Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 11:42
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 11:39
Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: NHƯỢC NGUYỆT. Sun 25 Jun 2023, 20:46 | |
| 'Nghe em" là tên một dự án của 1 nhóm sinh viên trường đại học Kinh tế mà hoạt động đầu tiên "Kết hạt - kết tâm hồn" Nhóm sinh viên này gồm 18 người, nữ nhiều hơn nam, hình như học ngành Quản trị sự kiện gì đó hổng nhớ nữa, mang đến những túi đựng hạt và 1 số phụ kiện hướng dẫn học sinh xâu chuỗi hạt làm vòng cổ, dây chuyền, móc khóa.. Nhìn tuổi trẻ VN như thế này, thương quá. Bên cạnh 1 bộ phận thanh niên có lối sống lệch lạc thì vẫn còn đó những thanh niên ngoài giờ học còn biết nghĩ đến cộng đồng trẻ khuyết tật Cảm ơn các em, chúc dự án thành công. |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: NHƯỢC NGUYỆT. Mon 15 Jan 2024, 15:12 | |
| Bạn tên là Reagan , Reagan P.Bạn là sinh viên Mỹ, theo học ngành y chuyên về Thính học. Bạn đăng ký thực tập tại một xứ sở cách xa nửa vòng trái đất là Việt Nam của mình, cụ thể hơn tại nơi mình đang làm việc.Ngày đầu tiên bạn đến là ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ân tượng đầu tiên của mình về bạn là bạn đep và bạn ….mập. Cùng với các sinh viên Đại học Khoa học Xã hội – Nhân văn, bạn vào thực tập ở lớp mình. Mọi việc không có gì nếu như trợ giảng của mình, người có thể giao tiếp tiếng Anh tốt - T.D –không đi công tác ở Ấn Độ, souer Mai nói với mình là sẽ dùng app gì đó dịch lời nói , động viên mình đừng lo, mà mình đâu có lo, mình …kệ, tới đâu hay tới đó.Buổi lễ có nhiều người dự, lớp mình có tiết mục múa ngôn ngữ ký hiệu bài “Quê Hương”, bài mà mình tập cho cả lớp từ.. tháng chín, bạn thấy lớp mình lên sân khấu, hổng hiểu sao bạn cũng theo lên và vừa múa theo lớp vừa cười cười mắc cỡ, lúc xuống sân khấu, bạn gõ vội trên điện thoại cho mình xem “Tôi dùng ngôn ngữ ký hiệu Mỹ, có sao không?” (mình đọc được lõm bõm như vậy), vội hỏi mấy sinh viên cách trả lời “không sao đâu” bằng tiếng Anh , người thì nói “no matter”, người thì nói “never mind”, nói kiểu gì bạn cũng giơ ngón tay “It’s Ok” hú hồn, vậy mà mình định trả lời bạn ‘no star where” đó.
|
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10563 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: NHƯỢC NGUYỆT. Tue 16 Jan 2024, 09:09 | |
| - Trăng đã viết:
- Bạn tên là Reagan , Reagan P.
Bạn là sinh viên Mỹ, theo học ngành y chuyên về Thính học. Bạn đăng ký thực tập tại một xứ sở cách xa nửa vòng trái đất là Việt Nam của mình, cụ thể hơn tại nơi mình đang làm việc. Ngày đầu tiên bạn đến là ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ân tượng đầu tiên của mình về bạn là bạn đep và bạn ….mập. Cùng với các sinh viên Đại học Khoa học Xã hội – Nhân văn, bạn vào thực tập ở lớp mình. Mọi việc không có gì nếu như trợ giảng của mình, người có thể giao tiếp tiếng Anh tốt - T.D –không đi công tác ở Ấn Độ, souer Mai nói với mình là sẽ dùng app gì đó dịch lời nói , động viên mình đừng lo, mà mình đâu có lo, mình …kệ, tới đâu hay tới đó. Buổi lễ có nhiều người dự, lớp mình có tiết mục múa ngôn ngữ ký hiệu bài “Quê Hương”, bài mà mình tập cho cả lớp từ.. tháng chín, bạn thấy lớp mình lên sân khấu, hổng hiểu sao bạn cũng theo lên và vừa múa theo lớp vừa cười cười mắc cỡ, lúc xuống sân khấu, bạn gõ vội trên điện thoại cho mình xem “Tôi dùng ngôn ngữ ký hiệu Mỹ, có sao không?” (mình đọc được lõm bõm như vậy), vội hỏi mấy sinh viên cách trả lời “không sao đâu” bằng tiếng Anh , người thì nói “no matter”, người thì nói “never mind”, nói kiểu gì bạn cũng giơ ngón tay “It’s Ok” hú hồn, vậy mà mình định trả lời bạn ‘no star where” đó.
