thừa sợi mỏng nắng rơi vào
Còn đâu cái thuở mây bồng gió
Để lại bây giờ mảng rám nâu
Nhẹ vuốt nghe tay hờ hững lạ
Chừng như năm tháng đã thay màu

Nhà Quê


TÂM SỰ

Tứ đại làm sao khỏi úa màu
Tâm là ý chí chẳng hề nâu
Vầng trăng mãi rạng khi giông đến
Ánh nhật luôn tươi lúc gió vào
Vạn vật tình se vì núm ruột
Muôn loài nghĩa thắt bởi dây nhau
Cơn mơ một kiếp trong trời đất
Vững chãi ngàn sau tợ phút đầu

Mytutru
05.03.2012

Ghi Chú:
Tứ Đại: là xác thân hiện tại không bền lâu và sẽ bị hoại diệt
"từ lúc trẻ đến khi già không xa".!

Câu 4,5 Trí tuệ: Ví như trăng hay ánh mặt trời vô ưu bất sanh bất diệt
Câu 5,6 muôn loài vạn vật và chúng ta từ tiền kiếp từng là cha mẹ thầy trò anh em ruột thịt.. Mới trở tới lui để dìu dắt nhau..

Tình yêu này mới thật là bất tận.. Không phải vì thể xác này chỉ trong một vài kiếp ngắn..

TÂM SỰTấm thân tứ đại* vẫn tươi mầu
Mặc những nếp nhăn đã xám nâu
Phơi phới giọt tình mời gió đến
Thiết tha sợi nghĩa đón trăng vào
Niềm thương gửi gió về nơi ấy
Nỗi nhớ ôm lòng vẫn có nhau
Một nụ hôn say...cơn động đất
Cặp môi nóng bỏng phút ban đầu.

BXP 21.3.12

* Góp thêm một ý với Mytutru về Thân tứ đại: Theo PG, thân ta là
do bốn Đại hợp thành. Các chất rắn gọi là đất, các chất lỏng là nước, hơi thở là gió, nhiệt lượng trong người là lửa.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 9 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
01. Góc Vườn Đào 2011-2014
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
»  BÀI THƠ TẾT GIÁP NGỌ 2014
» Hình Động 2014
» Bảng xếp nhóm World Cup 2014
» Kĩ Niệm Trường Hạ NP 2014 - 2015
» 02. Góc Vườn Đào 2014 - 2015
Trang 9 trong tổng số 19 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14 ... 19  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: MyTuTru-