Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Today at 11:58

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 07:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:46

Chết rồi! by Phương Nguyên Yesterday at 17:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:41

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Khi Khủng Long ...nổi giận !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 66 ... 101  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 31 I_icon13Wed 30 Mar 2011, 02:12

Gai Mắc Cỡ đã viết:
@8 tỷ
Dzách lầu dzách lầu "Chén tỷ" ui :jj: , vọng cổ khó rên lắm, mà tỷ rên vèo vèo ngon lành lun :clapp:


Bé Gai ... cám ơn em nhen ... Đó cũng nhờ công của huynh Thiên Hùng đó Gai, nhờ quen với huynh ấy muh trái tim cổ nhạc trong tỷ được dịp sống dậy, cũng nhờ Huynh ấy dẫn dắt từng chút mà tỷ nắm bắt được giai điệu bỗng trầm của nhạc cổ . Phải công nhận nhạc cổ khó hát thật ... mà khi đã được bơm máu cổ nhạc vào trái tim của mình rồi ... thì quả là tuyệt vời .

Mỗi khi hát được một câu ...một bài ... tỷ vui lắm ! Chỉ muốn đem niềm vui này chia sớt cho huynh ấy và cho mọi người . Trong lòng tỷ ... Huynh Thiên Hùng vừa là người Thầy, vừa là người bạn .... Người bạn để tỷ đấu láo chọc ghẹo, người Thầy để tỷ yêu mến kính phục ... Và lúc nào trong lòng AL ... Huynh ấy mãi chiếm một vị trí quan trọng ...

Mèn Gai à ... sao mỗi khi Gai nói với tỷ một đàng, tỷ lại trả lời em một nẽo huh ...
Đọc lại ... định xóa bớt đi, nhưng thôi cứ để đó ... Xem như một chút tâm tình cho những người bạn ảo vậy ....

Thôi đừng hỏi hay khen gì tỷ nữa nhen Gai, coi chừng tỷ bật mí hết . Một góc bí mật đó của riêng tỷ và chỉ riêng tỷ mới hiểu nó mà thôi á .... :bquite:

* Phải cẩn thận nhen Khủnglong, coi chừng cái cô bé Gai nì cứ ... từng chút ... từng chút ... phanh phui cái khối đen thùi lùi trong cái đầu bà đó á ... :laughing15:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 31 I_icon13Wed 30 Mar 2011, 02:45

quehuong đã viết:
Gai Mắc Cỡ đã viết:
@8 tỷ
Dzách lầu dzách lầu "Chén tỷ" ui :jj: , vọng cổ khó rên lắm, mà tỷ rên vèo vèo ngon lành lun :clapp:


Bé Gai ... cám ơn em nhen ... Đó cũng nhờ công của huynh Thiên Hùng đó Gai, nhờ quen với huynh ấy muh trái tim cổ nhạc trong tỷ được dịp sống dậy, cũng nhờ Huynh ấy dẫn dắt từng chút mà tỷ nắm bắt được giai điệu bỗng trầm của nhạc cổ . Phải công nhận nhạc cổ khó hát thật ... mà khi đã được bơm máu cổ nhạc vào trái tim của mình rồi ... thì quả là tuyệt vời .

Mỗi khi hát được một câu ...một bài ... tỷ vui lắm ! Chỉ muốn đem niềm vui này chia sớt cho huynh ấy và cho mọi người . Trong lòng tỷ ... Huynh Thiên Hùng vừa là người Thầy, vừa là người bạn .... Người bạn để tỷ đấu láo chọc ghẹo, người Thầy để tỷ yêu mến kính phục ... Và lúc nào trong lòng AL ... Huynh ấy mãi chiếm một vị trí quan trọng ...

Mèn Gai à ... sao mỗi khi Gai nói với tỷ một đàng, tỷ lại trả lời em một nẽo huh ...
Đọc lại ... định xóa bớt đi, nhưng thôi cứ để đó ... Xem như một chút tâm tình cho những người bạn ảo vậy ....

Thôi đừng hỏi hay khen gì tỷ nữa nhen Gai, coi chừng tỷ bật mí hết . Một góc bí mật đó của riêng tỷ và chỉ riêng tỷ mới hiểu nó mà thôi á .... :bquite:

* Phải cẩn thận nhen Khủnglong, coi chừng cái cô bé Gai nì cứ ... từng chút ... từng chút ... phanh phui cái khối đen thùi lùi trong cái đầu bà đó á ... :laughing15:

đọc hàng chữ "tính xoá bớt" ... em lật đật "quote" trước cái đã, muốn nói gì tính sau :234:
Em thật sự quý những lời tâm sự của chị em mình, của cả nhà mình... hông có xoá được đâu
:tongue:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2559
Registration date : 19/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 31 I_icon13Wed 30 Mar 2011, 11:05

hihihiiiii lão Khòm phái quá ... trốn mất gùi KL uiiiii ... nói vậy chứ, huynh muội mình chỉ là học hỏi chơi đùa với nhau cho vơi bớt nỗi buồn viễn xứ ... cám ơn KL, 9muội, bé Gai & tất cả các bạn ĐV hun love :cheers: drum
Về Đầu Trang Go down
Online
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 31 I_icon13Wed 30 Mar 2011, 21:11

Shiroi đã viết:
quehuong đã viết:
Gai Mắc Cỡ đã viết:
@8 tỷ
Dzách lầu dzách lầu "Chén tỷ" ui :jj: , vọng cổ khó rên lắm, mà tỷ rên vèo vèo ngon lành lun :clapp:


Bé Gai ... cám ơn em nhen ... Đó cũng nhờ công của huynh Thiên Hùng đó Gai, nhờ quen với huynh ấy muh trái tim cổ nhạc trong tỷ được dịp sống dậy, cũng nhờ Huynh ấy dẫn dắt từng chút mà tỷ nắm bắt được giai điệu bỗng trầm của nhạc cổ . Phải công nhận nhạc cổ khó hát thật ... mà khi đã được bơm máu cổ nhạc vào trái tim của mình rồi ... thì quả là tuyệt vời .

Mỗi khi hát được một câu ...một bài ... tỷ vui lắm ! Chỉ muốn đem niềm vui này chia sớt cho huynh ấy và cho mọi người . Trong lòng tỷ ... Huynh Thiên Hùng vừa là người Thầy, vừa là người bạn .... Người bạn để tỷ đấu láo chọc ghẹo, người Thầy để tỷ yêu mến kính phục ... Và lúc nào trong lòng AL ... Huynh ấy mãi chiếm một vị trí quan trọng ...

Mèn Gai à ... sao mỗi khi Gai nói với tỷ một đàng, tỷ lại trả lời em một nẽo huh ...
Đọc lại ... định xóa bớt đi, nhưng thôi cứ để đó ... Xem như một chút tâm tình cho những người bạn ảo vậy ....

Thôi đừng hỏi hay khen gì tỷ nữa nhen Gai, coi chừng tỷ bật mí hết . Một góc bí mật đó của riêng tỷ và chỉ riêng tỷ mới hiểu nó mà thôi á .... :bquite:

* Phải cẩn thận nhen Khủnglong, coi chừng cái cô bé Gai nì cứ ... từng chút ... từng chút ... phanh phui cái khối đen thùi lùi trong cái đầu bà đó á ... :laughing15:

đọc hàng chữ "tính xoá bớt" ... em lật đật "quote" trước cái đã, muốn nói gì tính sau :234:
Em thật sự quý những lời tâm sự của chị em mình, của cả nhà mình... hông có xoá được đâu
:tongue:

Quote thêm cái nữa, cho mọi người đứng cứng ngắc trong này lun lol2

Hii muội cũng hiểu được cái tình...trong cuộc sống ảo đó chớ, nhất là những người xa xứ như tụi mình.

Bắt được giai điệu, nhưng mình cũng phải có cái khiếu tỷ ui, chớ ko có khiếu "vô, ngưng" trật lất hết à :pp:
Muội thấy huynh Thiên Hùng la 9 tỷ, thì 8 tỷ chắc cũng bị la geek. Nhờ bị la riết mà hát được vậy đó :-bd
:cuoi1: tỷ xóa được nữa mới tài, bị 2 người quote gòi, chạy đâu cho thoát hú hú

Phải cẩn thận nhen Khủnglong Phải cẩn thận nhen Khủnglong :tease2:
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 31 I_icon13Wed 30 Mar 2011, 21:21

Thiên Hùng đã viết:
hihihiiiii lão Khòm phái quá ... trốn mất gùi KL uiiiii ... nói vậy chứ, huynh muội mình chỉ là học hỏi chơi đùa với nhau cho vơi bớt nỗi buồn viễn xứ ... cám ơn KL, 9muội, bé Gai & tất cả các bạn ĐV hun love :cheers: drum

Có gì đâu mà lão Khòm phải trốn, người đi trước dẫn bước người đi sau thôi mà :-bd . Lão trốn gòi, ai la 2 "phá tỷ" nữa Razz, ủa ủa mà lão còn chiêu gì ko, chỉ cho Gai với, để Gai nâng cấp Gai.
Công nhận là xa xứ nó buồn thiệt huynh hen, cái nỗi nhớ không tên Mad, từ ngày có bạn ảo, vui buồn lẫn lộn, nhưng ít ra mình ko có cảm giác lạc loài. Hồi đó G vô tình theo thầy AH, rồi vô tình quen cả nhóm mài mực (vốn chữ G ít lắm, theo thầy học liều vậy thôi), chớ hồi xưa G toàn mài họng ko à :laughing15:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 31 I_icon13Thu 31 Mar 2011, 01:43

Gai Mắc Cỡ đã viết:


Phải cẩn thận nhen Khủnglong Phải cẩn thận nhen Khủnglong :tease2:

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 31 Images

Hối lộ nè ... :nhoi: :gaquay: :bd:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 31 I_icon13Thu 31 Mar 2011, 02:27

* Đã giữa tuần rồi, thân mời các bạn nghe cho vui ...