Bạn học ngành y thì vô lớp thực tập cách nào dzị T.? _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: NHƯỢC NGUYỆT. Wed 17 Jan 2024, 10:58 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Trăng đã viết:
- Bạn tên là Reagan , Reagan P.
Bạn là sinh viên Mỹ, theo học ngành y chuyên về Thính học. Bạn đăng ký thực tập tại một xứ sở cách xa nửa vòng trái đất là Việt Nam của mình, cụ thể hơn tại nơi mình đang làm việc. Ngày đầu tiên bạn đến là ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ân tượng đầu tiên của mình về bạn là bạn đep và bạn ….mập. Cùng với các sinh viên Đại học Khoa học Xã hội – Nhân văn, bạn vào thực tập ở lớp mình. Mọi việc không có gì nếu như trợ giảng của mình, người có thể giao tiếp tiếng Anh tốt - T.D –không đi công tác ở Ấn Độ, souer Mai nói với mình là sẽ dùng app gì đó dịch lời nói , động viên mình đừng lo, mà mình đâu có lo, mình …kệ, tới đâu hay tới đó. Buổi lễ có nhiều người dự, lớp mình có tiết mục múa ngôn ngữ ký hiệu bài “Quê Hương”, bài mà mình tập cho cả lớp từ.. tháng chín, bạn thấy lớp mình lên sân khấu, hổng hiểu sao bạn cũng theo lên và vừa múa theo lớp vừa cười cười mắc cỡ, lúc xuống sân khấu, bạn gõ vội trên điện thoại cho mình xem “Tôi dùng ngôn ngữ ký hiệu Mỹ, có sao không?” (mình đọc được lõm bõm như vậy), vội hỏi mấy sinh viên cách trả lời “không sao đâu” bằng tiếng Anh , người thì nói “no matter”, người thì nói “never mind”, nói kiểu gì bạn cũng giơ ngón tay “It’s Ok” hú hồn, vậy mà mình định trả lời bạn ‘no star where” đó.
Bạn học ngành y thì vô lớp thực tập cách nào dzị T.? Dạ Thầy, bạn học Y khoa chuyên ngành Thính học nên bạn thực tập mấy nơi có trẻ/người khiếm thính, bạn vô lớp của T tìm hiểu về tình trạng thính lực (điếc sâu, nghe kém..), bạn đo thính lực đồ cho học sinh, tìm hiểu với thính lực như vậy, trẻ/học viên áp dụng biện pháp gì (máy trợ thính, cấy ốc tai điện tử..), hiệu quả ra sao nhất là bạn muốn biết trẻ khiếm thính VN học tập thế nào so với trẻ khiếm thính Mỹ rồi bạn muốn học thêm ngôn ngữ ký hiệu VN, ..mệt lắm ạ thầy, cứ sợ là VN bị chê nên gần như T đứng mà dạy luôn hổng dám ngồi, bực học trò mà hổng dám oánh luôn Mà Thầy ơi, bạn làm T thay đổi suy nghĩ, trước giờ T cứ thấy thương Thầy, thương tỷ Shiroi, tỷ Trà Mi, thương huynh Thiên Hùng, thương mấy huynh, tỷ..phải ở nơi xa tít, phải ở gần mấy người mắt xanh da trắng, làm sao hiểu nhau, nhưng từ khi có bạn Rea, T thấy bạn quá tốt, bạn thông minh, nghiêm túc, đúng giờ,biết rõ mục đích đến VN làm gì,bạn ý thức, sợ T nữa (giờ học T la học trò chứ đâu có la bạn đâu mà bạn ko dám nhúc nhích luôn) bạn té cầu thang chân sưng vù mà chỉ nghỉ 1 ngày, bạn tình cảm, ngày chia tay, T bình thường nhưng bạn khóc, lớp khóc quá xá , luôn. |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2557 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: NHƯỢC NGUYỆT. Mon 22 Jan 2024, 11:09 | |
| |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: NHƯỢC NGUYỆT. Mon 22 Jan 2024, 14:20 | |
| |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: NHƯỢC NGUYỆT. Mon 22 Jan 2024, 16:45 | |
| |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: NHƯỢC NGUYỆT. Tue 23 Jan 2024, 08:26 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Thiên Hùng đã viết:
- @... T có trợn mắt le lưỡi nhát bạn không mà bạn sợ tới té cầu thang vậy T... ?
