Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 10:50

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:06

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 07:34

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Tue 14 May 2024, 13:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Gió ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 45 ... 79  Next
Tác giảThông điệp
ngocannhihuyen



Tổng số bài gửi : 431
Registration date : 01/11/2009

Gió .... - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Họa Vận Lão Khòm   Gió .... - Page 12 I_icon13Fri 16 Apr 2010, 10:48

CHẲNG KHÒM.
Họa: "Bức Họa Trần Gian"
*
Ngọc Ẩn thẳng lưng đâu có khòm
Cũng không có tính "anh hùng rơm"
Thân hình vừa phải xem không lớn
Bóng dáng Bảnh trai chẳng có ròm
Nữ sĩ trời Tây ưa xực phở
Nam thi đất Việt thích xơi cơm
Chờ nhau "Biển Hẹn" ta vào quán
Cơm trắng cá tươi, lúa mới... thơm.
-----
15-4-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền. Gió .... - Page 12 293856
(Cảm ơn bạn!. Sơ ý chớ phải đâu mình"Bứ Tì" đâu bạn nhé)
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Gió .... - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 12 I_icon13Sat 17 Apr 2010, 03:24

bé VânCali đã đến giải vây dùm chị 8Xi' . Vân ơi! Nhớ lúc trước ...mình
cùng Vân và các muội chạy theo dzi' lão Hai Khòm, vui ơi là ...!!!
Lúc này thơ chị tám ..;chắc cùn đường mạt vận rồi Vân, nên đôi lúc ...không nghĩ ra được câu nào ...hic .... Gió .... - Page 12 831184
Cuối tuần rùi ,Tỷ Quê Hương ơi em qua rủ chế đi thăm huynh Thiên Hùng nè hì hì .....

Gió .... - Page 12 802520 Vấn an Khòm

Xách rượu qua thăm sức khỏe Khòm
Đau lòng thấy lão sống chòi rơm
Râu dài tóc bạc người đau yếu
Má hóp môi thâm tướng óm ròm
Bóng tối cô đơn ngồi nhóm lữa
Thân già lạnh lẽo đứng thổi cơm
Vui mừng gặp bạn ông cười móm
Lấy nước pha trà bốc khói thơm

Vancali 4.9.10

Thân chúc quí huynh tỷ ngày vui

hihi ... bài thơ tếu quá Vâncalie ... , xí tỉ cùng họa với em cho vui ...

Gió .... - Page 12 802520 Vấn an Khòm

Chiều nay rảnh rổi viếng Hai Khòm
Thấy Lão trong chòi quấn khố rơm
Dáng đã hom hem lòi khớp nhọn
Người đà mệt mỏi bám thân ròm
Một mình một bóng chiên vàng cá
Đơn điệu đơn hình đợi chín cơm
Râu tóc đung đưa cười hỉ hả
Rót liền đãi bạn chén trà thơm

qh 08/04/2010

Họa Vui Với Các Bạn Bài "Vấn An Khòm" của Vancali

ĐÓN BẠN...

Đón bạn sang chơi -đâu thấy khòm
Nhìn mình nào khỏi tiếng còn "Rơm"
Dáng người vừa vặn không to mập
Đi át te la đâu nỗi ròm
Bè bạn cùng trang, -khen "ngọt nước"
Chị em cận lứa, -thích "dày cơm"
Tóc đen da láng, vượt qua dốc
Mời bạn ghé hàng -Nem nướng thơm.
------
10-4-2010
Ngọc Ẩn...

hihiiii
Vc & Xí ơi ... TH có nhắn lão Hai Khòm là Van và Xí gởi lời hỏi
thăm lão ... đọc bài thơ lão cười quá chời, nói "sức mấy ..." nhưng củm
ơn Chằn và Nhện hỏi thăm và cả huynh Ngọc Ẩn ... và gởi về bài nầy nè
... Gió .... - Page 12 Icon_tongue

Sức mấy ...

Dễ được như ta cái dáng khòm
Ngày hai buổi đứng giã người rơm
Vung quyền phá ổ em Chằn ốm
Múa chưởng cào hang ả Nhện ròm
Xuân hạ lai rai vài miếng cốm
Thu đông nhấp nhá mấy nồi cơm
Hiền nhân quân tử không lì lợm
Sức mấy lưu đời chỉ tiếng thơm


hihihiiii ... các bạn cuối tuần vui vẻ ...

Hai Khòm Gió .... - Page 12 787999
Chào huynh tỷ cho em chạy theo người rơm TH nhen..chúc thứ hai đầu tuần vui mạnh hì hì ....

Gió .... - Page 12 802520 Người rơm

Có khách phương xa ghé lão Khòm
Hai người bạn cũ viếng nhà rơm
Cô chằn đất Mỹ thân to béo
Chị nhện trời Tây dáng nhỏ ròm
Gã hỏi lừng chừng, ai đói bụng
Nàng cười tủm tỉm ,ả thèm cơm
Ông bèn vội vã qua hàng xóm
Khệ nệ khiêng về một thúng thơm

Vancali 4.12.10
Cám ơn quí bạn chung vui với chằn béo ...hì hì ...cám ơn Tám xí chị nhện manh khỏe hì hì .. Gió .... - Page 12 Icon_tongue

Họa cho vui

Thấy lão ngũ trưa..dậy đứng khòm
Hai nàng tọc mạch mắt chờm rơm
Mợ Nhòng, trông thấy la to quá
Cô Béo, nhìn lâu nói nhỏ ròm
Chú... hoảng hỏi ai đi kiếm cháo
Thím... lờ nói bạn đến tìm cơm
Một O mắt cở bôn chân chạy
Để Ả ngồi sờ múi mít thơm.

ngocannhihuyen
------
Dui quá lòa dui.
TM. lão khòm.
Đố biết ai?

