Bài viết mới | EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 21:55
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:17
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Today at 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Today at 12:37
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
nha uyen
Tổng số bài gửi : 502 Registration date : 09/01/2010
| Tiêu đề: GỬI NGƯỜI XA....LẮC Tue 12 Jan 2010, 21:08 | |
| GỬI NGƯỜI XA ...LẮC Không duyên cũng nợ phải không Người Chẳng gặp mà lòng vẫn thấy vui Phú thả tơ ngân hòa tiếng trúc Mây bay suổi chảy quyện câu cười Nghìn trùng cứ tưởng như gang tấc Hai nửa lại ngờ chỉ một thôi Ước được thời gian dài bất tận Vườn mơ chăm bón chút duyên đời ! Nha Uyen GẦN NHỜ MẠNG Gia tư tính lại chẳng bằng người Thơ thẩn vườn chiều cốt để vui Nghe khúc nhạc hay thêm phấn khởi Đọc bài thơ tếu chợt buồn cười Sáng ra mở "net" xem qua tí Tối lại vào "rum" dạo chút thôi Chỉ sợ những hôm nhà cắt mạng Vò tai bức tóc thiệt sầu đời Hàn phong sorry muội, cái mạch trào phúng nó đang lên cao nên không họa trữ tình được Gởi Người Thích Cười Những lúc buồn vương nhớ đến người Vào vườn Thư Quán hoạ thơ vui Vưà xem mấy chữ ngồi hi hí Mới đọc vài dòng thấy mắc cười Bởi tại huynh Hàn ghi "dỏm" quá Cho nên tiểu muội ké đuà thôi Mong sao mạng Net luân lưu chạy Để chúng ta chơi cho đã đời Sương Anh CHIỆN THẦY TÚ Hôm kia giữa quán nhậu đông người Cụ Tú xỉn nhào thiệt tới dzui Lắm chị đi qua giơ cẳng đá Nhiều anh đứng lại vỗ tay cười Cô Uyên thấy tội khuyên ngừng nhé Chú Chín dòm thương bảo hãy thôi Cụ chẳng thèm nghe còn quát lớn Đời mà thiếu rượu chẳng là đời Nhuyễn A |
| | | Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
| Tiêu đề: Re: GỬI NGƯỜI XA....LẮC Wed 13 Jan 2010, 04:16 | |
| _________________________ |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: GỬI NGƯỜI XA....LẮC Wed 13 Jan 2010, 07:33 | |
| GỬI NGƯỜI XA ...LẮC Không duyên cũng nợ phải không Người Chẳng gặp mà lòng vẫn thấy vui Phú thả tơ ngân hòa tiếng trúc Mây bay suổi chảy quyện câu cười Nghìn trùng cứ tưởng như gang tấc Hai nửa lại ngờ chỉ một thôi Ước được thời gian dài bất tận Vườn mơ chăm bón chút duyên đời ! Nha Uyen GẦN NHỜ MẠNG Gia tư tính lại chẳng bằng người Thơ thẩn vườn chiều cốt để vui Nghe khúc nhạc hay thêm phấn khởi Đọc bài thơ tếu chợt buồn cười Sáng ra mở "net" xem qua tí Tối lại vào "rum" dạo chút thôi Chỉ sợ những hôm nhà cắt mạng Vò tai bức tóc thiệt sầu đời Hàn phong sorry muội, cái mạch trào phúng nó đang lên cao nên không họa trữ tình được [color=#000000] Gởi Người Thích Cười Những lúc buồn vương nhớ đến người Vào vườn Thư Quán hoạ thơ vui Vưà xem mấy chữ ngồi hi hí Mới đọc vài dòng thấy mắc cười Bởi tại huynh Hàn ghi "dỏm" quá Cho nên tiểu muội ké đuà thôi Mong sao mạng Net luân lưu chạy Để chúng ta chơi cho đã đời Sương Anh CHIỆN THẦY TÚ Hôm kia giữa quán nhậu đông người Cụ Tú xỉn nhào thiệt tới dzui Lắm chị đi qua giơ cẳng đá Nhiều anh đứng lại vỗ tay cười Cô Uyên thấy tội khuyên ngừng nhé Chú Chín dòm thương bảo hãy thôi Cụ chẳng thèm nghe còn quát lớn Đời mà thiếu rượu chẳng là đời [size=16] Nhuyễn A Hì hì cho em theo chân hai vị nhen hì hì .... Nhớ bạn xaDạo cảnh Đào Viên chợt thấy người Vô tình gặp lại rất mừng vui Tú Hàn chai rượu cùng câu đối Uyên Nhã vần thơ với nụ cười Vắng bóng cầu trời đầy sức khỏe Xa lòng chúc bạn mãi yên thôi Việt Nam đón Tết đầy mai mắn Pháp Quốc mừng Xuân hạnh phúc đời
Vancali 1.12.10 Thân chúc chế NU luôn vui mạnh hì hì ..... |
| | | nha uyen
Tổng số bài gửi : 502 Registration date : 09/01/2010
| | | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10564 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: GỬI NGƯỜI XA....LẮC Wed 13 Jan 2010, 18:04 | |
| |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2141 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: GỬI NGƯỜI XA....LẮC Wed 13 Jan 2010, 21:58 | |