Lâu ghê mới thấy T về ĐV thăm thầy & các bạn hihihi, nhớ về thường nha ... Huynh TH, bạn té cầu thang chỗ bạn ở á huynh, bất đồng ng6n ngữ nên T cũng không hỏi bạn ở quận nào, có hôm vào lớp bạn uể oải và nói "hôm qua chỗ tôi có ban nhạc, họ chơi nhạc đến 2g sáng", T đố huynh ban nhạc gì nè Ban nhạc gia đình có tên karaoke. Sẽ có bài Gánh mẹ, bài Duyên phận và… Tỷ PN , lần nào đố, tỷ cũng đoán ra hết á, tỷ giỏi quá xá.Bạn thiệt thà quá ha tỷ, tưởng là ban nhạc thiệt, mà còn gì mà "đời tui cô đơn nên iêu ai cũng dzô dziên", rồi "ngày xưa ai lá ngọc cành dzàng.." nữa á tỷ
|
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7113 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: NHƯỢC NGUYỆT. Tue 23 Jan 2024, 08:49 | |
| - Trăng đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Thiên Hùng đã viết:
- @... T có trợn mắt le lưỡi nhát bạn không mà bạn sợ tới té cầu thang vậy T... ?
Lâu ghê mới thấy T về ĐV thăm thầy & các bạn hihihi, nhớ về thường nha ... Huynh TH, bạn té cầu thang chỗ bạn ở á huynh, bất đồng ng6n ngữ nên T cũng không hỏi bạn ở quận nào, có hôm vào lớp bạn uể oải và nói "hôm qua chỗ tôi có ban nhạc, họ chơi nhạc đến 2g sáng", T đố huynh ban nhạc gì nè Ban nhạc gia đình có tên karaoke. Sẽ có bài Gánh mẹ, bài Duyên phận và… Tỷ PN , lần nào đố, tỷ cũng đoán ra hết á, tỷ giỏi quá xá. Bạn thiệt thà quá ha tỷ, tưởng là ban nhạc thiệt, mà còn gì mà "đời tui cô đơn nên iêu ai cũng dzô dziên", rồi "ngày xưa ai lá ngọc cành dzàng.." nữa á tỷ
anh PN số 1
TM lại tưởng là ban nhạc bê đê hát đám ma... ! |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2557 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: NHƯỢC NGUYỆT. Tue 23 Jan 2024, 14:20 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Thiên Hùng đã viết:
- @... T có trợn mắt le lưỡi nhát bạn không mà bạn sợ tới té cầu thang vậy T... ?
Lâu ghê mới thấy T về ĐV thăm thầy & các bạn hihihi, nhớ về thường nha ... Huynh TH, bạn té cầu thang chỗ bạn ở á huynh, bất đồng ng6n ngữ nên T cũng không hỏi bạn ở quận nào, có hôm vào lớp bạn uể oải và nói "hôm qua chỗ tôi có ban nhạc, họ chơi nhạc đến 2g sáng", T đố huynh ban nhạc gì nè Ban nhạc gia đình có tên karaoke. Sẽ có bài Gánh mẹ, bài Duyên phận và… Tỷ PN , lần nào đố, tỷ cũng đoán ra hết á, tỷ giỏi quá xá. Bạn thiệt thà quá ha tỷ, tưởng là ban nhạc thiệt, mà còn gì mà "đời tui cô đơn nên iêu ai cũng dzô dziên", rồi "ngày xưa ai lá ngọc cành dzàng.." nữa á tỷ
anh PN số 1
TM lại tưởng là ban nhạc bê đê hát đám ma... ! TH phục sát đất trả lời mau lẹ mà đúng phóc của PN với câu đố của T, cũng tưởng voi chắc PN bị tra tấn với ban nhạc đó không ít lần ha và cười muốn đau bụng với ban nhạc trong ý của TM hihihiiii |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: NHƯỢC NGUYỆT. | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 3 trong tổng số 4 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |