Vui cùng Nhã Uyên
Giọng ai lanh lảnh rao hàng
Chắc là chợ ế nên mang đi chào
Nhìn món SALAD , ui chao !
Sao mà hấp dẫn - cồn cào ruột gan .
Nhã Uyên có ý chào hàng
Biết đường khan hiếm ... vội vàng ghé mua
Đường này pha nước chanh chua
Phải bao nhiêu ký mới vừa ngọt đây ?
Đang thời xuân sắc hây hây
Mà sao than thở " lắt lay đời buồn " !
Hay là ... bị chàng hứa suông ?
Đời là như thế ! đừng buồn bạn ơi !
Bạn hãy cùng tôi dạo chơi
Dẫu là " Hoa cỏ " vẫn ngời nét duyên .
Hihihihi Nhã Uyên !
Đọc những vần thơ dí dỏm của bạn thật vui mà cũng đầy tâm trạng . Cho phép SS " mở hàng " góp cùng Nhã Uyên mấy vần thơ .
Có gì mạo phạm , mong thông cảm .
Mến !
SS
]
CHÀO
Ai vừa mới gọi mua hàng
Lấy nhìu hay ít em sang thưa chào
Đường em trắng nuốt như chao
Nêm canh nấu lẩu hoặc xào tim gan
Đem thân vất vả chạy hàng
Bỡi con thiếu sữa không tiền để mua
Số phần ít ngọt nhìu chua
Lương còm công chức sao vừa được đây
Lấy chồng từ thuở hây hây
Hai con nặng gánh nên hay thấy buồn
Đêm nằm ngắm anh trăng suông
Bao giờ con lớn cho nhàn hỡi ơi
Nhìn người thong thả vui chơi
Tức mình muốn mắng ông trời dzô dziên
Nha UyenChào SS,U chỉ cám cảnh sinh tình viết cho hoa cỏ thôi,U kg còn cái tuổi hẹn hò nữa mà đã yên bề và có 2 cháu rùi,cháu lớn đang học lớp chồi, cám ơn SS đã ghé chơi,chúc bạn luôn vui,họa vui mí bạn hén, mến NU