Tổng số bài gửi : 2557 Registration date : 19/08/2009
Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Wed 19 Jul 2023, 05:55
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
TM giành chạy vô nghe huynh TH trả lời đầu tiên nè!
Dzị là huynh TH được lợi nhìu rùi á. Hoạt động thể chất rất tốt cho sức khoẻ đó ạ hihi.
@ TH chân thành cám ơn TM & PN lúc nào cũng ủng hộ lều thơ hihihi @ PN, TH cũng hy vọng hoạt động sẽ 1 múi chia 2, 3 gì không, chứ không mong được 6 á hihii
Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2557 Registration date : 19/08/2009
Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Wed 19 Jul 2023, 06:15
@ Trần Tường Vi (Tiểu Thảo) là bạn thơ của TH từ trang web Đất Việt tính ra đến giờ cũng trên dưới 20 năm, gặp lại tình cờ biết bạn ấy cũng thích ca hát cả cổ lẫn tân, nên còn không mau nhào vô hihihi, và trong cái nóng gay gắt bất thường, có phải chúng ta, ai cũng mong tháng Bảy mưa Ngâu để lũ quạ đen NỐI NHỊP CẦU Ô cho Chức Ngưu sum hợp hihihiii
NỐI NHỊP CẦU Ô Tác giả : Nguyễn Thiện Thanh Trần Tương Vi & Thiên Hùng trình bày
Tháng Sáu
Em quên viết bài thơ cho tháng Sáu Nên mưa về giăng trên giậu mồng tơi Con bướm nhỏ cũng cần nơi nương náu Cánh chim chiều bay tìm bạn, lẻ loi
Em quên mất hẹn chờ nhau trong mộng Thế nên anh đành lạc lõng, một mình Không thể trách và cũng không thể giận Một người mà… anh dành trọn trái tim
Nên tháng Sáu chợt quen rồi chợt lạ Nửa thờ ơ, nửa đon đả gọi mời Em cũng thế, gần anh hơn tất cả Lại mơ hồ xa cách tận mù khơi
Tình lắm lúc như hạt sương trong vắt Anh nhìn vào thấy màu mắt em xanh Vừa hồn nhiên vừa cợt đùa, quá quắt Bước theo nhau ngày tháng cứ tròng trành
Em quên mất bên kia trời mùa Hạ Có mùa Thu dường như đã cận kề Khi heo may băng mình trên cỏ lá Tay em cần tay anh ấm, chở che!
Và môi em cần nụ hôn nóng bỏng Xoá tan đi một khoảng trống vô tình Hai đứa mình sẽ là hình với bóng Quyện nhau và… mặc thế sự điêu linh
ttttv06072023
==//== Tóc Thơ Tháng Sáu ...
Em Đón Thu sang gió chuyển mùa tháng Sáu Nắng lung linh nhuộm chiếc lá hanh vàng Mây xé mỏng ửng màu hồng tươi sáng Kéo tơ trời se ước nguyện trần gian
Và gom hết những vần thơ đôi lứa Đem thủy chung son sắt trộn tâm thành Hòa kết lương duyên mặn nồng hương lửa Thả xuống đời bao mộng đẹp yến oanh
Nhưng con người, có mấy ai cảm nhận Cứ nhìn mây thăm thẳm một màu sầu Thương Chức Ngưu bước tình trường lận đận Rồi thu mình trong vò võ đêm thâu
Cũng như em Cứ muốn quên cả vùng trời gợi nhớ Dù tháng năm nào phải khoảng cách ngăn Nên đâu thấy trăng đêm trầm nhịp thở Cuội vòng tay chải suối tóc chị Hằng
Và yêu thương từ đất trời vạn vật Thật hiền hòa theo tiếng nhịp thời gian Trải lên đời lời ru ngà dỗ giấc Cho người Cho em ... mạch sống căng tràn
Em nè Mình hãy thử buông cương dòng giao cảm Khi vẫn còn giây phút luyến về nhau Để duyên thơ bắc cầu qua tháng Bảy Cùng tóc thơ đính ước chuyện cau trầu
Thiên Hùng
Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7114 Registration date : 01/04/2011
Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Fri 21 Jul 2023, 10:08
Thiên Hùng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
TM giành chạy vô nghe huynh TH trả lời đầu tiên nè!
Dzị là huynh TH được lợi nhìu rùi á. Hoạt động thể chất rất tốt cho sức khoẻ đó ạ hihi.
@ TH chân thành cám ơn TM & PN lúc nào cũng ủng hộ lều thơ hihihi @ PN, TH cũng hy vọng hoạt động sẽ 1 múi chia 2, 3 gì không, chứ không mong được 6 á hihii
thơ hay nhạc ngọt TM mê tít mún đóng đô lun ở lều thơ nhạc của huynh TH á!
Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2557 Registration date : 19/08/2009
Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Sat 29 Jul 2023, 06:04
Trà Mi đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
TM giành chạy vô nghe huynh TH trả lời đầu tiên nè!
Dzị là huynh TH được lợi nhìu rùi á. Hoạt động thể chất rất tốt cho sức khoẻ đó ạ hihi.
@ TH chân thành cám ơn TM & PN lúc nào cũng ủng hộ lều thơ hihihi @ PN, TH cũng hy vọng hoạt động sẽ 1 múi chia 2, 3 gì không, chứ không mong được 6 á hihii
thơ hay nhạc ngọt TM mê tít mún đóng đô lun ở lều thơ nhạc của huynh TH á!
@ Cám ơn TM nhiều thiệt nhiều nè hihhiii phái quá, uống nha ... và thân mời TM & các bạn ghé lều nghe bài ca NT & TH mới thu còn nóng hổi á hiihhii
Cũng có lúc trong khoảng không vô tận Tôi tình cờ bắt gặp một vì sao Thật hồn nhiên chân nhẹ bước qua cầu Cười rạng rỡ đưa tay cho tôi nắm
Bằng chuỗi thơ, nguồn miên man sầu lắng Dỗ giấc dịu dàng từng giọt sương đêm Cho tôi hình dung dáng vẽ ngoan hiền Buông chầm chậm theo từng dòng cảm xúc
Tưởng rằng mơ, nhưng đã là sự thật Góc thơ nhạc nầy, tôi đã gặp em Để vòng tay mềm, ánh mắt hồn nhiên Buộc Hải điểu bỏ trời xanh Ngựa hoang ngừng tung vó
Cùng sánh vai mình qua con phố nhỏ Dáng em gầy trong áo lụa vờn bay Không men nồng lòng bỗng ngất ngây say Mùi hương tóc em thơm thơm thoang thoảng
Có phải vì ghen, chim Oanh ngưng hót Khép cánh thẹn thùng, Thược dược kém xinh Để riêng tôi ... một cánh bướm si tình Ngơ ngẩn ... ngẩn ngơ ... thẫn thờ ... thơ thẩn
Thiên Hùng
tâm an
Tổng số bài gửi : 903 Registration date : 12/04/2012
Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Sun 30 Jul 2023, 06:46
Dạ…Quá tuyệt vời anh trai Thiên Hùng ơi…
Tỷ Trà Mi , Tỷ Phương Nguyên
Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2557 Registration date : 19/08/2009
Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Mon 31 Jul 2023, 04:54
tâm an đã viết:
Dạ…Quá tuyệt vời anh trai Thiên Hùng ơi…
Tỷ Trà Mi , Tỷ Phương Nguyên
woww mừng quá, mừng quá ... 2 bông tặng em gái luôn, bận gì cũng nhớ về ĐV thường chút thăm Thầy & huynh đệ tỷ muội nha em hiihihiii
tâm an
Tổng số bài gửi : 903 Registration date : 12/04/2012
Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Sun 06 Aug 2023, 21:55
Thiên Hùng đã viết:
woww mừng quá, mừng quá ... 2 bông tặng em gái luôn, bận gì cũng nhớ về ĐV thường chút thăm Thầy & huynh đệ tỷ muội nha em hiihihiii
.. Dạ em gái xin cám ơn anh trai Thiên Hùng thật nhiều ..hihi Dạ, em gái vẫn ghé ĐV mỗi ngày, hihi..vì hông có quà thơ nên chỉ lấp ló đứng ngoài cửa âm thầm đọc bài, đọc truyện của Thầy và mấy huynh tỷ đó anh trai ui.. @ Dạ chưa thấy anh mang vào clip Hoa Nở Về Đêm cho em gái và gia đình ĐV được thưởng thức ha…hihi Dạ ngày chủ nhật vui vui nha anh trai ơi
Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2557 Registration date : 19/08/2009
Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Wed 09 Aug 2023, 07:33
tâm an đã viết:
.. Dạ em gái xin cám ơn anh trai Thiên Hùng thật nhiều ..hihi Dạ, em gái vẫn ghé ĐV mỗi ngày, hihi..vì hông có quà thơ nên chỉ lấp ló đứng ngoài cửa âm thầm đọc bài, đọc truyện của Thầy và mấy huynh tỷ đó anh trai ui.. @ Dạ chưa thấy anh mang vào clip Hoa Nở Về Đêm cho em gái và gia đình ĐV được thưởng thức ha…hihi Dạ ngày chủ nhật vui vui nha anh trai ơi
@ Vậy giờ mang vào nè, thân mời em gái & các bạn ĐV nghe đở buồn nha
HOA NỞ VỀ ĐÊM
Nhạc và lời : Mạnh Phát
Nguyễn Thủy & Thiên Hùng trình bày
Chưa lập Đông sao mây mù giăng mắc Con phố buồn tênh hiu hắt giọt sầu Gió giật từng cơn buốt lạnh lòng đau Nhòa dòng chữ ... lá thư đã nhàu nát
Tập nhật ký giở từng trang trước mặt Vẫn chưa nhuốm màu bụi phấn thời gian Chỉ có em ... mới đó đã xa xăm Mới đó ... mà xót xa ray rứt ...
