LỜI THỀ CÁ TRÊ
Thủa nhỏ ngấm đẫm lời ru
Ca dao lục bát Nguyễn Du truyện Kiều
Hồn quê lời mẹ phiêu diêu
Học nói học cả lẩy Kiều đã quen
Vào đời đầy những đua chen
Lục vung lục bát thôi bèn cho qua
Ngờ đâu khi tuổi về già
Quốc thơ lục bát người ta phục hồi
Bạn thơ ở khắp muôn nơi
Gieo hồn đất việt bằng lời quốc thơ
Mừng vui tận dụng thì giờ
Để cho con cháu vần thơ tuổi già
Trong thơ cũng có bướm hoa
Lúc hồn treo ngược đầu ta lên trời
Cũng thinh thích cũng chơi vơi
Cũng tràn sức sống giữa đời chua cay
Run người khi vợ khen hay
Lấp lờ lảng tránh chuyện này chuyện kia
Ác sao cái thú đam mê
Từ bỏ hứa thề , mà vẫn vấn vương
Cá trê chui ống truyện thường
TỰ HÀO LÀ TA
Lang thang rong ruổi trời Âu
Ước mộng trong đầu kinh tế mà thôi
Nuốt tủi bỏ mọi thú vui
Lộn lăn bòn kiếm đầy vơi vì tiền
Tưởng rằng cứ thế triền miên
Chẳng suy gốc gác rồng tiên là gì
Một hôm trấn lột thị uy
Cướp sạch những gì mà chúng lần ra
Nhóm người Ni Ca Ra Oa
Hô hào mấy đứa Cu Ba xông vào
Việt Nam bạn của chúng tao
Dần cho lũ cướp đứa nào cũng đau
Thằng tím mắt kẻ biêu đầu
Quỳ xin tha thứ lần sau xin chừa
Chào bạn tốt hả lòng chưa
Cảm ơn lần nữa xin thưa đủ rồi
Lang thang tít tắp chân trời
Giờ đây hãnh diện ta người Việt - Nam
Yêu 6/8