Ngu ngơ

Sáng dậy Cà ri chợt hỏi Khòm
Sao chàng lại thích đứng trùm rơm
Ở đồng bởi vậy người đen đúa
Phơi nắng thành ra tướng héo ròm
Làm gã bù nhìn sao kiếm việc
Lãnh tiền có đủ để mua cơm
Liếc mắt ông cười cô sẽ hiểu
Chịu khó bây giờ học gọt thơm

Bảo Loan 4.13.10

Xin phép mọi người vui quá cho mình họa vui nhen mong hong giận ka ka .. Gió .... - Page 12 Icon_lol
Qh xin cám ơn tất cả các bạn cùng ghé vào họa thơ . Tiếp nà ...

Gió .... - Page 12 802520 Lão Khòm ...

Giả bộ vào ra tướng khật khòm
Suốt ngày chỉ mặc áo quần rơm
Vậy mà một túi tiền đô cộm
Chỉ tiếc hai chân ống quyển còm
Dụ dỗ Vân Chằn vờ cạ mỏm
Lè kè Tám Nhện thách và cơm
Lão cười hinh hích như sâu rọm
Rớt mảnh y tàn lộ mắt thơm Gió .... - Page 12 Affraid

Tám Răng Vàng Gió .... - Page 12 176371
Gió .... - Page 12 802520
Gió .... - Page 12 910848 Nhà Khòm

Bến tre hai ả viếng quê Khòm
Đón khách chân trần đội nón rơm
Nhớ lão ngày xưa hình khỏe mạnh
Giờ ông già cỗi tướng teo ròm
Ngồi ghe mỏi gối Chằn thèm nước
Nói chuyện khô người Nhện đói cơm
Xí hỏi bao lâu mình tới chổ
Gã cười gần đến cuối hàng thơm

Vancali 4.13.10

Thân chúc quí huynh tỷ thứ ba vui vẻ ...hì hì . .. Gió .... - Page 12 785560

SAO CHỌC CHÚ KHÒM

Ai bảo mấy em chọc chú khòm
Nhà xây còn nhớ cảnh chòi rơm
Tay dài có thể mò cua Gạch
Lưng thẳng mà hay bắt Ghẹ ròm
Đỏ lửa em đun son cháo vịt
Tắt đèn anh chụm chín nồi cơm
Ai về bên đó cho tôi nhắn!
Ghé lại Nha Thành gặp Nếp thơm.
-------
Ngọc Ẩn Nhi Huyền

Bức họa trần gian

Thì ra Ngọc Ẩn bạn thân Khòm
Thành cưỡi Ti là ruộng gối rơm
Chàng ở Nha Trang hình mập ú
Chú về Rạch Miễu tướng teo ròm
Người thăm biển hẹn bia cùng rượu
Bạn viếng quê đồng cá với cơm
Bức họa trần gian đời bể khổ
Ông đầy bùn đất kẻ dầu thơm

Bảo Loan 4.15.10 Gió .... - Page 12 785560

Huynh NANH ăn gian dùng lại chòi rơm của bài đầu và nồi cơm của TH gùi ka ka Gió .... - Page 12 Icon_eek
Theo em biết ở đây chơi nếu nhiều bài có thể du di , nhưng kỳ này thì ...hì hì ( mượn của VAN )

CHẲNG KHÒM
.

Họa: "Bức Họa Trần Gian"
*
Ngọc Ẩn thẳng lưng đâu có khòm
Cũng không có tính "anh hùng rơm"
Thân hình vừa phải xem không lớn
Bóng dáng Bảnh trai chẳng có ròm
Nữ sĩ trời Tây ưa xực phở
Nam thi đất Việt thích xơi cơm
Chờ nhau "Biển Hẹn" ta vào quán
Cơm trắng cá tươi, lúa mới... thơm.
-----
15-4-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền. Gió .... - Page 12 293856

Nghiệp tổ nhà nông

Nhiều năm làm ruộng khiến lưng khòm
Bỏ cuốc sang nghề cấy nấm rơm
Nắng hạn không mưa đống nức nẻ
Trời khô nóng nực má thêm ròm
Không tiền thất bại trông mùa bắp
Ít vốn thua buồn ước vắt cơm
Nghiệp tổ nhà nông đành phải chịu
Mai nầy xới đất để trồng thơm

Vancali 4.16.10

Chào huynh NANH lúc nầy huynh giỏi ghê nhe ,đáp trả bốp chát mà hay nửa ...còn tỷ Ái Linh đâu rùi ....
Chắc theo lão Khòm đi du hí xa rồi chứ gì ....vắng tiếng làm nhớ ghê đi ...đừng bỏ em một mình .
Chúc huynh tỷ cuối tuần vui . Gió .... - Page 12 Herz
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 12 I_icon13Sat 17 Apr 2010, 04:51

[quote="vancali96"]
Cuối tuần rùi ,Tỷ Quê Hương ơi em qua rủ chế đi thăm huynh Thiên Hùng nè hì hì .....

Gió .... - Page 12 802520 Vấn an
Khòm


Xách rượu qua thăm sức khỏe Khòm
Đau lòng thấy lão sống chòi rơm
Râu dài tóc bạc người đau yếu
Má hóp môi thâm tướng óm ròm
Bóng tối cô đơn ngồi nhóm lữa
Thân già lạnh lẽo đứng thổi cơm
Vui mừng gặp bạn ông cười móm
Lấy nước pha trà bốc khói thơm

Vancali 4.9.10

Thân chúc quí huynh tỷ ngày vui

hihi ... bài thơ tếu quá Vâncalie
... , xí tỉ cùng họa với em cho vui ...


Gió .... - Page 12 802520 Vấn an Khòm

Chiều nay rảnh rổi viếng Hai Khòm
Thấy Lão trong chòi quấn khố rơm
Dáng đã hom hem lòi khớp nhọn
Người đà mệt mỏi bám thân ròm
Một mình một bóng chiên vàng cá
Đơn điệu đơn hình đợi chín cơm
Râu tóc đung đưa cười hỉ hả
Rót liền đãi bạn chén trà thơm

qh 08/04/2010

Họa Vui Với Các Bạn Bài "Vấn An Khòm" của Vancali

ĐÓN BẠN...

Đón bạn sang chơi -đâu thấy khòm
Nhìn mình nào khỏi tiếng còn "Rơm"
Dáng người vừa vặn không to mập
Đi át te la đâu nỗi ròm
Bè bạn cùng trang, -khen "ngọt nước"
Chị em cận lứa, -thích "dày cơm"
Tóc đen da láng, vượt qua dốc
Mời bạn ghé hàng -Nem nướng thơm.
------
10-4-2010
Ngọc Ẩn...

hihiiii
Vc & Xí ơi ... TH có nhắn lão Hai Khòm là Van và Xí gởi lời hỏi
thăm lão ... đọc bài thơ lão cười quá chời, nói "sức mấy ..." nhưng củm
ơn Chằn và Nhện hỏi thăm và cả huynh Ngọc Ẩn ... và gởi về bài nầy nè
... Gió .... - Page 12 Icon_tongue

Sức mấy ...

Dễ được như ta cái dáng khòm
Ngày hai buổi đứng giã người rơm
Vung quyền phá ổ em Chằn ốm
Múa chưởng cào hang ả Nhện ròm
Xuân hạ lai rai vài miếng cốm
Thu đông nhấp nhá mấy nồi cơm
Hiền nhân quân tử không lì lợm
Sức mấy lưu đời chỉ tiếng thơm


hihihiiii ... các bạn cuối tuần vui vẻ ...

Hai Khòm Gió .... - Page 12 787999
Chào huynh tỷ cho em chạy theo người rơm TH nhen..chúc thứ hai đầu tuần vui mạnh hì hì ....

Gió .... - Page 12 802520 Người rơm


Có khách phương xa ghé lão Khòm
Hai người bạn cũ viếng nhà rơm
Cô chằn đất Mỹ thân to béo
Chị nhện trời Tây dáng nhỏ ròm
Gã hỏi lừng chừng, ai đói bụng
Nàng cười tủm tỉm ,ả thèm cơm
Ông bèn vội vã qua hàng xóm
Khệ nệ khiêng về một thúng thơm

Vancali 4.12.10
Cám ơn quí bạn chung vui với chằn béo ...hì hì ...cám ơn
Tám xí chị nhện manh khỏe hì hì ..
Gió .... - Page 12 Icon_tongue

Họa cho vui

Thấy lão ngũ trưa..dậy đứng khòm
Hai nàng tọc mạch mắt chờm rơm
Mợ Nhòng, trông thấy la to quá
Cô Béo, nhìn lâu nói nhỏ ròm
Chú... hoảng hỏi ai đi kiếm cháo
Thím... lờ nói bạn đến tìm cơm
Một O mắt cở bôn chân chạy
Để Ả ngồi sờ múi mít thơm.

ngocannhihuyen

------
Dui quá lòa dui.

TM. lão khòm.
Đố biết ai?

Ngu ngơ

Sáng dậy Cà ri chợt hỏi Khòm
Sao chàng lại thích đứng trùm rơm
Ở đồng bởi vậy người đen đúa
Phơi nắng thành ra tướng héo ròm
Làm gã bù nhìn sao kiếm việc
Lãnh tiền có đủ để mua cơm
Liếc mắt ông cười cô sẽ hiểu
Chịu khó bây giờ học gọt thơm

Bảo Loan 4.13.10

Xin phép mọi người vui quá cho mình họa vui nhen mong hong giận ka ka .. Gió .... - Page 12 Icon_lol
Qh xin cám ơn tất cả các bạn cùng ghé vào họa thơ . Tiếp nà ...

Gió .... - Page 12 802520 Lão Khòm ...

Giả bộ vào ra tướng khật khòm
Suốt ngày chỉ mặc áo quần rơm
Vậy mà một túi tiền đô cộm
Chỉ tiếc hai chân ống quyển ròm
Dụ dỗ Vân Chằn vờ cạ mỏm
Lè kè Tám Nhện thách và cơm
Lão cười hinh hích như sâu rọm
Rớt mảnh y tàn lộ mắt thơm Gió .... - Page 12 Affraid

Tám Răng Vàng Gió .... - Page 12 176371
Gió .... - Page 12 802520
Gió .... - Page 12 910848 Nhà Khòm

Bến tre hai ả viếng quê Khòm
Đón khách chân trần đội nón rơm
Nhớ lão ngày xưa hình khỏe mạnh
Giờ ông già cỗi tướng teo ròm
Ngồi ghe mỏi gối Chằn thèm nước
Nói chuyện khô người Nhện đói cơm
Xí hỏi bao lâu mình tới chổ
Gã cười gần đến cuối hàng thơm

Vancali
4.13.10


Thân chúc quí huynh tỷ
thứ ba vui vẻ ...hì hì .
..

Gió .... - Page 12 785560

SAO CHỌC CHÚ KHÒM

Ai bảo mấy em chọc chú khòm
Nhà xây còn nhớ cảnh chòi rơm
Tay dài có thể mò cua Gạch
Lưng thẳng mà hay bắt Ghẹ ròm
Đỏ lửa em đun son cháo vịt
Tắt đèn anh chụm chín nồi cơm
Ai về bên đó cho tôi nhắn!
Ghé lại Nha Thành gặp Nếp thơm.
-------
Ngọc Ẩn Nhi Huyền

Bức họa
trần gian


Thì ra Ngọc Ẩn bạn thân Khòm
Thành cưỡi Ti là ruộng gối rơm
Chàng ở Nha Trang hình mập ú
Chú về Rạch Miễu tướng teo ròm
Người thăm biển hẹn bia cùng rượu
Bạn viếng quê đồng cá với cơm
Bức họa trần gian đời bể khổ
Ông đầy bùn đất kẻ dầu thơm

Bảo Loan
4.15.10
Gió .... - Page 12 785560

Huynh NANH
ăn gian dùng lại chòi rơm của bài đầu và nồi cơm của TH gùi ka ka
Gió .... - Page 12 Icon_eek
Theo em biết ở đây chơi nếu nhiều bài có thể du di , nhưng kỳ này thì ...hì hì ( mượn của VAN )

CHẲNG KHÒM
.

Họa: "Bức Họa Trần Gian"
*
Ngọc Ẩn thẳng lưng đâu có khòm
Cũng không có tính "anh hùng rơm"
Thân hình vừa phải xem không lớn
Bóng dáng Bảnh trai chẳng có ròm
Nữ sĩ trời Tây ưa xực phở
Nam thi đất Việt thích xơi cơm
Chờ nhau "Biển Hẹn" ta vào quán
Cơm trắng cá tươi, lúa mới... thơm.
-----
15-4-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền. Gió .... - Page 12 293856

Nghiệp tổ nhà
nông


Nhiều năm làm ruộng khiến lưng khòm
Bỏ cuốc sang nghề cấy nấm rơm
Nắng hạn không mưa đống nức nẻ
Trời khô nóng nực má thêm ròm
Không tiền thất bại trông mùa bắp
Ít vốn thua buồn ước vắt cơm
Nghiệp tổ nhà nông đành phải chịu
Mai nầy xới đất để trồng thơm

Vancali
4.16.10


Chào huynh NANH lúc nầy huynh giỏi ghê nhe ,đáp trả bốp chát mà hay nửa ...còn tỷ Ái Linh đâu rùi ....
Chắc theo lão Khòm đi du hí xa rồi chứ gì ....vắng tiếng làm nhớ ghê đi ...đừng bỏ em một mình .
Chúc huynh tỷ cuối tuần vui .
Gió .... - Page 12 Herz
Gió .... - Page 12 293856

Nghiệp tổ nhà nông

Nhiều năm làm ruộng khiến lưng khòm
Bỏ cuốc sang nghề cấy nấm rơm
Nắng hạn không mưa đống nức nẻ
Trời khô nóng nực má thêm ròm
Không tiền thất bại trông mùa bắp
Ít vốn thua buồn ước vắt cơm
Nghiệp tổ nhà nông đành phải chịu
Mai nầy xới đất để trồng thơm

Vancali 4.16.10

Chào huynh NANH lúc nầy huynh giỏi ghê nhe ,đáp trả bốp chát mà hay nửa ...còn tỷ Ái Linh đâu rùi ....
Chắc theo lão Khòm đi du hí xa rồi chứ gì ....vắng tiếng làm nhớ ghê đi ...đừng bỏ em một mình .
Chúc huynh tỷ cuối tuần vui . Gió .... - Page 12 Herz

xí tỉ đây Vân ơi! Lúc này xí tỉ cưỡi khủng long bay nhảy khắp nơi ah' ! Hổng bỏ em một mình đâu, đừng no ...đừng no ...

