Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Khi Khủng Long ...nổi giận !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 66 ... 101  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 32 I_icon13Thu 31 Mar 2011, 23:10



Merci Shiroi và Mỹ Linh đã cùng ý thích với AL . Bài này AL rất kết, nên tuy nước chảy ngược dòng, nhưng vẫn muốn bơi theo nó ... rose
Shiroi ... cắt ra nhưng không quăng đi ... thì anh trăng vẫn còn đây ... :cheers:
Mỹ Linh .... nửa vầng trăng đây ... chụp nhen ... 123 ... liệng nè .... :mim:
Bé Gai ... cô bé nì nhỏ muh ... ácccc wé hà ...Cái dĩa ấy ấy ... mèn .... làm sao mà tiếp tục được đây wacko .... Thôi để tỷ mang qua tặng anh Hai Khòm ... :cuoi1:
:thx: tất cả các bạn
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 32 I_icon13Fri 01 Apr 2011, 00:57

... hihihiiii lão Khòm nói lão nhìn cái dĩa cóc của Gai do KL đem qua, lão cũng dzô :cheers: được hơn 1/2 xị đó, vì lão vừa nhậu vừa trông được chia nửa vầng trăng của ai đó cắt hun ... KL & các Nhện ké hông :laughing: drunk
... :nu: rose :bong: :hoa: từ nhỏ tới lớn cho ca sĩ nè ... bis ... bis drum
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 32 I_icon13Fri 01 Apr 2011, 04:08


Cám ơn những nhành hoa của huynh nhen, nhánh nì :nu: đem vắt tóc, nì ... rose vắt qua tai, nì ... :bong: cài trước ngực, nì ... :hoa: nhét lưng quần ... hahah ... Khủnglong hông biến thành Khủnglong .... thì thành gì bây chừ .... :cuoivuivui:
Tụi nghiệp trăng và thơ ... bị Khủnglong cắt với bẻ ... chắc đau lắm .... hic ... :crying:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 32 I_icon13Thu 07 Apr 2011, 03:52

Tuy đã được hát chung với huynh Thiên Hùng trong điệu nhạc Văn Thiên Tường qua bài Duyên Tiên (tức Thanh Xà - Bạch Xà), nhưng sẵn có bài đàn của huynh Văn Chức gửi lên, xin một lần nữa được vui vui nghêu ngao thêm vài câu . Chân thành cám ơn các văn nhạc sĩ, .... và các bạn đã luôn chung vui cùng AL . Thân mến .... :bong:

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 32 ImagesqtbnANd9GcT3xAGG53DAmozftJ3tddaHCJ5mpYVE0x0ontQagTkXbC5WaNLRRA
(Hình mượn Net)



VĂN THIÊN TƯỜNG
Dàn nhạc : Văn Chức (Ghi-ta), Hai Vĩnh (Kìm), Hoàng Thuận (Tranh)
Tâm-sự Chiêu-Quân
Cố soạn giả : Mười Phú

Lớp I :
1.- ( -- ) ( -- ) ( -- ) Trời (hò)
phủ màu tang thương (xang) không-gian buồn (thảm) (xê) cảnh vật (xê) ảm-đạm thê-(lương) (xang)

2.- ( -- ) ( -- ) ( -- ) Vi-vu (xang)
tiếng gió đưa (xang) như gào (lên) (xê) lời oán than (xê) hay khóc (hận) (xự)

3.- Như cùng ai (xang) chia sớt (-) (xê) bao nỗi đau thương (xang) ( -- )
để nói lên (xang) vạn lời thống-(thiết) (xê) bao tâm-sự của riêng mình (hò)

4.- ( -- ) ( -- ) ( -- ) Ánh chiều tà (hò)
đã phủ mờ (xàng) khuất dạng (=) (xề) dưới mấy (-) (hò) rặng cây (xanh) (xang)

5.- Đàn chim non (xang) thi đua (-) (xê) bay về tổ ấm (xang) ( -- )
còn riêng tôi (liu) đang ngẩn-(ngơ) (liu) đứng chơ-vơ (xê) bên ven (đường) (xàng)

6.- Mắt đăm-đăm (xang) mông lung (-) (xê) nhiều suy-nghĩ (xư) ( -- )
lòng chứa-chan (liu) bao nỗi hận (sầu) (xàng) tâm-sự mình biết gởi về đâu ? (xang) ( == )

Dựng :
7.- ( -- ) ( -- ) ( -- ) Đêm khuya (oan)
lát-đát (liu) sương rơi (=) (liu) rơi thật nhiều (-) (xề) điểm trắng trên cành (cây) (oan)

8.- Chan hòa (xề) tiếng dế (-) (ú) khắp đó đây (oan) ( -- )
( -- ) đồng trỗi (vang) (liu) như hòa lên (xê) điệu nhạc trầm (buồn) (xàng)

9.- Tiếng chít-chiu (xang) thảm não (-) (xê) của đàn chim vạt (xự) ( -- )
tung mình trong (xê) sương lạnh (=) (xự) giữa đêm (-) (xê) u tối mịt-(mờ) (hò)

10.- Trên đầu làng (xề) giục giã (-) (ú) tiếng mõ điểm canh (oan) ( -- )
ngọn đèn dầu (xề) leo-lét đêm (khuya) (liu) với ánh sáng (xê) mờ ảo chập-(chờn) (xàng)

11.- Bức màn thưa (xang) bên cửa (-) (xê) tung-tăng lay động (xự) ( -- )
mưa rơi rơi (xê) buốt lạnh (=) (xự) rào-rạt (-) (xê) ngọn gió (đùa) (hò)

12.- Sao đêm nay (xang) như ai (-) (xê) xé nát mảnh tim lòng (hò) ( -- )
bao cảnh tình (xề) éo-le ngang (trái) (u) ai đành đổ trút cho tôi (liu) ( ==)

Xế xảng :
13.- ( -- ) ( -- ) Thân nhi nữ (xễ) ngày mai tôi ra đi (xang)
một chuyến đi (xê) không hẹn (ngày) (xàng) trở lại quê-hương (xang) ( == )

14.- ( -- ) ( -- ) ( -- ) Vì đâu (xê)
rẽ thúy (liu) chia uyên (=) (liu) cắt đứt (-) (xê) chữ ân (tình) (hò)

15.- Kẻ chơn mây (xang) người góc biển (-) (xễ) vĩnh-viễn xa nhau (xang) ( -- )
trông qua (xê) thảm cảnh (nầy) (xàng) còn gì đau-khổ hơn (xang) ( == )

Lớp II :
(từ câu 16 đến câu 30) trùng lại Lớp I (từ câu 1 đến câu 15), nên không viết lời đoạn nầy.

Lớp III :
31.- ( -- ) ( -- ) (Dựng) ( -- )
Số phận hồng-nhan (oan) ( -- ) sao dỡ-dang (=) (liu) nửa chừng (-) (xề) duyên phải đoạn (lìa) (xàng)

32.- Dây tơ đồng (xề) đứt đoạn (-) (u) phím nọ rã tan (oan) ( -- )
cung đàn (liu) năm xưa (=) (liu) nay chỉ còn (-) (xề) phủ lớp bụi (mờ) (xàng)

33.- Đoạn đường (xề) hai ngả (-) (u) Hồ, Hớn đôi phang (oan) ( -- )
lòng tôi (liu) sao khỏi nát tan (=) (liu) khi nhìn (-) (xề) cảnh vật thân (yêu) (oan)

34.- Ngậm-ngùi (xề) đau xót (-) (ú) trước phút biệt-ly (oan) ( -- )
cành hoa (liu) trắng trong (=) (liu) nay đành (-) (xề) rơi xuống bùn (nhơ) (oan)

35.- Thân nầy (xề) hoen-ố (-) (ú) tan nát đời hoa (oan) ( -- )
chữ ân tình (xề) ai nỡ xóa (đi) (liu) bởi nét mực (xê) nhơ bẩn tồi-(tàn) (xàng)

36.- Vì muốn cho (xang) quốc dân (-) (xê) khỏi mang thảm họa (xự) ( -- )
riêng mình cam (xê) tủi nhục (=) (xự) hy-sinh (-) (xê) phận má (hồng) (hò)