Đã có lần em giận hờn tôi,
Đêm ra đồng, em đổ ánh trăng vàng đi.
Nào ngờ chẳng chút nguôi ngoai hương buồn,
Vầng trăng lại sáng trong hơn đầy đồng

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 31 Lune-1835355bbc



Ca Dao Em Và Tôi
Sáng tác : An Thuyên

Cắt nửa vầng trăng, cắt nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ,
Chặt đôi câu thơ, bẻ đôi câu thơ tôi làm mái chèo lướt sóng..
Đưa tôi về, đưa tôi về với người tôi yêu.

Để cùng hát khúc dân ca quê mình,
Để tôi sống giữa bao nhiêu ân tình,
Bao ân tình mộc mạc làng quê,
Trưa nắng hè, gọi nhau râm ran tre xanh.

Cùng em khoác chiếc áo tơi ra đồng,
Dù trời đổ nắng chang chang vẫn quàng
Để nghĩa tình đừng nhạt đừng phai,
Thương nhau rồi đừng cởi áo cho ai…

Thuyền tình tôi cứ lênh đênh dòng trôi,
Và người con gái tôi yêu nơi làng quê
Có ai ngờ, chân lấm bùn mà tôi ngỡ gót chân tiên ư ừ...

Cắt nửa vầng trăng, cắt nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ,
Chặt đôi câu thơ, bẻ đôi câu thơ, tôi làm mái chèo lướt sóng
Đưa tôi về, đưa tôi về với người tôi yêu.

Để cùng ngâm khúc ca dao quê mùa,
Để nghe tiếng sáo thênh thênh cánh cò,
Đã có lần em giận hờn tôi,
Đêm ra đồng, em đổ ánh trăng vàng đi.

Nào ngờ chẳng chút nguôi ngoai hương buồn,
Vầng trăng lại sáng trong hơn đầy đồng,
Câu ca rằng hết giận rồi thương,
Áo nâu sồng em nhuộm tình tôi…

Nào đâu dễ có phôi phai thời gian
Còn đây mãi khúc ca dao em và tôi
Chốn quê nghèo ta có mình
Một ngày bằng mấy trăm năm hỡi người…

Cắt nửa vầng trăng, cắt nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ,
Chặt đôi câu thơ, bẻ đôi câu thơ tôi làm mái chèo lướt sóng..
Đưa tôi về, đưa tôi về với người tôi yêu.
Đưa tôi về, đưa tôi về với người tôi yêu.

***
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 31 I_icon13Thu 31 Mar 2011, 04:44

bài này cũng khó hát lắm ha bát tỷ :-bd

:nhoi: :spf: :ae_014:

bát tỷ lấy sức rồi đi ... cắt nửa vầng trăng nha... nhưng đừng có nhơi trăng với đổ ánh trăng vàng đi ... mất tiêu anh trăng là hết ... ra thơ à :234:
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 31 I_icon13Thu 31 Mar 2011, 16:39

ML cũng thích bài này lắm, bravo AL uiiiiii, hay lắm,
AL cắt nửa vầng trăng xong liệng qua cho ML nhennnnn :mim:

Uống nước cam nà AL, lấy hơi hát tiếp nhen :

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 31 Jus_de_fruits
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 31 I_icon13Thu 31 Mar 2011, 19:20

Nghe tỷ nói "Cắt nửa vầng trăng, cắt nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ,
Chặt đôi câu thơ, bẻ đôi câu thơ tôi làm mái chèo lướt sóng.." nên đem dĩa cóc Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 31 DSC03936
vô, tỷ ngồi chấm múc, đưa đò đây muội chèo cho Razz
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 31 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Khi Khủng Long ...nổi giận !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Cười vỡ bụng-Song Long Hội full-phim hài Thành Long mới nhất 2012 full vietsub
» Ni Viện Phước Long A
» Hạ Long
» Sự thật về “Đô đốc Đặng Tiến Đông” ở Lương Xá! - Trúc Diệp Thanh
» Vịnh Hạ Long
Trang 31 trong tổng số 101 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 66 ... 101  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Hát cho nhau nghe-