Ngày ... tháng ... năm Tôi đã bị thu hồn vào đôi mắt Buồn mênh mông sâu thẵm một vùng trời Nơi vườn thơ giữa những tiếng cười vui Em hiện hữu trong lung linh sương khói
Những vần thơ em cho là viết vội Tôi đọc nghe như trĩu nặng tâm tư Nên âm thầm tôi dệt những ước mơ Bằng vần thơ hoạ vụng về âm điệu
Ngày ... tháng ... năm ... Ô ... vậy mà em hiểu Và thơ đã bắt nhịp cầu Từ lúc nào mình đã cảm thông nhau Từ lúc nào mình đã là tri kỷ
Ngày ... tháng ... năm ... Tôi đã có những tháng ngày bình dị Bầu rượu túi thơ khúc nhạc cung đàn Đã cùng em uống cạn ánh trăng tan Trong tiếng dế ngâm Hạ về lặng gió
Tôi đã cùng em sơn vàng thảm cỏ Bằng Thu phong rung lá úa xa cành Tôi thương làn môi mĩm nụ cười xinh Nghe tôi hát bên bếp hồng Đông giá
Tôi thương dáng em ửng hồng đôi má Dưới nắng Xuân hoa rũ cánh ghen hờn Hạnh phúc đời người còn có gì hơn ...
******
Tập nhật ký không còn trang kế tiếp Kể từ ngày em đã bỏ ra đi Hồn tôi như mảnh vườn hoang khô kiệt Chờ đợi mưa giông mang kỷ niệm về
Rồi trong cơn say mõi mòn tuyệt vọng Tôi nhận được thư em Em nói ... em nay vẫn buồn lẻ bóng Và chúc tôi vui trọn giấc Xuân nồng
Đọc thư em ... nghe chút gì quặn thắc Thấy thương em đang vò võ bên trời Thấy giận em sao tự mình áp đặt Dạ ghen hờn trong ước vọng lứa đôi
Em có biết tôi thương em nhiều lắm Thương như dòng máu thắm chảy về tim Như chú Cuội thương chị Hằng say đắm Dù không gian diệu vợi biết đâu tìm
Tôi nghĩ ... chắc bây giờ em đã hiểu Tình yêu chân thành đâu dễ gì quên Xa nhau mới biết rằng không thể thiếu Vòng tay người tình cho giấc ngủ yên
Thiên Hùng
tâm an
Tổng số bài gửi : 903 Registration date : 12/04/2012
Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Sun 13 Aug 2023, 20:05
Dạ sáng chủ nhật yên bình , êm đềm theo lời ca tiếng nhạc ..đời còn gì vui hơn anh trai Thiên Hùng ới ơi sáng sớm bệnh gì cử…lỳ một lam ha anh trai hihi…và chân thành cám ơn anh thật nhiều nè
(Dạ nghe đỡ dzui …chớ buồn đỡ …. hổng nổi ..cũng hong chìm anh trai ui..hihi)
Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2557 Registration date : 19/08/2009
Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Tue 15 Aug 2023, 11:03
tâm an đã viết:
Dạ sáng chủ nhật yên bình , êm đềm theo lời ca tiếng nhạc ..đời còn gì vui hơn anh trai Thiên Hùng ới ơi sáng sớm bệnh gì cử…lỳ một lam ha anh trai hihi…và chân thành cám ơn anh thật nhiều nè
(Dạ nghe đỡ dzui …chớ buồn đỡ …. hổng nổi ..cũng hong chìm anh trai ui..hihi)
@ hihihiii em gái hổng nổi ... hổng chìm là tốt rồi, nhưng nhớ đừng đi qua cầu tre mà không có người nắm tay dắt nha
@ Ok lỳ 1 lam 2,3 hihiihi
Xuôi dòng sóng gợn liu riu Hải Âu tung cánh dập dìu lượn bay Cảm ơn đời cảm ơn ai Cho ta hạnh phúc tháng ngày yêu thương
Gởi theo bóng nắng chiều buông Niềm tin hy vọng vẫn luôn với người Biển tình xanh thẵm ngàn khơi Đồng tâm sẽ cảm luyến lời thương mong
Đẹp trời thưởng ngoạn rừng phong Bình yên cây lá cõi lòng thảnh thơi Sắc thu ấm áp cuộc đời Nhặt chùm hoa nắng nhẹ rơi cuối chiều ...
Buộc vào ánh mắt thương yêu Loang trong suối nhạc sáo diều dần buông Về em gái tuổi biết buồn Rằng thu vẫn nhớ vẫn luôn vẹn nguyền