Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Today at 11:58

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 07:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:46

Chết rồi! by Phương Nguyên Yesterday at 17:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:41

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Khi Khủng Long ...nổi giận !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 67 ... 101  Next
Tác giảThông điệp
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2559
Registration date : 19/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 33 I_icon13Sun 10 Apr 2011, 03:52

Gai Mắc Cỡ đã viết:
Mở nghe thôi, chớ muội hổng có dám nhìn vô, thấy chữ giăng mù mịt cả bầu trời nhà tỷ, chả bít mình đang nghe tới khúc nào lun Laughing

Bé Gai
Bé Gai ở Long Thành tức người miền Nam thì hát cổ nhạc khỏe re bởi đâu cần sửa giọng ... cổ nhạc với người mới học nhìn thì thấy thật khó, nhưng khi đã biết quen rồi thì cũng dễ dàng thôi ... bởi căn bản của cổ nhạc là phải biết số câu của từng bài hát ... và điều nầy hầu như ít có người để ý nên không thể nào hát cho trúng được ... vì cổ nhạc đờn và ca solo với nhau hồn ai nấy giữ trên căn bản số câu nầy lấy trường canh nhịp của từng câu để control lẫn nhau ... nên Gai để ý thì thấy những bài ca cổ nhạc TH đã post ở đây, TH đều đã đánh số câu rất rỏ ràng, cũng như số nhịp của từng câu . Hơn nữa muốn học ca cổ nhạc thường phải học từ những bài ngắn, dễ nhịp như Thủ Phong Nguyệt, Khốc Hoàng Thiên ... để tập làm wen với tiếng đờn, tập phân nhịp ... sau đó mới tới những bài khó hơn và sau cùng mới là bài vọng cổ ... vì trong cổ nhạc, Vọng Cổ là bài hát khó nhứt, nhưng ai mới nhào vô cũng đều tập nó trước, nên hát trật hoài đâm chán nản ... Gai có muốn thử không ... biết đâu mai nầy lại là KL như 8 Tỷ của Gai hihiihihii :cuoi1:
... KL, Gai, 9 muội & các bạn ĐV cúi từng thật vui nha rose hun drum
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 33 I_icon13Sun 10 Apr 2011, 10:52

8 tỷ
Như "mê hồn trận" í tỷ, quá trời lun, bít đâu mà rờ :ae_001:

Huynh TH
G cũng biết là cái gì mà mình nắm được căn bản thì những cái sau sẽ dễ hơn nhiều. Nhưng G nghĩ giọng G ko hát được cổ nhạc, G nhả chữ ko tròn, phát ra ko hết chữ, cho nên nhạc sẽ ko theo kịp G :cuoi2:, mà nhạc cổ thì lại chậm rì . Thôi mà kệ, để hôm nào G làm liều, huynh TH giúp G, chỉ cho G biết chỗ nào ngừng lại nghen, ko thôi G lên tay ga chạy tuốt luốt lun à :laughing15:
Vậy huynh cho G bài nào ngắn mà dễ hát đi, G mài thử, coi bài hát mòn hay họng G mòn Razz

G là người SG chớ ko phải người LT, mẹ G chuyển về nơi đó ở được vài năm nay, cho nên ngoài gia đình ra, G ko quen biết ai ở đó (tại G ít khi về thăm).
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 33 I_icon13Mon 11 Apr 2011, 02:43

Thiên Hùng đã viết:
biết đâu mai nầy lại là KL như 8 Tỷ của Gai hihiihihii :cuoi1:
..[/i][/color]

Ứa ừa ... :thinking: ...
Đang suy nghĩ để sáng tác bài "Khủnglong ngọa sàn" cho bé Gai hát nà huynh ... :cuoi1:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2559
Registration date : 19/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 33 I_icon13Mon 11 Apr 2011, 07:11

quehuong đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
biết đâu mai nầy lại là KL như 8 Tỷ của Gai hihiihihii :cuoi1:
..[/i][/color]

Ứa ừa ... :thinking: ...
Đang suy nghĩ để sáng tác bài "Khủnglong ngọa sàn" cho bé Gai hát nà huynh ... :cuoi1:

hihiihiiii tới luôn đi bác Tài :-bd rose cho KL trước nè ... Bé Gai ơi, chờ KL chút nha :laughing: :cache3:
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 33 I_icon13Mon 11 Apr 2011, 13:26

:jj: Đưa cho G hát mần sao, thành "thằn lằn lọt đất" lun đi :laughing15:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 33 I_icon13Mon 11 Apr 2011, 23:50

