Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Gió ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 50 ... 79  Next
Tác giảThông điệp
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Gió .... - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 21 I_icon13Tue 09 Nov 2010, 03:58

Trăng ...

Vầng nhật vừa đi khuất đỉnh đồi
Trăng nằm bẽn lẽn trét son môi
Cười mây ngớ ngẩn choàng vai cuội
Theo gió ti toe phất lụa rồi
Trải bức thanh sương chèn gối cặp
Lôi bình ngọc tửu rót chung đôi
Trầm hương thoang thoảng ghì chân khách
Ghé lại đề thơ đối ẩm ngồi

Ái Linh
20/10/2010



hihihii có Trăng thì có Gió nè Xí ... :tongue:

Gió ...

Đưa hoàng hôn nhẹ xuống chân đồi
Phơn phớt men tình in dấu môi
Giao cảm choàng mơ e thẹn thoáng
Tin yêu chớm mộng điểm trang rồi
Vờn lay áo lụa loang hương khiết
Mơn vuốt nhung hài nhịp bước đôi
Ngã bóng cùng trăng hôn suối tóc
Giai nhân gương lược dưới hiên ngồi

Hai Khòm hun


* Bài Gió của Hai Khòm hay quá, chuyến nì chắc bà tám Xí ... trụi lủi thiệt rồi dd

Gió & Trăng

Gió đưa trăng khẽ lướt qua đồi
Chung hái hoa tình đậu đóa môi
Chếnh choáng thơ say lòng cảm được
Du dương nhạc thúc dạ trao rồi
Ngọc lan rủ nhánh mơ thành một
Thủy trúc nghiêng cành mộng ghép đôi
Yến tiệc giao hoan bày biện sẵn
Kiệu mây vội vã rước em ngồi

Tám Xí
pls

... đó có Gió trăng thì đây cũng có Trăng gió nè ... :tongue:

Trăng & Gió

Cố bám trườn lên dãy núi đồi
Men nồng ngọt lịm đọng bờ môi
Cài lơi áo nước trăng chưa ngủ
Xỏ nhẹ hài mây gió thức rồi
Ngây ngất Lưu Thần xoa má phấn
Mơ màng Nguyễn Triệu tựa cằm đôi
Quảng Hàn cung đã tiên phàm hợp
Tội Cuội vào ra đứng lại ngồi ... !

hihiihiii

Hai Khòm hun


* hehe ... cho mây vô ... che tối thui luôn ... :pp:

Mây

Đánh nhạc vào mây ủ kín đồi
Hương đồng lay động ướt vành môi
Bài thơ cầm sắt êm đềm chợt
Gối mộng uyên ương nũng nịu rồi
Lạc cảnh Hồng Lâu đàn chẻ nửa
Sang vườn Thi Các nhịp phân đôi
Đào Nguyên ngọn lửa tình luôn cháy
Mời khách cùng chung chiếc ghế ngồi ...!

Tám Xí ...

* Cái ghế dài dài nhá ... :shame:



... hihiiiiii đồng ý, cái ghế dài ... nhưng đâu ai cấm người ngồi tự cho là nó ngắn chứ :pp:
... vì có mây tức sẽ có mưa muh :tongue:

Mưa

Mưa đem sức sống phủ xanh đồi
Tắm mát nương đồng thấm mặn môi
Hòa giọt tâm giao đang chực ứa
Kết câu cầm sắc đã nhen rồi
Gìn lòng biển hẹn đồng chung bóng
Giữ dạ non thề chẳng rẽ đôi
Cho dẫu trời hành đem tháng Bảy
Buộc người thương nhớ đứng trông ngồi


Hai Khòm hun


* hà ... hà ... Nắng lên rồi đây :pp:

Nắng ...

Nàng Xuân thả nắng ở trên đồi
Cặp má ươm hồng nóng bỏng môi
Mùa giục hây hây chờ gió khảy
Lá vươn nhẹ nhẹ chớm yêu rồi
Mơ màng liễu biếc ngồi xiên mộng
Mừng rỡ chim vàng đậu có đôi
Khi bóng hoàng hôn dần đổ xuống
Men thơ hừng hực trải trăng ngồi !

Ái Linh
04/11/2010


... nắng trưa thì nóng nực, hỏng tình ... bình minh mát hơn ha KL ... Wink

Bình minh ...

Thái dương vừa nhú giữa lưng đồi
Tỉnh giấc Sơn thần bổng mím môi
Lệnh gió gào ngàn đưa Hạ lụn
Truyền mây nhuộm lá kẻo Thu rồi
Sương lam điệu dáng khu rừng lạnh
Nắng sớm buông mình dãy núi đôi
Lữ khách ghìm cương con dốc xoãi
Nhớ lời hẹn dưới thảo trang ngồi


Thiên Hùng hun
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 21 I_icon13Tue 09 Nov 2010, 05:20

Trăng ...

Vầng nhật vừa đi khuất đỉnh đồi
Trăng nằm bẽn lẽn trét son môi
Cười mây ngớ ngẩn choàng vai cuội
Theo gió ti toe phất lụa rồi
Trải bức thanh sương chèn gối cặp
Lôi bình ngọc tửu rót chung đôi
Trầm hương thoang thoảng ghì chân khách
Ghé lại đề thơ đối ẩm ngồi

Ái Linh
20/10/2010



hihihii có Trăng thì có Gió nè Xí ... :tongue:

Gió ...

Đưa hoàng hôn nhẹ xuống chân đồi
Phơn phớt men tình in dấu môi
Giao cảm choàng mơ e thẹn thoáng
Tin yêu chớm mộng điểm trang rồi
Vờn lay áo lụa loang hương khiết
Mơn vuốt nhung hài nhịp bước đôi
Ngã bóng cùng trăng hôn suối tóc
Giai nhân gương lược dưới hiên ngồi

Hai Khòm hun


* Bài Gió của Hai Khòm hay quá, chuyến nì chắc bà tám Xí ... trụi lủi thiệt rồi dd

Gió & Trăng

Gió đưa trăng khẽ lướt qua đồi
Chung hái hoa tình đậu đóa môi
Chếnh choáng thơ say lòng cảm được
Du dương nhạc thúc dạ trao rồi
Ngọc lan rủ nhánh mơ thành một
Thủy trúc nghiêng cành mộng ghép đôi
Yến tiệc giao hoan bày biện sẵn
Kiệu mây vội vã rước em ngồi

Tám Xí
pls

... đó có Gió trăng thì đây cũng có Trăng gió nè ... :tongue:

Trăng & Gió

Cố bám trườn lên dãy núi đồi
Men nồng ngọt lịm đọng bờ môi
Cài lơi áo nước trăng chưa ngủ
Xỏ nhẹ hài mây gió thức rồi
Ngây ngất Lưu Thần xoa má phấn
Mơ màng Nguyễn Triệu tựa cằm đôi
Quảng Hàn cung đã tiên phàm hợp
Tội Cuội vào ra đứng lại ngồi ... !

hihiihiii

Hai Khòm hun


* hehe ... cho mây vô ... che tối thui luôn ... :pp:

Mây

Đánh nhạc vào mây ủ kín đồi
Hương đồng lay động ướt vành môi
Bài thơ cầm sắt êm đềm chợt
Gối mộng uyên ương nũng nịu rồi
Lạc cảnh Hồng Lâu đàn chẻ nửa
Sang vườn Thi Các nhịp phân đôi
Đào Nguyên ngọn lửa tình luôn cháy
Mời khách cùng chung chiếc ghế ngồi ...!

Tám Xí ...

* Cái ghế dài dài nhá ... :shame:



... hihiiiiii đồng ý, cái ghế dài ... nhưng đâu ai cấm người ngồi tự cho là nó ngắn chứ :pp:
... vì có mây tức sẽ có mưa muh :tongue:

Mưa

Mưa đem sức sống phủ xanh đồi
Tắm mát nương đồng thấm mặn môi
Hòa giọt tâm giao đang chực ứa
Kết câu cầm sắc đã nhen rồi
Gìn lòng biển hẹn đồng chung bóng
Giữ dạ non thề chẳng rẽ đôi
Cho dẫu trời hành đem tháng Bảy
Buộc người thương nhớ đứng trông ngồi


Hai Khòm hun


* hà ... hà ... Nắng lên rồi đây :pp:

Nắng ...