| Nhã Uyên viết nhuyễn ghê a Thế mà khiêm tốn bảo là "búa xua" Thơ hay tánh lại khoái đùa Mừng vô Thi Các tranh đua... pha trò Việt Đường (13/01/2010) |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: GỬI NGƯỜI XA....LẮC Thu 14 Jan 2010, 05:37 | |
| GỬI NGƯỜI XA ...LẮC Không duyên cũng nợ phải không Người Chẳng gặp mà lòng vẫn thấy vui Phú thả tơ ngân hòa tiếng trúc Mây bay suổi chảy quyện câu cười Nghìn trùng cứ tưởng như gang tấc Hai nửa lại ngờ chỉ một thôi Ước được thời gian dài bất tận Vườn mơ chăm bón chút duyên đời ! Nha Uyen GẦN NHỜ MẠNG Gia tư tính lại chẳng bằng người Thơ thẩn vườn chiều cốt để vui Nghe khúc nhạc hay thêm phấn khởi Đọc bài thơ tếu chợt buồn cười Sáng ra mở "net" xem qua tí Tối lại vào "rum" dạo chút thôi Chỉ sợ những hôm nhà cắt mạng Vò tai bức tóc thiệt sầu đời Hàn phong sorry muội, cái mạch trào phúng nó đang lên cao nên không họa trữ tình được Gởi Người Thích Cười Những lúc buồn vương nhớ đến người Vào vườn Thư Quán hoạ thơ vui Vưà xem mấy chữ ngồi hi hí Mới đọc vài dòng thấy mắc cười Bởi tại huynh Hàn ghi "dỏm" quá Cho nên tiểu muội ké đuà thôi Mong sao mạng Net luân lưu chạy Để chúng ta chơi cho đã đời Sương Anh CHIỆN THẦY TÚ Hôm kia giữa quán nhậu đông người Cụ Tú xỉn nhào thiệt tới dzui Lắm chị đi qua giơ cẳng đá Nhiều anh đứng lại vỗ tay cười Cô Uyên thấy tội khuyên ngừng nhé Chú Chín dòm thương bảo hãy thôi Cụ chẳng thèm nghe còn quát lớn Đời mà thiếu rượu chẳng là đời Nhuyễn A [/quote] Hoạ làm quen với Quạ nè ...
Phố ảo
Lên net lang thang để kiếm người Mong cùng chia sẻ chuyện buồn vui Hai miền cách biệt trăm điều nhớ Bốn bể hoà chung một tiếng cười Ngày vắng xem tin hoài chửa bõ Đêm trường gõ phím mãi không thôi Khen cho sáng tạo trò hay thế Phố ảo mà sao cũng giống đời
Ái HoaChốn ảo
Chốn ảo mừng sao gặp được người Ngàn trùng viễn cách vẫn là vui Câu thơ nối chữ vang lời hát Tấm ảnh đưa tin rạng nụ cười Bất tận non tri tìm chẳng hết Vô bờ biển học đọc nào thôi Nhìn quanh mạng lưới ngày càng rộng Lạc bước như keo dính với đời
th - Shiroi 13/01/2010
|
| | | nha uyen
Tổng số bài gửi : 502 Registration date : 09/01/2010
| Tiêu đề: Re: GỬI NGƯỜI XA....LẮC Thu 14 Jan 2010, 07:58 | |
| Nhã Uyên viết nhuyễn ghê a Thế mà khiêm tốn bảo là "búa xua" Thơ hay tánh lại khoái đùa Mừng vô Thi Các tranh đua... pha trò
Việt Đường (13/01/2010) Dăm câu ngâm vịnh ê aVài dòng thơ...thẩn,xin nhà chớ xuaTrẻ lâu nhờ bỡi hay đùaLàm thầy chẳng đặng nên...đua làm trò. hihi Cảm ơn huynh ViệtĐường đã khen,khen rùi hỏng được rút lại à nha Nha Uyen |
| | | nha uyen
Tổng số bài gửi : 502 Registration date : 09/01/2010
| Tiêu đề: Re: GỬI NGƯỜI XA....LẮC Thu 14 Jan 2010, 08:14 | |
| Hoạ làm quen với Quạ nè ...
Phố ảo
Lên net lang thang để kiếm người Mong cùng chia sẻ chuyện buồn vui Hai miền cách biệt trăm điều nhớ Bốn bể hoà chung một tiếng cười Ngày vắng xem tin hoài chửa bõ Đêm trường gõ phím mãi không thôi Khen cho sáng tạo trò hay thế Phố ảo mà sao cũng giống đời
Ái Hoa
Chốn ảo
Chốn ảo mừng sao gặp được người Ngàn trùng viễn cách vẫn là vui Câu thơ nối chữ vang lời hát Tấm ảnh đưa tin rạng nụ cười Bất tận non tri tìm chẳng hết Vô bờ biển học đọc nào thôi Nhìn quanh mạng lưới ngày càng rộng Lạc bước như keo dính với đời
th - Shiroi 13/01/2010 VUI LÀ... Vũ trụ mông mênh lại thiếu người Thôi thì cất giữ mọi buồn vui Gửi vào hư ảo bao mơ mộng Thả giữa nhân gian những nụ cười Mực cạn nghiên khô chiều đã tắt Tơ chùng phím gãy lệ chưa thôi Lang thang theo gót mây cùng gió Góp nhặt thương yêu kết tặng đời. Nha Uyen Ui,thơ huynh ÁH hay wá trời,hồi tối U viết xong mà kg dám post định để sáng coi lại xem có ổn kg,ai ngờ sáng ra lại thêm 1 bài hay nữa,lại trùng từ nụ, U ngồi nghĩ wài kg biết thay thế từ nào cho được,đành post lun,mong huynh tỷ sưa giúp ,U cám ơn nhìu ,mến,NU
|
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10564 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: GỬI NGƯỜI XA....LẮC Thu 14 Jan 2010, 08:33 | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: GỬI NGƯỜI XA....LẮC | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |