Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 ĐVTC : Vào Dễ Khó Ra

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Nguoi Hat Rong



Tổng số bài gửi : 537
Registration date : 06/11/2009

ĐVTC : Vào Dễ Khó Ra - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐVTC : Vào Dễ Khó Ra   ĐVTC : Vào Dễ Khó Ra - Page 2 I_icon13Fri 17 Sep 2010, 16:01

:clapp: Hay quá xá ! :thx:
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

ĐVTC : Vào Dễ Khó Ra - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐVTC : Vào Dễ Khó Ra   ĐVTC : Vào Dễ Khó Ra - Page 2 I_icon13Fri 17 Sep 2010, 22:05

Nguoi Hat Rong đã viết:
ĐVTC : Vào Dễ Khó Ra - Page 2 458944 Hay quá xá ! ĐVTC : Vào Dễ Khó Ra - Page 2 757748
Cám ơn anh Hát Rong chuyên môn đi hát dạo ghé chơi. VĐ tưởng anh nhảy vô phá vòng vây để cứu bồ chớ... ĐVTC : Vào Dễ Khó Ra - Page 2 51303
Về Đầu Trang Go down
Đại Ngọc



Tổng số bài gửi : 11
Age : 37
Registration date : 17/09/2010

ĐVTC : Vào Dễ Khó Ra - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐVTC : Vào Dễ Khó Ra   ĐVTC : Vào Dễ Khó Ra - Page 2 I_icon13Fri 17 Sep 2010, 23:47

Lạc bước Đào Nguyên mở cửa vào
Thơ phú bao người hay biết bao
Yêu thơ khéo hẹn nơi tao ngộ
Chả dám nói to chỉ thì thào
Tuổi em còn nhỏ thơ chưa khéo
Các cụ mà chê dạ nôn nao
Bao nhiêu thơ phú em bay hết
Ba chân bốn cẳng em chạy nào..
Về Đầu Trang Go down
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

ĐVTC : Vào Dễ Khó Ra - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐVTC : Vào Dễ Khó Ra   ĐVTC : Vào Dễ Khó Ra - Page 2 I_icon13Sat 18 Sep 2010, 00:10

Đại Ngọc đã viết:
Lạc bước Đào Nguyên mở cửa vào
Thơ phú bao người hay biết bao
Yêu thơ khéo hẹn nơi tao ngộ
Chả dám nói to chỉ thì thào
Tuổi em còn nhỏ thơ chưa khéo
Các cụ mà chê dạ nôn nao
Bao nhiêu thơ phú em bay hết
Ba chân bốn cẳng em chạy nào..
:jjj:
Welcome Đại Ngọc đến với ĐV, :weocam:

:hoa:

Ở đây hông có ai chê thơ ai cả. Nhưng trong góc "Thơ Đường Luật" phải tuân theo luật của thể thơ này thôi - Hay là Đại Ngọc theo Ý Nhi vào lớp, xin thầy học một khoá về thể thơ này nha ? Laughing
học dễ lắm, chỉ cần mang theo cái nón cối và ... một chút kiên nhẫn là xong ngay.

Sau đó Đại Ngọc mặc tình mà ... quậy với mọi người ở đây :jj:

_________________________
ĐVTC : Vào Dễ Khó Ra - Page 2 Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2557
Registration date : 19/08/2009

ĐVTC : Vào Dễ Khó Ra - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐVTC : Vào Dễ Khó Ra   ĐVTC : Vào Dễ Khó Ra - Page 2 I_icon13Sat 18 Sep 2010, 05:26

Ý Nhi đã viết:
Đại Ngọc đã viết:
Lạc bước Đào Nguyên mở cửa vào
Thơ phú bao người hay biết bao
Yêu thơ khéo hẹn nơi tao ngộ
Chả dám nói to chỉ thì thào
Tuổi em còn nhỏ thơ chưa khéo
Các cụ mà chê dạ nôn nao
Bao nhiêu thơ phú em bay hết
Ba chân bốn cẳng em chạy nào..
:jjj:
Welcome Đại Ngọc đến với ĐV, :weocam:

:hoa:

Ở đây hông có ai chê thơ ai cả. Nhưng trong góc "Thơ Đường Luật" phải tuân theo luật của thể thơ này thôi - Hay là Đại Ngọc theo Ý Nhi vào lớp, xin thầy học một khoá về thể thơ này nha ? Laughing
học dễ lắm, chỉ cần mang theo cái nón cối và ... một chút kiên nhẫn là xong ngay.

Sau đó Đại Ngọc mặc tình mà ... quậy với mọi người ở đây :jj:

hiihihii Ý Nhi nói đúng đó Đại Ngọc ui ... đội nón cối, muh được 2 lớp càng tốt vì Thầy rất dễ tánh, có điều lúc nào trong tay Thầy cũng sẳn bash nên trò nhớ thủ kỷ nha ĐN ... :biking: dzot
Về Đầu Trang Go down
Đại Ngọc



Tổng số bài gửi : 11
Age : 37
Registration date : 17/09/2010

ĐVTC : Vào Dễ Khó Ra - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐVTC : Vào Dễ Khó Ra   ĐVTC : Vào Dễ Khó Ra - Page 2 I_icon13Sat 18 Sep 2010, 06:46

Thiên Hùng đã viết:
Ý Nhi đã viết:
Đại Ngọc đã viết:
Lạc bước Đào Nguyên mở cửa vào
Thơ phú bao người hay biết bao
Yêu thơ khéo hẹn nơi tao ngộ
Chả dám nói to chỉ thì thào
Tuổi em còn nhỏ thơ chưa khéo
Các cụ mà chê dạ nôn nao
Bao nhiêu thơ phú em bay hết
Ba chân bốn cẳng em chạy nào..
:jjj:
Welcome Đại Ngọc đến với ĐV, :weocam:

:hoa:

Ở đây hông có ai chê thơ ai cả. Nhưng trong góc "Thơ Đường Luật" phải tuân theo luật của thể thơ này thôi - Hay là Đại Ngọc theo Ý Nhi vào lớp, xin thầy học một khoá về thể thơ này nha ? Laughing
học dễ lắm, chỉ cần mang theo cái nón cối và ... một chút kiên nhẫn là xong ngay.

Sau đó Đại Ngọc mặc tình mà ... quậy với mọi người ở đây :jj:

hiihihii Ý Nhi nói đúng đó Đại Ngọc ui ... đội nón cối, muh được 2 lớp càng tốt vì Thầy rất dễ tánh, có điều lúc nào trong tay Thầy cũng sẳn bash nên trò nhớ thủ kỷ nha ĐN ... :biking: dzot

Dạ, Vậy Ý Nhi cho mình theo gót bạn nhé.. Đại Ngọc chưa biết gì về thơ phú cả... chỉ yêu thơ thôi...
Hì, mũ cối ĐN có rồi... ứ sợ...
Về Đầu Trang Go down
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

ĐVTC : Vào Dễ Khó Ra - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐVTC : Vào Dễ Khó Ra   ĐVTC : Vào Dễ Khó Ra - Page 2 I_icon13Sat 18 Sep 2010, 15:23

Đại Ngọc đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
Ý Nhi đã viết:
Đại Ngọc đã viết:
Lạc bước Đào Nguyên mở cửa vào
Thơ phú bao người hay biết bao
Yêu thơ khéo hẹn nơi tao ngộ
Chả dám nói to chỉ thì thào
Tuổi em còn nhỏ thơ chưa khéo
Các cụ mà chê dạ nôn nao
Bao nhiêu thơ phú em bay hết
Ba chân bốn cẳng em chạy nào..
:jjj:
Welcome Đại Ngọc đến với ĐV, :weocam:

:hoa:

Ở đây hông có ai chê thơ ai cả. Nhưng trong góc "Thơ Đường Luật" phải tuân theo luật của thể thơ này thôi - Hay là Đại Ngọc theo Ý Nhi vào lớp, xin thầy học một khoá về thể thơ này nha ? Laughing
học dễ lắm, chỉ cần mang theo cái nón cối và ... một chút kiên nhẫn là xong ngay.

Sau đó Đại Ngọc mặc tình mà ... quậy với mọi người ở đây :jj:

hiihihii Ý Nhi nói đúng đó Đại Ngọc ui ... đội nón cối, muh được 2 lớp càng tốt vì Thầy rất dễ tánh, có điều lúc nào trong tay Thầy cũng sẳn bash nên trò nhớ thủ kỷ nha ĐN ... :biking: dzot

Dạ, Vậy Ý Nhi cho mình theo gót bạn nhé.. Đại Ngọc chưa biết gì về thơ phú cả... chỉ yêu thơ thôi...
Hì, mũ cối ĐN có rồi... ứ sợ...
thiệt là ứ sợ hông đó ? suy nghĩ kỹ chưa đó, hông đùa với ông thầy được đâu á, ổng khõ cho bể nón cối luôn à bash

Nếu quyết định học, thì vô đây viết lại vài chữ xin thầy cho nhập học nhe

https://www.daovien.net/forum-f12/topic-t1634.htm

flower

_________________________
ĐVTC : Vào Dễ Khó Ra - Page 2 Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

ĐVTC : Vào Dễ Khó Ra - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐVTC : Vào Dễ Khó Ra   ĐVTC : Vào Dễ Khó Ra - Page 2 I_icon13Sun 19 Sep 2010, 04:06


Có nón cối ... cũng hông đủ đâu Đại Ngọc ơi ! Phải sắm thêm vaì bộ tóc giả nữa .... dd .... :weocam: Đại Ngọc đến vườn thơ Đào Viên nhen ...
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




ĐVTC : Vào Dễ Khó Ra - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐVTC : Vào Dễ Khó Ra   ĐVTC : Vào Dễ Khó Ra - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
ĐVTC : Vào Dễ Khó Ra
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Việt Đường-