Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 19:09

Chết rồi! by Phương Nguyên Today at 17:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Today at 13:41

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Today at 13:33

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:06

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 07:34

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Tue 14 May 2024, 13:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Gió ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 50 ... 79  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 22 I_icon13Sun 14 Nov 2010, 03:44

Thiên Hùng đã viết:

... Khòm đương giờ nghỉ break, đọc bài của KL cười đau bụng quá đi ... tứ đại ác tướng Xí KL đứng đầu là phải gùi ... :thua: mình phất chung nha ... cúi từng dzui dzẻ KL lol! :musician:

hihi .. huynh Hai Khòm !
Xí viết cho vui cười tí vậy thôi, chứ cái gì mà ác ...ác ... :pp:
Cờ trắng Xí đầu hàng thât đó, chữ nghĩa Xí không đủ để vui với thơ đó . Đôi lúc muốn lắm, nhưng đành phải :thua: . Nhờ trang sưu tầm thú vật của Mỹ Tứ Trụ, Xí mới moi ra đươc vài con cho vui vui ... sau đó thì đầu hàng :thua:
Cám ơn huynh, chúc huynh cuối tuân vui vẻ ca hát nhen .... drum
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 22 I_icon13Mon 15 Nov 2010, 04:57

Nguyệt cúc

Đêm gánh thu về thả trước sân
Để cho nguyệt cúc phải thêm lần
Phơi lòng trinh bạch huênh hoang bán
Đem mộng huyền hồ khập khiễng cân
Thân lá còn in luồng gió Sở
Gối đông đã cẩn áng mây Tần
Soi làn sương mõng nhìn hoa diện
Hương chạm vào đời dội tiếng ngân

Ái Linh
14/11/2010
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 22 I_icon13Tue 16 Nov 2010, 05:38


Chờ

Qua cửa trường đời bước thấp cao
Nhìn người đẹp đẽ tướng thanh tao
Còn ta lem luốc không mời mọc
Đội lớp ngu ngơ chẳng dám chào
Núi ngộ chưa trèo hòng đến được
Rừng thiền đã lạc biết làm sao
Nợ chồng nợ chất bao giờ trả
Lửng lửng lơ lơ kiếm mộ đào

Ái Linh
15/11/2010
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2558
Registration date : 19/08/2009

Gió .... - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 22 I_icon13Thu 18 Nov 2010, 06:24

Nguyệt cúc

Đêm gánh thu về thả trước sân
Để cho nguyệt cúc phải thêm lần
Phơi lòng trinh bạch huênh hoang bán
Đem mộng huyền hồ khập khiễng cân
Thân lá còn in luồng gió Sở
Gối đông đã cẩn áng mây Tần
Soi làn sương mõng nhìn hoa diện
Hương chạm vào đời dội tiếng ngân

Ái Linh
14/11/2010


... bán thì mua , sợ gì chứ :pp:

Diệp thu ...

Trăng già cứ mãi nhắc bên sân
Chiếc lá bao phen phải khất lần
Nhuộm sắc chiều buông khe Thạch Vấn
Khơi nguồn gió quyện đỉnh Đồng Cân
Bao phen đón Hạ cam hầu Tấn
Lắm lúc nghinh Thu khổ diện Tần
Khóc chữ duyên tình còn lận đận
Lắng sầu cổ tự tiếng chuông ngân


Thiên Hùng hun
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 22 I_icon13Fri 19 Nov 2010, 04:52


Cám ơn huynh Thiên Hùng ghé sang họa thơ, chắc AL xin thêm thời gian để tìm ý tiếp theo . Mên chúc huynh luôn vui khỏe ...
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 22 I_icon13Sat 20 Nov 2010, 04:56

Nguyệt cúc

Đêm gánh thu về thả trước sân
Để cho nguyệt cúc phải thêm lần
Phơi lòng trinh bạch huênh hoang bán
Đem mộng huyền hồ khập khiễng cân
Thân lá còn in luồng gió Sở
Gối đông đã cẩn áng mây Tần
Soi làn sương mõng nhìn hoa diện
Hương chạm vào đời dội tiếng ngân

Ái Linh
14/11/2010


... bán thì mua , sợ gì chứ :pp:

Diệp thu ...

Trăng già cứ mãi nhắc bên sân
Chiếc lá bao phen phải khất lần
Nhuộm sắc chiều buông khe Thạch Vấn
Khơi nguồn gió quyện đỉnh Đồng Cân
Bao phen đón Hạ cam hầu Tấn
Lắm lúc nghinh Thu khổ diện Tần
Khóc chữ duyên tình còn lận đận
Lắng sầu cổ tự tiếng chuông ngân


Thiên Hùng hun


* Nghe một chút tiếng thu nhen huynh ...

Tiếng thu ...

Cây khẳng khiu cành lạnh góc sân
Giọt mưa lất phất đã bao lần
Hớp hồn thi sĩ in đường ngấn
Trẩy hội nhân tình rợp mũ cân
Gió tỏa hương nồng đầy nhánh mận
Sương khoe áo mỏng lỏng khuy Tần
Kia là tiếng oán ngàn năm dẫn
Có phải thu về kết dải Ngân !

Ái Linh
19/11/2010
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2558
Registration date : 19/08/2009

Gió .... - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 22 I_icon13Mon 22 Nov 2010, 00:17

Nguyệt cúc

Đêm gánh thu về thả trước sân
Để cho nguyệt cúc phải thêm lần
Phơi lòng trinh bạch huênh hoang bán
Đem mộng huyền hồ khập khiễng cân
Thân lá còn in luồng gió Sở
Gối đông đã cẩn áng mây Tần
Soi làn sương mõng nhìn hoa diện
Hương chạm vào đời dội tiếng ngân

Ái Linh
14/11/2010


... bán thì mua , sợ gì chứ :pp:

Diệp thu ...

Trăng già cứ mãi nhắc bên sân
Chiếc lá bao phen phải khất lần
Nhuộm sắc chiều buông khe Thạch Vấn
Khơi nguồn gió quyện đỉnh Đồng Cân
Bao phen đón Hạ cam hầu Tấn
Lắm lúc nghinh Thu khổ diện Tần
Khóc chữ duyên tình còn lận đận
Lắng sầu cổ tự tiếng chuông ngân


Thiên Hùng hun


* Nghe một chút tiếng thu nhen huynh ...

Tiếng thu ...

Cây khẳng khiu cành lạnh góc sân
Giọt mưa lất phất đã bao lần
Hớp hồn thi sĩ in đường ngấn
Trẩy hội nhân tình rợp mũ cân
Gió tỏa hương nồng đầy nhánh mận
Sương khoe áo mỏng lỏng khuy Tần
Kia là tiếng oán ngàn năm dẫn
Có phải thu về kết dải Ngân !

Ái Linh
19/11/2010


... hihihiii Khòm thí nàng sương khoe áo mỏng muh còn lỏng khuy nữa ... nên :cache3:

Ước ...

Vời trông lá úa rụng đầy sân
Ước được ôm thu thử một lần
Cho dẫu đầu râu còm số phận
Cần gì vỏng lọng với đai cân
Để xem có khác nàng Trương Mẩn
Hoặc giả hơn chi ả Diệu Tần
Mà thế nhân hoài mơ tiếp cận
Bên cầu Ô Thước nối sông Ngân

hihiiiiiiii

Hai Khòm hun
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 22 I_icon13Mon 22 Nov 2010, 23:45

Nguyệt cúc

Đêm gánh thu về thả trước sân
Để cho nguyệt cúc phải thêm lần
Phơi lòng trinh bạch huênh hoang bán
Đem mộng huyền hồ khập khiễng cân
Thân lá còn in luồng gió Sở
Gối đông đã cẩn áng mây Tần
Soi làn sương mõng nhìn hoa diện
Hương chạm vào đời dội tiếng ngân

Ái Linh
14/11/2010


... bán thì mua , sợ gì chứ :pp:

Diệp thu ...

Trăng già cứ mãi nhắc bên sân
Chiếc lá bao phen phải khất lần
Nhuộm sắc chiều buông khe Thạch Vấn
Khơi nguồn gió quyện đỉnh Đồng Cân
Bao phen đón Hạ cam hầu Tấn
Lắm lúc nghinh Thu khổ diện Tần
Khóc chữ duyên tình còn lận đận
Lắng sầu cổ tự tiếng chuông ngân


Thiên Hùng hun


* Nghe một chút tiếng thu nhen huynh ...

Tiếng thu ...

Cây khẳng khiu cành lạnh góc sân
Giọt mưa lất phất đã bao lần
Hớp hồn thi sĩ in đường ngấn
Trẩy hội nhân tình rợp mũ cân
Gió tỏa hương nồng đầy nhánh mận
Sương khoe áo mỏng lỏng khuy Tần
Kia là tiếng oán ngàn năm dẫn
Có phải thu về kết dải Ngân !

Ái Linh
19/11/2010


... hihihiii Khòm thí nàng sương khoe áo mỏng muh còn lỏng khuy nữa ... nên :cache3:

Ước ...

Vời trông lá úa rụng đầy sân
Ước được ôm thu thử một lần
Cho dẫu đầu râu còm số phận
Cần gì vỏng lọng với đai cân
Để xem có khác nàng Trương Mẩn
Hoặc giả hơn chi ả Diệu Tần
Mà thế nhân hoài mơ tiếp cận
Bên cầu Ô Thước nối sông Ngân

hihiiiiiiii

Hai Khòm hun


Bởi vậy ... nàng thu mới lạnh lẽo đó huynh ..., nhưng hể Ước .. thì thu sẽ làm vừa lòng ngay ...

Kết ...

Dịu dàng từng bước thoảng vào sân
Thu đã về ngang được mấy lần
Sương tụ buông hờ ôm gáy quấn
Gió luồn thả nhẹ xuống vai cân
Xe duyên trúc mã đôi Hoàng Quận
Kết nợ tằm dâu cặp Tấn Tần
Cột dải tâm đồng hoa lá nhận
Đâu còn ngăn cách bởi dòng Ngân

Ái Linh
22/11/2010
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 22 I_icon13Wed 24 Nov 2010, 04:39

Chiều ...

Ông trời lật đật vác tương tư
Lên núi tìm ai mặt đỏ lừ
Khoe khối ngô nghê dày mỏ điệu
Mượn cô bẽn lẽn chút tình dư
Con đường mát dịu rên ri rí
Ngọn gió hiền hòa hát ứ ư
Lủi thủi đàn trâu từng bước nhịp
Đi theo khói rạ dáng từ từ

Ái Linh
24/11/2010
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 22 I_icon13Mon 29 Nov 2010, 04:14

Tóc trăng ...

Hãy ghé về đây hỡi nguyệt sầu
Đừng vì cô quạnh đổ dòng châu
Tàn phai vóc liễu mờ cung điện
Héo hắt duyên tơ lệch góc lầu
Lay ngọn đình hoa từ vách khuyết
Vén rèm ngọc quế cả đêm thâu
Để ta được mãi nằm trong mộng
Kết tóc cùng trăng đến bạc đầu

Ái Linh
28.11.2010
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Gió .... - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 22 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Gió ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 22 trong tổng số 79 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 50 ... 79  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: quehuong-