(Họa vần)
Tương Tư

Tương tư nhung nhớ mới teo khòm
Lẩn thẩn thơ tràn bén lửa rơm
Hạ đến hoài lo nhành lá ốm
Thu qua mãi sợ tiếng ve ròm
Ôm bình hẹn kết thương chàng bợm
Lấy gạo giao thề đổi chén cơm
Trăng rụng xong rồi trăng lại chớm
Đem tình lộng ảnh đốt trầm thơm

qh
Về Đầu Trang Go down
ngocannhihuyen



Tổng số bài gửi : 431
Registration date : 01/11/2009

Gió .... - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Họa Vận Thơ Vui   Gió .... - Page 12 I_icon13Sat 17 Apr 2010, 12:21

HẾT THẲNG LẠI KHÒM(Họa:Nghiệp..Nhà Nông)
*
Các mụ già nua cũng phải khòm
Xin đừng chê lão,lắm lời rơm
Trẻ thì thẳng thắm, xem to bự
Già lại tong teo, thấy tí ròm
Hết gạo ta nên ăn đỡ cháo
Không tiền bạn phải chẳng mua cơm
Bánh mì lạp xưỡng... chèn vô giữa
Tráng miệng vừa lòng... trái chuối thơm.
-----
16-4-2010
NA.Nhi Huyền. Gió .... - Page 12 574862 Gió .... - Page 12 785560
Về Đầu Trang Go down
ngocannhihuyen



Tổng số bài gửi : 431
Registration date : 01/11/2009

Gió .... - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Họa vân: thơ vui   Gió .... - Page 12 I_icon13Sun 18 Apr 2010, 16:02

GẶT HÁI LƯNG KHÒM
(Họa Vận: Nhà Nông 2)

Nông phu cúi gặt, phải lưng khòm
Lẫy hột, xong rồi giữ lấy rơm
Trét vách,chị nhồi khi bé nhỏ
Lợp nhà anh sắp hết tong ròm
Nhờ que chụm lửa khi đun nước
Chịu khó nhét lần lúc thổi cơm
Đêm lạnh chun vào như bếp sưởi
Trưa hè gió thoảng rạ mùi thơm.
-----
18-4-2010. ( 2 không đấy nhé!) Gió .... - Page 12 Icon_mad
Ngọc Ẩn NHi Huyền. Gió .... - Page 12 574862 Gió .... - Page 12 941819
Về Đầu Trang Go down
Bảo Loan



Tổng số bài gửi : 26
Registration date : 28/08/2009

Gió .... - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 12 I_icon13Sun 18 Apr 2010, 22:09

ngocannhihuyen đã viết:

Vấn an Khòm

Xách rượu qua thăm sức khỏe Khòm
Đau lòng thấy lão sống chòi rơm
Râu dài tóc bạc người đau yếu
Má hóp môi thâm tướng óm ròm
Bóng tối cô đơn ngồi nhóm lữa
Thân già lạnh lẽo đứng thổi cơm
Vui mừng gặp bạn ông cười móm
Lấy nước pha trà bốc khói thơm

Vancali 4.9.10
Nghiệp tổ nhà nông

Nhiều năm làm ruộng khiến lưng khòm
Bỏ cuốc sang nghề cấy nấm rơm
Nắng hạn không mưa đống nức nẻ
Trời khô nóng nực má thêm ròm
Không tiền thất bại trông mùa bắp
Ít vốn thua buồn ước vắt cơm
Nghiệp tổ nhà nông đành phải chịu
Mai nầy xới đất để trồng thơm

Vancali 4.16.10

GẶT HÁI LƯNG KHÒM
(Họa Vận: Nhà Nông 2)

Nông phu cúi gặt, phải lưng khòm
Gió .... - Page 12 Icon_mad
Lẫy hột, xong rồi giữ lấy rơm
Trét vách,chị nhồi khi bé nhỏ
Lợp nhà anh sắp hết tong ròm
Nhờ que chụm lửa khi đun nước
Chịu khó nhét lần lúc thổi cơm
Gió .... - Page 12 Icon_mad
Đêm lạnh chun vào như bếp sưởi
Trưa hè gió thoảng rạ mùi thơm.
-----
18-4-2010. ( 2 không đấy nhé!) Gió .... - Page 12 Icon_mad
Ngọc Ẩn NHi Huyền.
ka ka kỳ này hỏng biết ra sao lại "bứ tì" bài này hong tính , chúc chủ nhật vui ka ka ka Gió .... - Page 12 Icon_tongue
Về Đầu Trang Go down
Bảo Loan



Tổng số bài gửi : 26
Registration date : 28/08/2009

Gió .... - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 12 I_icon13Mon 19 Apr 2010, 02:35

Cuối tuần rùi ,Tỷ Quê Hương ơi em qua rủ chế đi thăm huynh Thiên Hùng nè hì hì .....

Gió .... - Page 12 802520 Vấn an Khòm

Xách rượu qua thăm sức khỏe Khòm
Đau lòng thấy lão sống chòi rơm
Râu dài tóc bạc người đau yếu
Má hóp môi thâm tướng óm ròm
Bóng tối cô đơn ngồi nhóm lữa
Thân già lạnh lẽo đứng thổi cơm
Vui mừng gặp bạn ông cười móm
Lấy nước pha trà bốc khói thơm

Vancali 4.9.10

Thân chúc quí huynh tỷ ngày vui

hihi ... bài thơ tếu quá Vâncalie
... , xí tỉ cùng họa với em cho vui ...

Gió .... - Page 12 802520 Vấn an Khòm

Chiều nay rảnh rổi viếng Hai Khòm
Thấy Lão trong chòi quấn khố rơm
Dáng đã hom hem lòi khớp nhọn
Người đà mệt mỏi bám thân ròm
Một mình một bóng chiên vàng cá
Đơn điệu đơn hình đợi chín cơm
Râu tóc đung đưa cười hỉ hả
Rót liền đãi bạn chén trà thơm

qh 08/04/2010

Họa Vui Với Các Bạn Bài "Vấn An Khòm" của Vancali

ĐÓN BẠN...

Đón bạn sang chơi -đâu thấy khòm
Nhìn mình nào khỏi tiếng còn "Rơm"
Dáng người vừa vặn không to mập
Đi át te la đâu nỗi ròm
Bè bạn cùng trang, -khen "ngọt nước"
Chị em cận lứa, -thích "dày cơm"
Tóc đen da láng, vượt qua dốc
Mời bạn ghé hàng -Nem nướng thơm.
------
10-4-2010
Ngọc Ẩn...

hihiiii
Vc & Xí ơi ... TH có nhắn lão Hai Khòm là Van và Xí gởi lời hỏi
thăm lão ... đọc bài thơ lão cười quá chời, nói "sức mấy ..." nhưng củm
ơn Chằn và Nhện hỏi thăm và cả huynh Ngọc Ẩn ... và gởi về bài nầy nè
... Gió .... - Page 12 Icon_tongue

Sức mấy ...

Dễ được như ta cái dáng khòm
Ngày hai buổi đứng giã người rơm
Vung quyền phá ổ em Chằn ốm
Múa chưởng cào hang ả Nhện ròm
Xuân hạ lai rai vài miếng cốm
Thu đông nhấp nhá mấy nồi cơm
Hiền nhân quân tử không lì lợm
Sức mấy lưu đời chỉ tiếng thơm


hihihiiii ... các bạn cuối tuần vui vẻ ...

Hai Khòm Gió .... - Page 12 787999
Chào huynh tỷ cho em chạy theo người rơm TH nhen..chúc thứ hai đầu tuần vui mạnh hì hì ....

Gió .... - Page 12 802520 Người rơm


Có khách phương xa ghé lão Khòm
Hai người bạn cũ viếng nhà rơm
Cô chằn đất Mỹ thân to béo
Chị nhện trời Tây dáng nhỏ ròm
Gã hỏi lừng chừng, ai đói bụng
Nàng cười tủm tỉm ,ả thèm cơm
Ông bèn vội vã qua hàng xóm
Khệ nệ khiêng về một thúng thơm

Vancali 4.12.10
Cám ơn quí bạn chung vui với chằn béo ...hì hì ...cám ơn
Tám xí chị nhện manh khỏe hì hì .. Gió .... - Page 12 Icon_tongue

Họa cho vui

Thấy lão ngũ trưa..dậy đứng khòm
Hai nàng tọc mạch mắt chờm rơm
Mợ Nhòng, trông thấy la to quá
Cô Béo, nhìn lâu nói nhỏ ròm
Chú... hoảng hỏi ai đi kiếm cháo
Thím... lờ nói bạn đến tìm cơm
Một O mắt cở bôn chân chạy
Để Ả ngồi sờ múi mít thơm.

ngocannhihuyen

------
Dui quá lòa dui.

TM. lão khòm.
Đố biết ai?

Ngu ngơ

Sáng dậy Cà ri chợt hỏi Khòm
Sao chàng lại thích đứng trùm rơm
Ở đồng bởi vậy người đen đúa
Phơi nắng thành ra tướng héo ròm
Làm gã bù nhìn sao kiếm việc
Lãnh tiền có đủ để mua cơm
Liếc mắt ông cười cô sẽ hiểu
Chịu khó bây giờ học gọt thơm

Bảo Loan 4.13.10

Xin phép mọi người vui quá cho mình họa vui nhen mong hong giận ka ka .. Gió .... - Page 12 Icon_lol
Qh xin cám ơn tất cả các bạn cùng ghé vào họa thơ . Tiếp nà ...

Gió .... - Page 12 802520 Lão Khòm ...

Giả bộ vào ra tướng khật khòm
Suốt ngày chỉ mặc áo quần rơm
Vậy mà một túi tiền đô cộm
Chỉ tiếc hai chân ống quyển ròm
Dụ dỗ Vân Chằn vờ cạ mỏm
Lè kè Tám Nhện thách và cơm
Lão cười hinh hích như sâu rọm
Rớt mảnh y tàn lộ mắt thơm Gió .... - Page 12 Affraid

Tám Răng Vàng Gió .... - Page 12 176371
Gió .... - Page 12 802520
Gió .... - Page 12 910848 Nhà Khòm

Bến tre hai ả viếng quê Khòm
Đón khách chân trần đội nón rơm
Nhớ lão ngày xưa hình khỏe mạnh
Giờ ông già cỗi tướng teo ròm
Ngồi ghe mỏi gối Chằn thèm nước
Nói chuyện khô người Nhện đói cơm
Xí hỏi bao lâu mình tới chổ
Gã cười gần đến cuối hàng thơm

Vancali
4.13.10

Thân chúc quí huynh tỷ
thứ ba vui vẻ ...hì hì . ..
Gió .... - Page 12 785560

SAO CHỌC CHÚ KHÒM

Ai bảo mấy em chọc chú khòm
Nhà xây còn nhớ cảnh chòi rơm
Tay dài có thể mò cua Gạch
Lưng thẳng mà hay bắt Ghẹ ròm
Đỏ lửa em đun son cháo vịt
Tắt đèn anh chụm chín nồi cơm
Ai về bên đó cho tôi nhắn!
Ghé lại Nha Thành gặp Nếp thơm.
-------
Ngọc Ẩn Nhi Huyền

Bức họa
trần gian

Thì ra Ngọc Ẩn bạn thân Khòm
Thành cưỡi Ti là ruộng gối rơm
Chàng ở Nha Trang hình mập ú
Chú về Rạch Miễu tướng teo ròm
Người thăm biển hẹn bia cùng rượu
Bạn viếng quê đồng cá với cơm
Bức họa trần gian đời bể khổ
Ông đầy bùn đất kẻ dầu thơm

Bảo Loan
4.15.10 Gió .... - Page 12 785560

Huynh NANH
ăn gian dùng lại chòi rơm của bài đầu và nồi cơm của TH gùi ka ka Gió .... - Page 12 Icon_eek
Theo em biết ở đây chơi nếu nhiều bài có thể du di , nhưng kỳ này thì ...hì hì ( mượn của VAN )

CHẲNG KHÒM.
Họa: "Bức Họa Trần Gian"
*
Ngọc Ẩn thẳng lưng đâu có khòm
Cũng không có tính "anh hùng rơm"
Thân hình vừa phải xem không lớn
Bóng dáng Bảnh trai chẳng có ròm
Nữ sĩ trời Tây ưa xực phở
Nam thi đất Việt thích xơi cơm
Chờ nhau "Biển Hẹn" ta vào quán
Cơm trắng cá tươi, lúa mới... thơm.
-----
15-4-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền. Gió .... - Page 12 293856

Nghiệp tổ nhà nông

Nhiều năm làm ruộng khiến lưng khòm
Bỏ cuốc sang nghề cấy nấm rơm
Nắng hạn không mưa đống nức nẻ
Trời khô nóng nực má thêm ròm
Không tiền thất bại trông mùa bắp
Ít vốn thua buồn ước vắt cơm
Nghiệp tổ nhà nông đành phải chịu
Mai nầy xới đất để trồng thơm

Vancali
4.16.10

Chào huynh NANH lúc nầy huynh giỏi ghê nhe ,đáp trả bốp chát mà hay nửa ...còn tỷ Ái Linh đâu rùi ....
Chắc theo lão Khòm đi du hí xa rồi chứ gì ....vắng tiếng làm nhớ ghê đi ...đừng bỏ em một mình .
Chúc huynh tỷ cuối tuần vui .
Gió .... - Page 12 Herz

xí tỉ đây Vân ơi! Lúc này xí tỉ cưỡi khủng long bay nhảy khắp nơi ah' ! Hổng bỏ em một mình đâu, đừng no ...đừng no ...

(Họa vần)
Tương Tư

Tương tư nhung nhớ mới teo khòm
Lẩn thẩn thơ tràn bén lửa rơm
Hạ đến hoài lo nhành lá ốm
Thu qua mãi sợ tiếng ve ròm
Ôm bình hẹn kết thương chàng bợm
Lấy gạo giao thề đổi chén cơm
Trăng rụng xong rồi trăng lại chớm
Đem tình lộng ảnh đốt trầm thơm

qh
HẾT THẲNG LẠI KHÒM(Họa:Nghiệp..Nhà Nông)
*
Các mụ già nua cũng phải khòm
Xin đừng chê lão,lắm lời rơm
Trẻ thì thẳng thắm, xem to bự
Già lại tong teo, thấy tí ròm
Hết gạo ta nên ăn đỡ cháo
Không tiền bạn phải chẳng mua cơm
Bánh mì lạp xưỡng... chèn vô giữa
Tráng miệng vừa lòng... trái chuối thơm.
-----
16-4-2010
NA.Nhi Huyền. Gió .... - Page 12 574862 Gió .... - Page 12 785560


GẶT HÁI LƯNG KHÒM
(Họa Vận: Nhà Nông 2)


Nông phu cúi gặt, phải lưng khòm
Lẫy hột, xong rồi giữ lấy rơm
Trét vách,chị nhồi khi bé nhỏ
Lợp nhà anh sắp hết tong ròm
Nhờ que chụm lửa khi đun nước
Chịu khó nhét lần lúc thổi cơm
Đêm lạnh chun vào như bếp sưởi
Trưa hè gió thoảng rạ mùi thơm.
-----
18-4-2010. ( 2 không đấy nhé!) Gió .... - Page 12 Icon_mad
Ngọc Ẩn NHi Huyền. Gió .... - Page 12 574862 Gió .... - Page 12 941819

Tiếng thơm Gió .... - Page 12 238244

Cưỡi ngựa nhiều nên tướng phải khòm
Dân thành mù tịt nói về rơm
Ăn ngon mặc đẹp nên người mập
Sống khổ cày sâu khiến tướng ròm
Phố thị chơi sang bò với thịt
Quê mùa chắc bụng mắm và cơm
Làm thơ đường luật thêm tình bạn
Xướng họa vui đùa được tiếng thơm