Nàng Xuân thả nắng ở trên đồi
Cặp má ươm hồng nóng bỏng môi
Mùa giục hây hây chờ gió khảy
Lá vươn nhẹ nhẹ chớm yêu rồi
Mơ màng liễu biếc ngồi xiên mộng
Mừng rỡ chim vàng đậu có đôi
Khi bóng hoàng hôn dần đổ xuống
Men thơ hừng hực trải trăng ngồi !

Ái Linh
04/11/2010


... nắng trưa thì nóng nực, hỏng tình ... bình minh mát hơn ha KL ... Wink

Bình minh ...

Thái dương vừa nhú giữa lưng đồi
Tỉnh giấc Sơn thần bổng mím môi
Lệnh gió gào ngàn đưa Hạ lụn
Truyền mây nhuộm lá kẻo Thu rồi
Sương lam điệu dáng khu rừng lạnh
Nắng sớm buông mình dãy núi đôi
Lữ khách ghìm cương con dốc xoãi
Nhớ lời hẹn dưới thảo trang ngồi


Thiên Hùng hun


Bình minh thì mát mẽ há Khòm ..mà muốn tình thì ...

Hoàng Hôn ....

Em đến tìm trăng khuất góc đồi
Hỏi nàng xin mượn nét duyên môi
Cong cong dáng khuyết từ xa lại
Buốt buốt hình đơn trót lạnh rồi
Có phải hồng nhan đời bạc phận
Hay là hương tóc bím dài đôi
Sao thơ cứ mãi về theo gió
Để bút tương tư lấn lướt ngồi

Ái Linh
08/11/2010 pls
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Gió .... - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 21 I_icon13Wed 10 Nov 2010, 08:38

Trăng ...

Vầng nhật vừa đi khuất đỉnh đồi
Trăng nằm bẽn lẽn trét son môi
Cười mây ngớ ngẩn choàng vai cuội
Theo gió ti toe phất lụa rồi
Trải bức thanh sương chèn gối cặp
Lôi bình ngọc tửu rót chung đôi
Trầm hương thoang thoảng ghì chân khách
Ghé lại đề thơ đối ẩm ngồi

Ái Linh
20/10/2010



hihihii có Trăng thì có Gió nè Xí ... :tongue:

Gió ...

Đưa hoàng hôn nhẹ xuống chân đồi
Phơn phớt men tình in dấu môi
Giao cảm choàng mơ e thẹn thoáng
Tin yêu chớm mộng điểm trang rồi
Vờn lay áo lụa loang hương khiết
Mơn vuốt nhung hài nhịp bước đôi
Ngã bóng cùng trăng hôn suối tóc
Giai nhân gương lược dưới hiên ngồi

Hai Khòm hun


* Bài Gió của Hai Khòm hay quá, chuyến nì chắc bà tám Xí ... trụi lủi thiệt rồi dd

Gió & Trăng

Gió đưa trăng khẽ lướt qua đồi
Chung hái hoa tình đậu đóa môi
Chếnh choáng thơ say lòng cảm được
Du dương nhạc thúc dạ trao rồi
Ngọc lan rủ nhánh mơ thành một
Thủy trúc nghiêng cành mộng ghép đôi
Yến tiệc giao hoan bày biện sẵn
Kiệu mây vội vã rước em ngồi

Tám Xí
pls

... đó có Gió trăng thì đây cũng có Trăng gió nè ... :tongue:

Trăng & Gió

Cố bám trườn lên dãy núi đồi
Men nồng ngọt lịm đọng bờ môi
Cài lơi áo nước trăng chưa ngủ
Xỏ nhẹ hài mây gió thức rồi
Ngây ngất Lưu Thần xoa má phấn
Mơ màng Nguyễn Triệu tựa cằm đôi
Quảng Hàn cung đã tiên phàm hợp
Tội Cuội vào ra đứng lại ngồi ... !

hihiihiii

Hai Khòm hun


* hehe ... cho mây vô ... che tối thui luôn ... :pp:

Mây

Đánh nhạc vào mây ủ kín đồi
Hương đồng lay động ướt vành môi
Bài thơ cầm sắt êm đềm chợt
Gối mộng uyên ương nũng nịu rồi
Lạc cảnh Hồng Lâu đàn chẻ nửa
Sang vườn Thi Các nhịp phân đôi
Đào Nguyên ngọn lửa tình luôn cháy
Mời khách cùng chung chiếc ghế ngồi ...!

Tám Xí ...

* Cái ghế dài dài nhá ... :shame:



... hihiiiiii đồng ý, cái ghế dài ... nhưng đâu ai cấm người ngồi tự cho là nó ngắn chứ :pp:
... vì có mây tức sẽ có mưa muh :tongue:

Mưa

Mưa đem sức sống phủ xanh đồi
Tắm mát nương đồng thấm mặn môi
Hòa giọt tâm giao đang chực ứa
Kết câu cầm sắc đã nhen rồi
Gìn lòng biển hẹn đồng chung bóng
Giữ dạ non thề chẳng rẽ đôi
Cho dẫu trời hành đem tháng Bảy
Buộc người thương nhớ đứng trông ngồi


Hai Khòm hun


* hà ... hà ... Nắng lên rồi đây :pp:

Nắng ...

Nàng Xuân thả nắng ở trên đồi
Cặp má ươm hồng nóng bỏng môi
Mùa giục hây hây chờ gió khảy
Lá vươn nhẹ nhẹ chớm yêu rồi
Mơ màng liễu biếc ngồi xiên mộng
Mừng rỡ chim vàng đậu có đôi
Khi bóng hoàng hôn dần đổ xuống
Men thơ hừng hực trải trăng ngồi !

Ái Linh
04/11/2010


... nắng trưa thì nóng nực, hỏng tình ... bình minh mát hơn ha KL ... Wink

Bình minh ...

Thái dương vừa nhú giữa lưng đồi
Tỉnh giấc Sơn thần bổng mím môi
Lệnh gió gào ngàn đưa Hạ lụn
Truyền mây nhuộm lá kẻo Thu rồi
Sương lam điệu dáng khu rừng lạnh
Nắng sớm buông mình dãy núi đôi
Lữ khách ghìm cương con dốc xoãi
Nhớ lời hẹn dưới thảo trang ngồi


Thiên Hùng hun


Bình minh thì mát mẽ há Khòm ..mà muốn tình thì ...

Hoàng Hôn ....

Em đến tìm trăng khuất góc đồi
Hỏi nàng xin mượn nét duyên môi
Cong cong dáng khuyết từ xa lại
Buốt buốt hình đơn trót lạnh rồi
Có phải hồng nhan đời bạc phận
Hay là hương tóc bím dài đôi
Sao thơ cứ mãi về theo gió
Để bút tương tư lấn lướt ngồi

Ái Linh
08/11/2010 pls


hiihiiiii sao kỳ dzậy ta, hai người ai cũng than thở, chứ tình gì đâu nà Razz

Lữ khách ...

Đứng giữa thiên nhiên núi chắn đồi
Nghiêng bầu lữ khách rượu mềm môi
Tơ chùng duyên cũ hầu như rối
Phím lạc đàn xưa đã mất rồi
Áo vải nan cầu loan phụng hội
Giày thô bất nghị yến oanh đôi
Thế nhân tự cổ phi đăng đối
Dễ mấy tìm ra một chổ ngồi ... !


Hai Khòm hun
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 21 I_icon13Thu 11 Nov 2010, 05:24

Trăng ...

Vầng nhật vừa đi khuất đỉnh đồi
Trăng nằm bẽn lẽn trét son môi
Cười mây ngớ ngẩn choàng vai cuội
Theo gió ti toe phất lụa rồi
Trải bức thanh sương chèn gối cặp
Lôi bình ngọc tửu rót chung đôi
Trầm hương thoang thoảng ghì chân khách
Ghé lại đề thơ đối ẩm ngồi

Ái Linh
20/10/2010



hihihii có Trăng thì có Gió nè Xí ... :tongue:

Gió ...

Đưa hoàng hôn nhẹ xuống chân đồi
Phơn phớt men tình in dấu môi
Giao cảm choàng mơ e thẹn thoáng
Tin yêu chớm mộng điểm trang rồi
Vờn lay áo lụa loang hương khiết
Mơn vuốt nhung hài nhịp bước đôi
Ngã bóng cùng trăng hôn suối tóc
Giai nhân gương lược dưới hiên ngồi

Hai Khòm hun


* Bài Gió của Hai Khòm hay quá, chuyến nì chắc bà tám Xí ... trụi lủi thiệt rồi dd

Gió & Trăng

Gió đưa trăng khẽ lướt qua đồi
Chung hái hoa tình đậu đóa môi
Chếnh choáng thơ say lòng cảm được
Du dương nhạc thúc dạ trao rồi
Ngọc lan rủ nhánh mơ thành một
Thủy trúc nghiêng cành mộng ghép đôi
Yến tiệc giao hoan bày biện sẵn
Kiệu mây vội vã rước em ngồi

Tám Xí
pls

... đó có Gió trăng thì đây cũng có Trăng gió nè ... :tongue:

Trăng & Gió

Cố bám trườn lên dãy núi đồi
Men nồng ngọt lịm đọng bờ môi
Cài lơi áo nước trăng chưa ngủ
Xỏ nhẹ hài mây gió thức rồi
Ngây ngất Lưu Thần xoa má phấn
Mơ màng Nguyễn Triệu tựa cằm đôi
Quảng Hàn cung đã tiên phàm hợp
Tội Cuội vào ra đứng lại ngồi ... !

hihiihiii

Hai Khòm hun


* hehe ... cho mây vô ... che tối thui luôn ... :pp:

Mây

Đánh nhạc vào mây ủ kín đồi
Hương đồng lay động ướt vành môi
Bài thơ cầm sắt êm đềm chợt
Gối mộng uyên ương nũng nịu rồi
Lạc cảnh Hồng Lâu đàn chẻ nửa
Sang vườn Thi Các nhịp phân đôi
Đào Nguyên ngọn lửa tình luôn cháy
Mời khách cùng chung chiếc ghế ngồi ...!

Tám Xí ...

* Cái ghế dài dài nhá ... :shame:



... hihiiiiii đồng ý, cái ghế dài ... nhưng đâu ai cấm người ngồi tự cho là nó ngắn chứ :pp:
... vì có mây tức sẽ có mưa muh :tongue:

Mưa

Mưa đem sức sống phủ xanh đồi
Tắm mát nương đồng thấm mặn môi
Hòa giọt tâm giao đang chực ứa
Kết câu cầm sắc đã nhen rồi
Gìn lòng biển hẹn đồng chung bóng
Giữ dạ non thề chẳng rẽ đôi
Cho dẫu trời hành đem tháng Bảy
Buộc người thương nhớ đứng trông ngồi


Hai Khòm hun


* hà ... hà ... Nắng lên rồi đây :pp:

Nắng ...

Nàng Xuân thả nắng ở trên đồi
Cặp má ươm hồng nóng bỏng môi
Mùa giục hây hây chờ gió khảy
Lá vươn nhẹ nhẹ chớm yêu rồi
Mơ màng liễu biếc ngồi xiên mộng
Mừng rỡ chim vàng đậu có đôi
Khi bóng hoàng hôn dần đổ xuống
Men thơ hừng hực trải trăng ngồi !

Ái Linh
04/11/2010


... nắng trưa thì nóng nực, hỏng tình ... bình minh mát hơn ha KL ... Wink

Bình minh ...

Thái dương vừa nhú giữa lưng đồi
Tỉnh giấc Sơn thần bổng mím môi
Lệnh gió gào ngàn đưa Hạ lụn
Truyền mây nhuộm lá kẻo Thu rồi
Sương lam điệu dáng khu rừng lạnh
Nắng sớm buông mình dãy núi đôi
Lữ khách ghìm cương con dốc xoãi
Nhớ lời hẹn dưới thảo trang ngồi


Thiên Hùng hun


Bình minh thì mát mẽ há Khòm ..mà muốn tình thì ...

Hoàng Hôn ....

Em đến tìm trăng khuất góc đồi
Hỏi nàng xin mượn nét duyên môi
Cong cong dáng khuyết từ xa lại
Buốt buốt hình đơn trót lạnh rồi
Có phải hồng nhan đời bạc phận
Hay là hương tóc bím dài đôi
Sao thơ cứ mãi về theo gió
Để bút tương tư lấn lướt ngồi

Ái Linh
08/11/2010 pls


hiihiiiii sao kỳ dzậy ta, hai người ai cũng than thở, chứ tình gì đâu nà Razz

Lữ khách ...

Đứng giữa thiên nhiên núi chắn đồi
Nghiêng bầu lữ khách rượu mềm môi
Tơ chùng duyên cũ hầu như rối
Phím lạc đàn xưa đã mất rồi
Áo vải nan cầu loan phụng hội
Giày thô bất nghị yến oanh đôi
Thế nhân tự cổ phi đăng đối
Dễ mấy tìm ra một chổ ngồi ... !


Hai Khòm hun


Thì than than tí ti ... xem Khòm có thả thả chút gì ra không, hổng thấy gì hết hà .... than tiếp ... :pp:

Chủ nhân ....

Mua trăng để bọc hết non đồi
Mướn rượu xuân nồng gánh đỏ môi
Măc gió hàng thông đưa tiếng dội
Hoặc thơ chú Cuội gửi mây rồi
Thỏa thuê ta cứ rừng chung sói
Trằn trọc ai kìa đủa lệch đôi
Cái khắc ngàn vàng nào dám đổi
Hồ sương tu luyện mấy năm ngồi

tám xí :choctuclen:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Gió .... - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 21 I_icon13Fri 12 Nov 2010, 05:05

Trăng ...

Vầng nhật vừa đi khuất đỉnh đồi
Trăng nằm bẽn lẽn trét son môi
Cười mây ngớ ngẩn choàng vai cuội
Theo gió ti toe phất lụa rồi
Trải bức thanh sương chèn gối cặp
Lôi bình ngọc tửu rót chung đôi
Trầm hương thoang thoảng ghì chân khách
Ghé lại đề thơ đối ẩm ngồi

Ái Linh
20/10/2010



hihihii có Trăng thì có Gió nè Xí ... :tongue:

Gió ...

Đưa hoàng hôn nhẹ xuống chân đồi
Phơn phớt men tình in dấu môi
Giao cảm choàng mơ e thẹn thoáng
Tin yêu chớm mộng điểm trang rồi
Vờn lay áo lụa loang hương khiết
Mơn vuốt nhung hài nhịp bước đôi
Ngã bóng cùng trăng hôn suối tóc
Giai nhân gương lược dưới hiên ngồi

Hai Khòm hun


* Bài Gió của Hai Khòm hay quá, chuyến nì chắc bà tám Xí ... trụi lủi thiệt rồi dd

Gió & Trăng

Gió đưa trăng khẽ lướt qua đồi
Chung hái hoa tình đậu đóa môi
Chếnh choáng thơ say lòng cảm được
Du dương nhạc thúc dạ trao rồi
Ngọc lan rủ nhánh mơ thành một
Thủy trúc nghiêng cành mộng ghép đôi
Yến tiệc giao hoan bày biện sẵn
Kiệu mây vội vã rước em ngồi

Tám Xí
pls

... đó có Gió trăng thì đây cũng có Trăng gió nè ... :tongue:

Trăng & Gió

Cố bám trườn lên dãy núi đồi
Men nồng ngọt lịm đọng bờ môi
Cài lơi áo nước trăng chưa ngủ
Xỏ nhẹ hài mây gió thức rồi
Ngây ngất Lưu Thần xoa má phấn
Mơ màng Nguyễn Triệu tựa cằm đôi
Quảng Hàn cung đã tiên phàm hợp
Tội Cuội vào ra đứng lại ngồi ... !

hihiihiii

Hai Khòm hun


* hehe ... cho mây vô ... che tối thui luôn ... :pp:

Mây

Đánh nhạc vào mây ủ kín đồi
Hương đồng lay động ướt vành môi
Bài thơ cầm sắt êm đềm chợt
Gối mộng uyên ương nũng nịu rồi
Lạc cảnh Hồng Lâu đàn chẻ nửa
Sang vườn Thi Các nhịp phân đôi
Đào Nguyên ngọn lửa tình luôn cháy
Mời khách cùng chung chiếc ghế ngồi ...!

Tám Xí ...

* Cái ghế dài dài nhá ... :shame:



... hihiiiiii đồng ý, cái ghế dài ... nhưng đâu ai cấm người ngồi tự cho là nó ngắn chứ :pp:
... vì có mây tức sẽ có mưa muh :tongue:

Mưa

Mưa đem sức sống phủ xanh đồi
Tắm mát nương đồng thấm mặn môi
Hòa giọt tâm giao đang chực ứa
Kết câu cầm sắc đã nhen rồi
Gìn lòng biển hẹn đồng chung bóng
Giữ dạ non thề chẳng rẽ đôi
Cho dẫu trời hành đem tháng Bảy
Buộc người thương nhớ đứng trông ngồi


Hai Khòm hun


* hà ... hà ... Nắng lên rồi đây :pp:

Nắng ...

Nàng Xuân thả nắng ở trên đồi
Cặp má ươm hồng nóng bỏng môi
Mùa giục hây hây chờ gió khảy
Lá vươn nhẹ nhẹ chớm yêu rồi
Mơ màng liễu biếc ngồi xiên mộng
Mừng rỡ chim vàng đậu có đôi
Khi bóng hoàng hôn dần đổ xuống
Men thơ hừng hực trải trăng ngồi !

Ái Linh
04/11/2010


... nắng trưa thì nóng nực, hỏng tình ... bình minh mát hơn ha KL ... Wink

Bình minh ...

Thái dương vừa nhú giữa lưng đồi
Tỉnh giấc Sơn thần bổng mím môi
Lệnh gió gào ngàn đưa Hạ lụn
Truyền mây nhuộm lá kẻo Thu rồi
Sương lam điệu dáng khu rừng lạnh
Nắng sớm buông mình dãy núi đôi
Lữ khách ghìm cương con dốc xoãi
Nhớ lời hẹn dưới thảo trang ngồi


Thiên Hùng hun


Bình minh thì mát mẽ há Khòm ..mà muốn tình thì ...

Hoàng Hôn ....

Em đến tìm trăng khuất góc đồi
Hỏi nàng xin mượn nét duyên môi
Cong cong dáng khuyết từ xa lại
Buốt buốt hình đơn trót lạnh rồi
Có phải hồng nhan đời bạc phận
Hay là hương tóc bím dài đôi
Sao thơ cứ mãi về theo gió
Để bút tương tư lấn lướt ngồi

Ái Linh
08/11/2010 pls


hiihiiiii sao kỳ dzậy ta, hai người ai cũng than thở, chứ tình gì đâu nà Razz

Lữ khách ...

Đứng giữa thiên nhiên núi chắn đồi
Nghiêng bầu lữ khách rượu mềm môi
Tơ chùng duyên cũ hầu như rối
Phím lạc đàn xưa đã mất rồi
Áo vải nan cầu loan phụng hội
Giày thô bất nghị yến oanh đôi
Thế nhân tự cổ phi đăng đối
Dễ mấy tìm ra một chổ ngồi ... !


Hai Khòm hun


Thì than than tí ti ... xem Khòm có thả thả chút gì ra không, hổng thấy gì hết hà .... than tiếp ... :pp:

Chủ nhân ....

Mua trăng để bọc hết non đồi
Mướn rượu xuân nồng gánh đỏ môi
Măc gió hàng thông đưa tiếng dội
Hoặc thơ chú Cuội gửi mây rồi
Thỏa thuê ta cứ rừng chung sói
Trằn trọc ai kìa đủa lệch đôi
Cái khắc ngàn vàng nào dám đổi
Hồ sương tu luyện mấy năm ngồi

tám xí :choctuclen:


hihiiiiii mún chiêu mới hỉ ... dễ thui ... nhưng hổng được xài lại mấy cặp đôi ở nhà ML đó nha Razz

Lời Khủng long ...

Muôn thú chiều nay tụ dưới đồi
Khủng long làm xếp đứng chu môi
Ngăn cua tố khổ rồng ... đừng vội
Nhắc bống* bưng bê cáo ... biết rồi
Ê cống coi chừng nhà báo thối Razz
công cẩn thận xóm rùa đôi
Ô kê chuẩn bị vào ăn tối
Riêng Trẩm ngôi cao chểm chệ ngồi

*cống = chuột cống
*bống = cá bống


Hai Khòm :pp:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 21 I_icon13Fri 12 Nov 2010, 05:33


Giời ạ .... lại là đám em út nữa hả . Giơ tay đầu hàng trước được hông há :pp:
Còn có mấy cọng tóc làm thuốc hà, ... bứt luôn .... scratch


Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Gió .... - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 21 I_icon13Fri 12 Nov 2010, 05:47

quehuong đã viết:

Giời ạ .... lại là đám em út nữa hả . Giơ tay đầu hàng trước được hông há :pp:
Còn có mấy cọng tóc làm thuốc hà, ... bứt luôn .... scratch



hihiiiiii Khòm đã giấu gùi, ai biểu đòi thả ga chi ... :pp: :cuoi1:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 21 I_icon13Sat 13 Nov 2010, 05:57


hihiiiiii mún chiêu mới hỉ ... dễ thui ... nhưng hổng được xài lại mấy cặp đôi ở nhà ML đó nha Razz

Lời Khủng long ...

Muôn thú chiều nay tụ dưới đồi
Khủng long làm xếp đứng chu môi
Ngăn cua tố khổ rồng ... đừng vội
Nhắc bống* bưng bê cáo ... biết rồi
Ê cống coi chừng nhà báo thối Razz
công cẩn thận xóm rùa đôi
Ô kê chuẩn bị vào ăn tối
Riêng Trẩm ngôi cao chểm chệ ngồi

*cống = chuột cống
*bống = cá bống


Hai Khòm :pp:


* hà hà ... bởi dzi. ... Đào Viên có tứ đại ác tướng (nhất xí, nhị khòm, tam cong, tứ răng nhọn), mà lão Hai này có tới hai cái ác, bởi vậy thì mà là ... ác thiệt là ác ... :cry1:

Lời Khủnglong

Khòm đá khủnglong lọt xuống đồi
Răng vàng đã gãy tím bầm môi
Lỡ sa xuống vũng trâu nằm ói
Bị vô chân sáo lật rồi
Bầy cáo vào hang tìm cỗi
sâu chọn ổ kiểm tra đôi
Bên hiên gió lộng vầng trăng đói
Thung lũng buồn hiu đám quạ ngồi

* sú ... tôm sú, sa ... cá ba sa

tám xí ... :nhoi: xong ... dzot


:thua:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 21 I_icon13Sat 13 Nov 2010, 06:18


Vắt vẻo

Em chờ chiếc bóng của riêng em
Để hát cho nghe khúc nhạc hèm
Lọc bã hầu quen dòng chữ ấm
Đổi lòng để biết tiếng buồn đêm
Trăng sao diễm tuyệt giờ say gió
Gương lược hào huê đã vất thềm
Đuôi tóc xô bờ vai nhễ nhại
Thơ cài vắt vẻo đợi người xem

Ái Linh
13/11/2010
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Gió .... - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 21 I_icon13Sat 13 Nov 2010, 06:50

quehuong đã viết:

hihiiiiii mún chiêu mới hỉ ... dễ thui ... nhưng hổng được xài lại mấy cặp đôi ở nhà ML đó nha Razz

Lời Khủng long ...

Muôn thú chiều nay tụ dưới đồi
Khủng long làm xếp đứng chu môi
Ngăn cua tố khổ rồng ... đừng vội
Nhắc bống* bưng bê cáo ... biết rồi
Ê cống coi chừng nhà báo thối Razz
công cẩn thận xóm rùa đôi
Ô kê chuẩn bị vào ăn tối
Riêng Trẩm ngôi cao chểm chệ ngồi

*cống = chuột cống
*bống = cá bống


Hai Khòm :pp:


* hà hà ... bởi dzi. ... Đào Viên có tứ đại ác tướng (nhất xí, nhị khòm, tam cong, tứ răng nhọn), mà lão Hai này có tới hai cái ác, bởi vậy thì mà là ... ác thiệt là ác ... :cry1:

Lời Khủnglong

Khòm đá khủnglong lọt xuống đồi
Răng vàng đã gãy tím bầm môi
Lỡ sa xuống vũng trâu nằm ói
Bị vô chân sáo lật rồi
Bầy cáo vào hang tìm cỗi
sâu chọn ổ kiểm tra đôi
Bên hiên gió lộng vầng trăng đói
Thung lũng buồn hiu đám quạ ngồi

* sú ... tôm sú, sa ... cá ba sa

tám xí ... :nhoi: xong ... dzot


:thua:

... Khòm đương giờ nghỉ break, đọc bài của KL cười đau bụng quá đi ... tứ đại ác tướng Xí KL đứng đầu là phải gùi ... :thua: mình phất chung nha ... cúi từng dzui dzẻ KL lol! :musician:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Gió .... - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 21 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Gió ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 21 trong tổng số 79 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 50 ... 79  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: quehuong-