37.- Cho qua hồi (xề) binh biến (-) (ú) vì khói lửa đao binh (oan) ( -- )
chấp nhận lời (xề) phán quyết của quân (vương) (liu) hiến thân (xê) cho lũ giặc (loàn) (xàng)

38.- Duyên cùng ai (xang) dỡ-dang (-) (xê) xin hẹn lại (xự) ( -- )
kiếp sau (xê) sẽ tái hiệp (=) (xự) cho ngư thủy (-) (xê) được tương-(phùng) (hò)

39.- Kiếp nầy đây (xang) Ngân-giang nổi sóng (-) (xê) khó bắt nhịp cầu (hò) ( -- )
số-phận mình (xề) phải đành như (thế) (ú) chớ biết sao hơn (liu) ( == )

Xế xảng :

40.- ( -- ) ( -- ) Cãnh chia rẽ (xễ) ai chẵng xót đau (xang)
( -- ) nói không ra (lời) (xàng) chỉ đưa mắt nhìn nhau (xang) ( == )

41.- ( -- ) ( -- ) ( -- ) Hạnh-phúc xưa (xê)
( -- ) nay còn đâu ? (=) (liu) chỉ còn lại (-) (xê) những giọt lệ (sầu) (hò)

42.- Quá-khứ kia (xang) vùi chôn (-) (xê) trong đen tối (xang) ( -- )
nhưng còn (xê) nghĩa ân (tình) (xàng) bao thuở dể nào khuây (xang) ( == )
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 32 I_icon13Thu 07 Apr 2011, 10:33

... applause applause wowww KL lợi hại nha ... rose :bong: cho KL nè ... nhớ mài găng cho nhọn để nghiến cặp Ngươn Tiêu Hội Oán & Thanh Dạ Đề Quyên hén applause :-bd hun
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 32 I_icon13Thu 07 Apr 2011, 22:24

:clap: :clap:

bis bis nhen AL, bravo á

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 32 2448_2007-0104-white-tulips
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 32 I_icon13Thu 07 Apr 2011, 22:42


Được nhiều bàn tay vỗ vỗ ... rồi được hoa lớn hoa nhỏ ... phái quá ... :laughing15: ...
Thui hổng dám phụ lòng ái mộ của khán giả :jo: ... chắc phải ... tới luôn bác tài ....
:jjj:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 32 I_icon13Sat 09 Apr 2011, 03:33

hôm nay em mới mở máy nghe được á bát tỷ, hổm rày chạy ra chạy dzô bằng ... cái phone ... Embarassed

:cheerleader2: hết xẩy bát tỷ ơi

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 32 Design10

hông có cóc, với chùm giuộc, mà .... chanh ... được hông bát tỷ ?
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 32 I_icon13Sat 09 Apr 2011, 14:03

Mở nghe thôi, chớ muội hổng có dám nhìn vô, thấy chữ giăng mù mịt cả bầu trời nhà tỷ, chả bít mình đang nghe tới khúc nào lun Laughing
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 32 I_icon13Sun 10 Apr 2011, 03:31


Cám ơn hoa của Shiroi ... hoa vàng đẹp quá, còn mấy trái chanh chắc phải mang qua tặng tiếng hát át tiếng máy bay cho đủ bộ cóc chùm ruột chanh khế ... :cuoi1:
Bé Gai ... uh xem kỹ lại ... chữ nhiều thiệt há bé Gai, như đồ trận ... :cuoi1:
:thx: Shiroi, bé Gai, Mỹ Linh, huynh Thiên Hùng và tất cả các bạn ....
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 32 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Khi Khủng Long ...nổi giận !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Cười vỡ bụng-Song Long Hội full-phim hài Thành Long mới nhất 2012 full vietsub
» Ni Viện Phước Long A
» Hạ Long
» Sự thật về “Đô đốc Đặng Tiến Đông” ở Lương Xá! - Trúc Diệp Thanh
» Vịnh Hạ Long
Trang 32 trong tổng số 101 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 66 ... 101  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Hát cho nhau nghe-