Bảo Loan 4.18.10
Chào huynh NA chỉ vui chơi mong đừng giận chủ nhật vui ka ka ka .. Gió .... - Page 12 832515
Về Đầu Trang Go down
ngocannhihuyen



Tổng số bài gửi : 431
Registration date : 01/11/2009

Gió .... - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Họa vận: Thơ vui .   Gió .... - Page 12 I_icon13Mon 19 Apr 2010, 07:36

KHÒM LẠI KHÒM QUA THẤY CŨNG NHÒM
(Họa: "Tiếng Thơm..")
*
Qua qua lại lại, cũng từ khòm
Chán chán chê chê, cái chữ rơm
Bỏ bỏ thôi thôi, thây chị mập
Vương vương vấn vấn, tướng anh ròm
Lo lo lắng lắng, chuyện con cái
Sáng sáng chiều chiều,cháo với cơm
Thẩn thẩn thờ thờ,thi xướng họa
Hoa hoa bướm bướm, nhụy còn thơm.
-----
Chúc BL. đầu tuần vui ,trẻ, khỏe.
19-4-2010.
NA.Nhi Huyền
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 12 I_icon13Tue 20 Apr 2010, 05:09

Cũng là hồ điệp ...

Nhè nhẹ rung cành gió lướt say
Đóa hoa đằm thắm tỉa chân mày
Vàng tươi áo nắng mừng xuân lại
Thanh khiết chim trời khỏe cánh bay
Hé nhụy Mai chào người lãng tử
Ngiêng mình Huệ liếc đám trầm mây
Xe duyên bắt nhịp cầu chung thủy
Thơm thảo trần gian khúc nhạc gầy

Gầy vẻ trâm anh đuốc mộng tầm
Cũng là hồ điệp giấc trăm năm
Anh gò nốt nhạc câu thề nguyện
Em hát bài ca chuyện lỡ lầm
Xa bãi nhân tình lìa bến đổ
Tách dòng suối lệ vớt trăng ngâm
Gió xào nguyệt dỗi hờn mây nước
Thơ chiết hồn nhiên giãy giụa nằm

Ái Linh
20/04/2010






Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 12 I_icon13Wed 21 Apr 2010, 05:01

Thầy ơi ! Shiroi ơi ! Có người nhắn gởi lời thăm
Gió .... - Page 12 802520

Gió .... - Page 12 NhanBan-Vntvnd



Nhắn Bạn
(gửi Yên Hà)

Ơn đền nghĩa trả nếu hoài mong
Nhắn bạn kiên gan nhủ với lòng...
Ý dệt cho êm từng chữ soát
Câu mài thật nhuyễn mỗi vần đong
Đừng nhanh nhẩu soạn y ra báo
Chớ vội vàng gieo hệt đánh sòng
Dục tốc thường khi sanh bất đạt
Thơ nhìn rối tựa mớ bòng bong


Việt Đường
(15/04/2010)


Anh VĐ, cám ơn bài thơ anh gửi, xin bỏ bài thơ vào chiếc
gối để khi ngủ vẫn còn nghe lời anh căn dặn Gió .... - Page 12 S4. YH mấy
hôm nay gặp chuyện xui xẻo nên không họa bài anh được vả lại YH cũng không muốn làm hư bài thơ của anh ...

Mến!


Yên Hà viết thơ Đường Luật rất là hay, vậy mà còn bị anh Việt Đường thắc mắc ...hehe ...Tự dưng nhớ ông Thầy của mình, gì chớ thoison bị gõ đầu hoài Gió .... - Page 12 Dapdau .
Yên Hà đừng nản nha ...cố gắng lên, viết nhiều sẽ quen thôi ... Ghẹo anhViệt Đường với Yên Hà tí, chúc vui ....

Nhắn Tui ...

Đường Luật khi rành thỏa ước mong
Thất Ngôn Bát Cú đẹp trong lòng
Thơ tràn rót điệu vần luôn sát
Chữ xoáy vô đàn nhạc mớiđong
Quảy đối sân si về có cặp
Quăng niêm ngớ ngẩn để bao sòng
Đầu voi đuôi chuột ... đầy ra lỗi
Mới bị ông Thầy gõ cái...."BONG"

thoison Gió .... - Page 12 Banana



Nhờ có thoison hà hơi YH mới dám viết nè không thôi
rét lắm đó! Chắc phải đổi nghề thôi Gió .... - Page 12 S2. À, khi
nào thoison có về bên đó cho YH gởi lời thăm Thầy và shiroi nha!



Bỏ

Bao mùa khổ luyện đã hằng mong
Chợt ngã ao sâu nát cõi lòng

Ý tứ vun bồi nay gởi lại
Câu từ trau chuốt mốt về đong
Chia ly bát cú đi gầy độ
Giã biệt thất ngôn rủ lập sòng
Những tưởng sắt mài kim lượm được
Nào ngờ té khụy cẳng chân bong!

yenha
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Gió .... - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 12 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Gió ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 12 trong tổng số 79 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 45 ... 79  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: quehuong-