Thiên Hùng đã viết:
Hơn nữa muốn học ca cổ nhạc thường phải học từ những bài ngắn, dễ nhịp như Thủ Phong Nguyệt, Khốc Hoàng Thiên ... để tập làm wen với tiếng đờn, tập phân nhịp ... sau đó mới tới những bài khó hơn và sau cùng mới là bài vọng cổ ... vì trong cổ nhạc, Vọng Cổ là bài hát khó nhứt, nhưng ai mới nhào vô cũng đều tập nó trước, nên hát trật hoài đâm chán nản ... Gai có muốn thử không ...
... KL, Gai, 9 muội & các bạn ĐV cúi từng thật vui nha rose hun drum [/i][/color]

Bé Gai .... Huynh Thiên Hùng đã mớm lời , sao em không hỏi xin huynh ấy mấy bài nhạc ngắn ngắn ở trên . Khủnglong ngọa sàn ... là Khủnglong nằm ngủ đó, biết chừng nào mới thức dậy .... :cuoi1: Huynh TH biết tẩy, nên che miệng cười kìa ...
Mấy bài trên nhịp điệu rất nhanh, chắc là bé Gai thích lắm . Mau chụp lấy cơ hội níu áo huynh ấy đi .... :jo:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 33 I_icon13Tue 12 Apr 2011, 00:04


Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 33 Incisivosaurus1



Khủng Long thán ...
Thán : Khủnglong

Thơ

Nhà Khòm ở cạnh nhà tui
Cách nhau chỉ có một vài con mương
Khòm khoe xương sống xương sườn
Còn tui đẹp đẽ như nường Khủng Long

Nói lối

Mới hôm nào, tui còn xinh tươi như hoa xuân diễm lệ,
sống êm đềm bên suối tóc của nàng trăng,
Cuội phải ghen thầm đành bầu bạn với lăng quăng,
cùng tre trúc đốn măng xào nấm nhậu .

Vọng cổ

1/ Rồi từ đâu bên kia bờ giậu, bỗng mọc lên căn chòi lá của Hai .... Khòm .... Hoa lá đua nhau sáng tối đứng tranh dòm, đám sậy trong vườn tui đã bắt đầu sột soạt, bụi chuối sau nhà ngoác mỏ tà la ... , dây mướp dây bầu cũng lười biếng ra hoa, lũ dzịt gà thì bỗng dưng bay mất . Làm cho tui rầu xơ xác như ma, van vái thần linh bốn phương tám hướng .....

2/ Co’ một đêm lá vàng bay qua song cửa, tôi mới rình xem gió ở đâu về .... chợt tiếng chân ai đổ nhẹ bên hè . Tưởng chú nai rừng lạc chân bên bờ suối, nên cứ thập thò bước thấp bước cao . Tui mới nghĩ thầm "Ah .. sắp có bữa no say", nên quơ vội cây đòn to chắn cửa ..... nhắm ngay bóng đen tôi liền nện xuống, nạn nhân trúng đòn ... ngả quỵ lăn quay .....

Lý Con Sáo

Ôi ... thê lương
ta nói cái mà thê lương
thì là mà thê lương
Té ra cái lão Hai Khòm
Ngay đơ cái tấm thân còm
Nhìn lão nằm mà tui đây hởi ôi
Bớ ông ơi mau tỉnh dậy đi thôi
Về mau về hồn trai cút côi
Không thì tui thả cho dòng trôi ...

Vọng cổ

5/ Nghĩ cũng tại mình ra tay quá nặng, nên nuốt đắng ngậm cay lo thang thuốc để mau..... lành . Cháo nấu cùng tôm .... rắc muối tiêu hành, hai bữa ăn một lòng cung phụng, dzậy mà lão nỡ nào rẻ rúng chê bai . Lão cứ đòi rượu đế với khô nai, bia Hen-Ni-Ken thì lai rai giải khát, vi cá bào ngư thức ăn vua chúa, lải nhải bên tai ... ôi thiệt thêm phiền ...

6/ Lão bây giờ thì ở trên mây, còn tui thì đang quay trong địa nguc, sáng xuống đồng sâu mò tôm mò cá, tối lội rừng già săn thú ăn đêm, chắc bởi tiền căn lão biết cách tu tiên, nên kiếp này ăn no rồi nằm quay ra ngủ ... còn tui chắc là lính của anh hùng Lương Sơn Bạc, nên rừng núi xông pha chẳng ngại thân già ....
Kể môt hồi, tức thiệt à nha ... thôi để tui phải quăng lão vô rừng cho cọp tha ma bắt, đeo lão vô người như tròng gông vô cổ .... chiếc áo hoa cà bị cẩn đến ngàn sao ....
:khoc:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2559
Registration date : 19/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 33 I_icon13Tue 12 Apr 2011, 00:49

hummmm kí nì là cây mún lặng muh gió cứ chọc quê ... Embarassed hummmm được gùi để đấy ... Razz nhưng trước mắt thì bào ngư vi cá hưởng cái đã hiihihiii :laughing:
... nhưng phải nói thật lòng KL số 1 đó nha ... đang giờ làm việc muh Khòm cũng nín cười không nổi á KL ... trước khi bị quăng lại vô rừng tặng KL nè :spf: :spf: :ae_014: :bd: :ilu:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 33 I_icon13Tue 12 Apr 2011, 03:57


hihih ... mừng quá, hổng bị la muh còn đươc tăng hoa ... phái quá chờyyy ... vui chút chút để san bớt ngày thứ hai mệt nhọc há huynh .... Smile
:thx: anh Hai Khòm .
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 33 I_icon13Tue 12 Apr 2011, 08:23

quehuong đã viết:

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 33 Incisivosaurus1



Khủng Long thán ...
Thán : Khủnglong

Thơ

Nhà Khòm ở cạnh nhà tui
Cách nhau chỉ có một vài con mương
Khòm khoe xương sống xương sườn
Còn tui đẹp đẽ như nường Khủng Long

Nói lối

Mới hôm nào, tui còn xinh tươi như hoa xuân diễm lệ,
sống êm đềm bên suối tóc của nàng trăng,
Cuội phải ghen thầm đành bầu bạn với lăng quăng,
cùng tre trúc đốn măng xào nấm nhậu .

Vọng cổ

1/ Rồi từ đâu bên kia bờ giậu, bỗng mọc lên căn chòi lá của Hai .... Khòm .... Hoa lá đua nhau sáng tối đứng tranh dòm, đám sậy trong vườn tui đã bắt đầu sột soạt, bụi chuối sau nhà ngoác mỏ tà la ... , dây mướp dây bầu cũng lười biếng ra hoa, lũ dzịt gà thì bỗng dưng bay mất . Làm cho tui rầu xơ xác như ma, van vái thần linh bốn phương tám hướng .....

2/ Co’ một đêm lá vàng bay qua song cửa, tôi mới rình xem gió ở đâu về .... chợt tiếng chân ai đổ nhẹ bên hè . Tưởng chú nai rừng lạc chân bên bờ suối, nên cứ thập thò bước thấp bước cao . Tui mới nghĩ thầm "Ah .. sắp có bữa no say", nên quơ vội cây đòn to chắn cửa ..... nhắm ngay bóng đen tôi liền nện xuống, nạn nhân trúng đòn ... ngả quỵ lăn quay .....

Lý Con Sáo

Ôi ... thê lương
ta nói cái mà thê lương
thì là mà thê lương
Té ra cái lão Hai Khòm
Ngay đơ cái tấm thân còm
Nhìn lão nằm mà tui đây hởi ôi
Bớ ông ơi mau tỉnh dậy đi thôi
Về mau về hồn trai cút côi
Không thì tui thả cho dòng trôi ...

Vọng cổ

5/ Nghĩ cũng tại mình ra tay quá nặng, nên nuốt đắng ngậm cay lo thang thuốc để mau..... lành . Cháo nấu cùng tôm .... rắc muối tiêu hành, hai bữa ăn một lòng cung phụng, dzậy mà lão nỡ nào rẻ rúng chê bai . Lão cứ đòi rượu đế với khô nai, bia Hen-Ni-Ken thì lai rai giải khát, vi cá bào ngư thức ăn vua chúa, lải nhải bên tai ... ôi thiệt thêm phiền ...

6/ Lão bây giờ thì ở trên mây, còn tui thì đang quay trong địa nguc, sáng xuống đồng sâu mò tôm mò cá, tối lội rừng già săn thú ăn đêm, chắc bởi tiền căn lão biết cách tu tiên, nên kiếp này ăn no rồi nằm quay ra ngủ ... còn tui chắc là lính của anh hùng Lương Sơn Bạc, nên rừng núi xông pha chẳng ngại thân già ....
Kể môt hồi, tức thiệt à nha ... thôi để tui phải quăng lão vô rừng cho cọp tha ma bắt, đeo lão vô người như tròng gông vô cổ .... chiếc áo hoa cà bị cẩn đến ngàn sao ....
:khoc:

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 33 574702Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 33 900941
Từ đó tới giờ chưa biết khen ai, mà hôm nay phá lệ nhen! :clapp: :spf: Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 33 416565

Đúng là Khủng long nổi giận thiệt mà!
:potay:

:thx:

_________________________
Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 33 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 33 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Khi Khủng Long ...nổi giận !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Cười vỡ bụng-Song Long Hội full-phim hài Thành Long mới nhất 2012 full vietsub
» Ni Viện Phước Long A
» Hạ Long
» Sự thật về “Đô đốc Đặng Tiến Đông” ở Lương Xá! - Trúc Diệp Thanh
» Vịnh Hạ Long
Trang 33 trong tổng số 101 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 67 ... 101  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Hát cho nhau nghe-